1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Valentine !!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 12/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0

    Thằng vật này hàm ý gì đây !!!! Chắc là cả hai rồi, nhưng vế thứ 2 có vẻ hợp lý hơn.... . Mà lần sau yêu cầu cậu chụp ảnh nhiều hơn, đi lâu hơn nhé... Đang cao trào mà cậu phá, mất hứng bỏ mie...

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  2. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, quả thật là khó tin đấy nhỉ? Liệu có tin được ko?
    Life is difficult!
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe những gì con gái nói
    Đừng tin những gì con gái nói
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Xưa rùi em ạ . Mấy file loại này tớ có cả đống
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  5. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm nay tớ ở nhà hu hu
    Lonely number one!!!
  6. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0


    He he, 8h sáng mai box82 tập hát hò ở Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, néu ko muốn ở nhà thì ra tập cùng anh chị em cho vui....

    Mà đến nếu thấy hội nào đông đông, xấu xấu (có mỗi 1 người đẹp là.... tớ) thì xông vào mà hỏi nhé. . Rất nhiều thành viên mới đến xong ngại, chả dám hỏi, thế là về... Rất vô duyên.
     
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0

    10 cách kỷ niệm ngày Valentine cho những cô gái độc thân​
    Bạn muốn biến ngày lễ vô vị này trở thành một buổi tối đầy lý thú với nhiều bạn bè và cả đàn ông? Sau đây là 10 cách để tận hưởng hết mình trong ngày đó, cho dù có con trai hay không có con trai, và làm cho ngày 14/2 trở thành ngày đẹp nhất từ trước tới nay.
    1. Trở thành trung tâm của sự chú ý. Nếu bạn muốn có một người hẹn hò trong ngày Valentine thì đây là thời điểm để thu hút sự chú ý của một nhân vật mới. Để thu hút người ta, không có gì tốt hơn là một vài chiêu bài nhỏ. Dắt một chú chó xinh xắn đi dạo. Nếu bạn không có thì có thể mượn. Hoặc mặc một chiếc áo có logo hấp dẫn, một chiếc khăn chói lọi hoặc một chiếc mũ buồn cười. Bất cứ thứ gì có thể khiến một chàng lạ hoắc tiến tới và bắt chuyện. Điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các anh chàng để nghĩ ra một câu mở đầu và bạn cũng không phải khó chịu khi nghe những lời cũ rích.
    2. Tổ chức một bữa tiệc độc đáo. Mời bạn bè tới và bảo họ rủ thêm một người khác phái mà họ không cặp kè hoặc không thích cặp kè. Điều này sẽ cho phép bạn và tất cả những người bạn độc thân khác hòa lẫn với nhau trong một tập thể mới mà quen thuộc. Nó sẽ bớt đi phần xã giao khách sáo. Bạn có thể tổ chức một trò chơi thú vị cho tất cả. Khi các người khách bước vào, đưa cho mỗi chàng trai một bu lông với các kích cỡ khác nhau và mọi cô gái một đai ốc cũng với kích cỡ khác nhau. Mục tiêu là để cho mỗi người tự tìm cái vừa khít với mình vào cuối buổi tối. Đây là một trò chơi thú vị, sáng tạo và cũng rất ngộ nghĩnh để mở đầu các cuộc nói chuyện.
    3. Khảo sát khu vực. Tiệc tùng không phải là nơi duy nhất để tìm gặp anh chàng Valentine của bạn. Nhìn vào danh sách những sự kiện xảy ra tại khu vực. Nếu một cuộc triển lãm mới được trưng bày thì hãy đến tham dự. Những nơi như vậy thường đầy các anh chàng và cô gái độc thân. Bạn cũng có thể gặp gỡ các chàng ở hội chợ, buổi khai trương và các sự kiện đặc biệt khác.
    4. Nhấc điện thoại lên. Nếu bạn muốn chủ động có cuộc hẹn thì hãy giở sổ điện thoại ra và tìm những anh chàng độc thân. Gọi một anh chàng nào đó và hẹn gặp mặt. Liên lạc lại với mối tình xưa. Cho người bạn đã hẹn hò cách đây mấy tháng một cơ hội nữa. Nếu bạn ngại gọi thì có thể gửi e-mail. Đôi khi một nửa của bạn lại nằm ngay dưới mũi bạn - ngay trong quyển sổ nhỏ màu đen đó.
    5. Hãy đơn giản mọi thứ. Nếu bạn có cuộc hẹn với một anh chàng mới vào ngày Valentine, đừng có nóng vội. Để mọi thứ đơn giản và không quá đà. Cho người ta biết rằng bạn không muốn đi đến một nơi quá xa xỉ. Bạn chỉ muốn vui vẻ với anh ấy ở một nơi thoải mái. Anh ấy sẽ đánh giá cao suy nghĩ của bạn và không quá lo lắng về việc mình có làm đúng không. Để dành những nơi lãng mạn khi hai người đã chính thức. Một cách khác là rủ thêm mấy đôi nữa. Nó sẽ giúp giảm căng thẳng và làm cho buổi gặp gỡ thêm dễ chịu.
    6. Tránh những cửa hàng bán bưu thiếp và hoa. Đây là thời điểm nên tránh xa những cửa hàng đó. Tại sao lại phải chui lẫn vào những người mua hàng hăng say đó. Nó chỉ làm bạn thêm cô quạnh. Bạn có thể đi một con đường khác về nhà. Biết đâu đấy, trên con đường mới đó, người ấy lại bỗng xuất hiện giữa đường.
    7. Tổ chức một bữa tiệc với chủ đề con gái. Ngày Valentine đâu chỉ dành cho các cặp tình nhân. Tổ chức một buổi tụ tập toàn con gái với nhau và yêu cầu mỗi người mang theo một món quà. Có thể giới hạn giá tiền và đặt ra chủ đề cho các gói quà đó. Những vị khách có thể mang theo các quyển sách họ yêu thích, những cuốn phim ca ngợi phụ nữ, xà phòng thơm... Bạn cũng có thể tổ chức bữa tiệc hóa trang. Bảo mọi người mang đến trang phục, mỹ phẩm và thử nghiệm dùng lẫn của nhau và trang điểm cho nhau.
    8. Chúc mừng những người bạn thương yêu. Ngày Valentine là thời điểm lý tưởng để bày tỏ tình cảm cho những người thân yêu. Gửi thiếp đến bạn thân, thành viên trong gia đình và cho họ biết họ có ý nghĩa thế nào đối với bạn. Đây là lúc để trân trọng tất cả những tình cảm bạn có trong cuộc đời.
    9. Tốt với chính mình. Sao không tặng cho mình bó hoa nhân ngày Valentine. Bạn có thể đặt người ta mang một bó ưa thích đến tận nhà. Hoặc nếu bạn thích chocolate thì hãy tự thưởng một hộp thật to và ngọt ngào. Vẫn muốn được thỏa mãn hơn nữa? Massage chính là một cách tuyệt vời. Lên một buổi hẹn tại phòng tắm hơi hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe vào ngày Valentine. Cơ thể bạn sẽ phải cám ơn bạn.
    10. Chuẩn bị tinh thần hết mình cho buổi tiệc: Cho dù bạn tự tổ chức tiệc hay tham dự ở nơi khác, bạn cũng muốn được thoải mái, tự tin và hưng phấn. Để có được đúng tâm trạng, hãy tự chiều chuộng chính mình. Thả mình trong bồn tắm đầy bọt, bật nhạc mà bạn yêu thích, thắp nến, sơn móng chân, móng tay màu đỏ... Rủ vài người bạn gái đến sớm và cùng trang điểm, sửa soạn trang phục cho nhau.

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  8. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    [/img]http://images.us.tintucvietnam.com/Uploaded/mala/quatang.jpg[/img]​
    Valentine: 10 món quà nên cân nhắc khi tặng nàng ​
    1. Một đóa hoa không phải... hoa hồng.

    2. Đồ lót: làm sao khoe được với chàng và bạn bè về vẻ mỹ miều của món quà mà chính chàng tặng?

    3. Một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn: đừng "đe dọa" nàng quá sớm như vậy.

    4. Đồ làm bếp: nếu như bạn không muốn mỗi khi cô ấy cau có lại hiện lên hình ảnh của bạn.

    5. Môt chú heo đất mũm mĩm cực xinh: bạn có ý định khuyên nàng tiết kiệm hay ám chỉ cách chi tiêu của người đẹp?

    6. Một con vật cưng mà nàng yêu thích: đừng dại gì san sẻ tình cảm với một "kẻ" thứ ba.

    7. Son môi: phụ nữ rất khoái "món" này nhưng nếu bạn chọn một màu son không hợp với "tông" của nàng thì có tiếc đến mấy nàng cũng đành ngậm ngùi nhờ người thân xài giùm.

    8. Một hộp bánh kem thật lớn: tình yêu của bạn dành cho nàng thật ngọt ngào nhưng coi chừng bạn đang là kẻ phá hoại chế độ ăn kiêng của người đẹp...

    9. Thú nhồi bông: món quà thật xinh xắn. Nhưng nàng sẽ quẳng nó vào giữa đống thú bông đông đúc trong phòng ngủ, chống tay thở dài không biết sẽ sắp đặt chỗ cho thành viên mới như thế nào cho hợp lý.

    10. Một gói quà gửi cho nàng mà mang tên cô nàng X nào đó: điều này cho thấy nàng nghĩ bạn đã chơi trò bắt cá hai tay và đã bắt... lộn.

    (tintucvietnam.com)

    ************
    Tương tư không biết cái làm sao, Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non người một ngã, Tương tư không biết cái làm sao ?
  9. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Những lời chúc hay nhất cho ngày Valentine:
    - Người con gái yêu dấu của anh: Trong tim anh có một góc đặc biệt dành cho em. Nơi đó chẳng để cho điều gì khác, đó là nơi bình yên dành cho tình yêu lớn dậy, là nơi của niềm vui và những điều ngất ngây.
    - Anh yêu quý,
    Một nụ hôn dành cho anh. Món quà nhỏ này là biểu lộ tình yêu và sự dâng hiến của em dành cho anh. Em yêu anh rất nhiều. Em tặng anh món quà này nhưng món quà thực sự thì phải đợi đến tối nay.
    Tình yêu của em.
    Ký tên:
    - Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất, ngọt ngào như những bông hoa này, vì em đã cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Chúc ngày tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc.
    -Trong mùa tình yêu này tôi chân thành chúc em hạnh phúc, chúc cho đôi tay của chúng ta xiết chặt hơn và đôi trái tim của chúng ta xích lại gần hơn khi tình cảm của chúng ta ngày càng phát triển.
    - Khi em nghĩ về anh, em hãy nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Em sẽ thấy đôi mắt anh ở đấy đang dõi nhìn em.
    - Em bước ra khỏi ước mơ của tôi và đi vào vòng tay tôi. Tôi sẽ không để em ra đi. Chúc ngày tình nhân hạnh phúc.
    - Nếu em cần một người yêu, tôi rất sẵn lòng cho vị trí đó.
    - Gửi đến em một bông hồng chỉ dành cho người tôi yêu và khi em cài lên áo, hoa không bao giờ héo tàn.
    - Khi tôi gọi tên em thì trong trái tim tôi tràn ngập những cảm giác dịu dàng với một tình yêu sâu lắng và những lời chúc tốt đẹp.
    - Em là cô gái tuyệt vời nhất mà một chàng trai mong đợi. Hãy tiếp tục bên nhau.
    - Tặng người yêu đẹp trai nhất thế gian.
    -Tình yêu này dành cho người con trai đã chiếm giữ trái tim tôi.
    -Em cảm thấy được an toàn khi ở bên anh. Em muốn nói rằng em rất yêu anh và mãi mãi yêu anh.
    -Có nhiều điều chỉ có hai chúng ta hiểu được. Anh không cần phải dùng nhiều lời lẽ để nói lên những suy nghĩ của anh vì anh biết em cũng nhận ra tình yêu của em có ý nghĩa như thế nào đối với anh và anh luôn mong ước em được hạnh phúc.
    -Chúng ta có thể sống xa nhau nhưng con tim của chúng ta gần nhay hơn bao giờ hết.
    -Trong khi rừng như chốn bồng lai tiên cảnh có biết bao hoa cỏ mà chúng ta đã chia sẽ cùng nhau.
    -Anh không nghĩ rằng anh có thể hạnh phúc thật sự cho đến ngày anh gặp em. chúc em ngày tình nhân hạnh phúc.
    -Trong ngày tình nhân cũng như mọi ngày khác, tất cả những gì tôi có là tình yêu dành cho em.
    -Anh là tất cả đối với em. Chúc anh ngày tình yêu hạnh phúc và ấm áp.
  10. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ tới ngày Va lung tung nữa. Sáng ngồi chờ đợi nhau rồi đi tập, chiều lại học 5 tiết, ngồi ngáp suốt. Tối về chỉ muốn nhìn thấy cái giường thân yêu thôi. Mệt.........quá.....
    Life is difficult!

Chia sẻ trang này