1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Cafe đất Thái ........... Nghe tí tách ly cafe đắng, ru hồn lênh đênh niềm dĩ vãng.......

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 17/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em lại thích cafe An,vì cafe ở đó em thấy ngon lắm,đúng là cafe đích thực,mỗi tội ở đó đông và lắm con trai quá,híc
  2. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Anh vào An như một thói quen thời cấp 3, thỉnh thoảng sang quán khác, nhưng ở An nhiều nhất.
    Còn đi với 1 người: Chỉ lên Đông Á, ngồi ở toà nhà cao nhất TP, buổi chiều tà, gió mát, ngắm người qua lại từ trên cao...
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,gió lạnh,buồn.......cà phê sẽ ghi lại khoảnh khắc đó,hãy tự lắng đọng thêm một khúc hát như lòng mình muốn nói............>>>>>No1
  4. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh sunflowerboy hôm nay thấy trời mưa nên định đi uống cafe một mình hay sao mà online sớm thế?
  5. hajinbk

    hajinbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các chú lai căng quá, Thái Nguyên là đất ché mà các chú lại bàn về cafe, Thật là mất hết bản sắc địa phương.
    cafe thi Thái Nguyên cũng thường thôi, chắc các chủ hay uống ở cổng trường Lương chứ gì, có dám sáng nào cũng lên phòng vip của Đông Á ngồi không?
  6. BeGiN_EnD

    BeGiN_EnD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Gửi tặng một em gái xinh xắn , năng động, rất đáng yêu trong box
    Đôi tách cafe chẳng bỏ đường
    Xui chi hai kẻ lại hội tương
    Dẫu biết chỉ là trăng với gió
    Vẫn chờ cố khách thoả vấn vương
  7. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    quán càfê nhân ở thái nhuyên là một cơ sở của quán càfê nhân nổi tiếng hà nội , hôm nào lên uống thử xem có khác gì không ?
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm offline ở HNC, box ta ngồi ở đấy rồi đây em. Thế là em uống rồi đấy nhé, không thấy khác gì a?. TN nổi tiếng là đú trên mọi phương diện
  9. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hì hì ! thế thì em mới nói vậy , hôm ấy em uống trà chanh chứ có uống càfê đâu
  10. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ Thái Nguyên nổi tiếng đâu. Mà đó là cả VN nói chung đấy. Gì chứ khoản ẩm thực thì sành không thua nước nào trên thế giới cả.

Chia sẻ trang này