1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Giáo dục Giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi harrykism, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn sinh viên chưa biết gì (nói ra thì xấu hổ, cứ nghe tới chuyện các bác quan hệ trước hôn nhân là tò mò mà cũng dị ứng lắm) Nhưng mà tớ lại ở cùng khu với hai hộ gia đình đều trong nằm trong phạm vi tò mò
    Nhà thứ nhất là hai anh chị người Nghệ An. Anh chị ấy yêu nhau từ hồi còn học lớp 8, kinh! Đến khi ra trường, mọi người đều có việc làm. Anh làm ở HP, chị làm ở HN. Yêu nhau muốn lấy nhau nhưng mà chưa có đủ tiền để cưới và mua nhà nữa (bi h thì cưới nhau rồi). Bác giai cứ mỗi cuối tuần lại về, tớ chỉ nhớ là bác ấy có cái quần hoa hoa màu đỏ, vàng nói chung là loè loẹt lắm. Hồi đấy chưa hiểu lắm, cứ lo bác giai đánh bài chuồn, bà chị thì xinh đẹp hiền lành thế!
    Hai anh chị này chuyển đi thì hai bác khác tới. Từ đầu bọn tớ cứ tưởng hai bác là vợ chồng, đi thuê tạm nhà để chờ thợ xây xong. Nào ai có ngờ, bà chị ở Sơn La, ông anh chẳng biết vấp váp thế nào ra đường gặp chị theo về. Mà bà ấy có xinh đẹp gì đâu. Có lần bọn tớ còn được chứng kiến cảnh vợ bác ấy đánh ghen cơ. Đến là dữ dội. Sau vụ này chị gái bỏ đi biệt xứ (đùa thế thôi, chị ấy bỏ đi thuê nhà khác, chắc là tìm một anh có chồng nào đấy để nương tựa) Mẹ tớ bảo là đã dính vào quan hệ là không dứt ra nổi, chẳng biết có đúng không?
    Ở cùng xóm với mấy người này cũng buồn cười phết, nhớ mấy lần cứ giả vờ ra xách nước ngó trộm xem nó trăng sao làm sao nhưng mà tối thui (dân mình mắc tính xấu hổ).
    Tớ thì chẳng ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân, vì chẳng ai mà biết được anh con giai có thể lấy mình sau này có lôi chuyện đó ra hay không. Có thể bình thường vui vẻ, hoặc không vui vẻ người ta không coi chuyện trinh tiết quá khứ là gì, nhưng khi tức giận, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, rất có thể bác giai lại lôi mấy chuyện quá khứ ra mà tàn nhẫn như thế thì đau lòng lắm!
    Tớ lúc nào cũng thích câu đời còn dài ai biết ra sao ngày sau! Sống bớt cay nghiệt một chút sẽ thoải mái hơn rất nhiều! Ai biết được chẳng may mình lâm vào hoàn cảnh của họ, nhỉ? (Trộm vía trộm vía hic hic)
    Được riskii sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 08/03/2005
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác em tự hỏi liệu bao lâu thì bức tường giá trị "Nói không với QHTD trc hôn nhân" sẽ sụp đổ tại VN.??50 năm trc, tại Hà Lan-QG có quan điểm phóng khoáng nhất tg hiện nay về tdục-QHTD trc hnhân vẫn còn là 1 vđề cấm kỵ, tại Nhật Bản và các nc châu Á 20 năm trc cũng vậy.Công cuộc hiện đại hoá xã hội đã làm thay đổi những chuẩn mực giá trị (CM,GT dc hiểu là ~ qniệm mà số đông cđồng đề cao). Đó dường như là 1 quy luật tất yếu ko thể đảo ngược. Và theo em đọc từ đầu đến giờ thì bức tường đó đang bị những cú đập như trời giáng làm em đâm ra lo lắng cho sự vỡ nát của nó. Thế nào là 1 nền VH "tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" nếu chúng ta -thế hệ 8X luôn quá vồ vập với ~ qniệm mà thế hệ ông cha chúng ta ko thể chấp nhận. Hãy biết gạn lọc đừng biến mình thành ~ con rối của thời đại.
    Em nghĩ mọi ng` nên phân biệt thái độ của mình về việc làm của đôi bạn (QHTD trc HN)và việc xử lý của GĐ&Ntrường trong bài báo trên.
    Phần đông trong topic này (Gà con, embemuathu, Chubygal v.v..) ủng hộ QHTD trc hnhân coi đó là hệ quả tất yếu của tyêu chân thành và phản đối cách xử lý của nhà trng và bố mẹ trong 2 gia đình trên. Còn Đá thì phản đối QHTDTHN và ủng hộ cách xử lý của nhà trường và gia đình cho đó là một cách làm gương tốt.
    Còn tớ thì phản đối QHTD trc HN. và cũng phản đối cách xử lý của NT&GĐ trong tình huống trên. Gà con lấy VD về ng` mẹ nuôi giàu nghị lực, embemuathu lấy vd về ng` bạn trẻ đc 2 GĐ bao dung nhưng các bạn có nghĩ nếu 2 ng` phụ nữ đó ko có con ở độ tuổi wa'' trẻ họ sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn ko?Và trong tgiới này có bao ng` mẹ trẻ đủ nghị lực hay may mắn như 2 ng` đó????Và đôi bạn trẻ trong bài báo trên cũng chưa lường đc ~ hậu quả do hành động của mình. Ko thể dùng từ "dũng cảm" cho h động của họ mà đó là sự "liều lĩnh". Còn cách xử lý của nhà trường không vi phạm pháp luật (ntrường có quyền đuổi học sv nếu sv vi phạm đạo đức và ở đây nt coi QHTD trc HN là vđề đạo đức) nhưng thiếu tình người.
    Xin đc phbiệt 2 qniệm:
    Tình dục an toàn: là ko dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và ko bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường ********. (1 khniệm thuần sinh học)
    Tình dục lành mạnh: là ko quan hệ ******** trước hôn nhân và quan hệ ******** 1 vợ 1 chồng thuỷ chung (1 khniệm thay đổi tuỳ theo nền VH&XH)
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Không quan hệ tìn dụt trước hôn nhân thì hơi khắt khe. Có khi chưa có điều kiện tổ chức cưới thì phải nhịn à. Lấy đâu sức và cảm hứng để chiến đấu với đời?
    Nên đổi thành Không quan hệ tìn dụt trước khi có ý định hôn nhân.
    Chắc có bác gái sẽ phản đối là làm thế quái nào để biết được nó có lấy hay không , đúng không?
    Hơ hơ, câu trả lời là "dại thì chết!". Tình yêu là phải có tìm hiểu, NQ nghĩ phần lớn các cô gái bị lừa là do tham lam hay máu quá nên cái giác quan của phụ nữ nó bị teo mất.
  4. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì em "Gà Con" vì ghét em Đá nên mới nói như trên, các bác thừa biết mà nhưng có điều vì em Gà đang đi du học nên một số người giật mình có suy nghĩ: "À, nó cậy đang đi học trời Tây nên chê người trong nước đây", vài người đã phải lên tiếng "mắng" em Gà hỗn với em Đá. Em "Gà Con" nên rút kinh nghiệm, không nên giận quá mất khôn. Em Đá chê người học Cao đẳng nhưng chẳng ai nói gì vì em học trong nước(Còn tớ-fanofPC- đang ở trời Việt chứ không phải trời Tây ). Những người suy nghĩ như thế mới là thiển cận.
    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 08/03/2005
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối bác này có nhầm ko ạ. Thứ nhất Gà con chưa từng ghét ai, thứ 2 Gà con cũng ko biết chị Đá là ai nên ko thể ghét được. Nếu nói là ghét thì chắc chắn là ko đúng rồi. Và thêm một cái nữa là Gà con có rất nhiều bạni học trong nước, họ rất giỏi và nhận thức đúng, cũng ko thể nói là Gà con ghét những người học trong nước vì gà con đi du học. Mà cứ nhìn vào những người trong này, đâu fải tất cả mọi người đi du học đâu mà sao họ cũng lên tiếng phản đối suy nghĩ của chị Đá vậy?? Cái này nó nằm ở fần đạo đức và cách giải quyết một trường hợp của mỗi người thôi bác ạ. Vậy nha. Gà con chưa bao giờ đánh giá người khác dựa vào chuyện đời tư của họ, và khi đọc cách giải quyết của gia đình và nhà trường như vậy, thật sự là rất fẫn nộ mà
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị hoa_cuc_tây , em nghĩ vấn đề ở đây là nếu họ rơi vào hoàn cảnh như vậy thì gia đình (đôi khi cả nhà trường) sẽ phản ứng thế nào. 2 trường hợp của bạn em và mẹ nuôi của Gà là rất may mắn, là rất hiếm. Tuy nhiên, tại sao gia đình lại không thể sống bao dung hơn mà cứ cố làm mọi chuyện trở nên xấu đi. Hơn ai hết , họ cho rằng con họ còn trẻ, còn nhiều điều phải làm trong tương lai. Nhưng sao họ ko nhận thấy rằng cũng vì con họ chưa thật sự trưởng thành nên rất dễ bị tổn thương nếu họ giải quyết vấn đề một cách tiêu cực. Bố mẹ nhiều khi vì tương lai của con mà bắt thế này thế kia, nhưng họ cũng làm cha làm mẹ sao họ không hiểu bắt con phá thai sẽ mang lại hậu quả xấu cả vể thể xác lẫn tâm hồn.Có thể đứa con gái muốn phá, đó là vấn đề khác. Nhưng sẽ ra sao nếu cả 2 đều muốn giữ đứa con? Em chỉ ko đồng tình với một số trường hợp sống quá buông thả, sẵn sàng quan hệ lung tung, có thai rồi phá thai ko nghĩ ngợi nuối tiếc.Còn đâu thì, nếu thực sự hiểu biết về STDs , về ******** an toần và lành mạnh, yêu nhau chân thàhh thì chẳng dại gì mà ko have *** chị nhỉ?, hihihihihi. Thực ra ở VN chuyện bỏ nhau khá dai dẳng chứ bên này, yêu thì cũng tha thiết đấy, nhưng bỏ nhau lúc nào thì chúa mới biết được
  7. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    - Tôi có bảo bạn Gà con "ghét những người học trong nước vì gà con đi du học" đâu ? Bạn chẳng ghét gì Đá, OK. Nhưng với lời lẽ bạn đã viết thì tôi tin rằng sau khi đọc những lời của Đá thì bạn phẫn nộ với những suy nghĩ như vậy và từ phẫn nộ chuyển thành ghét cũng chẳng có gì lạ (nếu bạn cho là tôi suy diễnlung tung thì bỏ quá cho)
    - Tôi có bảo những người phản đối Đá đều là đang đi du học đâu ?
    - Tôi quan sát thấy 1 số người ( chỉ là 1 số ) trên TTVNOL này rất hay có giọng mỉa mai những người đang đi học "trời Tây" bất kể ý kiến của họ đúng hay sai và tôi rất ghét những người như vậy nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ rằng tất cả những người phản đối Gà_Con đều ghét người đi học "trời Tây"
    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 09/03/2005
  8. dangkyhoaikhongduoc

    dangkyhoaikhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuyện cãi nhau dài tập về QHTD trước hay sau hôn nhân. Rồi từ đó nâng lên thành quan điểm, lối sống để tha hồ vịn vào đó mà công kích, mạt sát nhau, thậm chí có thể quăng tất cả rác rưỡi vào mặt nhau. "Small minds discuss people". Hi hi...
    Quan điểm thì nhiều, lối sống thì đa dạng (các nhà khoa học đã từng lên tiếng bảo tồn sự đa dạng của cuộc sống kia mà, mà điều này cực kì quan trọng cho sự cân bằng sinh thái) vậy mà thời đại này còn có những người nhân danh bản thân mình, tư tưởng mình, dân tộc mình để quy kết người khác. Ví dụ Tổng thống Mỹ- ông Bụi Rậm. Ví dụ dân Đức cho rằng giống nòi mình là thượng đẳng để từ đó tiêu diệt các dân tộc khác. Ví dụ có một nước ở Bắc Âu mà tôi không nhớ rõ tên đã từng có kế hoạch triệt sản dựa theo chỉ số IQ..., nghe mà thấy kinh khủng. Hoá ra xã hội càng hiện đại thì con người ngày càng nhẫn tâm với nhau. Con người không còn quan trọng bằng hệ tư tưởng, người ta đặt tư tưởng lên bàn thờ và bái lạy nó, để mặc cho nó sai khiến mình. Theo ta thì sống, chống ta thì chết. Ô hô ai tai...
    Trở lại chuyện GDGT ( hay ********?! ) tôi còn nhớ một câu nói "của" Bác Sĩ Trần Bồng Sơn: "Cho dù có một tình yêu thanh cao, thuần khiết, thánh thiện, vân vân và vân vân...đến đâu đi nữa thì mục đích cuối cùng của người đàn ông cũng là ********. Đàn ông cho tình yêu để được ********. Còn đàn bà thì ngược lại cho ******** để được tình yêu".
    Tất nhiên câu nói trên không phải là "của" Bác Sĩ Trần Bồng Sơn, chúng ta đều biết kiến thức và kinh nghiêm có tính chất kế thừa. Và cũng lẽ tất nhiên đây không phải là 1 câu khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nên các bạn đừng vội đồng ý hay bác bỏ, chúng ta luôn luôn chờ dịp để đồng ý hay bác bỏ bất cứ điều gì. Thú thật lúc đó tôi không tin, nhưng câu nói cứ ám ảnh tôi nhiều năm qua, sống, quan sát, tìm hiểu. Không hẵn đúng nhưng cũng không hoàn toàn sai. Mọi thứ vẫn còn đễ ngõ và tôi thích sống với tâm trạng như vậy hơn, nó làm đầu óc tôi cảnh giác hơn, nhạy cảm hơn và quan trọng nó như tấm gương để giật mình soi lại...
    Còn bây giờ tôi xin nêu một số quan điểm cá nhân. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi:
    Tại sao phải có hôn nhân mới được QHTD ?
    Chúng tôi yêu nhau, vậy thì có gì xấu xa, nhơ nhuốc, đáng khinh bỉ khi chúng tôi QHTD không ?.
    Hình như mọi người lẫn lộn giữa Tình Yêu và Hôn Nhân thì phải
    Cái nào quan trọng hơn?không phải quan trọng hơn với cuộc sống mà là để được QHTD thì cái nào là điều kiện quan trọng hơn. Tôi không nghĩ là Hôn Nhân lại quan trọng hơn Tình Yêu. Nếu vậy thì tại sao đa số những người đi mua dâm lại là đàn ông có gia đình?
    Có hay chăng là quan niệm về tình yêu quá mơ hồ nên dẫn đến những trường hợp đáng tiếc rồi người ta lo sợ quăng bừa lên QHTD cái nhãn hiệu Hôn Nhân. Cột nó vào đó cho xong chuyện. Nếu mà QHTD xấu xa đến vậy thì Cấm ! Cấm tiệt ! ai vi phạm sẽ bị Đuổi Học ! Phạt Tù ! thậm chí Tử Hình mà thôi, cần gì Tử Hình, đuổi học là coi như Tử Hình cả nhà người ta luôn rồi.
    Giáo dục giới tính nên bắt đầu từ việc giáo dục tình yêu từ trái tim giữa những con người với nhau.
    Còn chuyện ********, xin lỗi quý vị, tại sao quý vị cứ phải bận tâm nhiều về nó đến vậy, nếu không muốn nói là bị ám ảnh về nó, lúc nào cũng nghĩ đến nó, biến nó thành vấn đề trong khi bản thân ******** có tội gì đâu. Quý vị không còn việc gì khác để quan tâm ư. ******** bản thân nó không hề có vấn đề nhưng tư tưởng về ******** thì lại là chuyện khác. Có bao giờ quý vị suy nghĩ về bữa ăn: ăn sao cho ngon, cho sướng, cho trên thiên hạ... suốt ngày này qua tháng nọ không? Quý vị làm tôi liên tưởng đến các nhật vật của Nam Cao.
    Đói ! Đói triền miên
    Được dangkyhoaikhongduoc sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 09/03/2005
  9. dangkyhoaikhongduoc

    dangkyhoaikhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được dangkyhoaikhongduoc sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 09/03/2005
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    tôi thì trước sau như một vẫn kịch liệt fản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân!
    Tại sao fải có hôn nhân mới được qhtd? đó chỉ là lời dạy dỗ của bố mẹ, của sách báo , theo tôi biết thì chả có báo chí nào hô hào thanh thiếu niên cứ mặc sức quan hệ trước hôn nhân hết, mà họ chỉ thống kê ầm ĩ con số nạo phá thai của lớp trẻ mà thôi. điều đó cho thấy đó là một tình trạng cần fải được chấm dứt, những người - BỊ quan hệ (tình nguyện hay không tình nguyện) cũng ko đủ khả năng để làm mẹ, và điều đó còn ảnh hưởng tương lai sau này nữa nếu gặp fải thằng chồng hay bà mẹ DANH GIA VỌNG TỘC, hehe.Có những người sẵn sàng chơi sẵn sàng chịu thì không nói làm gì, nhưng con gái mấy ai mà đủ can đảm như thế??? còn bọn đàn ông con trai, họ ham muốn chuyện ấy hơn con gái, tôi nghĩ cái việc họ KHông mất gì (sau này lấy người khác) đó cuĩng có thể là một tâm lí thoải mái để ko fải bận tâm lo nghĩ gì khác. Con gái chỉ đồng ý quan hệ khi trong lòng có đủ tình yêu với đối tác, còn không thì chỉ là sự ghê tởm mà thôi.
    Các bạn không xấu xa, ko nhơ nhuốc, ko đáng khinh bỉ khi các bạn yêu nhau và QHTD trước hôn nhân, nhưng khi để lại hậu quả thì đừng kêu trời đừng kêu đất đừng kêu bố mẹ làm gì.
    Bạn đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn: đặt ra fép so sánh giữa tình yêu và hôn nhân - hôn nhân là kết quả của tình yêu, khi người ta đi đến hôn nhân (trườnghợp chung) nghĩa là cả 2 chỉ nghĩ đến tình yêu đích thực , muốn sống và chia sẻ với nhau chứ ko vì chuyện QHTD mà đi đến hôn nhân, chả có ai ngớ ngẩn đến mức ấy hết, kể cả người đàn ông ham muốn nhất, mà ko muốn bị ràng buộc cũng ko tính đến chuyện kết hôn để có thể làm chuyện ấy với người fụ nữ mà anh ta thích đâu.
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 09/03/2005

Chia sẻ trang này