1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Nhà phố

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 26/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Háu cứ nói vậy thì khó thấy cái ánh sáng len lỏi lắm àcòn lệch tầng thì từ khi 6 tuổi tôi đã phải ám nó rồi
    Soak up all that I bleed
    mozart&madness
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác mà thấy sướng vật ! Chẳng bù cho tôi, ngày bé chả biết nhà phố là gì, nhà lệch tầng các không nốt, suốt ngày cởi trần chỉ độc mỗi cái quần đùi long nhong dọc các con phố cùng bọn trẻ con trong xóm đi quậy phá, thế đấy, lớn lên một tí đua đòi đi học vẽ để sau này được làm "sư " kiến trúc, rõ khổ, bây giờ mới biết thế nào là nhà phố, thế nào là lệch tầng, bởi căn nhà tranh bé xíu trong cái xóm nhà lá ấy giwò đây người ta giải toả hết ! thay vào đấy là những cái nhà ống dài ngoằng được băm rất đều ,tự nhiên mình được chui ngay vào cái ống ở tầng 3 cao chót vót để mà trắm trăng ngắm sao, chả còn được long nhong giữa cái sân cỏ để đấu gà cùng bọn trẻ nữa, à, mà nhớn rồi chứ còn trẻ con nữa đâu??? chỉ khổ cho thằng cháu, muốn tập xe đạp cho nó cũng phải đưa nó ra công viên, khổ ! Mà ra công viên lại gặp ngay cái bản mặt ông giữ xe đạp, hì hì
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  3. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    một đoạn phố chùa bộc-2002
    Soak up all that I bleed
    mozart&madness
    Được canard sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 18/02/2004
  4. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    đẹp đấy chứ, đoạn phố chùa bộc bây giờ trông hiện đại và ấn tượng quá ( một hình vuông có cái gạch chéo đỏ ở giữa )
    Để gió cuốn đi
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    ặ bÂy giỏằ mơnh mỏằ>i hiỏằfu thỏ nào là 'oỏĂn phỏằ' cặĂ 'ỏƠy !
    Mà phỏằ' Chạa BỏằTc trông ngoài hoành trĂng lỏm mà

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    putain-khong kha duoc
  7. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tran
    Soak up all that I bleed
    mozart&madness
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tạch không có dấu thế này bố ai mà đọc được, tiếng anh cũng mù tịt nốt, chỉ biết tiếng em thôi
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    à
    lúc trước vào www3 nên không thấy tranh.
    giời ơi, vẽ ghi mấy cái này làm gì, mà sao lại vẽ nó cũ đi thế,
    vẽ thì đẹp rồi, nhưng mà có 3 cái nhà , ít quá để gọi là đoạn phố chùa Bộc,.
    Để gió cuốn đi
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đi Trung Quốc một lần thấy chúng nó cũng là nhà phố nhưng sao đẹp quá.Cả một khu phố dược khôbgs chế chiều cao, khống chế mặt tiền. Tất cả đều tăm tắp, bên khu phố cổ tất cả đều được sơn màu vàng và bắt buộc đặt đèn hắt ngược lên. Bên khu phố mới tất cả đều được sơn màu xanh ngọc, và cũng đặt đèn. Thử tưởng tượng ban đêm nhìn Thành phố từ trên cao xem. Sướng vãi linh hồn. một bên là màu vàng của khu phố cổ, một bên là màu ngọc. Công nhận mấy ông Trung Hoa xã hội chủ nghĩa này hay thật . Không biết bao giờ mình làm được như họ nhi????????????
    Arch:VŨ BA LÊ

Chia sẻ trang này