1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Giáo dục Giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi harrykism, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    To namida, Gà_con, riskii: Tớ vote cho mỗi bạn 5* vì đã nói thẳng nói thật. Tớ thì không nói gì vì chán chẳng buồn nói nữa.
    P/s: Đừng ai nói là tớ phung phí * nhé. Tớ mới chỉ vote một lần duy nhất thôi đấy.
    Được agressor sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 06/03/2005
  2. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời ! Em Đá lại làm chị em phụ nữ phẫn nộ rồi
    Đá em ! em không phải là người mới vào box đúng không ? . Em nên biết chị em phụ nữ ở đây chứ, họ sống thoáng lắm, một mình em thân gái dặm trường sao mà địch nổi được
    To Gà: Hình như em đi du học đúng không? Ở bên đấy người ta không biết đùa à em? Hay là vì trình độ em còn giỏi đến mức không hiểu Đá nói gì.
    Tồ thật !
  3. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đặc phái viên của em Đá vào tận đây cơ à[đùa]. Em này chắc không giống em Đá, ít vào đây nên không biết rằng nhiều người không chỉ box này có suy nghĩ thoáng và nhân bản hơn chứ không phải là sống thoáng hơn Người ta có thể có cùng suy nghĩ như em Đá, không ủng hộ quan hệ trước hôn nhân, nhưng không có kiểu khinh rẻ người khác, cực đoan như em Đá.
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Dạ Gà tồ lắm mà, như thế mới có nick này chứ ko thì mọi người gọi là gà làm gì chứ ạ. Lại thêm một người fát biểu kiểu "sống thoáng". Chị Đá fát biểu: Những ai ko còn ********** là những người sống vô trách nhiệm, buông thả đó đúng ko ạ??? Bác này con hay hơn một chỗ là nói như kiểu những ai bênh vực đôi yêu nhau kia thì là những người sống thoáng đúng ko nhỉ?? Gà con nghĩ mọi người ở đây chẳng ai ko công nhận cách sống của chị đá là đúng cả, chỉ có điều dựa trên trường hợp cụ thể đã đưa ra trong topic này mà chị đá cũng fát biểu được như vậy... Hay bác cũng thấy 2 người yêu nhau kia đáng bị trừng fạt như vậy??? Bác cho Gà con vài ý kiến xem nào....
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`h`ì...tự dưng hôm nay lại nhảy vào topic này đọc,thấy bạn Đá bị phản đối ghê.L nói nên suy nghĩ của mình chút nhé,nó có thể không đúng với mọi người nhưng đây là chúng ta đang thảo luận nên cần tôn trọng người khác phải không?
    L hoàn toàn không ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân vì thường thì nếu chúng ta đã quan hệ lần thứ nhất rồi thì lần thứ 2 ,lần thứ 3 là chuyện bình thường phải không và không có một biện pháp tránh thai nào là tuyệt đối an toàn cả.Thế nên chuyện để nhỡ nhàng có thai là hoàn toàn có thể.L đồng ý với quan điểm của bạn ĐÁ nói ,nếu như chuyện tình yêu,chuyện quan hệ là chuyện của hai người thì chuyện bạn đã đẻ xảy ra có thai lại ảnh hưởng đến bố mẹ ,người thân của các ban.Chúng ta sống ở Vn nơi mà có những điều vẫn rất hạn chế ,ví dụ như bạn có thai như vậy sẽ làm ba mẹ rất đau lòng,xấu hổ với mọi người.Chúng ta còn trẻ chúng ta không để ý tới dư luận ,chúng ta còn cả tương lai phía trước nhưng còn cha mẹ tất nhiên họ sẽ không bao giờ bỏ con mình,cháu mình ,nhưng mà họ đã bị mọi người dòm ngó nói xấu ,mà người lớn tuổi rồi thì rất trọng thể diện,hơn nữa chúng ta lại mang đến cho cha mẹ thêm một gáng nặng ,sự lo buồn nữa( mà điều đó chúng ta hoàn toàn có thể tránh ).Bản thân đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đó cũng sẽ khó có một cuộc sống hạnh phúc hơn những người khác.
    L cũng không đồng ý với cách giải quyết của những người như trong bài báo vì khi mọi chuyện đã lỡ xảy ra rồi thì phải tìm cách tốt nhất để xử lý chứ không phải dồn con người ta vào đường cùng như thế.
    Mọi người cũng đừng nên ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân,nếu chung ta có bản lĩnh thì hãy vượt qua những cảm xúc những cám dỗ khi ở bên nhau.Không phải bạn yêu thật lòng ,yêu thật sự là bạn phải thể hiện bằng cách dâng trọn những gì bạn có.L không quan trọng chuyện cái **********,cũng không sợ là nếu mình chót quan hệ rồi thì sau này sẽ lo sợ với chồng...Nhưng L cũng sẽ cố gắng không vượt quá giới hạn vì cuộc sống tương lai ở phía trước còn nhiều cái phải lo ,không có gì là chắc chắn cả.Và quan trọng nhất là sẽ không làm ba mẹ buồn lòng về mọi chuyện của mình.
  6. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    chời các bác phức tạp thế
    chỉ có mỗi chuyện "have *** before marriage or not" mà các bác lập hàng chục topic rồi cãi nhau ỏm tỏi
    đọc mỏi mắt, cuối cùng chả có kết luận gì
    Cãi nhau làm gì cho mất hoà khí. Ai thích have *** thì cứ việc, ai thích giữ cho vợ/ chồng mình (kiểu như bác Mjnicklove...) thì cứ giữ.
    Cá nhân em cũng theo trường phái cổ điển về vấn đề nhạy cảm này. nhg mà em chẳng có nhận xét gì về nhg ai đã làm chuyện đó cả. Kệ ngta. Ngta cũng đâu có hiểu quan điểm của mình.
    Cãi nhau thế này cho đến ngày tận thế thì cũng vẫn fải có 2 dòng quan điểm ngược nhau đó thôi. Stop đi.
    Quẳng gánh lo đi mà sống. Just relax!!
  7. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Câu này chắc ám chỉ em Micheal Learns to Rock nhảy . Cãi em Đá làm gì, đằng nào thì cũng không được, mà được cũng chả rút ra được gì bởi vì có ai nghĩ như em ý đâu. Bây giờ em ý không chịu nhận thua ngay đâu, từ từ đã
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    nền giáo dục què quặt mà sinh ra những con người què quặt ... logic thật !
    nhưng đâu ra cái nền giáo dục què quặt ?
    chậc ... có những nền giáo dục được cho là không què què quặt lại sinh ra những con người không những què quặt mà còn bệnh hoạn trong ý nghĩ !
  9. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được xoá vì bài mang tính đả kích cá nhân, thiển cận no good no good
    Được riskii sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 08/03/2005
  10. Hanoi_Rock_Club

    Hanoi_Rock_Club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin miễn bình luận về những điều đang thảo luận ở trên. Tớ chỉ xin đưa ra 2 ví dụ và tôi cũng xin không nhận xét gì thêm về 2 ví dụ này.1
    VD 1: Tôi học năm thứ 3 đại học, 1 người bạn gái cùng lớp với tôi, yêu, có thai và cưới, ...Đám cưới của cô ấy cũng đơn giản và không có nhiều bạn bè đến chia vui. Cô ấy đã phải nghỉ học để sinh con ( Nhà trường cũng đồng ý với giải pháp đó) . Sau khi sinh con xong cô ấy đã tiếp tục đi học và may mắn thay cô ấy cũng đã ra trường cùng thời gian với các bạn bè khác. Cuộc sống lúc đó quả thực rất là khó khăn với bạn tôi, nhưng cuối cùng với sư yêu thương đùm bọc của gia đình , người chồng, cô ấy cũng đã vượt qua.
    Bây giờ bạn tôi đang hạnh phúc với 1 gia đình nhỏ, cả 2 vợ chồng đều đi làm để nuôi con, ĐỨa con đầu năm nay đã học lớp 1 rồi.
    Bản thân tôi , tôi thấy thực sự cảm phục về nghị lực sống của bạn tôi.

Chia sẻ trang này