1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Giáo dục Giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi harrykism, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thôi, các bác ạ đừng comment nhiều quá vào bạn Đá kẻo lại đi lạc hướng + mang tiếng đả kích cá nhân (thực sự Mbé cũng ko sure mấy criteria cho vụ này là sao).
    Mbé đồng ý với bài viết của em Gà, đặc biệt là ví dụ rất sinh động cuối bài. Mbé cũng có đứa bạn thân rơi vào hoàn cảnh như mẹ nuôi của Gà, cũng 17 tuổi, nhưng 2 gia đình đã rất bao dung (mặc dù mọi người đều rất giận 2 đứa). Bây giờ cả 2 vừa đi học, vừa đi làm, vừa nuôi con, rất vất vả (bạn biết là sống bên này ko có gia đình, 2 đứa tự lo). Nhưng có lẽ đứa trẻ sẽ rất hạnh phúc khi biết bố mẹ nó và gia đình nội ngoại đã ko bỏ nó
    Về phần tớ, tớ nghĩ QH hay ko QH trước hôn nhân cũng thế cả thôi, nếu tớ thấy hợp lý và đủ hiểu biết tớ sẽ làm. Có lần xem trên MTV có 2 đứa tuổi teen , yêu nhau, hẹn nhau đến nhà 1 trong 2 đứa để have *** nhưng cuối cùng con bé thấy ko..tự tin lắm nên.... chuồn.
    p/s to Gà-Con: cho chị gửi lời hỏi thăm 2 chị Quyên + Xuân cạnh nhà nhé
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con xin hỏi chị Đá một vài câu nhé: Ở cái dòng vàng đó, chị nói thì rất mâu thuẫn, ko hiểu chị đá đã đọc kỹ bài viết của người bạn trai trong câu truyện đó chưa?? Chính vì họ quá yêu nhau nên mới ko kiếm chế được bản thân. Còn việc họ thông báo về gia đình là quá đúng rồi, chị Đá còn muốn họ làm gì ngoài việc đó?? Đi phá thai chắc?? Gà con chỉ thấy trách những người nào chót QH mà lỡ có thai rồi fá bỏ thai nhi đi chứ chưa bao giờ nghĩ rằng người ta sẽ trách và khinh những người dám làm và dám chịu trách nhiệm với bản thân (trong câu truyện thì đôi yêu nhau này đã dám nói cho gia đình và dám giữ lại thai nhi cho dù họ biết việc nuôi nâng một em bé tron glúc đi học ko hề dễ dàng gì. Dù sao thì đọc những bài chị Đá trong box này, cái gì chị cũng khinh được, chỉ cần là QHTD trước hôn nhân là khinh hết. Nếu cô gái có thai ngoài ý muốn và người bạn trai bỏ đi thì chị Đá sẽ bảo ngu thì chết chứ tội tình gì, giờ đây 2 người mắc sai lầm và muốn chịu trách nhiệm là giữ lại em bé, đáng tiếc là họ bị gia đình và nhà trường kém nhận thức về vấn đề nên họ bị đuổi học và cô gái bị bắt đi nạo thai, thì chị Đá lại kêu đáng đời họ..... Chắc chị Đá khinh nhiều người lắm nhỉ, chứ Gà con chưa khinh ai nên chỉ thấy ghê tởm thôi
    To chị embemuathu: Chị là bạn của chị Xuân hay chị Quyên vậy?? hihihih Ở đây ai cũng nói 2 chị Xuân Quyên đi đôi với nhau cứ như là 2 chị em ấy
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 04/03/2005
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 04/03/2005
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    (Đọc cái phần highlight to nhé) Nói thật là Chubby đọc nhiều bài của Đá rồi nhưng đến hôm nay Chubby mới nghĩ mình nên có 1 vài ý kiến. Không nói đến cách nhìn người của Đá (ai cũng biết nó thế nào), nhưng chỉ cần đọc đến những gì dưới đây của Đá lại thấy thêm cách nhìn đời và XH của Đá. Biết nói thế nào nhỉ? Có lẽ bạn chưa hiểu đời, hoặc cố tình không hiểu. Chẳng có cái gì là khác giữa trường học và cơ quan cả. Mẹ của Chubby cũng làm cô giáo và qua mẹ kể chuyện ở trường, Chubby biết là nó cũng chẳng perfect đâu. Chẳng có gì là đúng toàn bộ cả. Đọc bài của bạn, Chubby liên tưởng đến các ông trưởng thôn, xã, hay là bí thư quan liêu này nọ trong phim/truyện cứ hễ mở miệng ra là phải thế này, phải thế nọ, rồi cá nhân là sai, cứ phải thế này, thế kia mới đúng. Chubby không có ý đả kích bạn, Chubby chỉ nói những gì mình cảm nhận từ bài bạn viết thôi. Có quy tắc, chính kiến là tốt, nhưng quá mức như bạn thì Chubby cảm thấy nó trở thành khô cứng, bảo thủ và nhẫn tâm. Ngoài những gì Chubby nói ở trên ra, Chubby nói thật là mình ghê sợ bạn lắm. Không biết ngoài đời bạn thế nào, chứ ở trên này Chubby thấy là bạn cứ thấy mấy người có QHTD thì bạn coi là đáng khinh, là ngu, hay là đàn ông con trai mà có QH thì bạn cho là lũ đểu, ai mà lỡ có thai thì bạn rủa là ngu thì chết. Không hiểu bf của bạn hay người thân quen của bạn sẽ nghĩ gì nếu họ lỡ đọc được những gì bạn viết. Làm người nhiều khi nên linh hoạt, nên biết có tình thương và sự cảm thông, nhất là lại là con gái. Không kể mấy cái người lăng nhăng (mà họ cũng là người, Chubby cũng chẳng có quyền nói họ), nhưng những người con gái, con trai họ QH vì tình yêu lại là điều khác, phải tôn trọng họ chứ. Đánh giá, dè bỉu họ, chẳng khác nào tự khinh chính bản thân mình và tạo điều kiện cho mầy người con trai không ra gì được quyền đòi hỏi. Nhỡ ai đó có thai, Chubby nghĩ đấy mới là lúc họ cần support, cần người nói chuyện và giúp đỡ về mặt tinh thần. Tại sao lại cứ phai khinh hay chửi rủa họ? Con người bạn qua những gì bạn viết quá lạnh lùng, tàn nhẫn, bảo thủ và cố chấp. Bạn cứ chửi rủa cho thoả thê nhưng đa phần người ta đánh giá con người qua cách họ nói chuyện đấy.

    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 04/03/2005
  4. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sao trong box không ai tình nguyện GDGTcho em Đá 1 cách đầy đủ nhỉ. Cứ gieo 1 mầm cho nó mọc thành cây thì sớm muộn gì Đá cũng nứt thôi.
    Những người ở thành phố, có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với phương tiện truyền thông mà còn thế này thì khó mà tưởng tượng được những người ở nông thôn thì còn thế nào.
    GDGT cần sự ủng hộ và hợp tác của gia đình.
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 04/03/2005
  5. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    hì hì, đã tự nhủ là không nói, nhưng...chậc chậc...em Đá nói như thế ...lại phải nói thôi...
    Em ạ, không phải ai góp gạo thổi cơm chung đều không học được....hay là em chỉ thấy thế....còn anh vẫn thấy có bạn góp gạo thổi cơm chung mà vẫn học hành tấn tới....từ 7 lên 8.5 cơ....tùy người thôi em...em chứng kiến nhiều nhưng chưa đủ em ạ....
    Phần đánh giá CĐ rồi ĐH của em thì vô khối kẻ học ĐH chả làm được việc bằng người học CĐ em ạ...nếu em có được kinh nghiệm đứng ở vị trí người tuyển dụng, em sẽ thấy được điều này ngay thôi...kể cả tỷ lệ ra trường rồi thất nghiệp, thì ĐH cao hơn hẳn CĐ em ạ....
    Yêu nhau thì chả QH --> cái lập luận này...he he.... anh thì thừa nhận khi yêu nhau thật sự, người ta khao khát được thuộc về nhau, được đắm mình trong khoảnh khắc "tan vào nhau"...hihi....chỉ có lý trí mới giúp người ta kiềm chế...nhưng không phải lúc nào lý trí củng thắng...
    "QH thì phải xác định" ...xác định gì em? tụi nó còn nhỏ, không được GDGT đúng...nên mới thế....nếu thằng đó là một thằng lọc lõi, chủ ý cướp đời con gái người ta thì nó sẽ phòng bị rồi....
    "ai đời có thai rồi hoảng sợ" --> ý em là, có thai không hoảng sợ???? anh lại tưởng 100% các cô bé bình thường khi lỡ có thai thì đều hoảng sợ chứ...chỉ có dân "bay đêm" chuyên nghiệp mới không sợ và đi phá không đổi sắc mặt.....
    "chả biết phải làm gì ngoài thông báo với gia đình": thế thì có gì đáng chê trách...anh nghĩ là họ dám chịu trách nhiệm đấy chứ...hay em muốn họ giấu đi rồi lén lút đi phá???? (anh chưa thấy quan điểm GDGT nào thú vị một cách ngây ngô như vậy!) anh nghĩ điều này cũng chứng tỏ anh ta yêu cô ấy đấy chứ....thằng khác thì đã bắt người ta đi phá rồi....
    Còn phần em nói là nhà trường thì không làm sai...có lẽ em hơi lý tưởng hoá nhỉ...hihi....anh có cảm tưởng em ít đọc báo ....báo chí đăng đầy các sai phạm nghiêm trọng của các trường ĐH đấy...hihi....
    Túm lại, một số điều em nói có thể đúng, nhưng không phải là đúng cho mọi trường hợp...em đừng cực đoan quá...mau già lắm... hãy cố mở rộng lòng ra sống với đời đi em....
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    SPAM đóng góp tí.
    Các khi quote của ái thì quote cái phần các bác muốn reply, và bỏ đi những đọan râu ria như chữ ký, xuống dòng,...thì bài đọc dễ nhìn hơn.
    Nếu cứ giữ nguyên tất cả cái gì ngwofi trước đã viết cả thì nhìn loãng quã. Quote dài lòng thòng mà reply được mấy dòng. Thêm 2-3 chữ ký chạy lăng xăng nữa, hoa cả mắt .
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối mấy bác đừng nhầm, chị Đá biết nhiều kiến thức GDGT lắm đó, ko fải là thiếu hiểu biết gì đâu ( học đại học năm thứ 2 cơ mà ) Chỉ có điều Gà con nghĩ cách suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề này nó thuộc fần đạo đức nhiều hơn, chị Đá ko có lòng vị tha và sự bao dung nên đừng đòi chị Đá fải mềm lòng. Đá cứng thế cơ mà....
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 04/03/2005
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 quan điểm riêng .
    Chỉ tiếc 2 bạn đó ko được GDGT đầy đủ . Cuộc đời còn dài ....
    Hôm nay xem cái kiểu nạo phá thai Em thấy ghê thật . Mình yêu những gì thuộc về mình và mình giữ gìn.Ngay cả những sinh linh bé nhỏ .
    dù gì thì cũng tự tìm cách giải quyết cho phù hợp .XH Việt Nam đã chấp nhận nhiều chuyện thế này rồi .
  9. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lại còn là đại học sư phạm Thái Nguyên lừng lẫy nữa đúng không em Gà Điều đó giải thích vì sao em Đá sùng bái nhà trường đến thế! Nói chung sau này tớ chả dám cho con cái đến gần vùng phủ sóng của em Đá đâu, lây bệnh nhẫn tâm thì chết mất
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 04/03/2005
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    He he he, bài các bác dài quá nhỉ, xem ra em vẫn chưa biết sắp xếp thời gian để có thể online và hầu chuyện nhau như các bác đc.
    Gửi bác khùng bất tử: Nếu nói như anh thì em thấy có nhiều người chỉ học trung cấp thôi mà tay nghề làm việc cũng ngon lắm. Học ĐH 0 là cái gì cả nhưng em nghĩ việc tuyển sinh hàng năm cũng là một cách chọn lọc người khá . Kô vào ĐH thì mới học CĐ, em chưa gặp trường hợp nào 0 thèm thi ĐH để thi CĐ .
    Đấy là ý kiến của em , độc ác cũng đc, dã man cũng xong, nhẫn tâm cũng okie. Điều em muốn thể hiện ở đây là : ngoài đời cũng có nhiều ngưòi như em ( nhất là mấy bác zai ) . Còn các bác gái ở box này thì em phục rồi, phục ở tinh thần yêu hết mình, phục ở việc biết làm biết chịu{0 fải lo lắng, hoảng sợ giống 2 bạn trong câu chuyện kia } , làm xong lại hô khẩu hiệu ủng hộ QH trc'' hôn nhân. Giỏi !! Giỏi thật !! tân tiến quá cơ!!
    He he, bác gì gì trên kia bảo em chưa đc GDGT đầy đủ.........em cũng không biết đúng hay sai nữa, khi mà kiến thức GDGT không đc dạy từ bất kỳ ai cả, cũng giống như các môn học khác toàn là tự đọc và suy nghĩ thôi----------> hạn chế về nhận thức là điều khó tránh khỏi
    Còn mấy cái chuyện này em chán tranh luận qua lại lắm lắm rồi, em thấy câu chuyện thì vào bàn vài câu thế mà các bác có vẻ yêu quí em nhỉ Thôi các bác ạ, dẫu biết rằng fải tiếp thu và lĩnh hội những kiến thức mới ngồi nghe các bác fân tích, thảo luận xem đâu sai , đâu đúng để bỏ sai , tiếp thu đúng nhưng vấn đề QHTD trc và sau này thì khác-----------> Các bác nói gì thì nói em vẫn không chà đạp lên những nguyên tắc và cách nhìn nhận mà đã đặt ra từ lâu. He he he, có khi em fải save đống bài trên cho mấy chị đã QHTD , đã lạnh hậu quả để an ủi họ, nhở các bác nhờ

Chia sẻ trang này