1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Cafe đất Thái ........... Nghe tí tách ly cafe đắng, ru hồn lênh đênh niềm dĩ vãng.......

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 17/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về Cafe đất Thái ........... Nghe tí tách ly cafe đắng, ru hồn lênh đênh niềm dĩ vãng........

    Khi hào hứng, vui vẻ thì tụm năm , tụm bảy đi uống cafe
    Khi lãng mạn thì anh và tôi
    Khi cô đơn, khi cần một khoảng lặng thì còn lại 1 mình
    Những lúc vui , chiến thắng, thất bại, buồn ........v....v....v....chỉ có cafe là chứng kiến được hết.

    Lang thang các quán Cafe và lòng tự hỏi : cái gì tạo nên một đặc trưng ở cafe đất Thái này ? CÓ hay không một nét đặc trưng nhỉ
  2. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ko có đâu em àh. Anh thấy ở đâu cũng uống cafe giống nhau thôi. Cafe TN cũng như Hà nội... Có chăng thì giữa miền nam và miền bắc có đôi chút khác nhau, giữa châu Âu và Châu Á khác nhau nhau thôi.
    Người miền nam thường dùng cafe giống như chúng ta dùng trà đá hàng ngày vậy. Vì thế cafe họ uống ko đặc như chúng ta uống và họ uống thì nhiều hơn chúng ta. Tương tự như vậy với người châu âu, nhưng họ thích uống nóng hơn là uống lạnh...
    Đại loại như vây!!!!!!!!!!!!
    Cafe Tn rất giống cafe Hà nội, giống từ quán xá đến chủng loại cafe, cách pha, cách uống....
    Ví dụ như bạn nào đã nên Triệu Việt Vương uống cafe thì hẳn biết, nó cũng giống như bạn ở TN đến cổng Lương ngồi uống cafe vậy.
  3. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ko có đâu em àh. Anh thấy ở đâu cũng uống cafe giống nhau thôi. Cafe TN cũng như Hà nội... Có chăng thì giữa miền nam và miền bắc có đôi chút khác nhau, giữa châu Âu và Châu Á khác nhau nhau thôi.
    Người miền nam thường dùng cafe giống như chúng ta dùng trà đá hàng ngày vậy. Vì thế cafe họ uống ko đặc như chúng ta uống và họ uống thì nhiều hơn chúng ta. Tương tự như vậy với người châu âu, nhưng họ thích uống nóng hơn là uống lạnh...
    Đại loại như vây!!!!!!!!!!!!
    Cafe Tn rất giống cafe Hà nội, giống từ quán xá đến chủng loại cafe, cách pha, cách uống....
    Ví dụ như bạn nào đã nên Triệu Việt Vương uống cafe thì hẳn biết, nó cũng giống như bạn ở TN đến cổng Lương ngồi uống cafe vậy.
  4. nguoiquantrong8x

    nguoiquantrong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Không biết cafe ở TN có khác gì không , đã lập topic này sao các bạn không lập ra hội những người uống cafe nhỉ
    Cafe đối với Ngưoiquan trong8x là một điều thiết yếu, không thể thiếu trong cuộc sống
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, uống cafe sáng một mình . Chậc ! Vì tội lỡ hẹn! Hix Hẹn gì mà hẹn từ 6h sáng cơ chứ , thường ngày thì giờ đấy mình mới mở mắt Quán vắng tanh, ta chọn một góc ngồi thật khuất nhìn ngắm xung quanh. Thôi thì đành tự thưởng cho mình một tách vậy Kệ cho ánh mằt là lạ của người đời nhìn cô con gái buổi sáng ngồi uống cafe một mình tự nhiên đang uống thì nhớ đến topic này nên lẩm nhẩm nhất định tí fải viết topic này. Lơ đang , trầm ngâm , nghĩ về việc đã qua, những việc sắp chờ đợi ta , tự soi rọi lại bản thân.Cái vị đắng cứ lưu mãi nơi khoé môi, nó thấm cả vào những ngóc ngách của tâm hồn đang cựa quậy oằn mình vì những suy tư, nhưng tâm sự giấu kín. Có lẽ tại mình sống khá nội tâm, không thích chia sẻ nên mới buồn đến thế. Chỉ có cafe mới thấm hiểu nỗi buồn của mình Cái vị chát ngọt của cafe như lệ tràn mi vì nhớ nhung vì day dứt với những kỉ niệm của ngày hôm qua. Sao lại cứ fải là tình yêu , bạn bè không được sao anh ?
  6. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thì em thấy hơi bất ngờ vì tự dưng chị Đá lại lập ra topic này,nhưng đến bây giờ thì em không lấy làm lạ nữa.Bởi vì sau khi gặp và cùng ngồi ăn kem với chị ấy ,em đã hiểu...chị Đá nhà ta là chuyên gia đi uống cafe một mình ------> một người hổng giống ai...
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Cùng cập nhật các quán cafe ở TN đi, tôi không kể ra được nhiều, nhưng nói trước nhé.
    1. An cafe (Quán hay đến nhất) - Cổng Lương
    2. Hà cafe - Cổng Lương
    3. Ngày xưa quán - Cổng Lương
    4. Chanh Bông - Cổng Lương
    5. Ngát cafe - Cổng Lương
    6. Cafe Đông Á, tầng 8 - KS Đông Á
    7. Cafe Trung Nguyên, nhiều địa chỉ - Cổng Lương, Gần cầu Gia Bảy...
    8. Phúc Ban Mê, quán cafe tối nhất TP - gần trường Cấp II Chu Văn An
    9. Cafe Hằng - Cổng Lương
    10. Mê Hi cô, có nhạc sống - Gần đường tròn, đối diện KS TN
    11. Cổ quán -
    12. Cafe 74B - (2 quán này gần nhau, khoảng gần Cầu Trắng)
    Đó là những quán uống được, còn ai bổ xung đi. TN nhiều lắm nhưng k biết hết.
    Và theo các bạn thì quán nào được ưa thích nhất?
  8. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ít khi thưởng thức cà fê nên chẳng biết cafê Thái nguyên có gì đặc trưng. Nhưng mình thích cái không khí ở những quán cà fê ko đông khách cho lắm. Có cái gì đó man mác buồn và lãng mạn.
    Mà mình mới biết vào quán cà fê những hôm trời mưa còn thú vị hơn nhiều. Đặc biệt nếu có "anh và em".
  9. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chị anpha giống y hệt chị Đá rồi.Em nghe nói hai người chơi thân lắm,nên chắc sở thích giống nhau không có gì là lạ,hì
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chị và Anpha tuy thân nhau nhưng sở thích lại không giống nhau lắm đâu. Anpha chỉ uống cafe khi đi chơi với bạn bè và bf. Còn chị thì thường xuyên và chỉ thích đi một mình. Thích nhất là lúc đêm khuya ra đường đi dạo mà đc ngồi vào quán cafe thì thật tuyệt ! Mình thích cái cảm giác phóng xe nhè nhẹ đi trong đêm TN một mình , tiếc là kô vào đc quán cafe vì sợ ! nhỡ vào quán đấy mà ai nhìn thấy về nói với thầy u là đêm khuya vào quán cafe thì tớ hết đi dạo !
    Các quán Cafe ở TN thì nhiều quá. Thế anh Tee_eh thích quán nào ạ? Em kô thích các quán ở cổng trường Lương: đông đúc, xô bồ, nhốn nháo, đủ các thành phần người , thỉnh thoảng lại cứ fải nghe mấy câu chửi thề từ đám thanh niên
    Em thích nhất quán Cafe ở gần Sở Giáo Dục , hì, tên quán này thì em kô nhớ nhưng đại khái là nó gần quán Hòang Sa. Các bác khoa em cũng hay uống ở đấy, đồ uống ở đấy thì cũng bình thường, kô có gì đặc sắc so với các nơi khác, kô gian hẹp nhưng đc cái là nó khá yên tĩnh, môi trường trong sạch, chả bao giờ fải nghe các tiếng chửi thề cả.

Chia sẻ trang này