1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Hoa Sữa.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về Hoa Sữa.

    "Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    ...
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    Những con đường nhỏ

    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em
    Có lẽ nào anh lại quên em
    Đêm như trôi vào vô tận bát ngát mùi hương hoa sữa ngập tràn đầy con phố . Những chấm sao nhấp nháy trên bầu trời càng làm cho đêm mờ ảo ,liêu trai hơn trong mùa hoa.Một cơn gió mơ hồ thoảng qua rắc lên họ những trận mưa hoa như những chấm sao trời rớt xuống ,phủ lên một mùi hương nồng say cuốn cả hai người vào trong mắt trong môi nhau...khoảnh khắc họ muốn hoà tan trong nhau để giữ nhau mãi mãi . Nhưng rồi họ chỉ dám hứng trọn hương hoa sữa,ấn sâu trong tim mình để rồi sẽ nhớ đến nhau những ngày xa "
    Có lẽ trong mỗi chúng ta,hầu như không ai có thể quên đuợc cái thoảng qua của mùi hương hoa sữa khi tình cờ bắt gặp ở đâu đó.Và thú vị hơn Hoa sữa ở mỗi vùng lại có một đặc trưng rất riêng.Mùa thu đã đến ,xin mời mọi người hãy cùng nhau chia sẽ những cảm nhận của mình về Hoa sữa nhé!

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ, đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya..."

    Đêm qua, ngồi cafe ở một góc phố có hàng cây hoa sữa đang đợi ngày tỏa hương... Gió từ hồ Thiền Quang thổi lên se se lạnh, thấy da diết nhớ... Ngước nhìn những tán lá xòe ra như trăm nghìn bàn tay đang che run run trong gió, lòng chợt bâng khuâng, ước gì...
    Bây giờ là mùa thu, nhưng chắc tháng sau mới có hoa sữa. Thứ hoa "bởi biết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi" cứ ngào ngạt suốt mùa thu. Người thì bảo hoa sữa hắc lám, ghét không chịu được, người lại yêu mùi hương của nó đến mê mẩn. Chiều nào mà không chạy qua Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo... để chỉ nghe lòng mình dịu ngọt trong cái gió se lạnh được ướp bằng hương hoa sữa... Ngồi sau xe "ai đó", chắc sẽ thú vị hơn, và ấm áp hơn...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
    Tóc em dài như gió mùa thu
    Mùa thu, khi hoa Sữa thơm ven mặt hồ
    Khi tôi đã biết yêu lần đầu
    Tôi đã nói yêu em trọn đời

    ...
    Anh chỉ yêu em trọn đời vào ngày cuối tuần ngửi mùi hoa Sữa, và thật ngắn ngũi-chỉ một lần qua ngửi mùi hoa Sữa. Sau đó là những giấc mơ cuối tuần thấy mùi hoa Sữa .
    Ngày ấy....hoa Sữa chỉ ngào ngạt vào ngày cuối tuần sao em ?!
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa thơm nồng nàn, nhất là sau cơn mưa rào giao mùa. Ở Đồng Hới ko giống ở HN là người ta tròng hoa sữa dày đặc đến nỗi vào ban đêm thì người dân rất sợ đi ra đường có trồng hoa sữa, nhưng vì thế mà sau mỗi trận mưa, đường phố trắng muốt màu những cánh hoa sữa rụng li ti. Một cảnh tượng thật đẹp.
    Em cũng thích đi dạo ở những đường phố HN vào mùa Hoa sữa, có những hôm đi học về mệt mõi, ngữi thấy mùi hoa sữa lại chợt nhớ về ĐH, thế là cũng đỡ buồn hơn.
    Mùa này đã là mùa hoa sữa rồi đó, đi dọc hồ Ale sẽ thấy rất nhiều cụ già nói chuyện với nhau về hoa sữa, về thời trai trẻ của họ
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cứ hỏi mãi mỗi chiều tan người ta lại đi đâu ? Đi về trên những con đường đầy hoa sữa ? Ngày xưa mỗi lúc nghe Hoa sữa của Hồng Đăng, lại nghĩ đến một nơi thật xa, thật đẹp, bây giờ vẫn thế cho dù ngày trước và bây giờ có khác đi.
    Trong khoảng vắng như nghe mùa thu đang về, như mùa Hoa sữa đang đến, như gió tìm rặng phi lao, như những ai yêu nhau hãy về bên nhau mãi mãi, không phải chờ đợi nhau xa xôi như hoa mỗi ngày chờ đợi nắng. Dù xa xôi trên những nẽo đường vẫn mong và nghĩ vẫn đang chờ nhau trên những chặng đường quen, cho đêm Nay Hà Nội bão vừa về , cho giấc ngủ muộn thôi không chợt tỉnh để ngày mai bão qua đi, trên những chặng đường quen có một người vẫn nhớ một người.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 27/08/2003
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy ở Hội An cũng như Đà Nẵng thậm chí cả ở Quảng Trị,hoa sữa không "bị" trồng nhan nhản như bây giờ.Trong mỗi lá thư chị ấy gửi cho tôi hầu như không có lá nào lại không nhắc đến hoa sữa,chị kể về trường ĐH của chị ở Đà Nẵng ,rồi tôi lại kể về trường ĐH của tôi ở HN,và chị ao ước một lần được ngửi mùi hương hoa sữa,bởi chị chưa bao giờ nhìn thấy cây hoa sữa .Tôi khuyên chị chỉ nhìn thôi chứ đừng ngửi! lúc ấy chị cho tôi là trẻ con,mặc dù tôi chỉ thua chị có một tuổi,thế rồi tôi và chị giận nhau !Những lá thư sau tôi không kể về hoa sữa cho chị nghe nữa. Việc học hành của tôi và chị đã ngốn hết thời gian nên hoa sữa không còn lang thang theo những lá thư,nhưng thĩnh thoảng gặp nhau về hè chị lại say sưa nghe tôi huyên thuyên về loài hoa mà tôi chẳng bao giờ thích,bởi vì ngày đó tôi còn trẻ con!
    Thế rồi ngày hai chị em cùng ra trường cũng là ngày mà ước nguyện của chị đã thành sự thật. Hoa sữa đã được trồng dọc một số con đường trong khu đô thị mới của phố cổ Hội An. Lúc đó tôi thật sự choáng bởi cách trồng "kỳ kạ" này ! tuy còn bé nhưng tán của cây này lại san sát lấn át cây kia,tự nhiên tôi chợt nhớ cái mùi hăng hắc của cây hoa sữa trước mặt ngôi nhà tôi trọ học mấy năm mà thấy ớn,mãi sau này bà chủ nhà phải chặt bớt nữa cây bởi cả dãy khu trọ đấy không thể ngủ được! Để xem đến mùa nở hoa chị có dám "liều mình" đi dọc phố để thưởng thức mùi hương quyến rủ của chị không_tôi và chị cùng cười.
    Hai năm sau,chị dẫn tôi đi trên con đường ấy và chỉ cho tôi những cái gốc đã bị người ta nhổ bớt cây.Chị bảo tôi là "tiên tri",lúc ấy tôi chẳng dám cười mà cũng chẳng dám vui,trong lòng chợt nhói lên một nỗi buồn da diết,có lẽ những ai từng gắn bó với hoa sữa Hà nội sẽ có tâm trạng như vậy.
    (còn nữa)
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đồng Hới đúng là nhiều hoa sữa thật, nhưng tôi chưa thấy hoa sữa ở SG lần nào, cũng không biết nó nằm ở đâu nữa. Tìm đâu ra hoa sữa nhỉ? Biết khi nào mà ngửi được mùi hương hoa sữa đây...
    Bài hát mà RB đã trích lời là của Phú Quang (chẵng nhớ tên gì ). Một thời trung học đã nghe băng, tua lui tới cái bài này để ghi lấy lời và chiều chiều vẫn nghêu ngao hát nó. Thời đó chưa biết hút thuốc nên hát hay lém kìa, bây giờ thì chất giọng Vịt Đực rồi. Có thể gọi bây giờ là chất giọng Nam cao hè hé
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Đêm khuya vắng,mùi hoa sữa càng ngào ngạt,mùi hương có thể ngọt ngào nếu như ta cảm nhận nó một cách tỉ mỉ,nhưng nếu vội vã nó sẽ toát ra một mùi hăng hắc thật khó chịu,chị bảo tôi sau mỗi lần đi qua một gốc cây hoa sữa.Tôi cảm thấy sợ,bởi cái không khí tĩnh lặng của phố cổ bây giờ,chỉ còn mình tôi với chị !
    Còn nhớ một lần tôi đã cãi nhau cùng thầy giáo về cây hoa sữa,thầy bảo đấy là 1 trong những loại cây bóng mát có thể chấp nhận được để trồng dọc các đường phố,tôi cho rằng không được vì chúng thuộc nhóm các loại cây quyến rủ ong **** thậm chí ruồi nhặng,một khi mùi hương của chúng toát ra khó mà kìm hãm được.Để kết thúc cho trận đấu mồm tôi "được'' nhận điểm 4 cho môn Kiến Trúc cảnh quan của thầy,thế nhưng thầy vẫn chưa giải đáp được câu hỏi tại sao người ta cứ trồng cả phố một loại cây như vậy của tôi,theo quy định cách trồng các laọi cây bóng mát mỗi cây phải cách nhau bằng tán cây,thế sao họ lại trồng san sát như thế để rồi bây giờ phải nhổ xen kẽ? hai thầy trò có dịp "đầu mồm" một lần nữa nhân dịp tôi đi công tác ngoài đó.Thầy tỉnh queo trả lời tôi, "thế đó em ạ,ngoài đời còn lắm điều đáng quan tâm hơn! ",Vâng,bây giò tôi đã hiểu ! Hoa sữa đã đi theo năm tháng trong cuộc đời của tôi,từ khi tôi không thể hay cố tình không cảm nhận được và cho đến khi tôi rất muốn cảm nhận thì không thể được! Cuộc sống mưu sinh đã cho tôi hiểu được mùi hương hoa sữa mà tôi đã đánh mất,để rồi khi mà tất cả mọi người đều yêu mến nó thì tôi lại không!
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  9. darkgreen

    darkgreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn cũng có hoa sữa đấy bạn. Ngày xưa tôi cũng mê hoa sữa từ những bài hát của Hồng Đăng, Hoàng Hiệp và cũng ao ước một lần được đi giữa những tán hoa sữa thơm nồng. Đi Hà Nội nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng lỡ mùa hoa sữa, khi nụ chưa kịp nở, khi hoa đã lụi tàn. Có một lần tôi đọc được trong một truyện ngắn thiếu nhi, truyện kể về một cô bé Hà Nội theo bố mẹ về Sài Gòn sinh sống, cô bé rất nhớ Hà Nội, nhớ mùi hương hoa sữa thơm nồng. Một lần vào ngày sinh nhật, những người bạn thân hứa sẽ tặng cô một món quà đặc biệt và hôm đấy họ đã dẫn cô ra góc ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đấy có một cây hoa sữa thật. Cây mọc trong vườn nhà ai đó, cây rất to nên người ngoài đường vẫn thấy được. Thế nhưng tôi vẫn là người lỡ hẹn với hương hoa sữa dù ở ngay giữa Sài Gòn, có những lúc bận rộn quên bẵng đi mất góc phố có cây hoa sữa, đến lúc rảnh rỗi đi qua thì chỉ thấy lá và cây.
    Thế đấy, hôm nào bạn thử đến ngã tư NKKN - NTMK xem, cây hoa sữa nằm ở góc phố chéo với dinh Thống Nhất đấy. Giữa Sài Gòn vẫn có hoa sữa, dù hoa sữa không nồng nàn như hoa sữa của Hồng Đăng.
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa - loài hoa đã gắn bó với kỹ niệm của em. "Cái mùi hoa sữa ĐN sao nó không như hoa sữa HN" - em bảo thế. Hoa sữa HN chỉ có mùi thoang thoảng, là vì cây ở đấy cao quá, nếu không ngước nhìn thì em sẽ chẳng nhận ra cây nào là hoa sữa. Ở ĐN, người ta mới trồng hoa sữa, vậy nên, nó nồng nặc mỗi khi mùa hoa nở. Đi dưới đường phố ĐN có mùi hoa sữa, nó ngột ngạt chứ không như ở HN (dù ở HN tôi chưa ngửi thấy mùi hoa sữa bao giờ). Cứ mỗi mùa hoa sữa, tôi lại nhớ đến em và người ấy. Người ấy nói ra ''điều bí mật'' với em dưới con đường thoang thoảng mùi hoa sữa... Hoa sữa mùa thu...

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn

Chia sẻ trang này