1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về ...mối tình đầu...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi wellbutrin, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về ...mối tình đầu...

    ...Mối tình đầu là hạnh phúc hay nỗi đau cũng là do số phận an bài mà thôi...

    "Em như mây thu...mong manh rồi tan biến...
    Đâu cớ gì để ta trách hờn nhau..."

    "Ơ! mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhoà mau..."



    MORNING GÂU GÂU....!!
  2. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ..... Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
    Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên....
    Và dù bạn hạnh phúc hay bất hạnh trong tình yêu ban đầu thì trong cuộc đời bạn sẽ khó có thể quên được hình bóng ấy với những kỷ niệm đẹp tuyệt vời về một mối tình đã qua... "Bạn có thể nhớ mối tình thứ nhì, mối tình thứ ba và mối tình thứ tư nhưng không có mối tình nào bằng mối tình đầu tiên. Nó hiện diện mãi mãi..." (Shelagh Delaney)
    Tình yêu vốn là một báu vật mà cuộc đời đã hào phóng ban tặng cho tất cả mọi người. Có những mối tình thơ ngây thủa cắp sách đến trường. Có những mối tình phải qua bao năm tháng chia xa vì chiến tranh..Nhưng dù hạnh phúc hay đau khổ Mối tình đầu luôn ghi đậm nét trong ký ức, trong trái tim của mỗi chúng ta.
    Victor Hugo đã nói: "Mối tình đầu của tuổi thanh xuân bao giờ cũng hướng tới sự cao thượng, đẹp đẽ". Bản chất của tình yêu luôn cao đẹp vì đó là tiếng nói yêu thương chân thành xuất phát từ trái tim. Trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống vốn nhiều bộn bề lo toan của chúng ta hôm nay, chúng ta hãy nhớ lại những kỷ niệm đẹp của tình yêu ban đầu, để sống lại cái thủa nồng nàn ấy & thấy cuộc đời như đẹp hơn, thi vị hơn và có ý nghĩa hơn? bạn nhé ?!
    Kieu Ly
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    viết cho mối tình đầu !
    Tình đầu có bao giờ là tình yêu cuối cùng. Khi mới yêu, tình yêu thật đẹp, tôi đã yêu anh bằng những tình cảm chân thành nhất, thứ tình cảm mà người đời gọi là khờ dại và ngốc nghếch...yêu nhiều hơn tất cả tình yêu mà tôi vốn có trong trái tim nhỏ bé của mình.Còn anh, tôi cảm nhận tình cảm nơi anh thật sâu sắc, mạnh mẽ, nhưng có lẽ nó ko phải là tình yêu...rồi cũng giống như tôi, một ngày nào đó khi anh chợt nhận ra tất cả,nhận ra giấc mộng hư ảo mà tình yêu đã đùa cợt vẽ ra thì...thực tại sẽ trút cơn mưa cuối cùng xoá sạch tất cả dấu vết tình đầu...cuốn tình anh và tình tôi theo những dòng chảy khác nhau để tìm đến những bến bờ xa xôi, tìm đến nơi mà tình yêu thực sự thuộc về.
    tôi vẫn thường nói tôi sợ anh thay đổi, nhưng có lẽ trong thâm tâm tôi còn sợ chính tôi hơn, sợ ngày nào đó tình yêu mệt mỏi, sợ trái tim bỗng trở nên toan tính, ích kỉ... khi đó tình yêu sẽ cất bước ra đi.
    Liệu có quá sớm để nghĩ về một kết thúc tất yếu cho tình đầu không anh? Mong rằng anh hãy cố hiểu tôi nhiều hơn là đơn thuần chỉ biết đến tôi với một tình yêu sâu sắc dành cho anh.
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...Chọn cho tôi, và chọn cả cho một người...
  4. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Anh nhặt cơn mơ trên vùng ký ức
    Nhặt phiến môi buồn giữa cỏ hoang sơ....
    Tuổii nào qua cùng bóng mây đưa???
    Tình yêu đầu đời...
    Luôn vụng dại...
    Và những ngày xưa ấy còn ở lại
    Cho mãi ngày sau xa vắng trong nhau....
    MORNING GÂU GÂU....!!

Chia sẻ trang này