1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Valentine !!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 12/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Valentine !!!!!!!!!!

    Ngày 14/2, ngày lễ Thánh Valentine, từ lâu đã trở thành ngày hội của tình yêu, ngày mà các chàng trai cô gái, đang ngập tràn trong hạnh phúc tặng cho ?ođối phương? của mình những bông hoa tươi thắm, những thanh kẹo ngọt ngào và những lời yêu thương say đắm nhất. Ngày lễ mang tên thánh Valentine như một sự tuởng thưởng và làm cho người ta nhớ mãi vị giáo sĩ Thiên Chúa Giáo đã tử vì đạo này. Ngày lễ thánh Valentine ra đời từ thế kỷ thứ 5, và đã quá là nổi tiếng, tuy nhiên câu chuyện về sự ra đời của nó thì ko phải là ai cũng biết. Và câu chuyện là thế này:
    800 năm trước khi ngày lễ thánh Valentine ra đời, những người dân La Mã đã có một lễ hội rất thú vị. Lễ hội dành cho những người trẻ tuổi dâng lên đức chúa trời Lupercus ( cha nào vậy ta ) những ước muốn và hi vọng của mình. Trong lễ hội này, người ta tổ chức một trò chơi rất vui, trong đó tên các cô gái tham gia trò chơi sẽ được ghi lại và bỏ vào trong một chiếc hộp, rồi các chàng trai sẽ lần lượt tới rút. ?oTóm? được lá thăm nào thì người con gái có tên trên chiếc lá thăm ấy sẽ trở thành vợ của chàng trai cho đến cuối đời (hồi ấy chưa có ly dị nhể. )? Chả cần phải nói cũng biết người ta tham gia trò chơi này hăng hái đến mức nào ( mie, thế mà ở Việt Nam ko có )
    Tuy nhiên, lễ hội này đã bị Giáo Hội La Mã coi là ngoại giáo. Và họ tìm mọi cách để loại bỏ anh chàng Chúa Luperscu lạ hoắc lạ huơ kia ra khỏi cuộc sống của những người dân, sao cho trong tâm linh của họ chỉ còn lại duy nhất cái tên Jesus Christ. Và một phần của những cố gắng này là việc Giáo Hoàng Gelasius đã quyết định thay đổi một chút nội dung của lễ hội Luperscu, hay chính xác hơn là nội dung của trò ?oxổ số tình yêu? nói theo phong cách hiện đại, thay vì tên các thiếu nữ, bên trong chiếc hộp sẽ để tên các vị thánh của đạo Thiên Chúa. . Tất cả các chàng trai và cô gái đều được rút thăm, và nhiệm vụ của họ trong suốt thời gian còn lại trong năm là phải thi đua tìm hiểu về tiểu sử, cuộc sống và các truyền thuyết về vị thánh mà mình rút được. Lẽ dĩ nhiên, đến đây thì ai cũng hiểu là các nam thanh nữ tú La Mã đã bất bình như thế nào trước quyết định mới của Giáo Hoàng (mình cũng bất bình ). Tuy nhiên vào thời ấy thì quyết định của Giáo Hoàng là tối cao, và mọi sự ?obật tôm? đều chỉ mang lại những kết quả không hề mong muốn, nên hành động khôn ngoan nhất chính là ngoan ngoãn nghe lời .
    Để thay thế cho vị chúa Ngoại giáo Lupercus, Giáo hội La Mã quyết định phải tìm ra một vị thánh bảo hộ phù hợp cho ngày lễ nổi tiếng này. Cuối cùng, sau một thời gian dài cân nhắc, người ta đã chọn Valentine, một giáo sĩ Thiên Chúa giáo đã bị Hoàng Đế Claudius xử trảm vào năm 270 sau Công Nguyên, và sau đó được phong thánh. Câu chuyện về Valentine là như vầy:
    Hoàng đế Claudius cho rằng việc có gia đình sẽ làm cho các chiến binh của ông trở nên hèn nhát và yếu đuối, do đó, ông ra lệnh cấm tất cả các cuộc hôn nhân trong toàn bộ lãnh thổ của mình. ( Thật tiếc, ông vua khốn khổ này không chịu hiểu rằng chính tình yêu, với tất cả sự kỳ diệu của nó, mới là niềm hạnh phúc của mỗi người, là sức mạnh của người chinh phu trên sa trường, là sự kiên trinh của người chinh phụ sau khung cửa. Tình yêu đem lại sức mạnh cho tất cả mọi người và giúp họ đạp bằng mọi cản ngăn, chướng ngại. Chả phải ca sĩ Quang Linh đã từng hát: ?oYêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày.? đó sao ) . Valentine, một vị giáo sĩ của Thiên Chúa Giáo sống ở thời đó thì lại hiểu được sự kỳ diệu của tình yêu, bất bình với quyết định của nhà vua, ông đã bí mật tổ chức đám cưới cho các cặp nam nữ yêu nhau tìm đến với mình. Thật không may, sau đó công việc của ông bị bại lộ. Claudius buộc tội ông là kẻ ngoại giáo, và mặc dù ông đã phản kháng quyết liệt và buộc tội lại rằng chính Claudius mới là kẻ đi ngược lại ý muốn của Chúa Trời, tuy nhiên cuối cùng thì chân lý luôn nằm trong tay kẻ mạnh, Valentine bị giam cầm, bị ném đá và bị xử chém.
    Trong những ngày bị giam cầm, Valentine đã đem lòng yêu thương cô con gái mù của viên cai ngục. Tình yêu của ông, cùng với niềm tin vào Chúa một cách mãnh liệt, đã làm nên điều kỳ diệu, chữa lành đôi mắt cho cô gái trẻ đáng thương. Vào giây phút cuối cùng, trước khi bị đưa ra pháp trường, Valentine đã gửi lại một bức thư vĩnh biệt cho cô gái, trong đấy có dòng chữ : ?oValentine của em? (From your Valentine). Và rồi ông ra đi. Valentine không còn nữa nhưng niềm tin vào sự kỳ diệu của tình yêu của ông cũng như những điều ông đã làm cho hạnh phúc của con người thì vẫn còn sống mãi. Ông đã trở thành một vị Thánh tử vì đạo, còn câu nói cuối cùng của ông thì trở nên bất tử, ?oValentine của em? vẫn vang lên suốt hàng ngàn năm sau, cho đến tận bây giờ, vào những ngày 14/2 hàng năm , trong ngày lễ của tình yêu và hạnh phúc.
    Kể từ đó, mặc dù trò ?oxổ số tình yêu? đã bị Giáo Hội phá hỏng, nhưng ngày lễ thánh Valentine vào 14 tháng Hai hàng năm vẫn được người dân La Mã đón chào một cách nồng nhiệt. Vào ngày đó, những người đàn ông gửi cho người phụ nữ của mình các thông điệp tình yêu nồng thắm nhất, và trong bức thư của họ, luôn có tên Thánh Valentine.
    Tấm thiệp Valentine đầu tiên cũng ra đời với mục đích ấy. Nó được Charles, Công tước vùng Orleans gửi cho người vợ thân yêu của mình vào năm 1415, khi ông đang bị bắt giam tại Luân Đôn.
    Sau này, ngày lễ Tình yêu còn được gắn thêm hình ảnh của Cupid, một chú bé thật dễ thương với đôi cánh nhỏ trên vai và những mũi tên tình yêu lăm lăm trên tay. Những mũi tên đó được dùng để bắn xuyên qua trái tim những kẻ đang yêu, làm cho áp suất tình cảm của họ tăng lên đột ngột như kiểu nồi súp de bị đun nóng quá độ. . Cupid là con trai của thần Vệ nữ, vị thần tình yêu và sắc đẹp của người La Mã. Cậu bé cũng thường có mặt trong các tấm thiệp Valentine, tấm thiệp tình yêu.




    (Nguồn: Valentine.com)

    Note: Hì hì, viết trong một đêm mất ngủ hiếm hoi. Bố khỉ, ai mà biết cái Capucino nó lại mất ngủ thế... Mình quên khuấy mất... Hừm hừm....

    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 12/02/2004
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    He he, những kiểu celebrate Valentine day thật đặc biệt? [/b ] [:D ]. Ai có kinh nghiệm thì share cho các bạn với nhé.

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HOW MUCH I LOVE YOU ​
    Vào ngày lễ Valentine năm ngoái, tớ đang rất phân vân không hiểu sẽ tặng người yêu mình cái gì thì đột nhiên trông thấy một cuốn sách có vẻ khá thú vị có nhan đề ?oHow Much Do I Love U?. Hi hi, cuốn sách của trẻ con (chắc thuổng của em trai hay em gái ) rất dễ thương kể về 1 chú thỏ thật to và một cô thỏ nhỏ nhắn đáng yêu trông rất cute đang tỏ tình với nhau. Ngó trước ngó sau không thấy bóng đứa em nào xung quanh, tớ đút luôn vào túi và chạy một mạch lên phòng (he he, không ai trông thấy thì là của mình ), sau đó in ra những mảnh giấy nhỏ ?opet name? của mình và cô ấy, rồi dán đè lên tên của 2 nhân vật thỏ đáng yêu trong chuyện, thế là bây giờ câu chuyện lại trở thành của riêng chúng tớ. Ha ha, chả cần phải giới thiệu là cô ấy đã ngạc nhiên và thích thú thế nào khi mở cuốn sách ra, thậm chí cô ấy còn đem khoe với mẹ. Hì, cho đến bây giờ cuốn sách đó vẫn nằm ngoan ngoãn trong phòng ngủ của chúng tớ, bên dưới 2 chú thỏ nhồi bông thật là xinh xắn !!!!!! Hì hì, các bạn thấy sao.
    (Greg Jones, Valentine.com)

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu công viên đặc biệt ​
    Bạn gái tớ là người rất mau chán, vì vậy tớ luôn luôn phải tìm ra những phương pháp mới để làm hài lòng nàng. Valentine năm ấy, sau một thời gian dài vắt óc suy nghĩ để làm vừa lòng ?ongười đẹp?, tớ quyết định sẽ tổ chức một cuộc picnic cho riêng 2 đứa tại một? nghĩa trang gần nhà. . Trước khi đón cô ấy, tớ đã mua sẵn những đồ ăn thức uống mà cô ấy thích ( Côla không béo, pizza dứa..v..v..) và đặt tất cả trong nghĩa địa với 2 cốc thủy tinh rượu đặt chéo nhau. Bên trong chiếc cốc của cô ấy là một bông hoa hồng đỏ thắm (loại hoa mà cô ấy thích nhất), còn bên cạnh là một chiếc hộp hình trái tim. Trong ấy là những chiếc kẹo Chocolate ngọt ngào đặt xung quanh một trái tim làm bằng? dây thép gai. (Ái). Cô ấy đến và đã thực sự rất ấn tượng với những gì mà tớ đã chuẩn bị. Chúng tớ đã có một buổi chiều vô cùng thú vị và yên tĩnh. Hì, nghĩa địa đúng là một nơi yên tĩnh lý tưởng dành cho các cặp tình nhân, nhất là trong cuộc sống hiện nay, khi mà nhịp độ chóng mặt của xã hội không cho phép các cặp tình nhân giành nhiều thời gian cho nhau, một điều lẽ ra là bổn phận của họ.
    Hy vọng kinh nghiệm của tớ sẽ có giúp đỡ được gì đó cho các bạn.
    ( Cam Baker, Valentine.com)
    VTB: hi hi, ở Hà Nội có mỗi Nghĩa trang Văn Điển là khả dĩ có thể vào được. Thế nhưng vác nhau vào đấy mà bầy hoa với chả kẹo thì thứ nhất sẽ bị người ta coi là điên, thứ hai sẽ bị mấy chú bảo vệ đuổi chạy mất dép? Và cuối cùng là vào đấy kinh bỏ xừ, hơi đâu mà nghĩ yêu mới chả đương? Thôi kiếu, toàn xui dại.
    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 12/02/2004
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cái rì thế nhờ .
    Điều này có thể thật sao ?
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  6. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    rức đầu quá,valentine tỏ tình có ý nghĩa nhất là bảo:thôi em ạ,chả cần valentine thì mình vẫn yêu nhau.Đi ngủ sớm giữ sức khoẻ mai còn đi học
    I want to see the rain

  7. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    MMF Điều này có thể thật sao ? Ko bao h
    Vi uống capuccino mất ngủ hay đc nghe tâm sự nên mất ngủ đấy ? Ciao ôi là ciao
     
    Je ne sais plus pourquoi t'aimerNi comment continuer ?
  8. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Ơ "Em ép" chả đọc dòng cuối cùng gì à?? Lão Vi thuổng ở Valentine.com ra đấy chứ ! có fải người thật việc thật đâu do lão ý làm đâu !!! Em đọc mấy dòng đầu .......cứ tưởng.........bụng bảo dạ "ối mẹ ơi! sao ông Vi_chăm_ngoan này cũng ghê fết! Nghĩ ra trò này nữa ah??"
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    MỘT BƯU THIẾP THỂ HIỆN RÕ TÌNH YÊU CỦA BẠN VỚI NÀNG
    Đây là một ví dụ...
    http://hoisinh.vnn.vn/khanhtran/valentine.swf
    rất lãng mạn fải không?
    <P><FONT color=hotpink>Tout l''or des hommes ne vaut plus rien, si tu es loin de moi...</FONT></P>
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 13/02/2004
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mìn !! lại đúng 1h đêm !!
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!

Chia sẻ trang này