1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về HẠNH PHÚC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi CO, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TKKH

    TKKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi mình cảm thấy bạn bè, người thân mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chăng khi thấy người mình thương đang hạnh phúc bên người khác....????!!!
    Đời vốn là chuỗi ngày sầu.....
  2. TKKH

    TKKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi mình cảm thấy bạn bè, người thân mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chăng khi thấy người mình thương đang hạnh phúc bên người khác....????!!!
    Đời vốn là chuỗi ngày sầu.....
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vô Danh ơi! hạnh phúc là gì? phải chăng, hạnh phúc ban đầu chỉ là một ổ bánh mỳ thay cơm nguội và buổi sáng, hạnh phúc là cầm trong tay vài trăm ngàn cuối tháng, về đến nhà khoe mẹ, mẹ nói ơn trời!, hạnh phúc là khi trả hết những món nợ rớt rơi, thôi thì nào là nợ quán, tiền dầu, tiền gạo. Đôi khi hạnh phúc vượt ra ngoài những chuyện cơm, chuyện áo, đó là những tối lang thang cùng thằng bạn thân, đi từ quán cà phê cóc sang những con phố vắng thưa người, hạnh phúc là đôi khi ngồi ngắm mưa rơi, đem giấy bút viết ra những vần thơ trẻ con và vô nghĩa, hạnh phúc của Vô Danh bạn không thể đem ra so sánh hay cùng nhau ngắm nghía, vì sao? đơn giản thôi, hạnh phúc chỉ nằm trong tim và trong hy vọng của mỗi chúng ta
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vô Danh ơi! hạnh phúc là gì? phải chăng, hạnh phúc ban đầu chỉ là một ổ bánh mỳ thay cơm nguội và buổi sáng, hạnh phúc là cầm trong tay vài trăm ngàn cuối tháng, về đến nhà khoe mẹ, mẹ nói ơn trời!, hạnh phúc là khi trả hết những món nợ rớt rơi, thôi thì nào là nợ quán, tiền dầu, tiền gạo. Đôi khi hạnh phúc vượt ra ngoài những chuyện cơm, chuyện áo, đó là những tối lang thang cùng thằng bạn thân, đi từ quán cà phê cóc sang những con phố vắng thưa người, hạnh phúc là đôi khi ngồi ngắm mưa rơi, đem giấy bút viết ra những vần thơ trẻ con và vô nghĩa, hạnh phúc của Vô Danh bạn không thể đem ra so sánh hay cùng nhau ngắm nghía, vì sao? đơn giản thôi, hạnh phúc chỉ nằm trong tim và trong hy vọng của mỗi chúng ta
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11


    Cho một ngày lễ tình yêu riêng mình.
    Ylang-Ylang  viết cho ngày Valentine của những ai một mình.
    [​IMG]Bạn hỏi mình ngày Valentine thế nào?Người ta vẫn thường cho rằng trong ngày lễ tình yêu phải có hoa hồng, kẹo chocolate và một bữa tối lãng mạn trong ánh nến ấm áp, nhưng với mình có khi món quà của ngày Valentine chỉ là  ký ức về những ngày đã qua.
    Chắc là ai cũng thích trong ngày này được ở bên người mà mình yêu thương, nhưng nếu vì một lí do nào đó người ta không thể bên nhau thì cũng chẳng vì thế mà phải buồn.
    Buổi tối 14/2 mình nhận được message: Có ai yêu đâu mà có Valentine?Tday.Mình nhớ lại một ngày trước đó, trên đại lộ rực sáng ánh đèn và rộn ràng những khúc nhạc tình yêu mình cũng ngồi vẩn vơ nhìn các khuôn mặt rạng rỡ lướt qua và tự hỏi có hay không ngày lễ tình yêu khi chỉ có một mình?Và có cần phải bên nhau thì mới là một Valentine?Ts day hoàn hảo không nhỉ? Có cần hoa hồng và chocolate không? Có cần ánh nến và những lời ngọt ngào không? Chắc là không cần khi mà mỗi một giây phút ký ức xa xưa lướt qua đều khiến mình nở nụ cười hạnh phúc. Trong khi mọi người mải mê nghe nhạc hoặc chuyện trò về những dự định cho ngày Valentine, về những món quà và hoa hồng thì mình lại đang thả cho mọi ý nghĩ bay bổng. Mình thật sự chưa có một ngày Valentine nào giống như tiêu chuẩn chung của mọi người ,năm nay cũng thế, không hoa hồng, chẳng tặng ai chocolate và cũng không một lời chúc nào hết.
    Buổi sáng tự mua cho mình một hộp quà xinh xinh có những sản phẩm làm từ hoa ylang, có cả hai ngọn nến hình trái tim mà mình sẽ đốt lên vào buổi tối để căn phòng tràn ngập mùi hương dịu dàng mà mình yêu thích, còn buổi tối ngồi trong quán café ngay vỉa hè một đại lộ đông đúc [​IMG]để nhìn người ta hạnh phúc bên nhau trong ngày lễ tình yêu. Hình như đã có một lần mình mong ước được cùng ai đó tay trong tay ở đây, hình như đã có một lần mình nghĩ sẽ là sự thật cho một nụ cười và cái siết tay ấm áp vào ngày này. Nhưng giờ đây điều đó đã trở nên xa vời quá đỗi, điều đó khiến mình cảm thấy hình như gió đang thổi lạnh buốt trong một đêm vô cùng ấm áp như thế này, không khóc, đương nhiên là mình không khóc rồi, trong một ngày vui như thế này ai lại khóc, phải không?
    Người ta bảo chỉ có những ai có trái tim bằng sắt thì mới thản nhiên nhìn một cuộc tình ra đi mà không nuối tiếc, mình biết rằng trái tim mình mềm mại và ấm áp lắm và mình cũng cảm thấy rất buồn khi phải chia tay anh, hơn cả buồn nữa, nhưng mình để nỗi buồn trôi đi bởi mình biết rằng có buồn hơn thế nữa thì cái mong ước được cùng anh tay trong tay cũng không bao giờ trở thành hiện thực và mình muốn rằng mình và anh dù thế nào cũng có thể vượt qua nỗi buồn và  trở nên hạnh phúc bởi cả hai chúng mình xứng đáng với điều đó.
    Tại sao lại phải đau khổ khi mình và anh đã yêu thương nhau? Chẳng phải yêu và được yêu là một hạnh phúc lớn lao mà thượng đế ban cho con người hay sao?Mình hiểu rằng trong cuộc đời này không bao giờ có cái gì hoàn hảo cả, người ta không ai có thể được nhận hết những gì mà mình mong muốn. Và tình yêu cũng thế,có những tình yêu đến và ở lại mãi mãi, có những điều đến để rồi biết chắc sẽ ra đi. Với tình yêu, ở lại hay ra đi có lẽ không quan trọng bằng để lại trong nhau những kỷ niệm đẹp và vì những kỷ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào đó mà con người ta vươn lên và vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc đời để được hạnh phúc và được giữ mãi trong trái tim mình những ký ức ngọt ngào.
    Vậy thì ngày lễ tình yêu này với mình vẫn là ngày thật sự có ý nghĩa khi trong trái tim mình vẫn lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ về anh, dù ở một nơi không xa đây lắm cành hoa hồng của anh [​IMG]đã được đặt vào tay một người khác, dù hộp chocolate của mình giờ đây vẫn nằm nguyên trên kệ tủ, dù mình ngồi một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ và thả cho mọi mong ước bồng bềnh cùng cơn gió lang thang.
    Đối với mình điều quan trọng hơn tất cả là mình đã từng yêu chân thành và khi ra đi để lại một  ký ức dịu dàng trong anh.
    Chúc một ngày tình yêu hạnh phúc cho mình, cho bạn và cho những ai riêng mình.
     
    Copy từ http://www.ttvnol.com/Enter/326931.ttvn vì thấy hay quá ...
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11


    Cho một ngày lễ tình yêu riêng mình.
    Ylang-Ylang  viết cho ngày Valentine của những ai một mình.
    [​IMG]Bạn hỏi mình ngày Valentine thế nào?Người ta vẫn thường cho rằng trong ngày lễ tình yêu phải có hoa hồng, kẹo chocolate và một bữa tối lãng mạn trong ánh nến ấm áp, nhưng với mình có khi món quà của ngày Valentine chỉ là  ký ức về những ngày đã qua.
    Chắc là ai cũng thích trong ngày này được ở bên người mà mình yêu thương, nhưng nếu vì một lí do nào đó người ta không thể bên nhau thì cũng chẳng vì thế mà phải buồn.
    Buổi tối 14/2 mình nhận được message: Có ai yêu đâu mà có Valentine?Tday.Mình nhớ lại một ngày trước đó, trên đại lộ rực sáng ánh đèn và rộn ràng những khúc nhạc tình yêu mình cũng ngồi vẩn vơ nhìn các khuôn mặt rạng rỡ lướt qua và tự hỏi có hay không ngày lễ tình yêu khi chỉ có một mình?Và có cần phải bên nhau thì mới là một Valentine?Ts day hoàn hảo không nhỉ? Có cần hoa hồng và chocolate không? Có cần ánh nến và những lời ngọt ngào không? Chắc là không cần khi mà mỗi một giây phút ký ức xa xưa lướt qua đều khiến mình nở nụ cười hạnh phúc. Trong khi mọi người mải mê nghe nhạc hoặc chuyện trò về những dự định cho ngày Valentine, về những món quà và hoa hồng thì mình lại đang thả cho mọi ý nghĩ bay bổng. Mình thật sự chưa có một ngày Valentine nào giống như tiêu chuẩn chung của mọi người ,năm nay cũng thế, không hoa hồng, chẳng tặng ai chocolate và cũng không một lời chúc nào hết.
    Buổi sáng tự mua cho mình một hộp quà xinh xinh có những sản phẩm làm từ hoa ylang, có cả hai ngọn nến hình trái tim mà mình sẽ đốt lên vào buổi tối để căn phòng tràn ngập mùi hương dịu dàng mà mình yêu thích, còn buổi tối ngồi trong quán café ngay vỉa hè một đại lộ đông đúc [​IMG]để nhìn người ta hạnh phúc bên nhau trong ngày lễ tình yêu. Hình như đã có một lần mình mong ước được cùng ai đó tay trong tay ở đây, hình như đã có một lần mình nghĩ sẽ là sự thật cho một nụ cười và cái siết tay ấm áp vào ngày này. Nhưng giờ đây điều đó đã trở nên xa vời quá đỗi, điều đó khiến mình cảm thấy hình như gió đang thổi lạnh buốt trong một đêm vô cùng ấm áp như thế này, không khóc, đương nhiên là mình không khóc rồi, trong một ngày vui như thế này ai lại khóc, phải không?
    Người ta bảo chỉ có những ai có trái tim bằng sắt thì mới thản nhiên nhìn một cuộc tình ra đi mà không nuối tiếc, mình biết rằng trái tim mình mềm mại và ấm áp lắm và mình cũng cảm thấy rất buồn khi phải chia tay anh, hơn cả buồn nữa, nhưng mình để nỗi buồn trôi đi bởi mình biết rằng có buồn hơn thế nữa thì cái mong ước được cùng anh tay trong tay cũng không bao giờ trở thành hiện thực và mình muốn rằng mình và anh dù thế nào cũng có thể vượt qua nỗi buồn và  trở nên hạnh phúc bởi cả hai chúng mình xứng đáng với điều đó.
    Tại sao lại phải đau khổ khi mình và anh đã yêu thương nhau? Chẳng phải yêu và được yêu là một hạnh phúc lớn lao mà thượng đế ban cho con người hay sao?Mình hiểu rằng trong cuộc đời này không bao giờ có cái gì hoàn hảo cả, người ta không ai có thể được nhận hết những gì mà mình mong muốn. Và tình yêu cũng thế,có những tình yêu đến và ở lại mãi mãi, có những điều đến để rồi biết chắc sẽ ra đi. Với tình yêu, ở lại hay ra đi có lẽ không quan trọng bằng để lại trong nhau những kỷ niệm đẹp và vì những kỷ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào đó mà con người ta vươn lên và vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc đời để được hạnh phúc và được giữ mãi trong trái tim mình những ký ức ngọt ngào.
    Vậy thì ngày lễ tình yêu này với mình vẫn là ngày thật sự có ý nghĩa khi trong trái tim mình vẫn lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ về anh, dù ở một nơi không xa đây lắm cành hoa hồng của anh [​IMG]đã được đặt vào tay một người khác, dù hộp chocolate của mình giờ đây vẫn nằm nguyên trên kệ tủ, dù mình ngồi một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ và thả cho mọi mong ước bồng bềnh cùng cơn gió lang thang.
    Đối với mình điều quan trọng hơn tất cả là mình đã từng yêu chân thành và khi ra đi để lại một  ký ức dịu dàng trong anh.
    Chúc một ngày tình yêu hạnh phúc cho mình, cho bạn và cho những ai riêng mình.
     
    Copy từ http://www.ttvnol.com/Enter/326931.ttvn vì thấy hay quá ...
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Online bất ngờ nhận được một dòng link, chợt chông chênh. Tưởng rằng ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng, ... nhẹ... nhàng. Thầm cám ơn em gái nhỏ mà sao nụ cười cứ méo xệch đi. Bạn bè vẫn thế, đứa ngoài đời, đứa online vẫn chịu khó hỏi thăm nhau. Nhưng thật lòng, giá đừng như vậy nhỉ? Chỉ làm buồn kẻ lang thang mà thôi.
    Tự ru lòng phẳng lặng, chìm vào giấc chiêm bao. Vậy là hạnh phúc rồi! Ngủ ngon!
    P/S: Tặng những ai đang yêu! http://www.bucthutinh.com/thiep/
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Online bất ngờ nhận được một dòng link, chợt chông chênh. Tưởng rằng ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng, ... nhẹ... nhàng. Thầm cám ơn em gái nhỏ mà sao nụ cười cứ méo xệch đi. Bạn bè vẫn thế, đứa ngoài đời, đứa online vẫn chịu khó hỏi thăm nhau. Nhưng thật lòng, giá đừng như vậy nhỉ? Chỉ làm buồn kẻ lang thang mà thôi.
    Tự ru lòng phẳng lặng, chìm vào giấc chiêm bao. Vậy là hạnh phúc rồi! Ngủ ngon!
    P/S: Tặng những ai đang yêu! http://www.bucthutinh.com/thiep/
  9. biennghinthuolai

    biennghinthuolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine trôi qua thật nhẹ nhàng, không hoa hồng và không cả chocolate! Mình đã chẳng dám nhận bất cứ cái gì từ những người tạm gọi là có "nhã ý" vào ngày này! Mình sợ sự ràng buộc mơ hồ, trong khi mình biết lòng mình chưa muốn thế!
    ...Đi lòng vòng chúc Tết với những người đồng nghiệp, giữa những câu chuyện và những tiếng cười, mình vẫn cảm nhận dường như mình đang mong ngóng một điều gì đấy...không biết là từ một người ở xa...hay từ một người đã xa....
  10. biennghinthuolai

    biennghinthuolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine trôi qua thật nhẹ nhàng, không hoa hồng và không cả chocolate! Mình đã chẳng dám nhận bất cứ cái gì từ những người tạm gọi là có "nhã ý" vào ngày này! Mình sợ sự ràng buộc mơ hồ, trong khi mình biết lòng mình chưa muốn thế!
    ...Đi lòng vòng chúc Tết với những người đồng nghiệp, giữa những câu chuyện và những tiếng cười, mình vẫn cảm nhận dường như mình đang mong ngóng một điều gì đấy...không biết là từ một người ở xa...hay từ một người đã xa....

Chia sẻ trang này