1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về HẠNH PHÚC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi CO, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn đang suy nghĩ về câu này
    '' Tự do là ung dung trong ràng buộc
    Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.''
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sự vật tồn tại trong liên hệ, khi cô lập hoá nó khó tránh khỏi huyễn hoặc,sai lầm. Phân tích một mệnh đề mà không đặt nó trong liên hệ "hoàn cảnh" , khó tránh "sai môt li đi một dặm". Nhưng...liều mạng, "điếc không sợ súng":
    Gọi là "tự do" mà sao còn "ràng buộc", "hạnh phúc" rồi mà sao còn "khổ đau"? Hai mặt vốn đối lập như lửa với nước mà sao cùng tồn tại với nhau được? Phải chăng chúng có tính tương đối và động. A cũng có thể là phi A. Đấy chính là nói theo âm dương. Trong dương có âm,trong âm có dương, luôn luôn vận động , chuyển hoá lẫn nhau.
    Chính cái biểu tượng âm dương cực kỳ cô động và độc đáo đã nói lên điều này. Hai màu trắng đen tượng tương cho âm dương (thường là hai màu đối lập nói chung), nhưng trong vùng màu trắng có vòng nhỏ màu đen, trong vùng màu đen có vòng tròn nhỏ màu trắng (trong âm có dương,trong dương có âm). Hai vùng không phải bị chia cắt bằng một đường thẳng "dứt khoát" mà lại là một đường cong "uốn lượn" (tính tương đối, chuyện hoá giữa âm và dương).
    Một người giữa ràng buộc mà vẫn ung dung , không phải là người đại tư do sao. Giữa khổ dau mà vẫn tự tại, nếu không phải là người trí giả, hạnh phúc thì tuyệt đối không làm được.
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sự vật tồn tại trong liên hệ, khi cô lập hoá nó khó tránh khỏi huyễn hoặc,sai lầm. Phân tích một mệnh đề mà không đặt nó trong liên hệ "hoàn cảnh" , khó tránh "sai môt li đi một dặm". Nhưng...liều mạng, "điếc không sợ súng":
    Gọi là "tự do" mà sao còn "ràng buộc", "hạnh phúc" rồi mà sao còn "khổ đau"? Hai mặt vốn đối lập như lửa với nước mà sao cùng tồn tại với nhau được? Phải chăng chúng có tính tương đối và động. A cũng có thể là phi A. Đấy chính là nói theo âm dương. Trong dương có âm,trong âm có dương, luôn luôn vận động , chuyển hoá lẫn nhau.
    Chính cái biểu tượng âm dương cực kỳ cô động và độc đáo đã nói lên điều này. Hai màu trắng đen tượng tương cho âm dương (thường là hai màu đối lập nói chung), nhưng trong vùng màu trắng có vòng nhỏ màu đen, trong vùng màu đen có vòng tròn nhỏ màu trắng (trong âm có dương,trong dương có âm). Hai vùng không phải bị chia cắt bằng một đường thẳng "dứt khoát" mà lại là một đường cong "uốn lượn" (tính tương đối, chuyện hoá giữa âm và dương).
    Một người giữa ràng buộc mà vẫn ung dung , không phải là người đại tư do sao. Giữa khổ dau mà vẫn tự tại, nếu không phải là người trí giả, hạnh phúc thì tuyệt đối không làm được.
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  4. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đó là có việc để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng ....
  5. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đó là có việc để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng ....
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Âm dương ---> không hỉu lắm
    Đọc trong chuyện '' Người cung nữ'' thì có một câu người cung nữ sau này trở thành Từ Hy Thái Hâu nói là '' Muốn tự do thì phải leo lên tận đỉnh quyền lực, lúc đó chẳng phải là được tự do nhất trong vòng quyền lực ràng buộc hay sao?''
    Và chắc chắn đó không phải là ví dụ áp dụng cho sự tự do rùi, đó chỉ là sự quẫy đạp để ngoi lên trong sự tù túng ngột ngạt mà thôi. Càng lên cao càng lạnh mà.
    Có ràng buộc mới biết quý sự tự do, cuộc sống muh...đó là vì xung quanh ta..có những ràng buộc tự nhiên và và có những ràng buộc ta phải mang vào người, những mối quan hệ xã hội,...v.v
    Sống thư thả một chút, nhìn những ràng buộc đó possitive một chút, mình sẽ tìm được sự tự do cho riêng mình ư?
    Đã gọi là ràng buộc, có nên ung dung quá không...ung dung quá có khi nào trở thành vô trách nhiệm không?.
    Tại sao đôi khi con người lại cứ vật vã vì nhau? Có phải chăng là vì những ràng buộc ta mang lại cho nhau không? Uh, thui thì cứ sống hết lòng với nhau, cứ sống ung dung đi bạn.
    Có đau khổ mới hiểu hết được ý nghĩa của sự hạnh phúc, hiểu thêm và nhận ra những giá trị cho hạnh phúc của mình ...những thứ mà trước đây mình cho là nó thật vô nghĩa...
    Tự tại, giữ cho tâm hồn trầm lắng, dịu dàng, để nhìn cuộc sống bao dung hơn, kiếm tìm hạnh phúc cho chính mình... trong bể khổ đau cuộc đời.
    Hạnh phúc, là những nấc thang...chẳng ai đứng hoài ở một nấc thang mà la lên rằng '' Tôi hạnh phúc quá''. Chỉ có thể nói '' Thời điểm này, giai đoạn này tôi đang hạnh phúc''. Ta phải đi lên những bậc thang đó, có khi hướng lên, có khi đi xuống...nhưng sẽ phải đi hoài, đi mãi, tìm kiếm, theo đuổi những thứ mà ta cho là hạnh phúc trong chính cuộc đời mình... A`...đây là những nấc thang hạnh phúc...đừng hiểu nhầm thành những nấc thang danh vọng nhe
    Thôi thì hãy bắt đầu bằng cách mang lại những niềm vui nho nhỏ cho những người xung quanh vậy.
    Hu hu..không biết là đang nói gì nữa
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
  7. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Âm dương ---> không hỉu lắm
    Đọc trong chuyện '' Người cung nữ'' thì có một câu người cung nữ sau này trở thành Từ Hy Thái Hâu nói là '' Muốn tự do thì phải leo lên tận đỉnh quyền lực, lúc đó chẳng phải là được tự do nhất trong vòng quyền lực ràng buộc hay sao?''
    Và chắc chắn đó không phải là ví dụ áp dụng cho sự tự do rùi, đó chỉ là sự quẫy đạp để ngoi lên trong sự tù túng ngột ngạt mà thôi. Càng lên cao càng lạnh mà.
    Có ràng buộc mới biết quý sự tự do, cuộc sống muh...đó là vì xung quanh ta..có những ràng buộc tự nhiên và và có những ràng buộc ta phải mang vào người, những mối quan hệ xã hội,...v.v
    Sống thư thả một chút, nhìn những ràng buộc đó possitive một chút, mình sẽ tìm được sự tự do cho riêng mình ư?
    Đã gọi là ràng buộc, có nên ung dung quá không...ung dung quá có khi nào trở thành vô trách nhiệm không?.
    Tại sao đôi khi con người lại cứ vật vã vì nhau? Có phải chăng là vì những ràng buộc ta mang lại cho nhau không? Uh, thui thì cứ sống hết lòng với nhau, cứ sống ung dung đi bạn.
    Có đau khổ mới hiểu hết được ý nghĩa của sự hạnh phúc, hiểu thêm và nhận ra những giá trị cho hạnh phúc của mình ...những thứ mà trước đây mình cho là nó thật vô nghĩa...
    Tự tại, giữ cho tâm hồn trầm lắng, dịu dàng, để nhìn cuộc sống bao dung hơn, kiếm tìm hạnh phúc cho chính mình... trong bể khổ đau cuộc đời.
    Hạnh phúc, là những nấc thang...chẳng ai đứng hoài ở một nấc thang mà la lên rằng '' Tôi hạnh phúc quá''. Chỉ có thể nói '' Thời điểm này, giai đoạn này tôi đang hạnh phúc''. Ta phải đi lên những bậc thang đó, có khi hướng lên, có khi đi xuống...nhưng sẽ phải đi hoài, đi mãi, tìm kiếm, theo đuổi những thứ mà ta cho là hạnh phúc trong chính cuộc đời mình... A`...đây là những nấc thang hạnh phúc...đừng hiểu nhầm thành những nấc thang danh vọng nhe
    Thôi thì hãy bắt đầu bằng cách mang lại những niềm vui nho nhỏ cho những người xung quanh vậy.
    Hu hu..không biết là đang nói gì nữa
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
  8. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Lọ lem gửi tặng cả nhà bài này thay lời muốn nói ạ !
    Hạnh phúc ở đâu???
    Ngày xưa, có lần "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
    Một yêu tinh nói: " Chúng ta nên giấu một thứ quí giá của con người đi. Nhưng giấu cái gì bây giờ?"
    Sau khi suy nghĩ một yêu tinh đáp : " Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy ."
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: " Thử quẳng nó lên đỉnh núi cao nhất của thế giới xem."
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay : "Không được, con người rất khỏe mạnh. Chuyện leo lên núi có nhằm nhò gì đâu! ".
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: "Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé!".
    Nhưng các yêu tinh lại đồng lọat phản đối: "Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết."
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: "Hay để nó ở một hành tinh khác đi ". Tuy nhiên một yêu tinh lớn tuổi đáp : " Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi."
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ
    Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến : " Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hôn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu ! "
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này.
    Và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi tìm kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình !
  9. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Lọ lem gửi tặng cả nhà bài này thay lời muốn nói ạ !
    Hạnh phúc ở đâu???
    Ngày xưa, có lần "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
    Một yêu tinh nói: " Chúng ta nên giấu một thứ quí giá của con người đi. Nhưng giấu cái gì bây giờ?"
    Sau khi suy nghĩ một yêu tinh đáp : " Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy ."
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: " Thử quẳng nó lên đỉnh núi cao nhất của thế giới xem."
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay : "Không được, con người rất khỏe mạnh. Chuyện leo lên núi có nhằm nhò gì đâu! ".
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: "Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé!".
    Nhưng các yêu tinh lại đồng lọat phản đối: "Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết."
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: "Hay để nó ở một hành tinh khác đi ". Tuy nhiên một yêu tinh lớn tuổi đáp : " Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi."
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ
    Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến : " Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hôn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu ! "
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này.
    Và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi tìm kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình !
  10. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    ...Cho nhịp trái tim rung lên vì yêu thương, vì căm giận.
    Cho bật hết những gì từng làm ta xót xa ân hận
    Xé toang giả tạo bên ngoài tung tóe những chua cay
    Chân thành với nhau dù chỉ một ngày
    Tan tành trong khổ đau, HẠNH PHÚc hiểu thế nào là sự thật
    Kiêu hãnh với lương tâm trong những gì được mất
    Thanh thản mỉm cười, thanh thản nghĩ về nhau.........................

Chia sẻ trang này