1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về HẠNH PHÚC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi CO, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc.... đến giờ vẫn đang tìm kiếm để biết được hạnh phúc là gì!
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc.... đến giờ vẫn đang tìm kiếm để biết được hạnh phúc là gì!
  3. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    The happiest of people don''t necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way.
  4. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    The happiest of people don''t necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way.
  5. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn từ một người vào thời điểm mình không ngờ nhất...đọc tin, bật cười hồn nhiên...Hạnh phúc quá đi chứ...
  6. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn từ một người vào thời điểm mình không ngờ nhất...đọc tin, bật cười hồn nhiên...Hạnh phúc quá đi chứ...
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được thấy những người mình thương yêu được hạnh phúc.
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được thấy những người mình thương yêu được hạnh phúc.
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đừng độc chiếm trái tim
    Trong mắt người đang yêu thì người mình yêu bao giờ cũng là nhất. Đồng thời các cô gái đang yêu cũng thường luôn có ảo tưởng rằng, mình luôn giữ vị trí số 1 trong trái tim người yêu. Song điều ấy chỉ tồn tại khi hai người đang yêu trong khung cảnh nồng nàn, lãng mạn mà thôi.
    Còn thực tế thì "còn cả một thế giới xung quanh, còn rất nhiều điều phải lo nữa...". Vì vậy trong suốt cuộc đời, thật khó có thể sắp xếp đâu là việc thường xuyên, tuyệt đối đứng ở vị trí số 1 được.
    Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, có lúc tình yêu cũng phải lùi xuống hàng thứ yêu, nhường chỗ cho những công việc quan trọng,cấp bách hơn. Đôi khi thấy chàng xao nhãng hay thiếu quan tâm chú ý đến mình, bạn cũng đừng vội trách cứ hay giận dỗi với chàng. Có thể chàng đang có những công việc khác phải lo lắng tập trung giải quyết, hoặc chàng bỗng cảm thấy gò bó, mất tự do vì tình yêu của bạn "bủa vây" quá chặt.
    Nếu cứ đắm chìm, tiêu tốn quá nhiều thời gian, tâm trí cho tình yêu thì bản thân mỗi người sẽ chẳng làm được việc gì đáng kể cho cuộc sống, thậm chí còn nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Vậy nên đừng mong muốn độc chiếm mọi điều ở chàng.
    Với người yêu, vị trí số 1 sẽ luôn là của bạn nếu bạn biết dung hoà giữa những việc, những sở thích mà người yêu bạn muốn làm và nên làm. Chớ có cằn nhằn, tỏ ra khó chịu nếu thấy người yêu để tâm tới một chuyện nào đó, hay một ai đó hơn mình. Bởi chàng vẫn có thể vừa quan tâm đến điều mà vẫn nghĩ đến bạn đấy.
  10. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đừng độc chiếm trái tim
    Trong mắt người đang yêu thì người mình yêu bao giờ cũng là nhất. Đồng thời các cô gái đang yêu cũng thường luôn có ảo tưởng rằng, mình luôn giữ vị trí số 1 trong trái tim người yêu. Song điều ấy chỉ tồn tại khi hai người đang yêu trong khung cảnh nồng nàn, lãng mạn mà thôi.
    Còn thực tế thì "còn cả một thế giới xung quanh, còn rất nhiều điều phải lo nữa...". Vì vậy trong suốt cuộc đời, thật khó có thể sắp xếp đâu là việc thường xuyên, tuyệt đối đứng ở vị trí số 1 được.
    Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, có lúc tình yêu cũng phải lùi xuống hàng thứ yêu, nhường chỗ cho những công việc quan trọng,cấp bách hơn. Đôi khi thấy chàng xao nhãng hay thiếu quan tâm chú ý đến mình, bạn cũng đừng vội trách cứ hay giận dỗi với chàng. Có thể chàng đang có những công việc khác phải lo lắng tập trung giải quyết, hoặc chàng bỗng cảm thấy gò bó, mất tự do vì tình yêu của bạn "bủa vây" quá chặt.
    Nếu cứ đắm chìm, tiêu tốn quá nhiều thời gian, tâm trí cho tình yêu thì bản thân mỗi người sẽ chẳng làm được việc gì đáng kể cho cuộc sống, thậm chí còn nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Vậy nên đừng mong muốn độc chiếm mọi điều ở chàng.
    Với người yêu, vị trí số 1 sẽ luôn là của bạn nếu bạn biết dung hoà giữa những việc, những sở thích mà người yêu bạn muốn làm và nên làm. Chớ có cằn nhằn, tỏ ra khó chịu nếu thấy người yêu để tâm tới một chuyện nào đó, hay một ai đó hơn mình. Bởi chàng vẫn có thể vừa quan tâm đến điều mà vẫn nghĩ đến bạn đấy.

Chia sẻ trang này