1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về HẠNH PHÚC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi CO, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đã qua lâu không trở lại mái nhà xưa, hơn 2 năm rồi còn gì, bạn bè ngày xưa cũng chẳng còn mấy ai, đúng là tre già măng mọc, quy luật muôn thưở của thời gian.
    đã hơn 6 năm gắn bó cùng ttvn như một ng bạn cũ thăm lại mái nhà xưa
    Vẫn như ngày xưa
    và HP biết mấy khi mái nhà xưa của mình vẫn là nơi nuơng náu và sẻ chia biết bao chuyện mà một người chưa chắc có thể trải nghiệm trong suốt đời mình.
    xin gửi lời chúc hạnh phúc đến các bạn của tôi.... xin tạm biệt....
    rồi mai kia vô tình gặp nhau giữa dòng đời, hoặc không thể nào gặp được nhau nữa, xin hãy luôn cầu chúc cho nhau, cho những 7X sài gòn đáng yêu hạnh phúc mãi mãi.
    BH
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc. Rất nhiều người nói mình hạnh phúc. Rất nhiều người nói mình giống như một quả trứng được bảo bọc trong nhung. Ừ! Thì mình hạnh phúc.
    Hạnh phúc khi đi lanh quanh rồi có một mái nhà để trở về. Hạnh phúc khi dưới mái nhà ấy có ba có mẹ có thằng em trai. Hạnh phúc khi thấy buồn, alô có bạn bè đi càfê nói chuyện nhảm. Hạnh phúc khi được bù đầu vào công việc. Hạnh phúc vì nhờ có công việc mà mình trở nên nhanh nhẹn.
    Nhưng còn một hạnh phúc, mình đang chờ đợi từ một vì sao
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 16/07/2005
  3. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Càng già lại càng hay nghĩ đến 2 từ hạnh phúc nhỉ , nghoảnh đi ngoảnh lại xem mình đã làm được những gì và đạt được những gì nhỉ ? mà lại hay tiếc nuối nhỉ ?
    Có phải hạnh phúc là khi sống trên đời này vẫn còn có người cần đến mình không nhỉ ?
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Xin 1 tràng pháo tay ........... mong manh ...
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
    Tôn Thất Lan
    Nếu không có hạnh phúc một đời
    ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng
    Nếu không có một tháng một năm
    ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ
    Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc
    Sau một đêm ngon giấc nồng nàn
    Và tôi nhìn ra ánh Xuân chan hoà
    A! một đoá hoa tươi !
    Nếu không có hạnh phúc một đời
    Ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng
    Nếu không có một tháng một năm
    Ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ
    Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc
    Tâm hồn thêm tươi mát ngọt ngào
    Chợt tôi nhận ra nét môi em cười
    A! một đoá hoa tươi !
    Nếu không có hạnh phúc một đời
    Ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng
    Nếu không có một tháng một năm
    Ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ
    Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc
    Nghe nhẹ tênh quên hết muộn phiền
    Rồi cung nhạc rơi tiếng ca không lời
    A! một đoá hoa tươi !
  5. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc có thể chỉ là những điều rất nhỏ xung quanh mình mà mình không nhận ra
  6. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mệt, về tắm một cái, uống nước mát, ngủ một giấc----> ối giời ơi,hạnh phúc không ở đâu xa!
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    - Hạnh phúc là ngày Chủ Nhật ba mẹ cùng ở nhà,cả gia đình quây quần ăn bữa cơm chung duy nhất trong tuần 1 cách vui vẻ.
    - Hạnh phúc là được ở cạnh nhau,chỉ cần nhìn thôi đã cảm nhận được sự ấm áp,còn hơn nói những lời yêu thương sáo rỗng ( có phải người quá lãng mạn ko nhỉ ??? )
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 05/09/2005
  8. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được nâng niu khi còn bé, được dậy dỗ khi còn nhỏ, được yêu và làm việc khi còn trẻ, được chăm sóc khi về già và có tiền ở mọi lứa tuổi.
    -st-
    không hiểu có ai nói thế này chưa, tôi thấy tương đối đủ.
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 06/09/2005
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Người ta sẽ không có hạnh phúc khi đứng núi này trông núi nọ.
  10. nhoccon_gl

    nhoccon_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi trong cuộc sống, ta còn có điều để quan tâm và bảo vệ.
    [/quote]

Chia sẻ trang này