1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Nhà phố

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 26/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hic.
    Không biết cái màu đo đỏ phải là cái mái ngói không nhỉ ?
    Nếu là vậy thì tại sao cái cột tròn lại giao với cái mái dốc như thế kia ???
    Không biết tôi có nhìn lầm không vậy ?
    New Architecture
  2. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tui không hiểu sao, mấy bố cứ chê nhà phố là nghèo, là khổ, nhỉ, sao cứ chê nó xấu, nó lạc hậu nhỉ. Tui thấy chúng ta hoàn toàn có thể sống đàng hoàng, tiện nghi trong các căn nhà phố.
    Tui thấy đây là lĩnh vực thuộc về qui hoạch nhiệu hơn là kiến trúc. Nếu có qui hoạch tốt, định hướng XH tốt, thì với các KTS giỏi, kiểu gì cũng tạo ra được những căn nhà, dãy phố đẹp như mơ.
    Chứ các cậu cứ chỉ giỏi chê với than thở, thế không có nhà phố thì ở bằng gì, biệt thự vườn chăng : quên đi, nhà giàu không nói nhá, mà nếu có giàu, thì đất đâu mà xây lắm biệt thự thế; Còn nhà chung cư, cao ốc hả, văn minh hiện đại nhá, như nước Đức chẳng hạn, tui thà về cái nhà phố ở trong hẻm nhà tui ở còn hơn, các cậu ạ, chứ sống ở đấy, đầy đủ tiện nghi, có cả Fitness club, Pool này nọ đi nữa, thoooi !
    Còn các vấn đề khác về việc hình thành và phát triển nhà phố, cũng như những loại hình tồn tại xung quanh nó (chẳng hạn như chuyện cái vỉ hè), phụ thuộc vào văn hóa và bản chất con người VN, liệu chúng ta có thay đổi và có nên thay đổi hay không. Chắc là phải thay đổi thôi, như bọn Tàu, Nhật Bản, Hàn Quốc đấy thôi, nhưng mà, chưa đổi bây giờ được đâu, cứ từ từ, không việc gì phải nháo nhào lên nào là tui bức xúc quá, tui trăn trở quá... như thế. Việc thay đổi của một loại hình ở lâu đời như thế này chắc chắn không thể tự mình thay đổi được, mà tất yếu phải gồm tấy cả các mặt khác nữa. Còn bây giờ ấy à, còn nước còn non, còn anh em, còn mấy bố béo ị chả biết cái chó gì cũng làm quản lý đô thị, kiến trúc sư này nọ, còn mấy chú trăn trở bức xúc như mấy cậu ấm đây, thì thooooi, cứ yên tâm vẽ nhà phố kiếm ăn, xong lại về nhà phố ngủ, nhé !
    À, post hình tiếp đi chứ !
    Lucia
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến, bài của bạn dùng những từ ngữ không được hay ho lắm để chỉ các đồng chí lãnh đạo, như: bố béo ị, biết cái chó...., đề nghị bạn viết mạnh tay hơn nữa,
    rất mong bạn tiếp tục cộng tác
    Để gió cuốn đi
  4. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mà này, cái giai đoạn từ sau Pháp thuộc đến khoảng đầu
    những năm 90, hình như nhà phố chả có phát triển gì nhể ?
    Có lẽ là vì kiến trúc nhà phố phụ thuộc nhiều vào gu của chủ
    nhà (mà cái này lại phụ thuộc mấy cái tầm phào chẳng hạn như
    vào gu của...nhà khác) và gu của kiến trúc sư, hình như hồi đấy
    mấy KTS giỏi thì không làm nhà phố, còn không thì cũng ăn theo ktrúc Pháp cả. Đúng không nhỉ ?
    Nói thế chứ, tui có thấy một căn nhà phố của KTS Ngô Viết Thụ
    thiết kế, tuyệt vời. Nhưng ngôi nhà tuy phố ấy rộng cũng phải
    trên dưới 400 m2. Không biết mấy bậc thầy hồi đó có làm cái nào 4mx15m không nhỉ, chắc không thèm làm.
    Vậy kết luận sao nhỉ ?
    Lucia
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nhà phố hả, muôn hình vạn trạng nhưng phổ biến là thuộc về trường phái thịt băm bôi đắp một cách vô tội vạ. KTS chả mấy ai lại chê làm nhà mặt phố cả. Nói chung là làm sao để cho nó ít xấu nhất và móc túi chủ nhà dc nhiều nhất thì làm
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  6. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nói thật dù chắc rằng sẽ làm mếch lòng nhiều điìng nghiệp. Các bác chi dù có thiết kế đep đến đâu, hợp lí đến đâu( hoặc là xâu xí đến đâu)cũng là vứt đi hết, và cũng chỉ là làm để kiếm tiền. Nhà lô phố chỉ đẹp trong cảnh quan đô thị mới khi nó được tổ hợp thành dãy, thành khối, thành cụm dưới sự quản lí về màu sắc của cơ quan có thẩm quyền, ko có sự cơi nới, ko có những ý thích riêng biệt của chủ nhà dc áp đặt vào công trình, đó là giải pháp duy nhất. Các bạn thiết kế 1 công trình của các bạn thì đẹp nhung khi đặt cạnh nhau chúng trở nên lôm côm lộn nhộn chả ra thể laọi gì
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  7. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    nhà phố trong cuôc thi tìm giải pháp cho "khu phố cũ "-france
    Soak up all that I bleed
    mozart&madness
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    trong tạp chí kiến trúc vn của Hội KTSVN, ngày xưa, thế hệ tạp chí khổ chữ nhật, có in một căn nhà phố rất hiện đại, không gian tuyệt lắm, rất linh động, và ánh sáng len lỏi vào từng góc. nhìn cái hình chú cá nát post lên lại nhớ vì cái nhà của chú Post lên cũng có cai khung to to ở trên đầu nhà phỏng?, cái kia cũng thế, nhưng tôi thích cái hiện đại mà tôi kể hơn, cái này chắc là ăn giải hoà nhập với kiến trúc của " tổ tiên" rồi .
    Để gió cuốn đi
  9. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    to Hau ) cái không gian linh động làm sao; ánh sáng len lỏi làm sao; mình cũng chỉ được nghe thôi)khó tưởng tượng quá nếu Hau còn nhớ thì post hộ bạn cái mặt cắt nhéchỉ cần sơ phác thôi; còn nhớ nét vẽ của Hậu cũng biểu cảm lắm/Thân;

    Theo tôi có rất nhiều giải pháp cho nhà phố; nếu là 1 KTS thì có lẽ mỗi ngôi nhà phố đều cần 1 solution riêng cho nó; và không hẳn là một miếng thịt băm như một vài ý kiến khác; Có thể chỉ là một đĩa trứng rán nhỏ; nhưng nếu bầy khéo và nêm đủ vị chắc hẳn cũng được một bữa đầm ấm đấy; Và tôi cũng không phủ nhận rằng từ trước đến nay tôi cũng chỉ làm nhà dân để sống như mọi sinh viên và một số kiến trúc sư khác) và tự hào về điều đó; vì một lẽ là sống được và mình làm chủ được sản phẩm của mình tạo ra trong sự phù hợp với chủ hộ; phải nói rằng làm KTS đã khó; làm KTS thiết kế nhà phố còn khó hơn; và KTS thiết kế cống và tường rào thì cũng ko đơn giản)))
    Soak up all that I bleed
    mozart&madness
  10. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    CÓ Ở ĐÂY THÌ POST RỒI CU Ạ , MẶC DÙ ẢNH ĐEN TRẮNG,
    THÔI CỨ TƯỞNG TƯỢNG LÀ NÓ TUYỆT ĐI,
    NÓ LỆCH TẦNG , HAI ĐẦU NHÀ NẰM Ở HAI PHỐ CÓ CAO ĐỘ KHÁC NHAU ......
    Để gió cuốn đi

Chia sẻ trang này