1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về box du lịch ...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuyenxaxu, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheovihifi

    ngheovihifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sửa bài của bạn ở trang 3 để đọc được dễ hơn!
    LE
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 31/10/2005
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà:
    Đọc hết từng bài trong topic này.
    Đọc lại bài anh Thuyền viết.
    Làm việc khác, rồi lại đọc lần thứ 3 bài anh Thuyền viết, YD mới mạo muội trả lời như sau:
    1/ Đầu tiên, bài khởi đầu topic là một bài viết tâm huyết. Điều đó thể hiện ở độ dài của bài, của ý tứ ngồn ngộn, của những suy nghĩ, những góp ý. Bởi cũng là người VN, nếu không tâm huyết, hẳn anh Thuyền cũng chẳng nói ra những lời không đẹp lòng nhau để làm gì.
    2/ Việc sử dụng ngôn ngữ. Anh Thuyền có cái chưa được hoàn thiện là dùng tiếng Anh nhiều quá. Mà chắc phần lớn mọi người ở đây cũng thông cảm cho anh Thuyền Việt Kiều về chuyện này mà, đúng không? Với riêng YD, việc sử dụng tiếng Anh pha vô văn tiếng Việt là không ổn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy kém yêu nước, không ý thức,.... Từ dùng của anh Thuyền cũng chưa chuẩn lắm, (VD ý thức hệ), nhưng cũng có thể châm chước cho anh ta, cứ xem anh ta như 1/2 ông Tây đi mà
    3/ Cái đoạn tô màu ở trên là đoạn YD tâm đắc nhất.
    Đúng như anh Thuyền nói, những điều trên còn nhạt nhòa trong các bài viết trong box mà YD được xem. (Nói như vậy là để tránh không bị các bạn khác la YD là ít đọc bài box nhà; mà YD đọc ít thiệt!)
    Cũng có thể các bạn ấy:
    - Chưa có thói quen bày tỏ những tâm huyết, ruột gan, các bài học kinh nghiệm đúc kết từ mỗi chuyến đi
    - Không thích chia sẻ những điều sâu lắng trên mạng, mà chỉ giãi bày với những người thân yêu nhất.
    - Chưa kịp làm điều ấy
    - Hoặc đơn giản là các bạn chưa nghĩ được sâu sắc như ý anh Thuyền gợi ý. Cũng có thể các bạn đi nhiều, làm nhiều, nhưng viết lách nhiều thì chưa quen, nên ngại!
    Trong trường hợp này, mong anh Thuyền quá bộ vô vài topic, hoặc lập nên vài topic mới để chia sẻ kinh nghiệm du lịch, những bài học anh đã có, hoặc cách thức để mọi người làm sao học hỏi được từ những chuyến đi của mình, thì chắc là thiết thực hơn??
    5/ Còn điểm này chắc là không ai đồng ý với anh Thuyền đâu à nha. Lý do thì mọi người đã nói hết rồi,
    6/ Những người viết được như đoạn tô vàng ở trên, họ đã đi viết sách, hoặc viết báo, rồi có tiền du lịch tiếp, chứ chẳng rỗi hơi chia sẻ lên đây một cách miễn phí đâu anh ạ! Mà có khi chính những người ấy cũng lên đây viết một cách nhạt nhòa, chỉ để thỏa mãn cái tôi của chính mình, để giải tỏa stress, vì mạng là của chung, và mạng là miễn phí mà!
    7/ YD có được đọc khá nhiều bài viết quý giá của anh Thuyền bên box kỹ sư và một số box khác. Khâm phục sự đi nhiều, hiểu nhiều, kinh nghiệm và sự điềm đạm của anh. Chỉ tiếc một số thành viên quá khích đã hơi quá khích
    Mong rằng sẽ có nhiều hơn những ý kiến ủng hộ quan điểm anh đã nêu.
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chào tất cả các bạn,
    Thanx YenDieu (lâu quá mất lien lạc voi em nha ... 120% đồng ý voi em, btw ! )
    Rất vui khi được đọc nhiều bài viết hay và lịch sự . Những cùng buồn khi thấy một số bài viết quá khích và ngôn từ không đuợc văn hóa cho mấy .
    Xin lỗi các bạn là Thuyền không giỏi tiếng Việt mấy . Cũng ráng dùng tiếng Việt nhưng rõ ràng là dịch sang bên đó còn sai bét (ie. dùng sai tu nhu "ý thuc hệ", Thuyền đọc bao VN nhớ từ nào hay hay thì mang ra sài chứ cung khong hieu rõ mấy nhung từ đó, sorry) .
    Tuy nhiên, các bạn giỏi tiếng Việt mà lại cố ý dùng các từ không hay thì cách phản bác của các bạn có t hể sẽ tạo ra chính phản cảm cho bạn , dù là nội dung thì các bạn đúng . Như Thuyền đã nói, Thuyền có góp ý trong box dành cho Admin và mods . Rồi đi một vòng thử thăm dò các box xem phản ứng của các bạn trong cách bàn luận ra sao ... Vì chỉ có chê thì mình mới biết được cách độ của nguoi khác . Khen thì nói làm chi, đúng hông ?
    Ngày xưa khi Thuyền mới ra đời . Đi làm, ai cũng khen mình cả . Nào là thông minh . Nào là giỏi . Nào là nhanh nhẹn sáng trí . Những lời khen đó tuy giíup Thuyền tự tin hơn và hăng thêm, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó thôi rồi dừng luôn ở đó . Thời may, có một năm kia, gặp một người boss trẻ hơn mình ở mãi tận một phuong trời xa lạ khác mà Thuyền vô tình lạc bước đến đó và ở lại vài năm làm việc . Hắn trẻ hơn nhưng lại là boss của mình . Hắn một lần lôi Thuyền ra cafeteria và chửi mắng Thuyền như xối xả .
    "Dónt you ever think you are the best ! Don''''''''''''''''t think you''''''''''''''''re smart when others praise you ... You are nothing . You''''''''''''''''re stupid . "
    (Đừng tuong anh là nguoi giỏi nhất . Đừng tuong anh là thong khi may nugoi khác khen anh vậy . Mày không có là gì cả mà chỉ là một thằng ngu ...)
    Lần đó tuyệt không phải lỗi của Thuyền mà là lỗi của nguoi đồng nghiệp . Nhung boss khong hieu tuong tan, thấy thì chui thôi . Và hắn lôi ra luôn những lần Thuyền không biết cư xử , nói nôm na là không biết phản bác hay không biết bàn luận trong các cuộc tuong tác voi đồng nghiệp hay khách hàng . Lôi ra dể chửI cho thỏa tức .
    Thuyền về và ấm ức lắm . Viết ngay ra một email phân minh và phân tách những sai của hắn . Và để tự bào chữa bảo vệ cho mình . Và cuốt thư đề là quit job , resign !
    Đánh email đó dài xong rồi thì Thuyền chợt nghĩ sao đó mà save lại . Đi xem phim . Về đọc lại bức thứ đó và nhớ lại những lời hắn chửi . Bất chợt, phúc ông bà để lại hay sao đó mà Thuyền chợt khám phá ra, tại sao ta lại phải viết email đó nhỉ ? Nguoi ta lôi ra nhung khuyết điểm của mình, dù mình có đúng hay chăng nua và nguoi ta sai, nhung hãy nhìn thử động lực sau nó mà judge ! Nếu hắn là nhung boss khac, han ngu chi dại chi mà noi vậy để mình ghét hắn và quit job làm chi . Đa số boss nếu giỏi, họ chả dại chi mà nói xấu mình cá, mà cứ khen mình dồi vào, rồi nếu không cần mình nữa thì lúc đó bảo "sorry, we dónt need you anymore . You are very good, but you job got impacted because the company cut down in size ..." (xin loi , tui khong can bạn nua . Bạn rất là giỏi rat toi nhung bạn bi sa thai là vi cong ty đang giảm nguoi làm)
    Động cơ sau đó, nếu là chi đi nua, khi nguoi ta phe bình cái xấu của mình hay cái mình cần improve (cảI thiện), mình nên mừng hơn là nhung kẻ khen mình .. Vì chỉ có chê mình thì mình mới biết đường mà cải thiện cho tốt hơn chứ ? Tất nhiên tradeoff là cái ego của bạn sẽ không được ve vuốt , Thuyền biết chứ !
    Dù sao, trở lại chuyện kể hồi xưa đó, Thuyền đã stop cái email đó và gui lại một cái khác hoàn toàn sau mot đem suy nghĩ và con giận trôi qua . Cái bản linh của minh trở lại . Nguoi ta bao giận quá mất khôn cung là vậy , chắc thế .
    Thuyền viết : "...Cam on ong đã chê và la mắng tôi . Cả đời tôi đi làm toàn đuoc khen, vì vay , toi van chua biet nhung điểm yeu mà tôi can phai cải thiện tốt hơn . Hom qua, ong chui mang toi đã mang lại rất nhiều điều bổ ích mà tôi càng suy nghĩ về nó, tôi càng muốn học thêm từ ông để cuôc sống và sự nghiệp của tôi được nâng lên một cấp mới . Kể từ bay giờ, nếu ông cho phép, xin phép cho tui xin 1 ít thời gian của ông để ông duyệt qua các email quan trọng truoc khi tôi gửi ra bên ngoai . Xin ong cứ thẳng thừng phê bình để tôi học hỏi thêm . Chắc chắn, phải có chi đó ông biết hơn tôi nên dù nhỏ tuổi hơn tôi mà ông manage nhung nguoi lớn tuoi hơn . Duoi quyền của ông, tôi thấy nhiều nguoi khác đã lên sự nghiệp và cung là manager rất nhiều . Toi muốn được như họ . Vì vậy, ông khong thể ... (làm icon mặt cười) làm cho toi nản đuoc đâu nha ."
    Email phan cuoi cho phần khôi hoài cho chính boss dịu bớt con giận nua .
    Anyway, sau đó, boss Thuyền gặp riêng ngay và rất ngac nhiên bảo : Mày là nguoi Á Đông đầu tiên làm tao rất ngạc nhiên . Tao tuong là máy quit job hay ít ra chủi tao hay gui email len boss cap tren nua để khieu nại rồi chứ . May làm tao that là ngac nhien .
    Nhung nam sao đó, nguoi boss đó đã trở thành bạn than thiết của Thuyền . Thuyền được hắn đề bạt lên và trở thành peer của hắn . Giữa hắn và Thuyền khong còn chỉ là ddồng nghiep mà còn là .. đồng chí (??) tren các chiến trận xông xáo ngoài industry nữa .
    Cung nhờ biến cố đó, Thuyền cũng cảm thấy cuộc sống của Thuyền về tâm hồn cung nhu phong độ và sự nghiệp, buoc sang một rẽ mới ...
    Viết dài và lôi thôi , nhung vẫn chua hết ý ... Chỉ xin trích lại một đoạn sau của bạn nào đó reply cho các bạn đọc lại :
    Nhung bài viết trên mods không có quyền xóa vì khong vi phạm chi cả . Tuy nhiên, phong độ của nguoi viết nhiều khi có thể được xét đoán giữa 2 dòng viết của nguoi đó (read between the lines, khong biet dịch ra tieng Viet ra sao ...)
    Một số bài khác , tác giả sau khi viết rồi đã sửa lại . Lời văn hay thêm . Kể cả của mod . Cám ơn các bạn .
    Trên này, bạn viết sai thì có thể sửa lại được . Nhung khi bạn ra đời và đi làm việc . Trong phòng họp, khi bi nguoi ta phê bình và bạn nói lại ngay bằng những lối phản bác trong khi nóng giận thiếu bình tĩnh, lời nói nói ra rồi, các bạn khó mà có thể sửa lại được vì nó đã tạo ấn tuong khong hay cho chính bạn rồi . Giống như truyện ngụ ngôn mà đứa bé moi khi nóng giận thì đóng một cái đinh lên hàng rào cây vậy đó . Ba nó bảo là , mai sau, dù có gỡ đinh ra hết thì vết đinh vẫn còn trên hàng rào cây đó . Mãi mãi không thể xóa được !
    Các bạn cần phải bình tĩnh hơn và bàn luận một cách tốt đep constructive hơn ... như những bài sau này .
    Đa số nguoI VN, khi đi ra làm viec với Tây với Mỹ, biết là họ đúng đó, nhung cách bàn luận của họ lại chính làm họ trở thành kẻ sai và nguoi thua cuộc .
    Ấy ấy là vấn đề phản bác thảo luận khi bị chê bai !!!
    Nhận xét của bạn LinhEvil .... cute !
    Nhưng với một số bạn du học sinh & sinh viên nuoc ngoài khác Thuyền được hân hạnh quen biết thì ...., hình như họ .... đi nhiều để học những cái hay của tứ phuong tứ xứ .. Thuyền đi về VN cũng học được rất nhiều điều hay của dân VN mình . Thuyền sống ở VN chỉ co 8 năm, từ khi sanh ra cho đến khi 8t . Bao nhiêu năm nay sống xa quê huong cả , nhung tiếng Viet thì nhờ ttvnol nên viết khá khá lên 1tí .
    (xin nói nhỏ : Mấy nguoi bạn Tây Balo Thuyền có cơ hội nói chuyện tán dóc kỳ vưa rồi bên VN, nhận định và múc đích của họ rất lý thú . Cam đoan khác xa với các bạn ta balô bên VN . Thấy các bạn "dữ" quá nên Thuyền thôi khong dám viết tiếp ở box này nữa vậy )
    Đi nhiều chỉ để biết là mình còn sống , giống giống như là : có kẻ ăn để mà sống mà có kẻ ăn để thuong thức đồ ăn .
    Bạn có để ý, cùng là nguoi Bắc, nhung nguoi Bac song o Hanoi khác với nguio Bắc sống ở trong Nam chăng ? Bạn có để ý, cùng là nguoi Bac di cu vô sau 1975, nhung nguoi Bắc sống ở SG khac với nguoi Bắc sống ở Cà Mau làm ruuộng chẳng ? Con nguoi là một cái gì lý thú nhất để khi các bạn đi và tìm hiểu thêm về nó, nhất là nguoi VN mình, hơn là các bạn chỉ đi để ... luớtt phuớt còn sống !
    Thuyền biết, khi mình viết và phê bình ngay chính mod của box, Thuyền đang chạm vào ... một ổ kiến lửa . Nhưng biết sao được bây giờ . Thuyền cũng lỡ là một kẻ đi nhiêu mà tai hại nữa lại là kẻ hay xía vô chuyện nguoi khác ....
    Dù sao, chuc các bạn mau quên những lời phê bình của Thuyền và post vui vẻ thêm . Happy posting , ok ?
    Thuyền rất mong có được cơ hội đàm đạo và huớng dẫn các bán trẻ hơn nếu các bạn cho Thuyền cơ hội .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 01/11/2005
  4. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ thuyenxaxu:
    bác sống ở một nền văn hóa khác lâu nên suy nghĩ cũng khác chút với người Việt sống trong nước. Nếu bác có khó khăn về cách diễn tả, hãy đăng lên diễn đàn tiếng Việt hoặc vào cái chủ đề "tản mạn" này, sẽ có người giúp bác.
    Không biết bác đã biết từ này chưa:
    Theo cách hiểu của em, "bố đời" là từ dùng để chỉ những người cho rằng mình biết hơn người và luôn có xu hướng chỉ dạy người khác phải làm thế này, thế nọ. Dù rằng đó là tốt nhưng từ "bố đời" thường được dùng với ý nghĩa mỉa mai, châm biếm.
    Bác đi nhiều biết rộng chắc phải biết văn hóa Việt Nam là văn hóa "đình làng", nơi mà đôi khi "phép Vua thua lệ làng". "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" là câu nói để chỉ dạy người ta cần cư xử thế nào cho hợp với mới nơi mình tới thăm /sống. [when in Rome, do as the Roman do]. Bác đã đúng khi nói người Việt, hay dân châu Á không thích bị chỉ trích. Họ chỉ có xu hướng chịu bị chỉ trích khi người chỉ trích thuộc lớp "người trên" như Bố Mẹ, ông chủ, người có tuổi.... hoặc giả là từ một người thân. Chưa nói đến việc liệu các lời chỉ trích của bác có đúng hay không, việc bác từ "đâu đến"[1], [ xin lỗi, chỉ là cách dùng từ vui] một người "lạ" với diễn đàn du lịch mà đăng bài đầu tiên đã chỉ trích người ta thì liệu người ta có phản ứng lại không? Người không thích "dây chuyện" và "biết chuyện" thì người ta vào đọc rồi lãng đi. Người thích "dây dưa" thì đăng bài phản đối.
    Nếu tâm huyết với diễn đàn, bác hãy chia sẻ với mọi người suy nghĩ cảm nhận của bác về con người, về những vùng đất... bác đã đi qua. Hay có lẽ cái mà diễn đàn đang thiếu, bác nên bắt đầu bằng một chủ đề về những chuyến thăm Việt Nam. Dưới con mắt của một người Việt sống xa quê hương, em chắc chủ đề sẽ rất hấp dẫn.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello Tigris,
    bạn viết bài rất hay và có tính cách xây dựng . Thuyền không biết từ đó và thật tình cũng không biết luôn ý châm biếm mai mỉa của tác giả . Đi về VN mấy tháng mà vẫn chưa hiểu .
    Quả là bạn viết rất đúng .
    Với các box khác, Thuyền quá là viết khác . Nhưng vì đây là box du lịch và thấy các bạn trong này có vẻ open minded chăng nên thử xem phuong cách họ bàn luận ra sao chứ Thuyền không có ý định chinh phục lòng họ . Xem ra thì hơi thất vọng khi đọc một số bài, kể cả bài viết mà bạn vừa chỉ ra từ "bố đời" !
    Chúc box này vui vẻ và xem như Thuyền không có ghé lại về đây nhé !
    Thanx bạn Tigrit ... Mong đuoc bạn chỉ ra thêm các từ lóng VN .
  6. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ thuyenxaxu:
    dân lang thang vốn luôn "thoáng" và cởi mở mà bác.
    Em mới "chỉ trích có tính xây dựng" một chút mà bác đã định đi rồi. Vậy thì cũng nên thông cảm cho một số bạn trẻ ở đây tính vốn bồng bột . Bác thấy không, chỉ trích cũng là một nghệ thuật. Thực cũng chẳng có chuyện gì, nhỉ, vui là chính mà Người đi du lịch thì: kẻ mong lưu danh, muốn khẳng định mình, người muốn đi đây đó đặng mở rộng tầm nhìn. Kẻ thì muốn vượt qua chính mình, âm thầm, lặng lẽ, người thì ồn ào, khoe khoang. Muôn hình vạn trạng và nó cũng làm cuộc sống tốt đẹp hơn, chuyến đi đỡ nhàm chán hơn.
  7. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Bạn Thuyền ơi, bạn hiểu chưa hết từ "sống" rồi. "Sống" khác với "tồn tại" . Cái mà bạn hiểu đó chỉ là tồn tại thôi mà. "Còn đi là còn sống" - có nghĩa là một lẽ sống đấy
    Các cụ nhà ta xưa rằng: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", mục đích của các chuyến đi, như mọi người đã ở trên, đa dạng lắm, nhưng rõ ràng trong kết quả có phần tích luỹ vốn sống, và có thể sau đó cũng có cả biến chuyển nhận thức v...v.
    Câu nói trên đồng thời cũng chính là chữ ký của một thành viên nhóm Tây Bắc. Bản thân Chíp cũng chưa đọc hết các bài viết, nhưng bạn hãy vào đọc topic (dạo này bị chèn, tụt hơi sâu ) của nhóm để hiểu được rõ hơn về chữ "sống" này. Bác Du gia, Linh Evil & bạn bè đâu chỉ có... "lướt phướt còn sống", họ cũng sống hết mình đấy chứ.
    Ở đây có nhiều người là phóng viên, biên tập, làm du lịch chuyên nghiệp ..v...v.., tuy nhiên, box du lịch chỉ giống như một sân chơi, nên mọi người cũng không viết theo mạch, gọi là gì nhỉ, "phóng sự" à, tức là có đầu, cuối, đúc kết...v...v.
    Nhiều đoạn hoặc bài viết có cả hai phần, kinh nghiệm và trải nghiệm. Nhưng kể cả phần trải nghiệm, cũng thường chỉ là những khúc tản mạn, tạp văn, nổi hết lên cả thì dễ ...trôi lắm (như cột điện nói), và ngượng chết đi được
    Nếu viết sâu hơn nữa thì chắc là chuyển nhà sang box tâm sự hay lịch sử văn hoá vậy
    Về phần cá nhân Chíp, Chíp còn thích cả những phần, không biết xếp vào đâu theo cách phân loại của bạn nữa, tạm gọi là lênh đênh vậy: bên lề chuyến đi, đi chết, ....
    Cuộc sống mà
    Có những topic đúng là chẳng có mấy nội dung, nhưng chắc người lập cũng có bức xúc hoặc háo hức nào đó muốn show.... Nếu có thể thì Mod gộp hết vào một topic gọi là: Tạp phí lù chẳng hạn, cho đỡ bị loãng và các topic hay khác đỡ bị tụt. Tuy nhiên, việc này cũng khó cho Mod, vì rất dễ có kiện cáo dầy dà
    Và chắc là cũng sẽ có nhiều người tham khảo góp ý của bạn Thuyền để không viết thì thôi, nhưng đã đóng góp thì không chỉ dừng lại ở mức show -off.
    Bản thân bạn Thuyền cũng viết bài đi, để C còn học hỏi
    @ YD: Hôm nọ C nhầm bạn với wu min. Vậy cái avatar đó có phải là photo của bạn không? Tặng bạn phong cách
  8. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    chẹp, sáng nay rỗi hơi, vào đây nói chuyện tý nèo.
    thưa anh thuyenxaxu, em đoán anh là người gốc miền Bắc hử, vì anh nói ng miền Nam k thích thì nói thẳng ra, còn người miền Bắc cứ nói móc nhau. Em thấy anh phiến diện và hàm hồ, em nói thẳng thì anh lại móc máy em, sao anh k nói thẳng như em ý ạ. Thôi, đấy là cá nhân, chuyển sang vấn đề chính nhá.
    - thứ nhất, khi anh đặt ra một vấn đề để tranh luận, anh đưa ra quan điểm của mình, thì anh sẽ có đủ những luận điểm để bảo vệ nó. Tuy thế, trong các bài trả lời của anh cho đến giờ, em không thấy có sự bảo vệ cho luận điểm của mình nữa, mà chuyển sang so đo về vấn đề câu chữ, ai thạo tiếng Việt ai chưa, ai nói móc máy ai nói thẳng, ai văn minh ai không văn minh. Thiết nghĩ anh lại lạc đề rồi.
    - thứ hai, một vấn đề, một con người như một viên kim cương ( hí, mượn lời bác Chính uỷ tý nhé ), có nhiều chiều và có nhiều mặt, và việc đánh giá còn phụ thuộc vào người ta xem vấn đề ở chiều nào, đúng không ạ. Vậy em hỏi anh Thuyền, liệu rằng khi anh đưa ra các vấn đề khen chê ở đây, anh đã nhìn đủ chiều và đánh giá đủ mặt của vấn đề chưa?
    Cũng tiện đây xin lỗi anh vì cách nói lúc đầu, cơ bản vì em đọc bài viết em nghĩ rằng lại là của một thằng bé nào đó đi chưa hết, nhìn chưa thông, sâu chưa đủ, mới lớn nên tưởng mình cái gì cũng hay cũng giỏi, vào viết bài - vì thế dùng câu chữ như vậy cho phù hợp lứa tuổi và suy nghĩ của người viết. Không nghĩ lại là của một người học rộng, hiểu nhiều và đã lớn tuổi như anh. Vậy cam bề thất kính, và cũng tự nhận đã hàm hồ rồi.
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thưa cả nhà,
    Trước hết, xin phép thành viên thuyenxaxu là sau đây mình sẽ dùng lại một số từ của thuyen và gọi thuyen là bạn.
    Đã nhủ lòng rằng sẽ chỉ đọc mà thôi, sẽ không viết gì vào topic này cả. Vì thấy rõ ràng một điều rằng mình đang không làm được những gì mà thành viên thuyenxaxu đang chờ đợi. Và rồi:
    À hoá ra chỉ là một cái "test", ngạc nhiên chưa? Cứ ngỡ rằng bạn thuyenxaxu muốn tìm hiểu "bề chìm" của các cuộc du lịch (ít nhất là về những cuộc "du lịch lòng vòng nội trong nước Việt Nam").
    Có thể ban đầu bạn thuyền thật sự muốn tìm hiểu về bề chìm(mà đã là chìm thì dĩ nhiên là không nổi, mà đã không nổi thì dễ gì thấy được phần chìm ), tuy nhiên hướng của câu chuyện bây giờ đã chuyển sang "test" xem những cô cậu lòng vòng khi bị "chê bai" thậm chí "chê bai" đến mức vô lý thì sẽ "handle" như thế nào.
    Thật sự là mình không có gì để nói thêm nữa, và bạn thuyền cũng đã thu được khá nhiều những cách "handle" rồi đấy. Là một người xa xứ từ bé, việc bạn muốn tìm hiểu về con người Việt Nam ai cũng hoan nghênh, nhưng việc làm một bài "test" để người ta phát cáu và thậm chí bộc lộ cái "thừa thẳng thắn - thiếu tế nhị" thì mình nghĩ bạn hoàn toàn không nên.
    Mừng vì bạn thuyền không bỏ hẳn cái chữ của xứ quê nhà, buồn vì bạn đôi khi vẫn dùng những từ mà bạn cảm thấy nó hay thì dùng mặc dù không hiểu nó mấy. Mong bạn có cơ hội trau dồi tốt hơn vốn tiếng Việt của mình, và có thêm những bài "test" với ý định khơi gợi cái hay, cái đẹp của mọi người. Du lịch Việt Nam bây giờ là "VietNam - The hidden charm" mà, phải tìm kiếm nét duyên thầm chứ!
    Chưa bao giờ mình muốn mình là một người hiểu lầm ý của người khác, nhưng trong trường hợp này, với ý nghĩ bạn thuyền xáo tung ở đây lên rồi được không được thì đi, mình rất mong là mình hiểu lầm. Mặc dù hiểu lầm hay hiểu trúng thì bạn cũng đã lên đường, để lại đây một số anh em đang hừng hực thể hiện "bề chìm" mà lâu nay chả ai cần dùng đến.
    Thưa cả nhà phát nữa,
    Rằng vì thì là mà bài "test" của bạn thuyền đã xong, mà là thì vì rằng bạn thuyền cũng đã chào tạm biệt, mình xin khoá cái topic này tại đây. Chẹp, ngân nga hát "...dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người..."
    Chợt nghĩ đến câu đùa "Đừng có cố yêu một con lợn, vừa mất thời giờ, vừa làm phiền con lợn", mình xung phong làm con lợn!
    Ai còn nóng nào? Ta làm vài ve , còn nóng nữa hông? nữa thì ra phường mà giải thích! Đây đóng cửa rồi, nhá!
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chị Cột Điện đi Mường Lát về tâm sinh lý thay đổi hay sao í nhỉ... nói chiện cứ như người nhớn í ạ.
    Em thì vốn không định reply topic này nữa vì xuất phát điểm em thấy người đặt ra vấn đề chủ đề đã mâu thuẫn với chính anh ta.
    Anh chê và khen các bài viết và nhận thức về du lịch của các thành viên trong box, tổng quát lên là tầm nhìn về du lịch của nước nhà.
    Một vài thành viên khác vào phản ứng mấy dòng thì anh lại nói rằng
    Chứng tỏ anh lập ra topic chỉ là để xem các thành viên box du lịch này có chứng chỉ lịch sự đến đâu, như kiểu bác sĩ tâm lý vào test lũ bệnh nhân trong trại... hix, rồi đưa đến kết luận là : Có ông trả lời tôi chấp nhận được, nhìn chung là các đồng chí lịch sự!!! Rồi lại dặn dò các bạn nên tiếp tục bàn tán nhưng nhớ phải tránh những từ không hay!
    Nghe đến như vậy tôi đã thấy không có gì để bàn với anh Thuyền thêm nữa nên tôi mới hỏi anh có phải là " bố đời" không mà lại đặt một cái ghế lên trên cao rồi ngồi xem dư luận phản ứng thế nào với quả lựu đạn anh quẳng vào giữa "Quán nước" dừng chân của lũ lượt phượt!
    Như đã nói ở trên tôi quan điểm là anh Thuyền không hiểu về Box du lịch nên tôi không lạm bàn vào topic này của anh! Chỉ mượn topic để nói chuyện box một chút - toàn quan điểm cá nhân chủ nghĩa thôi ạ:
    Cho phép tôi đi lạc đề một chút, chưa bao giờ tôi thấy box mình vui như bây giờ... trước đây hồi anh Sơn và chị Toét, Kenzo còn dựng cờ khởi nghĩa kéo anh em nhậu triền miên cũng là thời gian box vô cùng sôi nổi. Nhưng bây giờ box mới thực sự cởi mở hơn với mọi người mọi đối tượng già trẻ trai gái lớn bé, có rất nhiều chuyến đi mà ai cũng có thể tham gia, để có thể đi nhiều hơn, xem nhiều hơn và thêm yêu đất nước mình và cả những nước lân bang! ( còn mấy nước Châu ÂU, Châu Mỹ vớ vẩn xa quá,,, sau này lớn tính sau... bọn em còn bé)
    Mỗi người tìm thấy một chốn nghỉ chân ở đây, hoặc coi đây là cái trạm thông tin nơi ngã ba đường... Chúng ta hỉ hả ọp ẹp báo cáo thành tích mỗi khi đi đâu đó về. Lại ốc, lại rượu và cười!!!
    Có lẽ chăng chúng ta dân dã quã, bỗ bã quá mà quên đi mất là quán nước cũng cần phải Pờ Rồ hơn, chuyên nghiệp hơn với wireless connection và các bài viết phải đầy trải nghiệm trăn trở được viết ra sau khi đã trải qua 1 ngày cơm áo gạo tiền, thanh lý đống quần áo bẩn, quét nhà, con khóc...
    Với một người trẻ như tôi tôi không mong box có những bài viết hoành tá tràng như trên báo chí ( mà xin lỗi đọc các bài trên báo cứ như đi du lịch bản đồ). Tôi chỉ mong còn có những người tâm huyết với du lịch ( cho dù không biết gõ vi tính he he) lọ mọ vào box cầm cờ đưa anh em đi những cung hiểm, để hít hà gió bốn phương. Mong Tây Bắc Group đi đến Apachải và mang nhiều chuyện về cho anh em ở nhà hít hà đêm nằm mộng...Chả thích gì, chỉ thích box có nhiều hơn những người bạn mới cũ, cùng nhau lang bạt và cười. Cuộc sống đủ những lo toan rồi, sao không đơn giản nghĩ là khi bạn lên đường đến những vùng miền của tổ quốc bạn cũng đang góp phần nối liền những trái tim với trái tim của những người bạn trẻ và bà con địa phương. Các anh chị đi trước vẫn dạy bọn trẻ chúng tôi sống và đi làm sao cho ở dân thương đi dân nhớ, nghe thì đơn giản nhưng không có cái tâm cái tình bạn không bao giờ làm được.
    Đi du lịch ở nước ngoài dễ lắm, chỉ cần có tiền là bạn có thể lên đường! Tôi biết nhiều người trong box vẫn lượt phượt trời tây nhưng những sẻ chia ấy nó xa với trái tim hơn là những Hơn 3 năm tôi phung phí thời gian trên những nẻo đường xa không có nhiều kỷ niệm bằng 6 tháng tôi ở Việt Nam. Trước đây tôi thích lang thang một mình đơn giản vì không tìm được những người bạn, bây giờ tôi muốn được hoà vào tình bạn ấm áp mà những người lượt phượt sẻ chia cho nhau. Tôi đã đi, đã thấy và đã yêu những con đường đất nước, thích cười và thích được đi ọp ẹp.
    Không có box Du lịch có thể tôi vẫn đang là kẻ Độc Hành Lòng Vòng như đồng chí Đông Hải Long Vương chăng???
    Nói nhiều quá nhỉ mà lại nói chẳng ra đâu vào đâu. Ngày kia tôi té lâu rồi không đi bụi cũng nhớ nhớ,các bác ở nhà đi cánh đồng hoa cải trước khi bọn hắn nhổ hết hoa lên và đem đi ép dầu hé hé!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này