1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Giáo dục Giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi harrykism, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là chuối cả buồng. Học SE ở đâu? Ai dạy? Nhà trường và gia đình giấu nhẹm SE đi rồi lại trách người ta là không học. Người lớn không dạy lại đi trách trẻ con (mà trẻ con hơn 18 tuổi roài chứ không phải đang học PTTH đâu bác ạ).
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chán chú thật,anh đang nói ý kiến của anh về chuyện ấy của bọn hs,còn từ đầu thế nào anh dek quan tâm.Yêu thì chả ai cấm nhưng xxxx mà để mang thai thì đúng là ko thể chấp nhận dc cho cái bọn trẻ ranh ấy cho dù với lý do gì(trừ TH bị cưỡng..xx),có thế thôi mà chú đã um củ tỏi lên rồi,lần sau thì phải học cách kiềm chế nhá
  3. mmvc

    mmvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Các trường PTTH chưa hề có SE trong chương trình học (chỉ có một phần nhỏ có thể gọi là có liên quan trong môn Sinh học lớp 9, đó là phần Giải phẩu cơ thể người )
    Ở VN, SE chỉ là self-study trên sách báo, mạng internet, thậm chí cả những trang đàng hoàng lẫn những trang porno như coithienthai....
    Khái niệm về SE thấy ngoài xã hội đang tuyên truyền phần lớn chỉ kêu gọi sử dụng BCS khi quan hệ.. chứ chưa thể đạt đến tầm và hiệu quả của SE thực sự..
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn về các chú quá,anh ko muốn cãi nhau với các chú đâu.Thế anh hỏi các chú 1 câu: Cứ có QH và dính thai thì do nhà trường ko dạy hả?Trước tiên các bậc phụ huynh phải có trách nhiệm,sau đó là nhà trường,đến đây anh lại hỏi các chú về ***Edu trong trường học,sau đó nữa là nhận thức,thế cứ ko dạy là ko học hỏi à.Đưa GDGT vào nhà trường như thế nào để ko bị coi là nói giáo cho giặc,và làm sao để hs hiểu biết 1 cách tốt nhất và căn bản nhất mà ko bị coi là'' tuyên truyền ***''
    Còn cái dòng bôi vàng cảu ah ấy là anh đùa vui,các chú mới vào SE nên ko biết anh thì thôi anh cũng chả trách
  5. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng chẳng đọc kỹ bài em. Em đã phải nói là "nhà trường và gia đình" rồi còn gì. Bác hỏi cái chỗ bôi vàng kia thì em biết trả lời thế nào? Ai lại đổ lỗi thế bao giờ. Mà em trêu bác tý thôi chứ có gì đâu mà bác phải chán. Bác mà chán thì lấy ai post bài cho anh em đọc? Mất vui! Bác không trách bọn em nữa mà cứ tiếp tục post bài là Okie rồi.
  6. mmvc

    mmvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đang bàn luận nghiêm túc về câu chuyện ''một lần lầm lỡ'' của bác HK post lên thế mà bác TVinh nhảy vào nói ngang không đâu vào đâu thế ai mà không bực.
    Đừng nói là em mới vào box SE nhá. Với lại sinh 84, 85 thì làm sao mà gọi là học sinh PTTH được.
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    "Có con con nói trầm trồ mẹ nghe..."

    Niềm vui kỳ diệu nhất của hôn nhân chính là sự ra đời của những đứa trẻ. Nhưng tiếc thay không phải ai cũng được hưởng hạnh phúc này. Có những cặp vợ chồng mặc dù không bệnh tật gì nhưng hai mươi năm vẫn "son rỗi".
    Điều làm chúng ta kinh ngạc là cuộc sống càng hiện đại, càng đầy đủ thì tỉ lệ vô sinh lại tăng lên. Theo con số điều tra chưa đầy đủ, số lượng những cặp vợ chồng mắc bệnh vô sinh hiện nay là khoảng 10%. 
    Nước mắt chảy xuôi, tình chảy ngược
    Cuối cùng gia đình Dũng (Từ Liêm, Hà Nội) cũng ưng người bạn gái mới của anh. Loan da trắng, cao ráo, hông nở, đẻ mắn lắm. Ấy là mấy bà thím, bà bác bình phẩm về cô cháu dâu tương lai như vậy. Dũng là con một nên cha mẹ muốn anh lấy vợ sớm để nhanh chóng có con. Mặc dù, bây giờ thanh niên được quyền quyết định hạnh phúc của mình, nhưng cha mẹ, chú dì của Dũng vẫn tranh lấy làm thay anh việc này. Trong khu phố, cô gái nào chưa chồng cũng được họ đem ra bàn bạc và bình phẩm. Không cần xinh, tất cả đều đồng ý như vậy, chỉ cần khỏe mạnh có dáng "đẻ nhanh, đẻ tốt" là duyệt. Thế là Dũng phải theo hết bà dì này, bà thím nọ đi xem mặt "vợ" mình. Nhưng làm thế, Dũng chỉ cốt chiều lòng cha mẹ, chứ anh nhất định không chịu để ai "bày sẵn" hạnh phúc cho mình. Gặp cô nào anh cũng lắc. Mẹ khóc lóc cũng không lay chuyển được con trai. Anh đưa Loan về ra mắt gia đình. Hôm ấy quả là một ngày ghê gớm đối với Loan và anh. Bố mẹ tế nhị chỉ hỏi han về gia đình Loan, nhưng mấy bà cô thì lại khác. Họ nhìn trước nhìn sau, thậm chí có người còn đụng vào người Loan để "xem cô cháu dâu tương lai thế nào". Mọi người đều đồng ý hết, đặc biệt là chi tiết nhà Loan có những sáu chị em... Dũng lấy vợ và gia đình họ hàng tính từng ngày để đón chào đứa trẻ. Mặc dù kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định sinh con ngay để giảm bớt áp lực cho gia đình. Nhưng tháng này trôi qua tháng khác, năm này tiếp nối năm khác, Loan mỗi ngày một phây phây ra nhưng không có con được. Đi khám, bác sĩ nào cũng bảo cả hai vợ chồng sức khỏe đều tốt. Thế là thế nào. Mẹ Dũng bắt đầu đi khấn vái ở các chùa chiền. Bà nghe ở đâu có thầy giỏi là đến cầu cháu ngay. Không những thế, bao nhiêu loại thuốc nam, thuốc bắc đều được săn lùng về. Cả nhà lúc nào cũng sực mùi thuốc. Áp lực dồn lên Loan thật khủng khiếp. Loan tâm sự rằng cứ mỗi khi định gần gũi nhau thì nỗi ám ảnh phải "có con" lại làm cả hai cùn nhụt hết cảm xúc. Loan lúc nào cũng có cảm giác cuộc sống rất "lửng lơ" và cô sợ mỗi khi phải về nhà. Dũng cũng không biết làm thế nào. Thế rồi họ cũng gặp một bác sĩ tâm lý. Không khó khăn gì để cho bác sĩ nhận ra rằng chính áp lực khủng khiếp của gia đình, cái khao khát "có cháu" của ông bà đã làm cho tâm lý hai vợ chồng không thoải mái. Bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên sống độc lập với gia đình một thời gian. Nhưng làm sao có thể thế được. Bố mẹ thì già có mỗi mình Dũng, thế mà vợ chồng anh lại đi thuê nhà ở riêng thì không được. Nhân dịp phải đi công tác miền Nam 6 tháng, Dũng đã cho Loan xin tạm nghỉ việc đi theo mình. Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc. Họ không chịu áp lực nào hết. Đến tháng thứ ba, niềm hạnh phúc đã đến với đôi vợ chồng này. Loan có thai.
    Những câu chuyện tương tự như vợ chồng Dũng gặp phải khá phổ biến. Các bậc phụ huynh do sốt ruột có cháu đã vô tình tạo nên một áp lực tâm lý quá lớn đối với con trai, con dâu. Dưới áp lực này, những đôi vợ chồng không thể có cuộc sống thoải mái, vui vẻ được. Chính điều này cũng là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến căn bệnh vô sinh của một số đôi vợ chồng trẻ. Chỉ có những đôi vợ chồng nào cưỡng lại được áp lực ấy thì mới có thể có con.
    Hãy bước qua mặc cảm... vô sinh
    Đời sống càng hiện đại, càng đầy đủ thì số lượng các cặp vợ chồng vô sinh càng tăng. Đây là điều khá lạ lùng vì bây giờ cuộc sống vật chất đã khá dư thừa. Hơn nữa số lượng các đôi vợ chồng vô sinh ở thành phố nhiều gấp mấy lần ở nông thôn. Theo nghiên cứu khoa học thì bệnh vô sinh xuất hiện bởi nhiều lý do. Hơn nữa trong căn bệnh đó 40% là do nam giới, 40% là do nữ giới, 20% còn lại là do sự kết hợp của hai người. Tại sao lại có 20% này? Đây là một con số tạo ra những "hiện tượng phổ biến". Nhưng những hiện tượng này thì lại rất ít người biết tới.
    Hoàng và Xoan (khu tập thể Thành Công, Hà Nội) là một cặp vợ chồng trẻ, hạnh phúc. Cả hai khỏe mạnh, vui vẻ. Nội ngoại đều ở quê nên chỉ có hai vợ chồng sống với nhau cùng một người giúp việc. Hoàng là một kiến trúc sư, Xoan làm ngân hàng nên về tiền bạc họ không phải lo lắng nhiều. Chỉ có một điều là cưới nhau sau ba, bốn năm họ vẫn không có con. Cả hai đều đến bác sĩ khám và đều thấy là không có bệnh tật gì cả. Uống bao nhiêu loại thuốc cũng vô ích. Cuối cùng, họ đốt tiền cho các cuộc du lịch miền núi, rồi miền biển. Thế nhưng Xoan vẫn không có mang. Cuộc sống trở nên rất nặng nề sau những cố gắng không có kết quả. Đều gì đến đã đến. Họ chia tay nhau bởi vì những lý do rất vu vơ nhưng đó lại là kết quả của việc không có con cái.
    Sau hai năm, cả hai đều đi bước nữa và thật kỳ lạ là họ đều có con với người vợ, người chồng thứ hai của mình. Đây là một điều bí ẩn, khó hiểu. Các bác sĩ cho rằng có thể do thể chất của hai người "không hợp" với nhau. Nhưng ''''không hợp" cụ thể ở những điều gì thì vẫn chưa có thể gọi đích xác ra được. Tuy vậy, đa số những cặp vợ chồng không hợp nhau về ''''thể chất" nhưng vẫn sống với nhau trọn đời vì cái tình vợ chồng thắm nồng hơn. Ngoài 20% trường hợp khó hiểu ra, những trường hợp còn lại vẫn có thể khắc phục được. Qua những cuộc tư vấn, khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Minh Trí, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói rằng đa số các cặp vợ chồng đến khám bệnh khi đã "khá muộn". Do mặc cảm, nhiều cặp vợ chồng không có con nhưng vẫn chần chừ không chịu đi khám. Họ uống rất nhiều loại thuốc nam, thuốc bắc khác nhau. Nhiều đến chính những loại thuốc này lại làm tăng thêm khả năng vô sinh của những người đàn bà. Người phụ nữ sinh nở trong khoảng từ 22 tuổi đến 35 tuổi là tốt nhất. Ngoài khoảng này, rất khó có con và nếu có thì những đứa trẻ thường yếu ớt hoặc dễ bị dị tật. Nếu những đôi vợ chồng vượt qua được mặc cảm này, đi khám sớm thì khả năng có con sẽ rất nhiều. Hiện nay, do môi trường sống, do thực phẩm có nhiều hóa chất, do son phấn, dầu gội... phụ nữ rất dễ bị chậm con. Đặc biệt hiện nay có một số cô gái có những đột biến gien lạ, chân tay mọc rất nhiều lông, có ria mép... Những cô gái như vậy rất dễ mắc phải một loại bệnh về buồng trứng. Đó là hội chứng buồng trứng đa nang. Hoóc-môn nam nhiều hơn nên các nang trứng không phát triển đạt đến mức có thể thụ tinh được. Đây là một ''''hội chứng" có từ lâu nhưng phát triển nhanh trong thời hiện đại. Mặc dù vậy, nó lại là một ''''hội chứng'''' có thể chữa được. Nếu những người vợ trẻ có biểu hiện về hội chứng này, họ nên đi kiểm tra ngay vì nếu để lâu thì ''''hội chứng'''' sẽ phát triển thành bệnh... Bệnh vô sinh cũng phụ thuộc nhiều vào người đàn ông. Cuộc sống hiện đại có quá nhiều chất kích thích, rượu, bia, cà phê... rồi những trò giải trí khác. Hiện tượng phổ biến nhất khiến cho người đàn ông vô sinh là hiện tượng bị loãng tinh trùng. Lý do thì có nhiều, nhưng ngoài thực phẩm và các loại đồ uống, còn một lý do nữa thuộc về đạo đức. Đó là nếu người đàn ông quan hệ ******** quá nhiều, quá thường xuyên thì tất nhiên sẽ dẫn đến việc suy giảm chất lượng tinh trùng. Như vậy, lối sống đạo đức không hay ảnh hưởng trực tiếp đến đường con cái của người đàn ông đó.
    Những đứa trẻ không chỉ là niềm vui mà còn là tương lai của cha mẹ chúng. Chính vậy nên có thể hiểu được sự sốt ruột, lo lắng của những cặp vợ chồng không có con. Ngoài những trường hợp hiếm hoi bị vô sinh hoàn toàn ra, đa số các trường hợp vẫn có thể tìm thấy con đường hy vọng qua sự tư vấn của bác sĩ. Các cặp vợ chồng nên tỉnh táo vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, một lối sống không đạo đức sẽ dẫn đến nỗi bất hạnh suốt đời.

    (ANTP)
  8. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Xin cho "tản mạn" ra xa xa một tí nhé.
    Nếu chỉ vì chuyện làm một người có thai mà nhà trường đình chỉ việc học tập của cả hai bạn là không đúng rồi. Chuyện có thai là chuyện riêng trong quan hệ của hai người, sao dùng nó để đánh giá việc học tập của họ được.
    Vì thế tớ không đồng ý với ý kiến của tamhoncuada_spt: "Việc yêu nhau thì đúng là của 2 người tthật, chả ai ngăn cũng 0 ai cản. Nhưng việc yêu nhau mà để có thai thì đúng là không còn là chuyện của 2 người rồi. Tớ là tớ hoan hô cách xử lý của nhà trường. Những người này có học nữa thì cũng chả giúp gì tốt đẹp cho XH đc đâu".
    Thứ nhất: Hai người chắc hẳn đã 18 tuổi (theo những gì đọc được trên đây tôi thấy cả hai sinh sau năm 1985, đang học CĐCN 4, tức là đã tốt nghiệp PTTH), Việc yêu nhau mà để có thai đúng là việc riêng của hai người. Theo tôi, hai người trực tiếp lãnh hậu quả, và phải tự chủ động xử trí. Nghĩ theo kiểu "đây trở thành việc của xã hội" rồi can thiệp quá mức, theo tôi là xâm phạm đời tư cá nhân. Hai người vì còn phụ thuộc kinh tế vào gia đình nên mới phải hứng chịu "búa rìu" như thế, hơi đáng tiếc.
    Thứ hai: Tại sao họ không giúp ích cho xã hội được nhỉ? Có bầu thì đã sao nào? Ngày xưa cô giáo dạy văn lớp 12 của tớ vẫn lên giảng đường tới tháng thứ 8 mới xin tạm nghỉ để sinh con, sau đó vẫn tốt nghiệp Sư Phạm đàng hoàng đấy thôi.
    Chúng em biết ơn cô nhiều lắm. Sau khi ra trường, thú thật là hầu hết những bài văn dài dòng em được học, thi xong em đều quên sạch, chỉ có những lời tâm sự và những chuyện kể của cô là không hề quên.
    Em đã đọc ở đâu đó "Văn hoá là những cái còn lại trong ta, khi ta đã quên hết mọi thứ đã học".
    Em xin chân thành cảm ơn cô.
    Được ga-lang-thang sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 03/03/2005
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    OS=operating system
    SE=software engineering
    Đang bị bệnh nghề nghiệp mà các bác cứ viết tắt thế này thì em chết. Đọc cái bài của bác gì nói là bác ấy học từ thầy dạy SE của bác ấy, em cứ nghĩ không biết thầy giáo khoa nào mà "hăng hái" như vậy. Mãi mới nghĩ ra SE=*** education. Các bác viết tắt tiếng Việt là GDGT thì chẳng ai hiểu lầm cả.
    Hay chỉ có mình em hiểu lầm thôi ?
  10. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa. Nghĩ một chút trước khi nói chẳng mất gì đâu em ạ.
    Không có ai có quyền quyết định 1 con người có quyền tiếp tục học hay không. Không có ai có quyền đánh giá 1 người có giúp ích đưọc gì cho XH hay không.
    Nếu việc dị ứng QHTD trước hôn nhân đã ăn vào máu em rồi thì em cứ giữ cho riêng mình, đừng hô hào người này đáng bị xử thế này, người kia xứng đáng với hậu quả thế kia.
    Cái cách xuy nghĩ của em Đá làm anh nhiều lúc thấy hơi dã man!
    Chừng nào thành kiến đối với việc QHTD trước hôn nhân ở VN còn quá nặng nề thì việc GDGT một cách đầy đủ, đúng đắn còn là 1 việc khó thực hiện nổi!
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 03/03/2005

Chia sẻ trang này