1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Giáo dục Giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi harrykism, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Kết luận một câu ngắn gọn là: Em Đá chưa được Giáo Dục Giới Tính một cách đầy đủ.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong câu chuyện thì đúng là thấy tiếc cho đôi yêu nhau đó, giá như gia đình họ hiểu biết thêm chút, nhà trường đừng có cứng nhắc như vậy (VN ko có luật chứ nếu dựa theo luật thì đúng là chẳng có quyền gì mà đuổi học) thì Gà con tin học sẽ có một gia đình hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. HỌ là người rất có trách nhiệm và dám đối đầu với thực tế.... Nếu họ được sự động viên của gia đình cũng như những người khác thì cuộc đời họ sẽ rẻ sang một hướng khác rồi. Cùng với câu chuyện, và lời nhận xét của một số người trong này, đặc biệt là chị Đá thì Gà con fải gọi là cảm thấy ghê sợ chị. Ghê sợ vì con người ko biết bao dung, ghê sợ vì cái trái tim lạnh như đá có fần hơi ác, lúc nào cũng cảm thấy tâm đắc khi họ bị trả giả bởi những hậu quả ko đáng có của việc thiếu kiến thức về GDGT. Gà con cũng đồng thời nghĩ tới người mẹ nuôi của Gà con bây giờ, bà giờ đang có một gia đình rất đầm ấm, hạnh phúc và đang rất thành công trong sự nghiệp . Phải nói là Gà con thật sự khâm fục những gì bà trải qua được.
    Bà có thai ngoài ý muốn khi mới học lớp 11. Bà đã mặc cảm với điều đó và như ko muốn tiếp xúc với ai vì quá xấu hổ. Nhưng đến một ngày bà biết rằng nếu cứ như vậy thì ko bao giờ bà đứng lên được, và bà đã đối mặt với sự thật. Ở cái tuổi 17, chăm một sinh linh mới ko fải là dễ chút nào, bà đã vừa đi học và vừa đi làm để nuổi em bé, bà vay ông bà ngoại (bố mẹ của bà) một ít về tài chính để có thể đầy đủ lo cho em bé hơn, sau này đi làm lại nhất điịnh sẽ trả. Ông bà ngoại đã đồng ý và cứ như vậy bây giờ thằng bé đã lớn rồi, nó biết mẹ nó đã khó khăn thế nào nên nó rất thương mẹ và biết ơn vì mẹ đã giữ nó lại trong khi điều kiện khó có thể cho phép. Nghĩ lại nếu gia đình bà mà như gia đình cô gái kia, có lẽ bà ko thể thành đạt như bây giờ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bà có được gia đình hạnh phúc như bây giờ và cũng chẳng có cơ hội để bà đóng góp cho xã hội bây giờ....... Nghĩ đi nghĩ lại thì những việc ép người ta đến đường cùng chỉ càng gây thêm tội ác chứ ko giải quyết được gì, ngược lại hãy bao dung và mở rộng tấm lòng để họ có thêm cơ hổi sửa chữa và có khi họ thành những công dân có ích cho xã hội ấy chứ. Chẳng ai hoàn thiện cũng chẳng ai ko mắc lỗi lầm cả.... chỉ cần cho họ sự tha thứ và cơ hội là được.
  3. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với Gà con,....sao càng ngày thấy bé này càng dễ thương ....hạnh phúc sẽ (và chỉ??) đến với những người sống bao dung và biết tha thứ...chúc em hạnh phúc....
    Đọc bài báo này, tôi lại càng thấy quyết tâm phải phổ biến trang GDGT của TTVNOL này cho các em biết..... và phải cám ơn các mod của box này 1 cái
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Nhớ lại một câu chuyện có thật:
    Một cô gái chưa có gia đình lỡ có thai ngoài ý muốn. Bị bắt làm kiểm điểm trước toàn thể cơ quan. Cô mở đầu bản kiểm điểm như sau:
    " Kính thưa Ban Giám đốc, kính thưa Công đoàn, kính thưa và kính thưa ....
    Tôi còn trẻ người non dạ, trước kia, tôi cứ nghĩ rằng cơ thể của tôi thì tôi toàn quyền sử dụng. Ngày nay, tôi ý thức được rằng, cơ thể của tôi không phải là của tôi, mà là của cơ quan, của Công đoàn, của Ban giám đốc. Vậy, từ nay, tôi xin hứa, mỗi khi sử dụng cơ thể, tôi sẽ làm bản tường trình và xin phép sự đồng ý của quý Cơ quan và quý Tổ chức."
    Thân ái
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    NQ có vài hình dung thế này, các bác gái trai xem có được không nhá.
    1. Gia đình cô gái là loại du côn
    2- Từ 1 suy ra họ doạ nạt cô này nhiều, có thể cô gái trong lúc yếu bóng vía đã nói chú này ép buộc quan hệ ********
    3- Gia đình gửi đơn lên trường "thằng A không đủ tư cách doạ dẫm ép buộc con gái tôi kiễng chân make love"
    4- Nhà trường xử chú này để giữ tiếng thi đua. Nhân tiện trong trường quá nhiều đôi làm chuyện lăng nhăng bỏ học ngủ với nhau nên...xử luôn cô bé để làm gương.
    Ở Việt nam nhiều người lắm điều. Ví dụ học sinh hư thì gia đình đổ cho nhà trường, trường đổ cho gia đình. Ở đây nhà trường nhận trách nhiệm giáo dục(mặc dù quyết định sai) nên chú này lên thớt.
    Nhưng theo NQ nghĩ là đó không phải là cách tốt nhất. Cấm nó học thì chỉ làm cho đất nước thêm một thằng thất nghiệp mà thôi. Còn gia đình bắt phá như vậy về sau cô bé không đẻ được thì chỉ khổ con gái mình.
    Quay lại câu hỏi: Thế ai chịu trách nhiệm về SE?. Ý kiến của NQ là:
    - Bố mẹ dạy ý thức
    - Nhà trường và xã hội dạy chi tiết
    Các bác thấy được không? Anh phân tích tí chút sao anh nghĩ thế nhé, sai đâu cứ góp ý nhưng cần đúng vấn đề đừng có chọc ngoáy.
    Lấy ví dụ các bác gái. NQ nghĩ mẹ là người quan trọng nhất có ảnh hưởng đến ý thức SE của các bác. Người mẹ không cần dạy các bác gái chi tiết cái BCS phụ nữ nó thế nào, mặc nó ra sao,...nhưng cần nói để cho các bác hiểu tầm quan trọng của SE qua những câu như: "con gái có thân phải giữ..." (giằng nhau cũng được nhưng vẫn phải giữ...)...vân vân...
    Về phía nhà trường có thể có những chỉ dẫn cơ bản về SE, củng cố lại ý thức SE cho học sinh một cách hệ thống.
    Còn nếu ai muốn học advanced tech. thì sách vở và fỏum đầy, ví dụ như trên TTVN OL này cao thủ nhiều như châu chấu... hơ hơ.
    Trong 3 yếu tố đó mi`nh nghĩ yếu tố Gia đình quan trọng nhất. Nếu không có ý thức SE thì nhét kiến thức vào đầu cũng trôi vèo qua chỉ bằng một cái tặc lưỡi.
    PS: đã có lần mình viết một bài về mấy bác gái lo cuống chuyện thay đổi sau khi ML. Không ai muốn bị rơi vào trouble nhưng thái độ lo sợ quá của các bác ấy làm NQ thấy phản cảm. Có làm có chịu, dù sao cũng là giọt máu của các bác...

    Behind every successful man is a woman, below him is his wife.

    -- Groucho Marx --
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    He he. Thật ! cái cảnh " góp gạo thổi cơm chúng ", " vợ chồng A Phủ " của SV em chứng kiến nhiều. Xời! Ai bảo bác là thông qua việc đó lại kô đánh giá đc kết quả nhỉ .Học hành, hoạt động, tình yêu <----------- tất cả fải căn thời gian tới từng mi ni giây thì mới hoàn thành thế mà dính vào mấy cái cảnh này thì học hành gì xời ! đã thế lại còn học cao đẳng nữa chứ, tớ không có ý đánh giá Cao đẳng thấp hơn ĐH { dù rõ ràng là thế}. yêu nhau thì đã chả QH, mà đã QH thì fải xác định chứ, ai đời có thai rồi thì hoảng sơ, chả biết làm gì ngoài việc thông báo với gia đình. .
    To Ga` : Đáng sợ còn hơn đáng khinh !!
    Gửi những bạn nào đang chê trách việc làm của nhà trường : Bài mod HK post là lời tâm sự của nhân vật chính, là lời một phía, không fải vô cớ mà người ta đuổi học.Một cơ quan có thể giải quyết sai chư một nhà trường , nhất là những trường ĐH, CĐ thì giải quyết sai sự việc là điều hiếm có , khó tìm nếu kô muốn nói là không có .
    Thôi!! kẻo lại loãng chủ đề.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá,cái topic này chuẩn bị become box TL về GDGT rồi,cả nghĩa đen lẫn bóng,tôi đồng ý với ý kiến của dc Đá cũng như đã nói rõ về ý kiến của mình rồi,không thể đổ lỗi cho nhà trường dc.Cái này ccó cả 1 hệ thốngtrách nhau có bằng hoà à,ở Philippin thì đến 30%(VN thì có lẽ cao hơn)số thanh niên ko có kiến thức về GDGT thế là nói họ kém phát triển sao?Mà GD ở họ còn phát triển hơn ở ta chứ lị
  8. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đá nhầm rồi. Em gà con còn bé và ngây thơ thì thấy chị Đá đáng sợ. Nhưng với những người hiểu biết thật sự, những người từng trải trong cuộc đời thì lại thấy sự độc ác thiếu bao dung của Đá như hậu quả của sự thiếu hiểu biết và văn hoá. Nhiều khi đọc bài của Đá, tôi cảm thấy ngôn từ bạn dùng cứ xa lạ thế nào ấy. Nếu bạn cứ tiếp tục post bài với những giọng điệu như vậy thì cái khoảng cách giữa "đáng sợ" và "đáng khinh" sẽ không còn xa nhau nữa đâu. Nhiều khi người ta không muốn reply lại bài bạn viết. Không phải vì sợ. Tôi nói thật đấy. Tôi không ghét bạn và cũng không phải dạng "bới lông tìm vết". Tôi muốn gửi tới bạn sự chân thành.
    Trở lại với chủ đề. Tôi không khuyến khích việc QHTD trước HN nhưng hãy tìm một giải pháp bao dung và tình người nhất cho những lỗi lầm như vậy. Họ có thể sai lầm trong tình yêu nhưng không thể vì thế mà đánh giá nhân cách, đạo đức hay học thức của họ được.
  9. mmvc

    mmvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em Đá ơi, coi chừng bị QUẢ BÁO đó
  10. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm tưởng em Đá cảm thấy rất hãnh diện khi vào cái Box GDGT, hãnh diện vì em trong trắng, trinh nguyên, nghiêm túc, hãnh diện vì em là con người độc nhất vô nhị (?!)trong cái forum này.. và lấy làm vui khi thấy người khác đau khổ bế tắc chỉ vì một phút yếu lòng. Ở cạnh 1 ma-sơ lạnh lùng độc địa như em Đá chả biết có ai cảm thấy thoải mái không nữa. Đừng tự cao và khinh người quá như vậy em ạ. Đời còn dài, chả biết tương lai thế nào đâu-

Chia sẻ trang này