1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Cafe đất Thái ........... Nghe tí tách ly cafe đắng, ru hồn lênh đênh niềm dĩ vãng.......

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 17/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng vì kẻ người dưng nước lã nên không hứng thú viết gì thêm. Post một bài thơ cho chủ đề bớt nguội. { đã đc chị danube_xanh post ở topic Thơ }
    Cà phê đắng
    Chuyện chúng mình có còn không anh???
    Ngày hôm qua sao đành dang dở
    Em chờ anh đêm nay em không ngủ
    Cà phê rơi từng giọt thẫn thờ
    Chạm bờ môi vị đắng không ngờ
    Anh có nghe không những lời em nói
    Đắng tự nguyên sơ không hề giả dối
    Vì sao anh dừng lại hững hờ???
    Cà phê rơi thăm thẳm đêm chờ
    Thấm vào em màu đen buồn bóng tối
    Vô tình quen rồi vô tình tiếc nuối
    Cà phê em chưa uống ngọt bao giờ
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Kinh!dân TN bàn về cà fê.
    Sao cafe nhân lại phi lên TN thế nhỉ?nạn ăn cắp bản quyền bao giờ mới hết đây?Mai này có mở quán đang kí bản quyền luôn chú nào lơ ngớ phạt dăm cái chăm triệu là biết sợ ngay thôi.
    Cafe đắng mà lại chẳng có nhiều lợi ích như chè TN đâu.Thôi chuyển uống chè cho yêu quê hương và lại tốt cho sức khoẻ.
    Ở nước ngoài nhãn hiều chè TN không phải quá khó gặp trong những của hàng dù rất hẻo lánh.
    Đó chẳng phải niềm tự hào sao?càe Trung Nguyên có nổi nhưng ở phương diện lão làng còn thua chè TN xa.Nhưng nếu chè TN không đầu tư phát triển thì nguy mất,dễ tụt hậu với chú em Trung Nguyên lắm!
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thích coffee nhưng cũng giống Đá hay lên các quán coffee một mình ......đồ uống em ưa thích là sinh tố ......mà em thấy
    Đồ uống ở An cafe - Cổng Lương cũng được, phù hợp với túi xiền sinh viên hi`hi`
    Còn Cafe Đông Á, tầng 8 - KS Đông Á bình thường thôi và lại còn max nữa chứ
    Mấy quán coffee kia thì chưa bao giờ được đặt chân đến nên cũng chả bít nói chi hi`hi`
  4. vivisasa

    vivisasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cũng đă một lần ,và cho tới tận bây giờ mình văn chưa quay lại nơi đó.Cũng là lần đầu tiên được nếm hương vị cafe Thái. Nói sao nhỉ? vì mỗi nơi có một nét đặc trưng mà. Xem nao...uh...cafe cũng khá,nhưng bạn gái mình chê đắng.. .Còn mình, ko biết cafe ngon nhất đến cỡ nào nhưng với mình hôm đó thật tuyệt ,va "gia vị" tạo lên điều đó thì khỏi nói rùi
    Và có ai muốn một lần thưởng thức cafe phương Nam,chắc hẳn bạn sẽ tìm được nhưng cảm giác thực sự của riêng mình đó...hiiiii..."phê" ra phết và nhớ rủ bạn gái đi cùng nhé dù cô nàng ...hiiii...chúc tất cả hạnh phúc
  5. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Để tìm được một quán uống cafe ở Tn kông khó, nhưng tim được một quán yên tĩnh, không ồn ào thì hơi khó, trừ mấy quán trên đường vào cổng dại học nông lâm TN. trong trung tâm thàng phố thì có le cafe Nhân ở cổng trường Y là phù hợp nhất. Thèm 1 ly cafe trứng quá..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Úi xời !
    Nghe bạn kể một loạt quán cafe mà thấy .... thèm !
    hổng biết chất lượng ra sao chứ hôm kìa tôi uống cafe SP thấy chán phèo . Đúng là nhạt như nước ốc !
  7. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    cafe sữa của thái nguyên mấy quán tớ ghé qua .... hình như đều cho hơi nhều sữa . sữa cafe hay cafe sữa .

Chia sẻ trang này