1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tản mạn về ngày valentin

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi em_gai_labatvi, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    tản mạn về ngày valentin

    ngày valentin chắc nhiều người biết nhưng những người biết nguồn gốc của nó thì cũng chẳng nhiều
    valentin la một ngày lễ bắt đầu có từ 2 thế kỉ trước bắt nguồn từ thế giới la mã cổ đại
    trên đất nước la mã thời đó có một vị vua độ đoán
    ông ta đã ra lệnh cho tất cả những binh sĩ của mình không được phét có người yêu hay lấy vợ vì ông cho rằng phụ nữ sẽ làm giảm đi sức chiến đấu của đội quân của ông
    và tuyên bố nếu ai trái luật se bị đi đày va bị 5 ngựa phanh thây
    mệnh lẹnh truyên ra làm cả đất nước la mã hoảng sợ họ rất bất bình nhưng vì sơ vị vua tan bạo nên đành chấp hành chi riêng có một đôi trai gái yêu nhau say đắm họ không màng tới thứ luật lệ vớ vẩn kia mà vẫn tiếp tục yêu nhau cho đến 1 ngày chàng trai ngỏ lời dinh lấy cô gái làm vợ không ai giám tổ chức lễ cưới cho họ vì sợ bị liên luy
    cuối cùng cô gái và chàng trai đành phải tự tổ chức cho mình lê cưới ở một căn nhà nhỏ ven sông
    nhưng thật không may khi họ dang làm lễ cưới quân linh ập đến và bắt giữ chàng trai
    sau khi sét sử chàng trai này bị mức án phanh thây trước quần chúng trước ngày bị ra đoạn đầu đài chàng trai có viết một bức thư cho co gái với lời lẽ an ui rất cảm động và dòng chữ cuối cùng của chàng trai là
    happy valenti
    nhưng lá thư không thể nào gởi đi vì chàng trai đang ở trong ngục tối sau khi bị hành hình một sự tình cờ suất hiện người cai ngục vô tình phá hiện ra lá thư của chàng trai
    vi động long thương sót cho chuyện tình của đôi trai gái này ông ta quyết định chuyển lá thư cho người con gái lúc đó dang bị di đầy cách đó 800 dặm
    ngày chàng trai viết lá thư cho cô gái là ngày 14 tháng 2
    từ đó câu chuyện tình cảm động đồn di khắp nơi và cho đến giờ nó dã trở lên thân thuộc với chúng ta





    một số điều nên viêt về ngày valentin
    ỏ một số nuoc châu âu đặc biệt la vương quốc anh ngày valentin la một ngày khá đặc sắc trong ngày valentin thì người đầu tiên phải nói chuyện là người yêu của bạn nếu ban không được phép nói chuyên với ai trước khi nói chuyện với người yêu bạn vì bất cứ câu nói gì của bạn trong ngày hôm đó cho người đâu tiên lại mang nghĩa happy valentin
    đó là ở châu âu còn các nước châu á các bạn trai thường tặng hoa hồng đỏ
    đây la bảng nghĩa tuỳ vào số hoa bạn trai tặng
    1 bông có nghĩa là mình thích bạn
    12 bông có nghĩa là bạn là ước mơ niềm khao khát của tôi
    còn 108 bông có nghĩa là tôi muốn cưới bạn
    vì vậy các bạn gái hãy cẩn thận với số hoa mà mình được tặng nha vì nếu bạn nhận 108 của người con trai thi chuẩn bị hành lí về nhà chồng di là vùa thôi
    bốc phét đủ rồi nhưỡng mọi người nói tiếp


    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Valentine quả là 1 ngày buồn . Không, tại sao nó lại như vậy nhỉ ? Đáng lẽ tôi phải là 1 người hạnh phúc mới đúng . Buổi đi chơi hôm đó không như những gì tôi nghĩ . Chúng tôi đi về từ rất sớm với 1 lí do : anh ấy phải đi chơi với người yêu anh ấy . Đó, làm anh em nó thiệt thòi ở chỗ đó đấy . Nếu như muốn tình yêu bền vững thì ai cũng muốn làm anh em rồi .
    Về nhà, đắp chăn, nghe mấy bản nhạc trong phim "Trái tim mùa thu" rồi khóc rưng rức . Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi , nhắm mắt 1 cái là cái ngày 14/2 sẽ qua đi thôi mà .
    Với người ta Valentine là thiên đường còn với tôi nó lại trở thành địa ngục . Thế đấy ! Cuộc sống không cho cái ta muốn mà chỉ cho ta cái ta cần.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, valentine 3 đứa con gái đi chơi với nhau nhăn nhở ngắm người ngoài đường người ta ôm nhau , chán chít
    hôm đúa lại còn gặp một đống dân thái phiên mặc đồng phục đi chơi nữa chứ,đúng là rữ rìn bản sắc rân tộc
  4. Lethuyduonght

    Lethuyduonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngày valentine đối với tôi là một ngày rất buồn . Xa nhưng người mà tôi yêu quý . và la một ngày mà đáng ra phải được nhận những món quà từ người yêu vậy mà tôi không nhận được một món quà nào . Chắc còn rất nhiều người như tôi
    Em muon noi yeu anh nhung chi so anh "uh"   !!!
  5. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Valentine gặm nhấm nỗi buồn bằng cách ngồi đánh tú lơ khơ thông đêm với 3 bà chị cùng xóm trọ.
    Tại em ko dám nói lời yêu ấy mà. Em mà nói lời yêu thì có khi nhận được quà ship từ VN sang tận Canada ấy chứ



    http://yen.1vn.net 
     
  6. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm nay thật buồn, mấy thằng lớp tôi góp tiền mua chocolate và bia về uống tự an ủi mình. Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  7. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    oh,hình như tui nghe valentine liên quan tơi câu chuyện gì đó về loạn luân hay cái gì đó tương tự cơ mà nhỉ
    chúng ta thay đổi thời gian,thời gian thay đổi chúng ta
    có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ...???
  8. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    bậy nào chuyện nghiêm chỉnh đấy chứ
    he he giộng iou
    đêm valentin ngoi đánh tiến lên với 3 đứa bạn
    kết quả thắng được mot đống tiền xu
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu

Chia sẻ trang này