1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về HẠNH PHÚC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi CO, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasen958

    hoasen958 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngừoi không có tiền sẽ nghỉ có tiền sẽ hạnh phúc. Người có tiền rồi họ sẽ cần tình yêu và họ sẽ nghĩ có người để yêu thương có một mái ấm gia đình sẽ hạnh phúc .Người không có sức khỏe sẽ nghĩ nếu có sức khỏe tốt là hạnh phúc.
    Có lẽ hạnh phúc là mong muốn những gì bản thân mình không có đuợc .
    Và cuối cùng hạnh phúc rất đơn giản nó luôn ở cạnh bên ta nhưng ta không nhận ra điều đó mà thôi .Để một lúc nào đó hạnh phúc bay đi ta mới nhận ra đó là hạnh phúc.
    Vậy những ai đang có hạnh phúc hãy giữ lấy nó đừng để hạnh phúc bay mất , vì hạnh là một cái gì đó rất mong manh dễ vỡ .
    Hãy nắm chặt lấy hạnh phúc bạn nhé.
  2. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được sống thật với chính mình!!!
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đôi khi chỉ là một bữa ăn có đầy đủ các thành viên trong gia đình, hay là cùng bạn bè ngồi ở quán cafe quen thuộc nói đủ thứ chuyện trên đời ( tám là thế đấy) , hay xem lại những tấm ảnh xa xưa và thầm nghĩ sao lúc nhỏ trông mình ngố thế kô biết, dọn dẹp lại tủ và tìm được rất nhiều kỷ niệm vui, buồn...hạnh phúc là khi mình hài lòng với những gì mình đã có
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là trong lúc buồn nhất , vẫn có 1 người ở nơi xa lắm dù ko hề có thông tin vẫn cảm nhận được nỗi buồn ấy và chia sẻ với ta
  5. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ?
    Đã có lúc mình nghĩ Hạnh phúc là cái mà mình không bao giờ với tới được. Hạnh phúc nghe thì gần gũi, mà chạm được tới nó thì thật khó. Từng ngày trôi qua mau, mà Hạnh phúc thì luôn ở phía trước, chạy theo nó đến mỏi gối chồn chân mà Hạnh Phúc cứ xa vời quá. Sau những ngày dài theo đuổi mình tỉnh dậy, thoát ra khỏi giấc mơ dài, mà ngỡ ngàng thấy Hạnh phúc ở quá xa!
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của mình thật đơn giản chỉ là nghe một bài hát mà mình yêu thích khi ngày mới đến và được ở gần người mình yêu thương. Một ngày bình yên
  7. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có một hạnh phúc nhỏ xinh tôi đã từng kể cho một người bạn, và bây giờ tôi sẽ gửi cho các bạn, những người bạn ?oảo?- ?o thực?; ?o có? ?" ?o không?
    Nếu như ai đó lần đầu gặp tôi ngồi miết một mình trước biển trong Trại phong cả buổi chiều, chắc cũng sẽ như cô đến bên hỏi han. Tôi đã nhẹ cười để cô yên tâm rằng, Không đâu, biển ngoài kia đẹp, đẹp lắm. Và bên cạnh tôi, là bệ quỳ Thánh giá- ai đã xem film Bến sông trăng chắc không thể quên cảnh người con gái đang đêm giông tố mịt mù ra quỳ dưới chân thánh giá trước biển ; xa hơn, trên vách đá dựng đứng cheo leo nhất là tượng Đức mẹ Maria yên bình cùng lũ cừu. Thầm cảm phục những ai đã dày công tìm ra thiên nhiên ẩn giấu nơi này, thầm cảm phục bàn tay gầy dựng tinh tế.
    Rồi tôi gặp em, một cậu bé gầy nhỏ, mỏng manh, nhưng rất nhanh nhẹn. Em thao thao kể tôi nghe về gia đình em, về xóm em, về ?o làng? em. Em xăng xái xung phong làm hướng dẫn viên du lịch, dắt tôi đi, chỉ tôi cái chợ tôi chỉ thấy hoang vắng chẳng còn ai cuối chiều, nào là nơi này là hàng gì, chỗ này buổi sáng là hàng kia, nhôn nhịp lắm, chợ họp từ 4h sang cơ.
    Em chở tôi qua những đồng cát vắng lặng, ngút ngát chẳng thấy nhà cửa. Nào là vườn xoài, nào là những bông xương rồng hiếm hoi đang nở. Lạ lùng, lần đầu tiên tôi thấy nhiều hoa xương rồng đang nở thế. Nghe em nói, nhìn nhịp chân chân em đạp, tôi biết em đang nín, nín thở, nín mệt. Đề nghị đổi tay của tôi bị em gạt phắt đi, ?oEm muốn chở, em muốn chở chị về tới tân nhà em?. Chiều em, để mỗi vòng quay thêm nặng?những dòng đường quanh co?
    Tới nhà em rồi, vào lúc tôi tưởng gần như sắp không thể chịu nổi. Căn nhà nhỏ xíu như bất kỳ ngôi nhà nào nơi này, trống tuếch nhìn tuột ra tận mé sau. Em tíu tít khoe tôi chậu hoa em chăm sóc mỗi ngày, chậu hoa xíu xiu, những bông hoa trắng xíu xiu lạ hoắc?
    Trưa sau tới biển hẹn, đã thấy em ở đó cùng bạn. Hai đứa khoác tay nhau ngồi trên ghế, lặng yên, không đứa nào nói, cũng chẳng đứa nào nhúc nhích, em bình yên âu yếm dựa đầu vào vai bạn, hai đứa đang tít tắp ngắm những con tàu trắng khơi xa xanh. Tôi lặng lẽ trèo tuốt lên trên chòi, lặng nhìn, hai đứa, một gầy, một chắc nịch, một trắng xanh, một nâu thẫm.
    Nhìn em đẩy xa tầm mắt tận thăm thẳm biển xanh, nghe bạn em nói: ?o Toàn nó yếu lắm chị à. Học lớp 12 xong, tụi em đi khắp nơi học tiếp, chứ còn nó thì chỉ biết ở nhà. Lúc nào rảnh một chút là em chạy về đây liền với nó?, và ánh mắt dịu dàng Hùng nhìn bạn.
    Lúc đó tôi mới thấy lửa cháy âm thầm thế nào trong em khi em hào hứng kể với tôi về những anh chị lớn hơn, những người đã và đang làm được điều gì đó cho trại phong thân yêu chiều qua.
    Chiều tím rịm hồi nào, tôi vẫn ngồi trên cát và hai đứa vẫn quàng vai nhau. Toàn đẩy Hùng ra khi những con tàu bắt đầu không còn trắng nữa : ?o Tối rồi. Về phố đi mày. Mà tối thế, chị đi một mình nguy hiểm đấy, mày chở chị về giùm tao nghe?. Em dắt chiếc xe đạp ra rồi chạy luôn.
    Hùng chở tôi về, cho ?o Chị thử ngắm một đừơng khác đi, cũng đẹp lắm?. Đẹp, đẹp thật, ngất ngây giữa đôi bên núi đẫm thẫm, trăng tít trên cao sáng sáng soi cả con đường lượn vòng xoi xóc. Lặng yên kỳ lạ- chỉ bóng xe- bóng chị em- tôi.
    Trưa sau vào chào em, chỉ gặp mẹ em cùng mấy trái xoài xanh nho nhỏ. Cô dặn dò cùng nhớ lại lời hứa với em chiều trước ?o Lần sau chị sẽ về đây, chị sẽ về nhà em ngủ? cùng sự ngỡ ngàng của em, rồi liền sau đó là gương mặt bừng sáng.
    Lúc nào đó ngồi lại, tôi vẫn nhớ , nhớ cái eo đỉnh đèo đột nhiên vuột ra, quăng trước mắt tôi tràn ngập một vịnh biển xanh hiền hoà, lúp xúp những hàng dừa, quyến từng bước chân tôi tuột đổ dốc, xuống nơi này- nơi mà ngày nao Hàn Mặc Tử đã thốt lên ?o Trăng trăng trăng là trăng trăng trăng? trong đêm trăng nhức nhối không ngủ ?o Ai mua trăng tôi bán trăng cho?? và em- của làng Phong Quy Hoà.

    Quy Hoà. 30/4/2004.
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 16/06/2006
  8. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc thay....Cười Trước Đã
    Cười trước đã rồi vui sẽ đến
    Dzui mới cười, bến mịt mù xa
    Chòng chánh sóng đánh thuyền ta
    Kêu Trời xong ráng ...thả ...ga dzô hò
    Cười cái dẫu hụt giò té đụi
    Đứng lên cười phủi phủi bụi bay
    Nụ này ngượng nghịu cũng xài
    Tỉnh bơ ...cà nhắc ai tài hơn ta?
    Cười trước đã thiệt nha, cũng khó!
    Nhưng để cho mưa nhỏ suốt ngày
    Sầu dâng ngập đến mang tai
    Bồng bềnh nước cuốn "oh my" lạnh lùng!
    Cười trước đã vẫy vùng thoát khỏi
    Giấc mê đời mưa dội mắt cay
    Cười cho qua hết đêm dài
    Chim vui ca hót nắng mai lên rồi.

    Được CO sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 09/07/2006
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tham khảo mẫu chuyện sau :
    - Một học sinh trung học nghĩ :"khi mình ra khỏi truờng và không phải nghe lời ai nữa thì mọi cái sẽ rất tuyệt !". Anh ta ra truờng và nhận ra là anh ta không hạnh phúc cho đến khi rời khỏi nhà. Anh ta xa nhà đi học đại học và lại quyết định "Mình sẽ thật sự hanh phuc khi có đuợc mảnh bằng ! ". Rốt cuộc anh ta cũng có mảnh bằng và lại nghĩ chỉ kiếm được việc mới hạnh phúc được.
    Anh ta có việc làm và phải làm dưới sự giám sát của nhiều người, anh ta cũng cảm thấy chưa thể hạnh phúc....Nhiều năm trôi qua....anh ta trì hoãn sự hưởng thụ niềm vui và hạnh phúc cho đến khi lập gia đình, mua nhà, bắt đầu có con, cho con đi học, con ra truờng và về hưu....và anh ta chết trước khi biết được hạnh phúc là gì.
  10. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản là được sống khỏe mạnh bên gia đình, bè bạn, không lệ thuộc vào người khác, kiếm được thật nhiều tiền và hưởng thụ nó. Thế thôi!

Chia sẻ trang này