1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan man vê loi chào!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi annonymous, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác em ngược= bb, never see you again
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Mà sao khi có lỗi với người khác người ta luôn nói "xin lỗi" nhỉ? Người ta có lỗi đâu mà mình đi xin chứ?
    Gót danh lợi bùn pha sắc xám
    Mặt phong trần nắng rám mùi dâu
    Nghĩ thân phù thế mà đau
    Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê
  3. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn 1 tí: khi mình gây ra lỗi thì xin hỏi: cái lỗi sinh ra nó nằm ở đâu? nếu nó nằm ở chỗ mình (tức là hậu quả tự mình chịu) thì mình chả cần xin của ai cả. Còn nếu nó nằm ở người khác (người đó chịu hậu quả) thì lẽ đương nhiên mình phải xin lại của họ để cái lỗi nó không đè lên họ nữa, mà rước về phần mình. Thế nên ông bà nói "xin lỗi" là rất thâm thúy. Đúgn không bác?
    Duke Nukem
    Hail to the King, baby!
  4. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các bác hiểu chữ "lỗi" như thế nào ??? Liệu khi ta chẳng may dẫm phải chân người bạn hay là khi ta vô tình huých phải 1 cô gái ( chàng trai ) ngoài đường thì đấy có phải "lỗi" không ??? Khi đó chúng ta có cần "xin lỗi" không ??? Hay ta chỉ cần xin bạn ( anh , chị ...) " bỏ qua " hoặc " đừng giận"cái sự vô ý thôi ??? Tiếng Việt chúng ta hơn tiếng nước khác ở chỗ nó rất phong phú,cùng một mục đích nói ta có thể biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau,vậy tại sao ta không vận dụng mà cứ phải bắt trước bọn Tây,đọng 1 chút là " I'm sorry ".
    Vẫn là về cách dùng từ "xin lỗi" : khi không đồng ý với người khác 1 vấn đề gì,người ta thường : " xin lỗi mày (ông,bà...) đi ! Vậy từ "xin lỗi" ở đây là sao ??? "Lỗi" là lỗi gì vậy ???
    Còn về cảm ơn : Khi vần mỉa mai ai,tôi thấy người ta thường : " không dám,cả..m ơ...n ",vậy là sao ???Các bác giúp hộ cái
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hi, bác giải thích rất hay, nhưng em lại nghĩ nếu thế khi mình "xin lỗi" mà người ta không "trả lại" thì sao mình lại thấy áy náy khó chịu nhỉ? Cái lỗi nó có "đè" lên minh đâu?
    Gót danh lợi bùn pha sắc xám
    Mặt phong trần nắng rám mùi dâu
    Nghĩ thân phù thế mà đau
    Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê
  6. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào cách phân loại của tiếng Anh mình phân biệt khái niệm "xin lỗi" thành 2 loại chính:
    - Xin lỗi nghĩa thông thường, có nghĩa bày tỏ sự hối tiếc về một hành động mình vừa thực hiện trong quá khứ gây bất lợi cho người khác. Tiếng Anh tương đương là "I'm sorry", "Apologies" hay trang trọng hơn "I apologize" (lời trong The winner takes it all của Abba)
    - Xin lỗi để thông báo trước về một hành động bất lợi mình sắp làm. Hành động này có thể là bất khả kháng (Xin lỗi, tôi phải đi đây) hay mình xin phép trước người ta về hành động đó (Xin lỗi, tôi hút thuốc có được không?) Tiếng Anh tương đương là "Excuse me".
    ( Nhiều bạn khi dùng tiếng Anh đã lẫn lộn giữa 2 cách dùng này)
    Bạn Ghen có chỉ ra thêm một cách dùng nữa trong tiếng Việt để chỉ sự giễu cợt, coi thường, theo mình đó là một nghĩa lóng, rất thông dụng nhưng hình như chưa có trong từ điển nào cả. Còn dùng tiếng Anh thay tiếng Việt thì theo mình chỉ là biểu lộ ý hài hước thôi (khi nghiêm chỉnh không ai nói Sorry cả) chứ không hẳn là sính ngoại đâu. Các từ goodbye, hello cũng tương tự như thế.
    To anno: Nếu bạn xin lại người ta cái gì mà ngta không cho thì bạn có thấy áy náy khó chịu không??

Chia sẻ trang này