1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về hạnh phúc và HPGĐ, điều hạnh phúc >< bất hạnh của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huannk, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về hạnh phúc và HPGĐ, điều hạnh phúc >< bất hạnh của bạn hôm nay là gì?

    Thế nào là Hạnh phúc?? Chắc ai, bất kỳ ai khi có nhận thức về cuộc sống thì cũng đã từng đặt câu hỏi này. Riêng tôi, tôi chỉ nói về hạnh phúc với một điều mà tôi nghĩ đến ngay lúc này:
    Ta hạnh phúc vì được sống trên thế giới này và cảm nhận mọi thứ của nó. (bao gồm cả những điều tốt đẹp và những điều xấu xa)
    Tôi, không hiểu sao, vẫn luôn nghĩ về hạnh phúcbất hạnh như là hai yếu tố song hành với nhau trong suốt cuộc đời. Như vậy, ngay lúc này, tôi cũng có thể nói: Ta bất hạnh vì sống trên thế giới này và thấy mọi thứ của nó. (cũng bao gồm cả những điều tốt đẹp và những điều xấu xa)
    Để có được hạnh phúc, một phút hạnh phúc, có lẽ chúng ta, ai cũng như ai, đều phải trải qua hàng nghìn phút đau khổ, cố gắng, vô vị,.... Hạnh phúc càng đáng giá khi những gì bất hạnh trước đó càng lớn. Và như vậy, có vẻ như hạnh phúc luôn là mục tiêu để ta đi tới! Còn những "hạnh phúc" mà ta đã trải qua thì lại ít được nhắc đến nữa, và chúng ta (có lẽ là tôi đây) cũng không đủ tự tin để hy vọng nó lặp lại một lần nữa.
    ..........

    chưa nghĩ thêm ra gì để nói, hy vọng mọi người cho thêm ý kiến.
  2. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc là có một việc để làm, một người để yêu, một điều gì đó để hy vọng...."
    "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Câu này quá hay, xin miễn bình luận. Mọi người thử suy ngẫm xem có đúng ko nhé.
    Theo mình người hạnh phúc là người luôn biết hài lòng với những gì mình đang có, là người biết giận nhưng ko giận bao giờ.
  3. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được bình luận 1 chút:
    Nếu là "Không có gì (= nothing _ mà lại) quý hơn độc lập, tự do" thì lạ thật. Đùa vậy thôi, chứ độc lập, tự do bao giờ cũng quý. Nhưng bản thân ta hiểu điều đó (ĐL, TD) thế nào mới là quan trọng. Và cái đó mong sao rằng không phải chỉ cho riêng ta hoặc một số người mà là toàn bộ những người ta biết. Nếu như vậy thì những người đang chống lại ta: họ cũng cần tự do chứ!? Sao ta không nghĩ cho cả ta và họ nữa (nói chung là thế giới này)!?
    Vì vậy, cái mà như Hiệp Định Paris năm 1973 thật sự là rất quan trọng cho thế giới vì nhờ có nó mà nhiều người có ĐL, TD. Đó cũng là một yếu tố của HP mà.
    Nhân đây tôi lại muốn hỏi mọi người: CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN HẠNH PHÚC???
    Tôi trả lời ngay 1 ít:
    Tự do, độc lập.
    ................
    Mong mọi người góp thêm!
  4. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn có vẻ bi quan vậy? Đúng là trong cuộc sống vất vả, đau khổ, mệt mỏi v..v.. nhiều hơn hạnh phúc. Tuy nhiên có lẽ chính vì thế mà hạnh phúc lại càng quý giá hơn đối với mỗi người, dù là những gì nhỏ bé nhất.
    Tớ có thể kể ra 1 ví dụ về 1 niềm hạnh phúc rất nhỏ bé của riêng tớ:
    3h30p, đang ngồi trong phòng làm việc, anh xã gọi điện và nói: anh đang đi đến cơ quan em đây, 5p nữa em xuống đi nhé, mình đi ăn cái gì cho đỡ đói nhé. 5p sau tớ có mặt dưới sảnh, anh xã đón mình với nụ cười tươi như hoa, 2 vợ chồng .... trốn cơ quan đi làm một cái bánh giò chả cốm ở Triệu Việt Vương, ngon dã man! Chồng bảo, khi nào con cún con nhà mình ăn được món này nhỉ thì mình sẽ cho con đi cùng em nhé (hiện giờ cún vẫn còn đang ăn bột mà)
    Được mimiconuong sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 12/09/2007
  5. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bi quan, không tốt phải không? Nhưng các bạn biết không, có câu chuyện mà tôi được nghe từ người TQ:
    Nông dân khi thấy có khả năng cho một vụ mùa bội thu thì lại ngửa mặt lên trời than: "Ôi trời ơi, năm nay chúng con lại mất mùa rồi"; còn khi sinh con trai thì lại dặt cho những cái tên xấu xí, tên con gái để không bị "ma quỷ" bắt đi!
    Câu chuyện đơn giản vậy thôi, tôi cũng không nhớ nguyên văn. Nó trong 1 film mà khi cô gái người TQ nói với anh chàng tình nhân người Âu khi họ ... mới được ở bên nhau. Cô gái muốn gửi gắm đến ny rằng cô ta thấy mình quá may mắn và sợ may mắn đó không được lâu dài.... Đấy, ta hãy học cái cách nghĩ đó: vẫn đón nhận HP một cách cởi mở, ngỡ ngàng... nhưng không quên có ý hơi bi quan và thận trọng để mong là dù có chuyện gì thì ta cũng đã nhìn ra và không hối hận. Đó cũng là một cách "tự lừa dối mình" phổ biến và khá hay đấy.
  6. anhcuasaola

    anhcuasaola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 bài thơ nói về chủ đề hạnh phúc, vừa đăng trên tạp chí "ước mơ xanh" số 93. Gửi tặng các bạn đọc.
    Có fiê kèm theo. Nếu bạn có email cho mình mình gửi file cho.
  7. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    mail2huan@gmail.com -Lâu rồi không vào đây. Mong rằng bạn vẫn biết và gửi file bài thơ của bạn cho tôi.
    Nếu có thể, theo tôi, bạn cũng nên post lên đây cho mọi người thưởng thức.
    Không hiểu sao, tôi vẫn luôn cảm thấy lo lắng khi nhận được một niềm vui cho dù biết mình xứng đáng, hoặc ít ra là cũng 50% xứng đáng... Có lẽ là do bản tính không thay đổi được sao??
    Hạnh phúc là phải trả giá. Khi ta hạnh phúc ở nơi này thì ở nơi khác, có thể ta không được nhớ đến nữa, hoặc ta đang đánh mất cái được gọi là HP đó... Tham lam quá không nhỉ? Nhưng có lẽ đúng, thí dụ: Khi ta đang có một tổ ấm yên ổn, rất nhiều khả năng là ta không thể gặp bạn bè của ta thường xuyên (nhậu nhẹt khét lẹt...) v.v... Và như vậy, bạn bè có thể sẽ dần xa ta mất... Hoặc ngược lại,
  8. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy trời se lạnh, lại thấy mùi hoa sữa... Nhớ mùa đông, tặng các bạn bài thơ này (KHÔNG RÕ CỦA AI / XIN THỨ LỖI VÌ KHÔNG XIN PHÉP TÁC GIẢ MÀ ĐÃ POST...)
    Tháng mười hai
    "Tháng mười hai trốn vào trong rét mướt
    Nghe chơi vơi một lời nguyện cầu
    Những vì sao thăm thẳm mắt biếc
    Chở nỗi nhớ của em về đâu?
    Tháng mười hai thẫm màu của gió
    Soi gương trang điểm chút son hồng
    Thắp nến cho mình ngày sinh nhật
    Ước anh hiện ra cuối mùa đông
    Tháng mười hai, tiếng chuông màu ngọc bích
    Thêm môt Giáng sinh lạnh cóng đôi tay
    Sinh nhật, Giáng sinh liền nhau quá
    Yêu thương và nỗi buồn đong đầy
    Tháng mười hai, xoay những chiếc lá nhỏ
    Thấy cây đời dịu ngọt và mong manh
    Hình như nhớ cũng sinh ra từ đất
    Chở tình yêu về phía có anh."

    HP, TY, có lẽ người ta luôn thấy thiếu những thứ đó nên luôn mong mỏi, khao khát nó và rất nhiều chuyện cũng nảy sinh từ đó... Vậy, tốt hơn, chúng ta không nên mong mỏi và kỳ vọng nhiều quá... Có chăng chỉ nên biết cố gắng và cố gắng... tất cả để sau này nhìn lại không thấy tiếc nuối, không thấy mang nợ (nợ ân tình ý mà)....
  9. gauxinh8577

    gauxinh8577 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi bạn chủ topic chút, HÔM NAY ở đây mang nghĩa hẹn hay rộng??? HÔM NAY nghĩ là chỉ là hôm nay thôi hay có nghĩa là bây giờ???
    Hôm nay của tớ là vui, hạnh phúc, dù ngày mai đi hơn 100km về nhà để fix lại ngày cụ thể giữa 2 gd, cũng là dạm ngõ, sẽ mệt vì mình say xe kinh khủng, nhưng hạnh phúc
    Còn bất hạnh là 1 đống bài ngày mai phải nộp, sáng mai phải present trước lớp mà chưa chuẩn bị đc j nhiều, lẽ ra giờ phải vắt chân lên cổ chạy mà vẫn hóng ra hóng vào cái box HPGD này, hiccc
  10. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    "hôm nay" đó là nghĩa hẹp thôi, cao xa gì đâu...
    Chúc mừng bạn sắp có GĐ riêng. 2 quê hơi xa vậy sau này các bạn cũng sẽ vất vả đấy. Nhưng ko sao, về lâu về dài, vẫn là 2 người sống và lập nghiệp ở đâu đó, và hậu duệ của các bạn lại gọi nơi đó là quê nhà thôi.
    Có thể nói lập GĐ riêng, 2 người về sống với nhau và sống trong một tập thể khác. Các mối quan hệ dù người lạ người quen nhưng nói chung cũng sẽ bị đảo chiều. Thế nên ngoài cái gọi là HP kia ra (mà đúng ra là sự kỳ vọng về HP đang có và sắp tới), ta nên thực tế mà nhìn vào khó khăn, lường trước nó để sẵn sàng đối mặt. Ngoài ra, vẫn có những ván đề không lường trước được nên 2 người đã xác định đến với nhau thì phải đặt ra một số tiêu chí (thí dụ như: nhường nhịn, bỏ qua lỗi lầm 2-3 lần,...) để đảm bảo tính bền vững của mối quan hệ. Nói chung là về vật chất thì có thể bàn tính và xoay chuyển được, nhưng về tinh thần thì cần phải luôn nghiêm túc và chú tâm thì mới mong có HP dài lâu được. Đó là một số kinh nghiệm của người đi trước, và cả của tôi, nói ra mãi thì nó cũng chỉ giống như những gì người ta vẫn nói. Mong rằng các bạn trẻ hơn hãy hiểu và tôn trọng những giá trị truyền thống, lấy tính bền vững làm mục tiêu để phát triển. Cuộc sống HP chỉ khi nó có đầy đủ yếu tố tinh thần và vật chất ở mức chấp nhận được trở lên và các yếu tố đó luôn cân bằng tương đối với nhau.

Chia sẻ trang này