1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về con chó

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bác Irish đâu rồi, em tới rồi đây, cần làm màn chào hỏi cả nhà không bác nhỉ?

    Darkspirit
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bác daysleeper đã đọc "Tiếng gọi nơi hoang dã", "Ca dăng" và "Nanh trắng" chưa? Nếu đọc rồi có khi đỡ ghét chúng nó hơn đấy.
    Xuong_rong_78
  3. hoa-mai-hong

    hoa-mai-hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em đọc "Con bim trắng tai đen" rùi, nhưng em không thể nào yêu chó được, chúng nó bẩn và ồn ào quá. Với lại em vừa bị một con chó nhà hàng xóm đớp hụt, sợ quá.
    HOA MAI HỒNG
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hi loài chó vẫn đáng yêu mà ...Thứ nhất nó trung thành , bẩn chưa đến nỗi , nghe lời và sau nữa là nó thịt ăn hơi ngon ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    hề, em đã đọc tất cả các chuyện về loài chó mà các bác liệt kê, sau cùng rút ra kết luận: bóp mũi con chó nhà em hồi xưa rất vui và ăn thịt chó thì ngon tuyệt.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  6. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đọc " Con Bim trắng tai đen " thấy chẳng có con vật nào lại thông minh , trung thành tận tụy và đáng làm bạn với con người như loài chó .
    Topic này cũng hay , nhưng có quá nhiều lời so sánh người với chó . Đành rằng chẳng phải ai cũng hay ho tốt đẹp cả ... Nói về đồng loại của mình như vậy có quá lắm không ? Và nói như vậy thì mình có cái gì hơn họ không ?
    _ARALE_
  7. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng có nhiều loại chó
    Tỷ dụ, nếu các bác hỏi một anh lính đặc công, xem khi anh ta bò vào sân bay tân sơn nhất, anh sợ nhất điều gì, thể nào cũng nghe một tiếng " chó "
    ------------------------
    [​IMG]
    Drop your weapon or I'll fire
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đọc mới thấy chó, viết như chó, chỉ có chó mới hiểu chó như vậy.
    Công nhận chó thật.
    EM THẤY HAY NÊN EM KHEN ĐẤY NHÉ,
    CHÓ THẾ.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  9. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Về tình cảm với loài chó, tôi khá giống bác Days. Nghĩa là tôi không thích thú gì khi nhìn thấy một con chó sống. ở đây, tôi không đề cập đến chó trên khía cạnh văn chương mà chỉ là chó trong kí ức đời tôi và chó hàng ngày tôi phải đối mặt. Cũng có thể do nhà tôi chưa từng nuôi được một con chó thực sự khôn ngoan và tình cảm. Bây giờ trong nhà không có con vật mõm dài ấy thật là may mắn. Nhớ lại những ngày còn nuôi chó thật là thê thảm, kinh hoàng nhất là vào những buổi bình minh, khi ấy chúng đòi cái quyền tự do hàng ngày chúng được hưởng mà cũng vì lợi ích của chính mình, chủ nhân đã tạo cho chúng. Chúng muốn hít 1 chút không khí trong lành buổi sớm mai, đùa rỡn hay tán tỉnh mấy bạn chó hàng xóm cùng cảnh ngộ, và cuối cùng, làm vài thủ tục vệ sinh cá nhân cần thíêt (mục đích của chủ nhân). ấy thế là khi mà những giấc mơ của tôi đang hồi rực rỡ nhất, chúng tàn nhẫn xé toạc bằng thứ ngôn ngữ ăng ẳng, ư ử, da diết mà nhẫn nại, khẩn cầu mà bi thương. Chó thật, không buồn nhớ nữa. Lại nữa, bây giờ hễ đi đến nhà ai có nuôi chó, vừa bước chân đến cổng, tôi được đón tiếp bằng thái độ của 1 tay du côn chính hiệu, phải nói là cực kì tàn bạo và trâng tráo. Vậy là bao nhiêu thịnh tình và hân hoan mà tôi mang đến ngôi nhà ấy, tạm thời bay biến cả, thay vào đó là nỗi hoảng loạn và căm phẫn, đã vậy lại còn không thể nói ra, chỉ biết thét lên hoảng hốt: chó???..chó??????
    Dưới 1 dạng tồn tại khác của vật chất, những con chó đã chết, đúng hơn là những đĩa thịt chó thơm lừng. Tôi là một tín đồ trung thành không chút ngờ vực. Dù sao về mặt này bác Days đã nói hay lắm rồi, tôi không bàn nữa. Ước gì thịt chó đến với chúng ta hiền hoà như mắm tôm và lá mơ các bác nhỉ.

    Darkspirit
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Chó là từ để chỉ một trạng thái đáng kinh ngạc. Ví dụ :
    Khen người thông minh :
    Giời ơi! Thằng bé sáng dạ như chó.
    Chê kẻ ngu dại :
    Đồ ngu như chó.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này