1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Giáo dục Giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi harrykism, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanoi_Rock_Club

    Hanoi_Rock_Club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ thứ 2 xin không kể.... nhưng là một trường hợp phá thai.... và đến tận bây giờ cô gái đó vẫn giữ định kiến , không chịu lép vế, nhường nhịn 1 chút để 2 người có thể đi tới hôn nhân
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em GÀ nói thế này là hỗn với chị Đá em nhé, dù Đá có nói gì thì em ko nên trả lời kiểu này.
    Tôi ko ủng hộ quan điểm QHTD trước hôn nhân, nhưng ko vì thế mà tôi.... nghỉ chơi với tất cả những đứa bạn đã QHTD rồi. Thiết nghĩ, mỗi người 1 quan điểm, vì chính họ chứ ko ai khác chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình cho nên chúng ta ko nên, hay nói khác hơn là ko có quyền phán xét sự lựa chọn của họ.
    Em Đá có quan điểm của em, em cứ tiếp tục như thế, biết đâu em sống hạnh phúc với suy nghĩ đó của em thì sao. Còn nếu chẳng may một ngày nào đó em xui xẻo..... vấp ngã bởi quan điểm của mình thì.... tự em chịu.
  3. Guest

    Guest Guest

    Great minds discuss ideas...
    Average minds discuss events...
    Small minds discuss people!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    there are sure a lot of small minded people in that "certain small " place huh?? eventhough she would hold back until her wêdding nite or drop everything for an 11th hr booty call (great *** 4 her huh since love to WANdERlust here ) , get a life b4 opening up her/ur mouth or small - minded ppl would b sorry 4ever....
  4. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    bạn riskii :
    Tớ thấy lâu lâu các Mod nghe bạn nói có khi phải xem lại khả năng nhận thức về việc [Thế nào là chửi đổng ] để có hình thức del bài cho hợp lí , tránh lọt rác ... hahha
    từ Chậc tớ nghĩ nghe nó hay í chứ (?) mà hay thì nhiều người dùng . mà nhiều người dùng thì bạn nghe quen quen là đúng rồi ! hay í bạn là bạn quen biết với [từ Chậc ]
    have fun ... hết việc làm chọc tí chơi
    caunem
    ( ăn luôn nick này nhá bạn hiền ) ... hum qua không để í post 1 loạt nick này rồi ... hức
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa với chị Vy là chị chỉ giùm em xem chỗ đoạn nào em hỗn ạ để em còn biết sửa chữa. Em ko biết trường chị Đá có giỏi hơn mấy trường cao đẳng hay ko thì mới fải hỏi chứ ạ. Mà nghĩ đi nghĩ lại tại quen mồm gọi chị Đá chứ thật ra chị Đá cũng học cùng năm với em à
  6. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi! Các bạn lại tiếp tục "tản mạn" về Giáo Dục Giới Tính nữa đấy à? Coi chừng đi xa quá đó! Cho phép tui "gom gom" lại nhé!
    Bây giờ có hai nhóm:
    - Nhóm thứ nhất: Họ không đồng ý quan hệ ******** trước hôn nhân, lúc còn đang đi học, vì các lý do sau:
    + Người ta không cần phải quan hệ ******** mà vẫn yêu nhau được.
    + Gia đình hai bên (đóng vai trò rất quan trọng) sẽ không vui khi biết được điều đó, càng tệ hơn nếu từ đó mà có thai.
    + Các biện pháp tránh thai luôn có rủi ro, cho nên tốt nhất là đừng quan hệ ********.
    - Nhóm thứ hai: Họ không nói là ủng hộ việc quan hệ ******** trước hôn nhân, họ nói về thái độ ứng xử với những người quan hệ ******** trước hôn nhân thế nào:
    + Những người trên 18 tuổi có quyền quan hệ ********, bất kể trước hay sau hôn nhân mà không bị sự kỳ thị hay phân biệt đối xử.
    + Nếu vì quan hệ ******** trước hôn nhân mà có thai, họ phải được nhìn nhận như những nạn nhân của việc thiếu kiến thức về Giáo Dục Giới Tính, cũng nên thông cảm cho họ vì đôi khi một số tai nạn có thể xảy ra khiến việc tránh thai không thành. Chúng ta không nên nhìn họ như những kẻ phạm tội đáng khinh.
    + Nếu vì quan hệ ******** trước hôn nhân mà có thai, họ phải được đảm bảo các quyền như những người khác, kể cả quyền được học tập.
    + Nhóm này đưa ra các ví dụ về những người có thai từ quan hệ ******** trước hôn nhân, nhưng đã không phá thai, mà tìm cách sinh sống, nuôi con, hoặc đi đến hôn nhân và ổn định gia đình, họ chính là những tấm gương vượt khó.
    - Ý kiến tranh luận ngoài lề:
    + Không đánh giá con người chỉ bằng trường lớp nào người ta đang học.
    + Giáo Dục Giới Tính ở Việt Nam còn nhiều bất cập và hạn chế.
    Các bạn đã thông suốt chưa? Có thể chuyển sang "tản mạn" về chủ đề khác được chưa?
    Chúc vui.
    Được ga-lang-thang sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 08/03/2005
  7. Hanoi_Rock_Club

    Hanoi_Rock_Club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gã lang thang tổng kết quá hợp lý. Mà Đá ơi, hãy sống vị tha một chút đi. Như thế sẽ dễ thở hơn đấy. Chứ theo kiểu em thì có ngày ..................chẳng biết thế nào mà lần đâu
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chậc!!. hồi phổ thông đã học môn Tiếng Việt rồi mà nên Đại học những trường như Sư phạm, Y...... vẫn fải học môn "Tiếng Việt thực hành". Ngay cả trong TTVNOL cũng có hẳn một box TV<------------thế mới biết đc sự phức tạp, phong phú, đa dạng , tầm quan trọng của nó. Dec23 thân , Đá không nghĩ là em Ga` hỗn đâu. Hoặc là cần fải xem xét lại font hiểu biết của Ga`. Hoặc Đá hiểu rằng : có lẽ là xa VN đã lâu , ở bên kia trời tây họ không nói tiếng người...........úi nhầm, tiếng Việt ...........nên Ga` không hiểu hết nghĩa cũng là điều khó tránh khỏi và có thể thông cảm được.
    Đá đã từng nhìn cảnh bà mẹ đau quặn ruột đến nỗi thần thờ , bần thần cả người khi biết con gái mình có thai 3 tháng. Dù không là người nhà những nhìn họ cũng thế thấm đc nỗi đau đến tận tuỷ. Công sức nuôi con, chăm ẵm nó từ bé, dạy dỗ vậy mà.....................
    Lại quay trở lại bài báo mà mod HK đã cóp nhặt ở đâu đó. Đá không tin chỉ vì chuyện này mà 2 bạn kia buộc thôi học. Giống như chuyện ở trường Đá, một chị học khoa Sử, cũng bị gia đình xử lý giống như trong bài báo kia .Chị ta chửa hoang thật , có xích mích từ phía gia đình thật đấy nhưng làm gì có chuyện đuổi học, chị ta vẫn sinh con và sau này.....vứt đi đâu thì không ai biết..............chỉ biết rằng con chị có ở một trung tâm " Tình thương" - nơi chuyên chứa chấp các em có người mẹ mông muội , ngu dại. Sau này khi có một cô giáo trong trường xin về nuôi thì ai ngờ.............chính là con chị. Cậu chuyện về sau rất đáng thương. Còn duy nhất một chị khác, có thai nhưng mờ dám lôi bf về ngủ ở phòng mình { mở ngoặc: phòng này là Kí túc xá) <-----------loạn! , đình chỉ học 1 năm. Đây là những chuyện mắt thấy, tai nghe. Cũng là tư liệu ít ỏi cho các bác đọc tham khảo .
    To riski : Chị hơn tuổi em đúng không ạ ? Thế mới biết tuổi tác hơn chưa chắc đã hơn................ Suy diễn của chị ngộ và ngây thơ quá. Thiển cận !! Thiển cận!!
    Thành thật cảm ơn tấm chân tình của các bác đã bớt thời gian học tập và làm việc để gõ lạch cạch cho Đá { kô chỉ ở trên này mà còn ở trong cả PM}. Nhưng dù thế nào thì bản tính khó dời, em cũng muốn mở lòng ra một chút nhưng khó lắm. Hì, mà 8/3 rồi ! các bác không bận ạ??
    Chúc các chị em box Giáo Dục Giới Tính nhận được nhiều niềm vui , hoa + quà trong ngày 8-3 và hạnh phúc trong 364 ngày còn lại của năm​

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 08/03/2005
  9. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em Đá quá, cái phần viết về chị làm tắt mạch văn của em! Cái dòng vàng vàng trên kia là người khôn ăn nói nửa chừng đây
    Thôi, tớ xin miễn bàn về thanh niên Đá (không gọi bằng em nữa, nhỡ lại bị thanh niên ấy nói là thấy người bắt quàng làm họ thì dơ lắm). Trích mỗi mấy dòng của đồng chí FK thôi:
    Great minds discuss ideas...
    Average minds discuss events...
    Small minds discuss people!
  10. namida

    namida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đá thân mến, quan niệm giữ gìn của em rất đáng quí và rất đáng trân trọng. Không ai có thể fủ nhận đc điều đó, và cũng ko ai bắt em fải thay đổi quan niệm đáng quí đó cả, nhưng ai cũng mong em mở lòng và mở mắt hơn nữa để hiểu đc cuộc sống này hơn, hiểu đc tình cảm giữa con ng` và con ng` với nhau hơn. Em đưa ra 1 vài VD ko hay về QHTD trước hôn nhân, đó là những ví dụ đau lòng và rất đáng chê trách. Nhưng liệu có quá fiến diện ko em khi chỉ qua 1 vài VD như thế mà em coi thường và khinh bỉ QHTD trước HN đến mức như vậy. Bên cạnh những TH đáng buồn đó, em có biết có bao nhiêu người mà nhờ có ********, tình yêu của họ đẹp hơn, họ gắn bó, yêu thương và hiểu nhau, và có trách nhiệm với nhau hơn ko ??? Chị dám cá là con số đó lớn hơn rất nhiều so với những bạn trẻ đáng trách trong các TH em nêu ra làm VD. Ko fải ai cũng lên đây để ti toe khoe với em về sự quan trọng của ******** trong tình yêu của họ, nhưng nếu như ******** ******** yêu và cuộc sống của họ đẹp hơn thì tại sao lại ghê tởm nó đến thế hả em ???
    Những TH mà em nêu ra em có biết sai lầm ở chỗ nào ko, đó là vị kiến thức về ******** của họ quá nghèo nàn, sự quan tâm, giáo dục của gia đình và nhà trường còn quá nhiều hạn chế. Vậy cái em cần là thông cảm với họ, giúp đỡ họ về mặt kiến thức (nếu em có thể) chứ ko fải khinh bỉ và nhắc đến họ như 1 thứ bệnh lây nhiễm kinh khủng nào đó.
    Em fản ứng rất mạnh mẽ về vấn đề này nhưng những câu hỏi mọi ng` đưa ra cho em thì em lại ko thể trả lời hết đc. Chị vẫn còn nhớ mấy lần trước có bạn scorpmetal và Imd1 đặt vài câu hỏi trong topic của em và em đã ko thể giải quyết đc, chứng tỏ lập trường tránh QHTD trc HN như tránh rác của em chưa vững đâu . Nhưng lời lẽ của em thì ngày càng hằn học, thái độ sống của em fiến diện và độc ác quá. Những ng` trả lời ở đây đều muốn em thay đổi, và vì thế mà họ trả lời. Nói thật đọc những bài em post lên chị cũng chả buồn để ý nữa, vì ko có gì mới và thông tin đưa ra ko nhiều, nhưng những dòng quote đc in đậm đập vào mắt chị thì đúng là ko thể chịu đựng nổi. Lời lẽ ngạo mạn coi thường ng` khác, mà em có biết em mới chỉ là SV năm thứ 2, em hơn tuổi hay hơn trình độ mọi ng` ở đây điểm nào mà em ăn nói kiểu như vậy. Ở nhà em có ăn nói với anh chị như thế ko ??? Tất cả những ý kiên trả lời đều mang tính xây dựng chứ ko cổ xuý cho 1 cái gì cả. Em nên chú ý trong cách dùng từ ngữ của mình, dù sao có thể em sẽ là 1 cô giáo trong tương lai cơ mà.
    Em thấy đấy chả còn mấy ai tranh cãi với em về quan điểm này tiếp tục theo em nữa, vì họ quá thất vọng về em chứ ko fải họ sợ hay ko thể đối đáp đc với em đâu. Vài lời nhắn nhủ mong em sống tốt và bao dung hơn, chúc em học tập tốt !
    Thôi thế nhé, chào em !
    P.S: Em nên đọc những dòng Fool a kiss viết, ít lời nhưng đa nghĩa em àh.

Chia sẻ trang này