1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN VỀ DANCING NGÀY NAY ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi KuTi, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN VỀ DANCING NGÀY NAY ...

    Tản mạn về Dancing
    Hôm nay

    Một thời gian vòng vèo qua một vài nơi tụ điểm, vòng vèo qua vài nơi Danh tiếng và vài CLB Dancing.
    Vẫn bằng ấy khuôn mặt, vẫn bằng ấy con người.
    Có những người đã bỏ cuộc chơi
    Thời thế thay đổi
    Dancing ngày nay
    QUÁ THỰC DỤNG !
    Hôm nay, người ta gọi Dancing là NHẢY theo đúng nghĩa đen. Nhảy để mà nhảy.
    Hôm nay, không phải lúc nói về kỹ thuật Dancing
    Hôm nay, không phải lúc nói về văn hoá Dancing
    Hôm nay, không phải lúc nói về lịch sử và tâm hồn Dancing
    Hôm nay ... thực tế Dancing
    Đau lòng !
    Người ta thường dựa vào các câu nói đại khái như :
    - Ôi xời, nhảy cho vui ấy mà
    Người ta tự vùi lấp đi cái sở thích, cái đam mê chỉ bằng một câu nói, người ta tự ép mình vào cái ... tầm thường của nhảy nhót mà không để ý rằng trong con người bao giờ cũng có một nét gọi là Nghệ Thuật và đam mê cái đẹp.

    Hôm nay
    * Người ta nói đến lợi ích kinh tế của Dancing
    - Khi nói đến một người thày, một trung tâm, người ta nói ngay đến ... TIỀN, là thày đó ... kiếm được bao nhiêu, học tốn kém thế nào ? Mà đã nói đến TIỀN thì đừng mở
    mồm ra 2 câu Nghệ thuật ?" nghe chối lắm !
    - Thày Lưu Minh đã từng nói: Không phải cứ bỏ tiền ra mà được, sự thật đã chứng minh những học sinh của Mr.Lưu Minh vẫn là những người khá nhất !
    * Người ta nói đến sỹ diện, đến vênh váo
    - Người ta nhảy để mà SỸ ( xin lỗi vì không thể tìm được từ nào Chính Xác hơn), để mà tự cho mình là giỏi. Câu lạc bộ nào cũng có những ... Gà Nòi, để tự hào. Người ta nhảy không phải vì nghệ thuật mà là vì SỸ. Người ta dựa vào Gà Nòi để tự hào về chính mình, về chính cái CLB mà mình đang khoác áo ...
    - Lên 1 CLB ... thấy những gương mặt vênh lên bằng trời, những giọng nói kiểu như ?oai đó nhảy thế này, ai kia nhảy thế kia?, ?ophải nhảy thế này, nhảy thế kia?.
    - Lên một vài CLB có những đôi ... chỉ chờ để DIỄN ?" Hôm nay thì tôi cũng xin nói toẹt ra đây ?" Học nhiều, học hay ... nhưng nhảy như đúng rồi, nhảy để mà SỸ thì nó cũng chỉ đến thế thôi !
    Tôi biết có mấy anh, mấy chị chân cũng không dài, body cũng chẳng đẹp, nhảy cứ gọi là ... HÙNG HỤC, nhìn không khác gì đánh nhau. Chỉ có một bước LẬT SAMBA mà chạy dài cả sàn, vài bước GIẬT CỤC mà mãi sau này tôi mới biết đó là SAMBA lùi. ?" Xin lỗi, đã xấu thì tốt nhất là nên giấu đi, SAMBA đã sai kỹ thuật, đã không có một chút hông nào, SAMBA lùi nhìn còn như HIPHOP thế mà thấy anh và các bạn vẫn VÊNH lắm, vẫn tự tin lắm.
    Buồn !
    Xin lỗi các anh, các chị 10 năm trước người ta lật SAMBA còn đẹp hơn, đam mê và nghệ thuật hơn các anh, các chị nhiều !
    - Gần đây rộ lên các lớp mới mở, dân ta có cái NGỘ NHẬN là học thày HAY thì mình cũng ... HAY theo. Xin lỗi các người, tôi đứng nhìn mà đáng thương cho các cháu 14, 15t nhảy không khác gì một cái máy, không có một chút uyển chuyển nào ( Ai, cái gì đã làm cho những đứa trẻ trở nên như thế?). Phải nói xin lỗi là ROBOT. Dancing là thế sao? Nghệ thuật là cái mà ta có thể Design bằng máy sao? NGẫu hứng là cái mà có thể ... rập khuôn sao? ... thương thay cho các CON ZỜI cứ đâm đầu vào rồi ... VÊNH.
    - Rồi người ta cũng đi DẠY, nghe ra nó SƯ PHẠM, nghe ra nó HOÀNH TRÁNG, nhưng tôi biết, cũng là vì TIỀN, nếu không là vì DANH, hoặc vì QUAN HỆ. Riêng cá nhân tôi, tuy chỉ BASIC, nhiều người bảo tôi dạy, nhiều người muốn học, tôi không dạy. Đơn giản Tôi là thằng kỹ sư, trách nhiệm của tôi là thiết kế và đóng góp, không phải ba cái này. Việc chính làm chưa xong, chưa nên DANH thì ham hố gì ba cái khác ngành!
    Buồn !
    - Rồi dân trường MÚA, chân thằng, chân đẹp ... có điều ... họ sử dụng cặp chân đó một cách vụng về, cũng ROBOT. Tôi biết, thực ra, dân MÚA bị cấm đi nhảy, bởi vì họ không thích hợp cho việc nhảy. Nếu họ nhảy vì đam mê thì không sao, đằng này nếu họ nghĩ họ là ÔNG SAO thì họ nhầm. Dancing không phải cứ ... chân đẹp là nhất !
    Buồn !
    - Một vài Gà Nòi ... bước ra sàn, họ nhảy mê say. Ngay cả nhược điểm lớn nhất của họ, họ cũng không biết. Nói thật, Ballroom về lý thuyết cũng chẳng có nhiều, vậy mà các Gà Nòi nhảy vẫn không thoát được cái bỡ ngỡ, cái chập chững của Ballroom, vậy mà nhìn cũng vẫn tự hào lắm.
    ------------------
    Tôi đi chứng kiến giải SÀN, FASHION CAFE CLUB
    * Ballroom
    - Chứng kiến người HÀ NÔI chơi XẤU, người HÀ NÔI chơi BẨN ... Người HÀ Nội nhảy đã không đẹp hơn đôi từ Nha Trang lên thì lại chơi trò Kèn kựa, chơi trò chèn ép. Nhục quá !, nhục lắm ! Rõ ràng HÀ NỘI, DÂN CHƠI HÀ THÀNH mà phải làm cái trò ấy thì tôi thấy quá nhục ! Mẹ, dân HN việc đ'' gì phải chơi cái trò ấy ...
    ?" sau đó, tôi bỏ về luôn
    * Latin
    - Vâng, vài chục anh tài, anh nào mặt cũng Vênh cao tới trời, vậy mà khi thi, chỉ có 2 nhóc 14, 15t nó nhảy tuyệt đẹp (cả chân, hông và vũ hình) và chuyên nghiệp hẳn hơn các anh ( tuy rằng chân nữ hơi yếu ?" các em mới bắt đầu dancing được 8 tháng) ?" nhưng mà mồm nó thì lại hoàn toàn khiêm tốn ?" em đó gặp tôi còn chào hỏi, một thằng bé rất ngoan

    Sau đó tôi không rõ kết quả thế nào, nhưng qua những gì tôi nhìn và nghe thấy ...
    Có lẽ chẳng cần phải biết, chẳng cần phải xem thêm nữa.

    Sau đó tôi quyết định không nói, không bàn, không nghĩ về Dancing nữa.

    Hôm nay

    Sau những ngày mệt mỏi
    Quay lại TTVNOL, tôi thấy còn rất nhiều người tâm huyết
    Gạt bỏ hết đời thường
    Bước lại ra sàn, tôi mới thấy ... đó là đam mê, đó là cuồng nhiệt và đó là Nghệ thuật !

    Hãy để cho con tim đam mê của bạn lên tiếng !
  2. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đọc mỏi mắt bác bất mãn gớm nhỉ đi nhảy phải có sự đam mê yêu thích thì mới đi được , nhưng nói thật với bác có cần quan trọng hoá mọi vấn đề xung quanh nó đến như thế không Tôi có thừa niềm đam mê cho nó nhưng thời gian cũng chỉ cho phép 3 buổi 1 tuần thôi thế là quá nhiều cho một niềm đam mê tốn kém rồi lúc mà chân không lê bước được vì đói thì có mang cái đó ra ăn được chắc ...có muốn nhảy cũng chẳng nhảy được
    hichic....keke.....ặ***.......
  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @
  4. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác có nhiều ý hay lắm, tiếp tục phát huy để anh em cùng suy ngẫm nhé, tuy nhiên có nhiều điều không đồng ý với quan điểm của bác :D! Quan điểm thôi, còn con người bác thì thấy có cảm tình phết

    Tóm lại là theo bác đã nhảy thì phải nhảy cho nghệ thuật, cho mê ly và đẹp, còn không thì tốt nhất là nên giấu đi phải không ? Hi, ai mà chả thích nhảy đẹp nhưng mà có nhảy được đẹp kô thì lại là chuyện khác, bác tâm huyết với Dancing là thế mà bác cũng chỉ tự nhận mình là Basic thôi phải không, tức là nhảy cũng chưa chắc đã đẹp hơn những người bác nói ở trên, thế rồi không lẽ vì thế mà kô đi nhảy nữa à S! Chả lẽ vì thế mà không dám nhảy vì một chú nào khác lật SAMBA ngon hơn nó đứng bĩu môi à ? HỌ CŨNG NHƯ BÁC THÔI, CŨNG MUỐN ĐẸP LẮM NHƯNG MÀ ĐIỀU KIỆN NÓ CHỈ CHO PHÉP BASIC THÔI ! Nhảy xấu đâu phải là một cái tội
    Nghề chơi là phải lắm công phu rồi, nhưng mà mấy ai đi được đến đích, có phải ai cũng là chuyên nghiệp đâu, bác là kĩ sư, tôi cũng thế , chúng ta còn quá nhiều việc khác, vẫn muốn lắm có thể nhảy được mon men đến 2 chữ NGHỆ THUẬT, nhưng mà kô thể được, không lẽ bỏ làm đi học nhảy ! Thế cho nên, nhìn thoáng ra cho đời nó vui bác ơi !
    Sang vấn đề tiền,
    Cái này có gì đâu mà chối bác, ai chả biết là mục đích của Dancing là nghệ thuật, là đẹp, thầy dạy có đẹp người ta mới đến học chứ, muốn có nhiều tiên thì phải cạnh tranh nâng cao trình độ vì lợi ích của chính ông thầy đầu tiên mới là động lực lớn nhất chứ. Họ_ những ông thầy dạy nhảy _ lao động, họ mang lợi ích cho người khác thì phải được những lợi ích chính đáng ( tiền )
    Thế cho nên tiền cũng chính là sức bật của lò xo đấy bác ơi !
    Cuối cùng là vấn đề DIỄN, kính bác cái này:
    [​IMG]

    Bác có thấy cái nhu cầu được tự thể hiện mình của con người nó nằm trên mọi loại nhu cầu khác không ?
    Thế cho nên tập luyên quanh năm, nhảy ngon ngon, thì thể hiện một chút cũng là bản chất con người mà, hiện thực khách quan thôi. Ngứa mắt thì bác luyện trên phân tụi nó, rồi nhảy cho họ biết thế nào là nhảy đúng !
    Thế nên, nhìn thoáng lên cho đời nó vui, bác nhẩy ?
    Được 42values sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 15/06/2007
  5. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay quá cũng đâu có kém đâu , bác nói đúng ý tôi quá cảm ơn bác nhiều
    hichic....keke...ặ***......
  6. why_is_it

    why_is_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác này phân tích hay quá.!

  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ack cái câu "nhu cầu được tự thể hiện mình của con người nó nằm trên mọi loại nhu cầu khác" nghe không giống dân kinh tế viết ra lắm nhỉ :-?
  8. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Hi hi! ngay bản thân người viết còn dựa trên "cái cảm nhận chủ quan" của mình để đưa vào bài viết....thì trách làm sao đc chuyện CLB nào cũng có quyền "vênh" về mấy gà nòi nhà mình
    Hix...có khả năng viết dài lê thê như này, chứng tỏ bức xúc cũng nhiều lém đây
    Người bình thường là vậy mừ
  9. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Là của dân tâm lý học viết ra Thạch ạ !
    - Abraham Maslow sinh ngày 1/4/1908 tại Brooklyn, New York, Mỹ. Là tiến sỹ tâm lý học thuộc trường Đại học Tổng hợp Wisconsin.
    - Vào năm 1954, Abraham Maslow đã đưa ra đưa ra quan điểm về NHU CẦU của con người và nhu cầu này được sắp xếp theo các THỨ bậc KHÁC nhau. Học thuyết của ông được dựa trên những con người ... KHOẺ MẠNH, sáng tạo, những người sử dụng tất cả tài năng, tiềm năng và năng lực trong công việc. Vào thời điểm đó, phương pháp này khác biệt với các công trình nghiên cứu tâm lý ...CON NGƯỜI khác được dựa trên việc quan sát con người bị chi phối bởi các phiền muộn là chủ yếu.
    Có hai nhóm nhu cầu chính của con người: Nhu cầu cơ bản (basic needs) và Nhu cầu bậc cao (meta needs)
    * Từ thấp lên cao: 8 là cao nhất
    8. Nhu cầu về TỰ TÔN bản ngã (Self-transcendence) - một trạng thái siêu vị kỷ (xem Chú giải ở dưới) hướng đến trực giác siêu nhiên, lòng vị tha, hòa hợp bác ái.
    7. Nhu cầu về TỰ THỂ HIỆN bản thân (Self-actualization) - biết chính xác bạn là ai, bạn đang đi đâu và bạn muốn hoàn thành những gì. Một trạng thái của sự thành đạt.
    6. Nhu cầu về thẩm mỹ (Aesthetic) - sự yên bình, ham muốn hiểu biết về những gì thuộc nội tại.
    5. Nhu cầu về nhận thức, hiểu biết (Cognitive) - Học để hiểu biết, góp phần vào kiến thức chung.
    4. Nhu cầu được quý trọng, kính mến (Esteem) - cảm thấy được thăng tiến trong đời, được công nhận và ít băn khoăn về năng lực bản thân.
    3. Nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc (Belongingness and love) - muốn được thuộc về một nhóm, muốn có gia đình, bạn bè thân hữu tin cậy.
    2. Nhu cầu về an toàn (Safety) - cảm giác yên tâm không phải lo sợ trước những nguy hiểm cận kề.
    1. Nhu cầu về Thể lý (Physiological) - thức ăn, nước uống, nơi trú chân, ********.

    Được 42values sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 15/06/2007
  10. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    HAY !!!
    - Cố tình gài 1 câu vào - (chỗ MỀM nhất - sơ hở nhất), biết ngay là sẽ có người chĩa mũi nhọn vào !
    Âu cũng là 1 cái lý do để tranh luận....
    cứ từ từ ...
    đồng đội sẽ có được câu trả lời, giải trình thoả đáng
    ( Hồi sau sẽ rõ ! )
    - Tản mạn vài ý kiến nhỏ nhoi ...
    Để vài người GIẬT MÌNH
    Để vài người tự nhìn lại cái TRÀNG AN của mình
    Để vài người tự nhìn lại cái sở thích DANCING của mình
    Để vài người suy ngẫm về cái gọi là ... THỂ HIỆN MÌNH
    Để vài người nói về cái gọi là ... TIỀN !
    Để vài người nói về cái TÔI
    Để vài người ý kiến về cái sự ĐẸP? XẤU?
    ...
    - Chẳng thấy ai đọc kỹ cái nội dung bài viết này một cách nghiêm túc
    - Chẳng thấy Trung Gia, Đại Gia nào có câu trả lời cho nó ra hồn !
    Đành vậy !
    Câu trả lời hẹn lần sau ...
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    Thân ái !

Chia sẻ trang này