1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về con chó

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    sự kinh ngạc bệnh hoạn hay chính xác hơn tiêu cực!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  2. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Egoist càng ngà càng loạn, bác muốn đi đến đâu với những ý tưởng đó???
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    lâu ngày ! đáng lẽ ra HN gặp được rồi nhưng mạng die...he he! cái nhà Ego cũng như thế
    tôi có đi theo ý tưởng đó đâu của Irish đấy chứ !

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Nói đến chó , phải nói đến thành phố Bangalore , India , thung lũng silicon của India , nhưng tôi thấy nó giống như thung lũng chó . Thử tưởng tượng xem 40869 con chó ( 1/10 dân số B'lore), một đặc điểm ở đây chó có chủ có lẽ chỉ bằng 1% số chó hoang. Nói là Chó hoang nhưng tôi chưa bao giờ thấy chó hoang có giáo dục như ở đây , KTX của tôi có một con chó hoang vô chủ tên là Rambo , mỗi ngày gặp tôi chỉ bắt tay có một lần, đúng là nguyên tắc chó !! nó trèo cửa sắt , nhẩy qua tương cao 1,2 m ngon lành như người !!! Đúng là nghệ sĩ chó.
    Chó ở đây sống đúng theo lối giang hồ, có đại ca, có đàn em , mỗi địa bàn có một con chủ, chúng ngầm chia ranh giới với nhau , nhưng thỉnh thoảng cũng có những vu xô xát , chiếm địa bàn, không hiểu chúng có quân sư chó hay không mà mọi việc đâu vào đó , hay là tồn tại một thứ gọi là pháp luật chó !!!
    Có điều chó ở đây rất thân thiện , tôi chưa thấy ai bị chó cắn cả. Hồi mới sang cũng thủ một củ giềng định là m món quốc hồn quốc tuý nhưng mà hình như dân India yêu chó còn hơn tình cảm đối với người !!!
  5. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém mới thấy mặt bác thitmeongonhon è.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chó à? Xem phim găngxtơ- thường có câu : " ******** thật". hoặc " Mày là một thằng ********!"
    phantincodet
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    không phải phim găng tơ nói như thế đâu , do người dịch cả mà !! ở nước ngoài chó !! được yêu lắm !!!
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác cứ thích làm khổ con chó thế?
    I'll take the challenge!
  9. GIRL_BUCTUONG

    GIRL_BUCTUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    OI GIOI OI !!!! KHIEP CHO VOI MA LAM TUI DAY DOC LOI CA "HAI PHA "RA NHIN TOAN THAY SAO VOI GIANG CHANG THAYCHO DAU CA,,NAY MA CAI BAC GI DO OI CAN THAN NHE KHEO CO NGAY LAI BI XOI MON "CAU DAU TRAM" CO NGAY DAY AH KHONG MA BI MON "MONG MIENG CAN"LA "CAN MIENG MONG" THI BAN TEO TEO TEO LA CAI CHAC DAY HIC HIC HIC HIC
    LOAN_LOAN
  10. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    To EGOIST : Vô duyên, he he đúng là vô duyên!
    Mừng bác vẫn thơ thẩn với những điều day dứt quá nhỏ bé. . Gặp bác nói với bác vài câu là hôm đó cũng có chút vui rồi.

Chia sẻ trang này