1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Hoa Sữa.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,nếu xét về một khía cạnh nào đó thì Hoa sữa ở mỗi vùng sẽ khác nhau rất nhiều nếu như ta có cùng một cảm nhận.Ở các tỉnh miền trung như Đà Nẵng,Huế ,Quảng Trị hay Quảng Bình thì loại này chỉ mới được trồng trong những năm gần đây,chính vì thế nó chưa đủ độ chín để cho chúng ta cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào mỗi độ hoa nỡ,thật đáng tiếc khi mà chúng xuất hiện một cách ồ ạt trong cùng thời điểm như hiện nay,và có lẽ chỉ cần sự xuất hiện lác đác vài ba cây tạo thành một điểm nhấn cho mỗi vùng thôi thì sẽ có ý nghĩa biết chừng nào.Tuy nhiên,chẳng hiểu tại sao mỗi lần bắt gặp mùi hương ấy,chỉ một cái thoảng qua nhẹ nhàng bổng nhiên ta cảm thấy thật dể chịu,và có một chút gì đấy cứ bâng khoâng xao xuyến trong lòng!
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về hoa sữa Hà nội chợt chạnh lòng đến những năm tháng đầu tiên của cuộc đời sinh viên,chẳng hiểu sao ngày ấy mình lại làm những cái trò thật ngớ nghễnh đến nổi mấy đứa trọ cùng phòng phải phì cười với những bông hoa sữa héo quắt đến tội nghiệp đã bị tôi ép chặt trong cuốn từ điển chuyên ngành dày cộp.Thực ra tôi chỉ mong muốn cuốn sách của tôi sẽ có mùi hương quyến rủ như mùi hương hoa sữa thôi chứ tôi không thích hoa sữa! bởi vì nó đã mang đến cho tôi quá nhiều kỷ niệm buồn !
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod can thiệp 15'' mad của DD trong ngày tí
    Hoa sữa là hoa Sữa, chuyện chi mà nói Hoa sữa hoài, mệt quá...Hoa sữa thơm vào mùa thu, tới mùa đông rụng hết, rồi là thu, rồi lại đông .
    Hoa sữa vẫn là hoa sữa .
    HỮU DUYÊN THIÊN LÝ TA ĐI NHẬU
    VÔ DUYÊN CHỬI LỘN...THÔNG LỖ TAI
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao! Topic này là nơi bác có thể thoái mái tâm sự và dốc hết cái "mad" của mình về hoa sữa !mấy phút cũng được!
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 05/09/2003
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến hoa sữa lại nhớ mùa thu.Mùa thu , cho ta nhớ , cho ta thương ... cho một mình ai giữa rừng cây , giữa đường phố lát lá vàng rồi lặng lẽ nghe lá rụng khẽ khàng .. để rồi .. nhặt tìm trong kỷ niệm bàng hòang đôi tay .. Đợi chờ dường như đã lâu lắm rồi , để nôn nao đứng , nôn nao ngồi lòng se sắt mong manh nỗi niềm trong lặng thầm
    Vâng , tất cả đã chỉ tại ... Mùa Thu Lại Đã Về
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0

    Trong này không thấy hoa sữa nhưng mà có cái này tặng các bạn box Quảng Trị nè
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hình đẹp quá, hình như cây này ở bên Mỹ phải không Linh?,mình chỉ thấy nó qua sách và phim thôi nên cũng không biết tên của nó là gì?
    Mấy hôm nay trời trở lạnh,bốn cây hoa sữa cạnh phòng làm việc bị những cơn mưa bất chợt làm bầm dập những nhành hoa trông đến tội nghiệp! Một mùi hương thoang thoảng nghe dịu đến nao lòng!
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tiết trời nghe chừng đã chuyển sang đông hay sao mà dạo này ở Đà nẵng mưa nhiều. Những cơn mưa tiếp nối tiếp nối nhau từng chặp như thể tiếng nấc của người con gái sau lời chia tay của người yêu!
    Tôi ,sau một ngày làm việc vất vả phải hứng chịu những giọt ngắn dài ấy.Vài cơn gió thoảng qua mang theo mùi hoa sữa đâu đây khiến cho không gian vốn ảm đạm thêm phần da diết.Chiều mưa Đà nẵng buồn,trời xe lạnh.Mới 17h00 mà đã vội tối,quán xá đã lên đèn .Tôi nhanh tay ga cùng ý tưởng thoáng qua : Tìm bạn nhậu !
     
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ừa, mấy hôm nay trời đã trờ lạnh nhưng lại lúc mưa lúc nắng, chẳng hiểu sao ngày cuối tuần mà hoa sữa vẫn không ngừng rơi! Từng nụ hoa li ti nhỏ xíu trắng muốt bị cơn gió mát lạnh đến rùng mình vội vã lùa vào bên rèm cửa.Nó vẫn chần chừ không biết nên về hay ở lại? mùi hoa sữa thoảng qua khiến nó nao lòng,dòng người vẫn hối hả lướt qua chẳng hay có một người đứng trên tầng 3 đang dõi theo !
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vào ĐN tình cờ nghe hương hoa sữa thoảng qua chợt chạnh lòng nhớ lại Hoa sữa ở Hà nội!Chẳng hiểu sao giống nhau thế không biết! Chỉ mỗi Hoa sữa QT là khác thôi!

Chia sẻ trang này