1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về cái người ta gọi là "Lãng Mạn"

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về cái người ta gọi là "Lãng Mạn"

    Thật ra thì , nói đến từ lãng mạn, không còn xa lạ gì với các bạn !
    Cho nên, tui sẽ không nói về những khái niệm, hay những câu chuyện, những bình phẩm cho sth_mà người ta gọi là lãng mạn.
    Nhưng có một điều, tại sao người ta lại phải cần tới lãng mạn thế nhỉ? Có thể bạn đã một lần thử trả lời cho câu hỏi này.

    Nói đến lãng mạn ư,thỉ dụ
    Nghe nhạc trịnh, nhâm nhi tách cà phê vào đúng một ngày mưa.. bạn tự dưng nghĩ, mình cũng lạng quá đi cơ !
    Hay ngắm mưa rơi, nghe lá thu bay qua ô cửa sổ.. Chết thật, sao mình lại lãng mạn như vầy? ...
    Chuẩn bị một món qua bọc 10 lớp cho một cô bạn mới quen ! Lãng mạn quá cơ ! Rùi thì..
    Hay, "êu, tui chán wé ! Đi ngắm sông đi !"
    ... vv...
    Không còn chỉ là thú vui, mà là "SA SỈ" của sự lãng mạn rùi !!!
    Hản là máu lãng mạn vẫn còn chảy trong người nên thỉnh thoảng, tui vẫn hay thả mình đôi chút theo cái mênh mông của những gợn sóng hồ tây buổi chiều, hay những luồng gió mát lạnh luồn vào người, những cái mùi nồng nàn của hoa sũa lúc về đêm ... Nhưng rùi, chỉ đôi chút thôi, tất cả những tiếng còi xe, sẽ lại kéo tui về với thực tại.
    Người ta phóng xe vội vã trên đg, hối hả hẹn nhau qua mobi, email qua email lại...
    ĐỂ LÀM GÌ ?
    Xin thưa, để kịp đuổi theo những ý đồ lãng mạn mà thôi !!!!
    Lãng mạn quá hay ngoài tầm với, đc xem là Xa xỉ ! Dù thế nào, csống vẫn rất cần có lãng mạn, vì nếu không con ng ta sẽ gục chết ngay từ khi mới bắt đầu một ngày mới !
    Và nếu thật sự không có lãng mạn, tui có nghe ai đó nói rằng, nó sẽ là mầm mống của những bi kịch trong cđời. Và người đó cũng nói rằng, LÃNG MẠN, là một trong những bí danh của kẻ dấu mặt mà sinh ra nghị lực trong csống cho mọi người !!!

    Và LÃNG MẠN LÀ MỘT PHẦN TÁT YẾU CỦA CSỐNG !
    Lãng mạn hợp lí ---> thăng hoa csống ! Không phải tốn nhiều sức lực đâu, một sự phá lệ đáng yêu của cảm xúc của bạn thôi, cũng có thể tạo nên sự lãng mạn, hay một cử chỉ đầy nhân văn của ai đó .. hay đó là khi, bạn muốn đc quan tâm nhiều hơn tới một ai đó mà thôi ! (Ko nhất thiết phải là người iu đâu !!!)
    Thế rùi, vẫn tiếp một cầu: Đừng có mà lãng mạn quá ! Vì người ta nói, Lãng mạn, cũng như cây đàn, Cần có phút chùng dây!

    Và .. Tui chỉ muốn nói một câu rằng: Bạn hãy lãng mạn đi ! Và bạn sẽ có một món hời trong csống !

    PS: Thật đấy !
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ghê a !!!
  3. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Theo Perfect thì lãng mạn là cả một nghệ thuật, và người lãng mạn thì đích thị có chút nghệ sĩ , Cảm xúc là quan trọng nhất đấy, bạn cũng nên chú ý tới địa điểm và hoàn cảnh nữa nhé ! Nhưng bí quyết để làm lãng mạn cuộc sống chính là trân trọng cảm xúc của mình và của mọi người đấy các bạn !!!
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có fải là anh Linh ko đấy, hê hê, em thấy anh dạo này như anh TruongLaoCaiBang ( chính là Flying Dutch Man) bên Box ĐHCG quá !
    Em nói là có cơ sở đấy, dạo này anh viết bài theo kiểu lãng mạn hóa hay sao ý, viết bài nhiều người đọc chẳng hiểu là anh viết cái gì cả, như kiểu là cảm xúc lên cao quá nên anh viết theo những gì anh nghĩ đúng ko ? Em cảm ơn anh về cái topic của anh dành cho em và perpect. Nhưng chuyện đó bây giờ qua rồi anh ạ !Ko fải là em ko thích L nhưng mà thật sự cái sự có mặt của em là ko nên trong lúc này anh ạ, vì sao ư ? Vì L đang vui vẻ bên 1 người cũng giống như em, cũng yêu cô ấy hết lòng, em quan niệm rằng tình yêu ko fải là cứ nói bô bô ra là ?oanh yêu em? rồi là ?ocuộc sống này anh ko thể sống thiếu em??v??.v?.. nghe chuối lắm, em sống thực tế hơn nhiều anh ạ ! Em nhiều khi cũng vẫn ngồi quán nước , cũng từng ngồI dưới hàng liễu? nhưng toàn là 1 mình hoặc cùng hội con trai bọn em thôi chứ em chưa từng 1 lần nào với 1 cô gái cả, hì hì, kém cỏi quá fải ko anh ?
    Em cũng ko fải là người lãng mạn đâu anh ạ !Anh biết ko ? Em biết cực kì nhiều thứ tạo nên sự lãng mạn. Em ngày nào đi học cũng đi qua đường La Thành, mùa trước vừa đi vừa nhìn lá vàng rụng, lãng mạn chưa, trông như HQ, hê hê, nữa nhé, đi ngửI và ngắm hoa, đi ngắm mặt trời lặn ở HN?? vô số thứ tạo nên sự lãng mạn, vô số nơi có thể nói lên những câu nói yêu đương,, nhưng với em nó chỉ là 1 fần mà thôi, cái chính là trái tim của mình, hì hì, sống thực tế mà !
    Còn L à ? Em cũng như mọi cô gái khác đều thích sự lãng mạn đúng ko ? Em chẳng có lỗi gì cả đâu, 2 anh em mình đều ko có lỗi gì cả, khỏi fảI lo nhé, anh chúc em luôn hạnh fúc, anh luôn bên cạnh em, hãy nhìn anh bằng 1 con mắt khác nhé, hãy nhìn anh như 1 người anh trai thực sự, 1 người anh trai luôn yêu quí em gái của mình
    Có lẽ em cũng nên học sự lãng mạn thôi anh lovelinh ạ !
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ko anh thì ai...hỏi vớ vẩn
    Hi`...sao tự nhiên lại bi quan thế? lạc quan một chút đi chú, cuộc sống có thế mới thú vị chứ
    Lãng mạn à? viết thì cũng có thể thế thôi, cũng từ những suy nghĩ của mình ra, tính cách của mình thích lãng mạn
    Nhưng cũng có thể đó là một mơ ước cho một tâm hồn thích phiêu lưu, ko thích phụ thuộc...........
    Còn thực tế ư? chỉ gọi là đan xen nhau giữa sự lãng mạn và từng trải thôi mà ...biết đâu một người nhìn có vẻ lãng mạn nhưng lại thực tế quá đến mức thực dụng
    Đúng là cái gì quá cũng ko tốt ...mỗi thứ 1 chút cũng hay
    "tình yêu ko fải là cứ nói bô bô ra là ?oanh yêu em? rồi là ?ocuộc sống này anh ko thể sống thiếu em?

    Chú nói được câu này là anh yên tâm rồi....cô bé nào thật hạnh phúc khi được chú yêu đó
    Tặng chú 1 câu ha.............:
    " Trước khi yêu hãy nhớ lấy một điều
    Đừng hạ thấp mà luôn luôn cao thương "

  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn cái con khỉ gì mà hôm qua em bị cướp anh ạ !
    "Cướp đêm cơ động, cướp ngày công an", các cụ nói chả sai !
    Hic !
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa cũ ướt mèn kỉ niệm.
    Được v22h04 sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 08/08/2004
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Lãng mạn
    Chỉ nhớ những cơn mưa mà thôi.Lang thang những ngày mưa mùa đông, 1 chút về 1 người.
    Cơn mưa đó chỉ là lần gặp đầu, cố đứng đợi, mưa hắt cả vào người. Rồi 1 chút cáu cáu khi đợi mãi chẳng thấy bóng đâu, chẳng thèm đợi để mà mưa hắt vào người nữa thì...đến, cũng lấm tấm mưa, và đội mũ nữa, trông hiền hoà và dễ gần, ban đầu là vậy. Và nếu cứ vậy thế thì ngày hôm nay, em đang nở nụ cười trên môi.
  9. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vui đấy chứ anh nhỉ ???? May mà còn chưa bị phạt vì cái tội " AFCĐ" đấy !!! ( Mở ngoặc AFCĐ = Áo phông quần....đùi ! hehheh )
    Àh quên ! Mà " Cha " dạo này lặn mất tăm, PXT chẳng có ai " cai quản" cả -----> bị gọi là món thập cẩm ( Mà mình thì lại là một trong những nguyên nhân chính khiến PXT bị gọi như thế chứ ! )
  10. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Góp ý 1 chú cho bạn viết bài đầu tiên thôi: không phải là "Sa Sỉ" mà là "Xa xỉ" bạn nhé , mất hết cả lãng mạn !

Chia sẻ trang này