1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Giáo dục Giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi harrykism, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    có vẻ thích cay nghiệt nhỉ ... các bác ở đây hình như thấy quá nhạt với cái kiểu cố í gẩy của em đất đá gì gì ấy . Chỗ này mà cũng có sân chơi cho thích thể hiện tranh luận thì bó tay rồi
    dạo này vùng cao phía bắc thấp thoáng đâu đó vài tư tưởng bệnh hoạn !
    thôi thì nhất em ... nhất cho cái mồm to của em (to không phải tính từ )
    giải tán !
  2. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Dạ...
    Anh có thể elaborate in more details về minh chứng hùng hồn này để em cùng các bạn gái sắp có suy nghĩ nông nổi biết mà còn tránh ạh...
    Anh có thể cung cấp cho em full clip dưới dạng gì gì ấy ấy thì càng tốt...Thêm lời bình luận cực kì sắc sảo đáng yêu của anh thì càng hay ạ...
    Em ngày đêm mong mỏi bài học giới tính thực tế của anh ạh..Chứ mấy lời fán bừa của mấy em lãnh cảm trên này thì quả thực em ko thể ngửi nổi...Hehhe..Lãnh cảm quá thì hỏng mất cơ hội của trái đời thơm ngon..Fiền lém..
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hờ, welcome back, Name. Việc gì phải tránh em? Đừng tránh nhá, cứ dịu dàng mà ăn vụng thôi. Chỉ cần phải biết cười duyên khi bị bắt quả tang.
    Anh thì nghĩ cái clip đó chỉ mang tính riêng tư. Cái làm xôn xao là có người đưa chuyện riêng tư ra công khai thôi. Về mặt nội dung cái clip đó chẳng có gì là đặc biệt ngoài việc có cái mặt cô nào đó giống một ai đó mà ngừòi ta đang nói ấy. Giá như diễn viên hiến mấy cái clip đó cho Box SE thì được tiếng thơm hơn.
    Anh chẳng ngạc nhiên nếu như sau này anh thấy một cái video tương tự trong đó có khuôn mặt nào giống một cái avartar trên này.
  4. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hehhe..
    Em nhớ anh nào đó quá nên quay lại ngắm nghía..Mới có dịu dàng từ tốn mà anh đã doạ dẫm rồi...Em sợ quá...
    Em nghe lời anh...Từ giờ về sau nếu có lầm lỡ thì lấy tay che mặt để xoá tang chứng..Nhưng mà nhiều khi tay chân ko nghe mệnh lệnh của khối óc trong những thời khắc cao điểm (em được dậy thế chứ em là theo chủ nghĩa Tờ Rinh của chị Đá đấy nhá)....Em kiên quyết theo đạo Hồi..Để đeo khăn bịt mặt suốt ngày...Thế là về sau nhỡ có nông nổi cũng chấp mấy em cay nghiệt lãnh cảm đá tảng một mắt..vì ai mất công đi care xem video clip của ninja
    Còn chuyện ăn vụng thì..Em ứ có ăn vụng..Em theo chủ nghĩa Iron Maiden..Đi đầu là Đá đi nhì là Em Chip Chíp...
    Mấy đứa mà TripleX b4 Marriage là mấy đứa băng hoại đạo đức nhỉ?
    Nhưng mà bác sĩ riêng của em mới bảo..Mày từng tuổi này mà ko thèm muốn XXX thì mày đúng có bệnh lãnh cảm..Ông ấy còn bảo chủ nghĩa Iron Maiden của em là lí do em bị mụn chi chít ở mặt rồi mắt mũi cận lòi ra cộng thêm tính thích đi cáu bẩn chọc gậy người khác...
    Đáng lẽ em cũng thay đổi Core Belief theo lão bác sĩ nhưng lên ttvn thấy mấy chị gái Tờ rinh mà vẫn fơi fới em quyết định...Nói Lâu to Ếch ạh
  5. dangkyhoaikhongduoc

    dangkyhoaikhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chúng ta cùng theo đuổi chung một giá trị đấy chứ: Tình Yêu. Đúng không nào ! Có điều để có một tình yêu mà không lầm lẫn nó với bất cứ gì khác thì nói chung hơi khó nếu không muốn nói là không thể thực hiện được.
    Tình yêu có phải là sự chiếm hữu không?- Vậy tại sao chúng ta thù hận khi một ai đó phản bội lại chúng ta. Chẳng phải là chúng đã yêu người đó lắm sao. Yêu bằng động từ đó nha- Động từ Yêu. Người ta thường nói: người Yêu của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, con cái của tôi....Từ "Của" ở đây có nghĩa như thế nào? ...
    Tình yêu có phải là cảm giác không? Cảm giác yêu khác với hành động yêu thực sự. Trạng thái nhiều cảm xúc chắc hẳn không phải là tình yêu, bởi vì người đa cảm có thể nhẫn tâm khi cảm xúc của mình không được đáp ứng. Một người dễ xúc cảm có thể bị kích động đi tới hận thù, chiến tranh, tàn sát...
    Tình yêu có phải là sự so sánh không? Người ta thường cố gắng nâng giá trị bản thân mình lên cho xứng đáng với tình yêu của kẻ khác. Và vì vậy cũng muốn người khác cố gắng cho "bằng" mình. Ở đây ta luôn là trung tâm trong tình yêu, ta đánh giá mình, rồi đánh giá người khác, trạng thái đó có phải tình yêu không.
    Tình yêu có phải là sự chấp nhận không? Trước khi "chấp nhận" thì người ta đã "so sánh, tính toán" chán chê rồi.
    ...nói chung tình yêu không thể được định nghĩa bằng bất cứ những lời hoa mỹ hay thô tục nào, bất cứ kinh nghiệm nào, bất cứ truyền thống đạo đức nào... Tình yêu là cái không thể định nghĩa bằng lời. Chỉ khi nào chúng ta gạt qua một bên kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống, sự ích kỉ, độc ác, dục vọng... thì khi đó tình yêu xuất hiện. Bản thân tôi chắc sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn: Đó là những thứ không phải là tình yêu.
    Trở lại bài viết của bạn. Nếu vì một lý do nào đó (mà trên đời này thì thiếu gì lý do) mà bạn không thể cưới được người mình yêu thì bạn sẽ có QHTD với ai, Chồng mà bạn sẽ cưới-hay Người mà bạn rất yêu? Ý tôi không phải là QHTD để mà truyền giống mà là quan hệ tình-dục-yêu-đương.
    Thật ra nếu chúng ta suy nghĩ kĩ càng sẽ thấy Hôn Nhân chỉ là thứ mà con người bày đặt ra mà thôi. Hay nói cách khác là để sở hữu nhau-một dạng nô lệ kiểu mới. Vì không có Tình Yêu nên con người bày đặt ra hôn nhân để ràng buột, kiềm hãm cái bản năng của mình lại. Nếu các bạn quan sát chung quanh (ở các nước Châu Á) các bạn sẽ thấy người ta đi đến hôn nhân chỉ là vì lí do an toàn thôi ( ở đây tôi phải giả thuyết rằng họ có yêu nhau thực sự- để các bạn lại la làng lên).
    Truyền thống là thứ hết-sức-vô-cùng nguy hiểm. Xin nhắc lại đây chỉ là những lời cảnh giác. Tôi không đã phá hay bảo tồn truyền thống mà tôi nhìn nó như một người ngoài cuộc. Hồi xưa chuyện cạo đầu bôi vôi là chuyện thường, giống như những chuyện bây giờ là thường nhưng vài trăm năm nữa, biết đâu...
    Ta không thể thoát ra khỏi sự khuôn định của Xã Hội. Giống như nguyên lý "Con dao không thể tự cắt chính nó". Nhưng có một cách khác là nhìn sang những sự khuôn định ở nơi khác để về mà rèn "con dao" khác, tự "cắt" chính mình...Chính vì vậy mà tôi rất sợ câu " ếch ngồi đáy giếng" câu này là một sự châm chích kinh khủng. Không về mặt kiến thức mà về mặt tư tưởng. Tư tưởng bị cầm tù. Khi đó người ta tha hồ làm những chuyện nhân danh cái này, nhân danh cái nọ. Như là chuyện đuổi học những người có quan hệ "bất chính" chẵn hạn.
    <!--Sign_Start--><P>Chán đời lên mạng</P>[/sign]
    Được dangkyhoaikhongduoc sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 11/03/2005
  6. BO_CONG_ANH

    BO_CONG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức là vô hạn, năng lực học tập của con người là có giới hạn. Thế nên, xét một cách tổng quát thì con người nào trên thế giới này cũng chỉ là một con ếch ngồi trong đáy giếng mà thôi. Chỉ có điều cái giếng của người này to, cái giếng của người kia bé, con ếch này thông minh, con ếch kia ngu xuẩn.
    Đạo đức là một thứ trang sức phù phiếm mà con người tự trang bị để kiềm chế phần CON của mình, giúp cho phần Người thăng hoa. Nhưng nếu Đạo Đức bị lạm dụng thì con người lại trở thành một sinh vật bị nhốt trong cái ***g sắt Đạo Đức, nơi phần Con chiếm hữu ( chỉ được **** sau những điều kiện nhất định, cụ thể là có cái giấy kết hôn. Việc thực hành một cách máy móc này đã xoá nhoà sự ưu việt của con người về mặt sinh học so với thú vật: Đó là thú vật chỉ giao phối theo mùa, còn con người thì ko ) hết phần Người
    Tớ thấy những anh hùng từ cổ chí kim, những danh nhân, dũng tướng, bác học, thiên tài.... thì Đạo Đức chỉ được họ coi như đồ trang sức. Cần thì đeo vào, ko cần thì tháo ra...He he, đó mới là bậc đại trí
  7. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ thật, khen 1 người mà chửi được muôn người
  8. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ko nhìn mọi việc một cách thoải mái, tui tin ai cũng khốn nạn như nhau cả thôi.Nhỉ! Cãi nhau tùm lum trên mạng vầy, chứ bên ngoài mọi việc có đâu đến nỗi thế đâu nhỉ !
    Nếu ai mà đã trung thành với chủ nghĩa, tui 22 tuổi rồi, mà tui vẫn không có quyền sung sướng àh??? thì cứ yên tâm đi, còn ối người muốn sung sướng và họ cũng chả ngu đâu... 30 , lối sống xã hội sẽ thay đổi một lần.
    Nếu ai đó muốn trung thành với lời bà ngoại dạy, thì yên tâm đi, bạn chỉ cần bạn biết và đừng lên mặt dạy đời nhé. Kẻo say này lại xấu hổ vì con mình đấy !!!

    Làm gì phải lo chuyện chồng con về sau nhỉ??? Nó lấy mình vì mình còn trinh àh? Quên mẹ nó đi !!!
    Còn nếu trung thành hoặc còn lăn tăn, thì thôi đi... dính vào sẽ khổ phải biết!!! Dằn vặt đấu tranh tư tưởng mãi như mấy em j j đó. Thấy người khác sống lối sống mới, không làm được điều đó thì quay sang chạy theo lối tư duy chủ quan quá !!!
    Không hiểu nổi mấy cô mấy cậu đấy tranh chống tư mở lại vào đây học giới tính mà làm gì nhỉ?
    Suy ra là:::::Họ sẽ phải tư duy và tưởng tượng nhiều lắm thì mới học thuộc được lý thuyết đây !!!
    Dám cả là lần đầu lên giường, con nào thằng nào cũng giống nhau hết .... Chỉ khác là, đến lần thứ hai, thì có đứa biết sướng hơn đứa khác thôi.
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 11/03/2005
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    22t mà chú nào chưa biết mùi..thơm của gáithì anh cũng có thể coi chú đấy hơi bị kém rồi,22t anh biết khá nhiều rồi
  10. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em Bồ nông này,
    Chị chẳng fải làm gì dùng khổ nhục kế với em cả, em thích già mồm thì em cứ già. Sở dĩ chị nhún em vì chị muốn " dừng đúng lúc thôi..."
    Người nhỏ nhen có tài interpret của người nhỏ nhen... Người IQ cao thì có tài understand riêng..
    Chuyện chị em mình dừng đến đây nhở...
    Còn gì không hảh Đông Thi.. Có cần chị mua quạt cho về xé không

Chia sẻ trang này