1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Giáo dục Giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi harrykism, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BO_CONG_ANH

    BO_CONG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em đã cố gắng ko tham gia vào đây rồi. Nhưng đọc bài bức xúc quá, ko chịu nổi
    Em Đá quanh đi quẩn lại trong cái xứ Thái Nguyên khỉ ho cò gáy, suốt ngày đọc mấy cái hoàn cảnh éo le trong báo Hạnh phúc Gia Đình, Phụ Nữ....Rồi em ngang nhiên quy nạp: all những người QHTD trước hôn nhân là đồ giẻ rách, là đáng khinh, blabla....Buồn cười vật vã, mới tí tuổi đầu, kiến thức thì bằng cái ngón tay, kinh nghiệm sống thì bằng cái đầu đũa mà đã vội cuồng ngôn, to mồm phát biểu này nọ....
    Chị xin em Đá nhá, em thích sống kiểu nào thì mặc em, em thích khoác chiếc đai virgin đến 90 tuổi cũng éo liên quan gì đến chị, em có to mồm gào thét quan điểm sống của em trên forum ảo cho đàn ông cả nước Việt Nam nghe thấy để marketing bản thân thì cũng tuỳ nhá. Nhưng em đừng có đem cái quan niệm của riêng em ra làm tiêu chí để đánh giá, miệt thị những người khác nhé. Chị xin em đấy
    Thế kỉ 21 rồi, thử ngẫm xem thanh niên các nước khác nó nhìn đi đâu, suy nghĩ những cái gì. Vậy mà thanh niên VN còn có người nhìn vào đũng quần của người khác để đánh giá nhân cách cũng như khả năng của họ. Chán thật
    Mod ơi. Khoá chủ đề lại đi
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đấy em ạ, ở trên chị đã nói về sự khác nhau giữa khái niệm ******** an toàn và ******** lành mạnh. Trong XH VN hiện nay TD lành mạnh chính là ko quan hệ TD trc hôn nhân do vậy
  3. bummom

    bummom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em cufng xin nhất trí quan điê?m cu?a bác.
    Ma? thực sự nghif lại, môfi ngươ?i có một quan điê?m khác nhau, sao ai cufng hu?a va?o với hy vọng thay đổi được cái quan điê?m sống đấy cu?a ba? cô Đá thế nhê? ? Ba? đaf la? thế, thi? cứ kệ cho ba? thế. Mất công ma? la?m giê? ! Chi? câ?n la? có tinh thâ?n nhiệt ti?nh tham gia với box mi?nh la? đáng hoan nghênh rô?i, ba? cô nhê? !
    Em xin hết !
  4. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Mods SPAM tí chút. Hôm qua cô bạn tôi đọc được cái câu này nó tâm đắc mãi. Bác người yêu của gió quê ở đâu tacho nó tới học hỏi với
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nời nẽ bác gái tuy gay gắt nhưng rất chính xác mới chết chứ!
    Không nên nhìn vào đũng quần của người khác để đánh giá nhân cách, trừ những trường hợp nhân cách để ở đũng quần.
    Nhìn vào đũng quần của người khác không thể biết hết mọi khả năng của họ, nhưng xung quanh đó cũng có ít thông số.
  6. Julianna

    Julianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn không dùng những từ ngữ xúc phạm nhau. Chủ đề là TẢN MẠN nên các bạn có thể nói cái gì liên quan đến GDGT cũng được, miễn là đừng vi phạm khi post bài.
    Thôi hạ hỏa nào các bạn!
    Vui 1 tí nhé:
    An toàn ngay cả khi lướt box Giáo dục Giới tính
    [​IMG]
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Xê ra cho tớ ''bênh vực'' em Đá tí nào ....
    Lời bà giáo già: ''Khiêng kem là tốt nhất, cho đến khi nào các em tìm thấy ai đó mà các em thực sự và chân thành muốn sống cùng''
    Hehe, em Đá ơi, có phải người đã dạy em môn SE cũng là một bà giáo gà khó tính không? Hèn gì em cứ suy nghĩ và phát biểu như thế. Tội nghiệp cho em thật, chậc chậc...
  9. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em Đá mà anh cứ nhớ đến chế độ Taliban..."trừng trị làm gương" phụ nữ lỡ có thai trước HN bằng cách ném đá......hông hiểu nổi....
    Anh cũng nhớ đến thời kỳ người ta làm kinh tế mà không chấp nhận các quy luật cạnh tranh vì nó "xấu xa"....hihi...anh chỉ xin phép đưa ra câu hỏi như vầy:
    Xu hướng QHTD trước hôn nhân là có phải là xu hướng khách quan theo sự biến đổi của xã hội không? (anh đã từng nêu ra các lý do rồi đó: dậy thì sớm hơn, lập gia đình trể hơn, cạnh tranh trong sự nghiệp gay gắt hơn....) anh đã nêu ra câu hỏi này, chưa thấy em Đá cho ý kiến....
    Xu hướng này có thể ngăn chặn đơn giản bằng việc tuyên truyền: giữ gìn là truyền thống văn hoá...blabla ....được không?
    Vậy thì việc nào tốt hơn cho xã hội: giáo dục giới tính đúng đắn để ngăn chặn hậu quả không hay của QHTD trước HN hay lại tiếp tục rao giảng các bài học về trinh tiết...blabla.... để rồi Việt nam tiếp tục nằm trong top 3 về phá thai của thế giới ??....
    anh nghĩ để giải quyết một hiện tượng xã hội mà không cân nhắc các yếu tố xã hội học...chỉ "lý tưởng hóa" là nên giữ gìn truyền thống Á đông..blabla....thì hì hì....các bác sĩ sản còn phải làm cái việc đau lòng kia dài dài...À mà cho anh hỏi cái quan niệm giáo dục là phải "trừng trị làm gương"?? ở trường sư phạm nào dạy vậy ạ? anh nghĩ chỉ có đối với tội phạm mới áp dụng chuyện đó thôi...nhà trường đã không có được chương trình GDGT đầy đủ, rồi lại trừng phạt học trò khi họ làm sai....that''s unfair... à mà em ạ, anh từng này tuổi, giao tiếp hơn nghìn người rồi mà chưa dám khinh ai...hì hì...phục em can đảm thật...dám khinh nhiều người thật...chắc em là con người hoàn hảo lắm...ngưỡng mộ...ngưỡng mộ.... Sông có khúc,người có lúc...chỉ một cần 1 hành động thôi, 1 khoảnh khắc thôi thì một tội đồ cũng thành một vị thánh và ngược lại...làm sao mình dám khinh ai....
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    he he he, không ngờ chỉ cần gảy mấy câu mà làm các bác đau đến thế, he he he. Ngẫm lại thấy mình thật may mắn và hạnh phúc

Chia sẻ trang này