1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về HẠNH PHÚC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi CO, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn về hạnh phúc ...
    Hạnh phúc là khi còn nhớ được tên mình
    Lòng được bình yên sau một ngày vất vả
    Ngồi ở một nơi ngắm nhìn phố xá
    Lặng nghe thành phố vào đêm ...
    Có đôi khi hạnh phúc rất mềm
    Và lãng mạn như một bờ môi ấm
    Có đôi khi hạnh phúc chợt xa
    Và lạnh lẽo khi nghe lòng sâu thẳm ...
    Hạnh phúc nhỏ mà đời mênh mông lắm
    Người đi tìm suốt kiếp lại về không
    Hạnh phúc ảo mà có khi rất thực
    Nhẹ nhàng như chút nắng giữa mùa đông ...
    Người con gái xưa hóa đá chờ chồng
    Ôi hạnh phúc lẽ nào cay nghiệt thế ?
    1.9.2004


  2. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    "Chiếc chìa khóa vàng" mở cửa hạnh phúc...
    Nhiều khi ta cứ trôi theo ngày tháng mà không tự hỏi mình có hạnh phúc hay không. Bạn nên dừng lại vài phút và trả lời những câu hỏi dưới đây để tìm ra câu trả lời cho mình.
    Bạn của bạn là ai?
    Đó là những người chia sẻ niềm vui với bạn khi mọi chuyện tốt đẹp, nâng đỡ bạn khi gặp khó khăn hay chỉ có những người luôn muốn kiểm soát bạn, tỏ ra ganh tị, bực tức với bạn, luôn trút những bực dọc của họ vào bạn mà không hề nghe bạn nói?
    Khi đã biết ai là "bạn xấu", bạn nên dành vài phút để xóa hết số điện thoại và địa chỉ e-mail của họ. Thay vì cười chào niềm nở như mọi khi, bạn nên cố gắng tỏ ra lịch sự vừa phải, chỉ trả lời họ bằng những câu trả lời ngắn. Những cố gắng này của bạn có thể làm cho họ hiểu ra vấn đề mà không dẫn tới đối đầu gay gắt.
    Điều gì đang làm khổ bạn?
    Ban thấy bồn chồn lo lắng, thấy mình nóng nảy vô lý hoặc tự nhiên thành người ba hoa mà không hiểu vì sao lại như thế? Mọi người thường phớt lờ những dấu hiệu này vì họ quá bận rộn, không có thời gian tìm hiểu nguyên do.
    Để bắt đầu, bạn hãy trả lời câu hỏi: Mình đang cảm thấy thế nào?
    Câu trả lời sẽ cho biết điều gì đang làm khổ bạn.
    Khi đó, hãy nghĩ tiếp xem bạn đang muốn làm gì. Bạn không muốn gặp lại người đã làm bạn tổn thương? Muốn từ bỏ công việc mà bạn đang làm? Trước hết hãy nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra khi bạn thực hiện những điều đó. Nếu thấy rằng từ bỏ bạn bè và công việc cũng không làm bạn sung sướng gì, thì bạn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề hiện tại.
    Người ấy có đúng là người dành cho bạn không ?
    Hãy trả lời giùm cho người ấy và... cho chính bạn những câu hỏi sau: Cả hai sẽ cùng nhau đối mặt và tìm cách giải quyết những bất đồng? Khi đã cưới nhau rồi có thay đổi cam kết này không? Nếu bạn không thể trả lời "có" cho hai câu hỏi này thì nên chuẩn bị để chia tay nhau là vừa rồi. Tất nhiên, chuyện đó không dễ, nhưng tìm ra người bạn đời đích thực của mình mới chính là tâm nguyện của bạn.
    Có phải bạn đang bước lùi không?
    Nếu bạn thật sự tin rằng, bạn muốn làm một việc gì đó chẳng hạn như: mua nhà và ra ở riêng; thay đổi công việc hay ghi tên vào lớp tập thể dục thẩm mỹ chẳng hạn... nhưng lại chẳng chịu xắn tay áo lên để bắt tay vào việc, thì có thể là do bạn sợ thất bại. Hãy lấy can đảm sau khi hít thở sâu và thực hiện điều bạn muốn sao cho thật đơn giản và hiệu quả.
    Trên thực tế, sự thay đổi này có thể là một thử thách lớn hơn, vì thế bạn cần làm một con tính. Hãy viết ra giấy những thứ bạn phải từ bỏ để có được những điều bạn muốn và cân nhắc xem có nên đánh đổi không. Điều quan trọng là bạn phải biết chính xác điều bạn muốn. Nếu bạn biết điều gì làm bạn hạnh phúc như bạn mong muốn tức là bạn đã tìm ra ?ochiếc chìa khóa vàng".
    (lượm lặt trên net)
  3. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    "Chiếc chìa khóa vàng" mở cửa hạnh phúc...
    Nhiều khi ta cứ trôi theo ngày tháng mà không tự hỏi mình có hạnh phúc hay không. Bạn nên dừng lại vài phút và trả lời những câu hỏi dưới đây để tìm ra câu trả lời cho mình.
    Bạn của bạn là ai?
    Đó là những người chia sẻ niềm vui với bạn khi mọi chuyện tốt đẹp, nâng đỡ bạn khi gặp khó khăn hay chỉ có những người luôn muốn kiểm soát bạn, tỏ ra ganh tị, bực tức với bạn, luôn trút những bực dọc của họ vào bạn mà không hề nghe bạn nói?
    Khi đã biết ai là "bạn xấu", bạn nên dành vài phút để xóa hết số điện thoại và địa chỉ e-mail của họ. Thay vì cười chào niềm nở như mọi khi, bạn nên cố gắng tỏ ra lịch sự vừa phải, chỉ trả lời họ bằng những câu trả lời ngắn. Những cố gắng này của bạn có thể làm cho họ hiểu ra vấn đề mà không dẫn tới đối đầu gay gắt.
    Điều gì đang làm khổ bạn?
    Ban thấy bồn chồn lo lắng, thấy mình nóng nảy vô lý hoặc tự nhiên thành người ba hoa mà không hiểu vì sao lại như thế? Mọi người thường phớt lờ những dấu hiệu này vì họ quá bận rộn, không có thời gian tìm hiểu nguyên do.
    Để bắt đầu, bạn hãy trả lời câu hỏi: Mình đang cảm thấy thế nào?
    Câu trả lời sẽ cho biết điều gì đang làm khổ bạn.
    Khi đó, hãy nghĩ tiếp xem bạn đang muốn làm gì. Bạn không muốn gặp lại người đã làm bạn tổn thương? Muốn từ bỏ công việc mà bạn đang làm? Trước hết hãy nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra khi bạn thực hiện những điều đó. Nếu thấy rằng từ bỏ bạn bè và công việc cũng không làm bạn sung sướng gì, thì bạn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề hiện tại.
    Người ấy có đúng là người dành cho bạn không ?
    Hãy trả lời giùm cho người ấy và... cho chính bạn những câu hỏi sau: Cả hai sẽ cùng nhau đối mặt và tìm cách giải quyết những bất đồng? Khi đã cưới nhau rồi có thay đổi cam kết này không? Nếu bạn không thể trả lời "có" cho hai câu hỏi này thì nên chuẩn bị để chia tay nhau là vừa rồi. Tất nhiên, chuyện đó không dễ, nhưng tìm ra người bạn đời đích thực của mình mới chính là tâm nguyện của bạn.
    Có phải bạn đang bước lùi không?
    Nếu bạn thật sự tin rằng, bạn muốn làm một việc gì đó chẳng hạn như: mua nhà và ra ở riêng; thay đổi công việc hay ghi tên vào lớp tập thể dục thẩm mỹ chẳng hạn... nhưng lại chẳng chịu xắn tay áo lên để bắt tay vào việc, thì có thể là do bạn sợ thất bại. Hãy lấy can đảm sau khi hít thở sâu và thực hiện điều bạn muốn sao cho thật đơn giản và hiệu quả.
    Trên thực tế, sự thay đổi này có thể là một thử thách lớn hơn, vì thế bạn cần làm một con tính. Hãy viết ra giấy những thứ bạn phải từ bỏ để có được những điều bạn muốn và cân nhắc xem có nên đánh đổi không. Điều quan trọng là bạn phải biết chính xác điều bạn muốn. Nếu bạn biết điều gì làm bạn hạnh phúc như bạn mong muốn tức là bạn đã tìm ra ?ochiếc chìa khóa vàng".
    (lượm lặt trên net)
  4. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đọc hết cả 5 trang mà thấy mọi người ai cũng tìm cách định nghĩa, hay nhận định... HP là gì. bạn thì nói HP giống sức khỏe, bạn khác thì nói là có ai đó để yêu thương, có một nơi để về...
    theo mình, định nghĩa về HP có thể đơn giản và "cá nhân hóa" bằng cách: hãy điểm xem những giây phút HP mà bạn đã từng có: được phiếu cháu ngoan bác Hồ, được cô khen, được lên lớp, được quần áo mới, được đốt pháo ngày Tết, được nhận nhiều tiền lì xì hơn năm ngóai, ........... được anh ấy nhìn lần đầu tiên...
    thỉnh thỏang, HP đối với mình là đọc lại cuốn nhật ký và sống lại những giây phút HP đó.
    chỉ mong sao, con người sẽ (biết cách) cảm thấy HP nhiều hơn nữa.
    còn bay giờ, hạnh phúc là được đi ngủ mà không phải lo ngày mai sẽ ra sao.
    chúc các bạn TTVNOL ngủ ngon!!
  5. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đọc hết cả 5 trang mà thấy mọi người ai cũng tìm cách định nghĩa, hay nhận định... HP là gì. bạn thì nói HP giống sức khỏe, bạn khác thì nói là có ai đó để yêu thương, có một nơi để về...
    theo mình, định nghĩa về HP có thể đơn giản và "cá nhân hóa" bằng cách: hãy điểm xem những giây phút HP mà bạn đã từng có: được phiếu cháu ngoan bác Hồ, được cô khen, được lên lớp, được quần áo mới, được đốt pháo ngày Tết, được nhận nhiều tiền lì xì hơn năm ngóai, ........... được anh ấy nhìn lần đầu tiên...
    thỉnh thỏang, HP đối với mình là đọc lại cuốn nhật ký và sống lại những giây phút HP đó.
    chỉ mong sao, con người sẽ (biết cách) cảm thấy HP nhiều hơn nữa.
    còn bay giờ, hạnh phúc là được đi ngủ mà không phải lo ngày mai sẽ ra sao.
    chúc các bạn TTVNOL ngủ ngon!!
  6. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm
    Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thấp....
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm
    Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thấp....
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ta còn có cảm giác biết buồn, biết vui, biết thương xót......
    Hạnh phúc cũng là khi ta chán nản thì có ai đó sẵng sàng lắng nghe ....
    Và hạnh phúc còn là khi có ai đó biết chia sẻ cả những niềm vui với mình.....

  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc là có một công việc để làm, một ai đó để yêu và một điều gì đó để hy vọng.
    Hạnh phúc là khi buồn ta có thể ngồi khóc như một đứa trẻ mà kg sợ cho là yếu đuối.
    Hạnh phúc là khi vui ta có một ai đó để chia sẻ.
    Và hạnh phúc là khi ........ta và nhỏ bạn thân lang thang vỉa hè và ngồi nhâm nhi que kem mát lạnh
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc là có một công việc để làm, một ai đó để yêu và một điều gì đó để hy vọng.
    Hạnh phúc là khi buồn ta có thể ngồi khóc như một đứa trẻ mà kg sợ cho là yếu đuối.
    Hạnh phúc là khi vui ta có một ai đó để chia sẻ.
    Và hạnh phúc là khi ........ta và nhỏ bạn thân lang thang vỉa hè và ngồi nhâm nhi que kem mát lạnh

Chia sẻ trang này