1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Nhà phố

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 26/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    À quên, chú HAU K5 được con giải Hà nội 36 phố phường mà cứ lờ tịt đi là sao thế. Khao anh em một bữa chứ nhỉ. Hì hì, lâu quá rồi không gặp, khoẻ không???
    Arch:VŨ BA LÊ
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Túm lại em thấy Quy hoạch của Trung Quốc thì miễn cần bàn anh ạ ! Mà lâu nay anh đi đâu thế ? bận đánh quả hả? quả to không? cho bọn đàn em này ké với
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi bác ơi,
    Để gió cuốn đi
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0

    nhầm rồi bác ơi,
    <P><FONT face="Courier New" color=crimson size=5>Để gió cuốn đi</FONT></P>
    [/quote]
    Nhầm thế nào được, chẳng lẽ cái Galary dưới chân Bót Hàng Đậu không phải của chú với 2 con nhỏ TâyBanNha à. Híc híc, lâu lắm rùi không gặp nhau nhỉ, kể từ lần gặp chú ở Cafe Quỳnh...Thỉnh thoảng viết bài trên Box cho vui, chú chỉ quan tâm đến thằng Ashui thôi hả?
    Arch:VŨ BA LÊ
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 17/03/2004
  6. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    liên quan gì tới nhà fố hả chị Lệ :
    "từng bước tạo dựng cuộc sống ổn định cho một bộ phận thanh niên có quyết tâm đến lập nghiệp lâu dài dọc tuyến đường Hồ Chí Minh " hay là xây nhà ống cho các anh ý bên lề đường HCM
    chắc chị vừa đi xong nên post nhầm hhehe
    Để gió cuốn đi
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,ngượng chít đi được ,hèn gì từ lúc trưa đến giờ mấy thằng bạn cứ hỏi tao có thấy đâu nào ?!hi hi.Còn mấy cái hình đang chuẩn bị post thì lại chạy sang bên kia.
    À, dù sao cũng cho Hấu biét một tin vui của chị nha, chị đang đánh quả vụ này đó he he, chuyến này có lẽ có xiền đi Tây ban Nha thăm Hấu rùi, nhưng mà nghe nói bên ấy đang có khủng bố nên không biết có nên đi hay không
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cái hình này lôi từ trong cuốn Tạp chí ra ( nên cac bác thích thì bình luận !).
    Còn cái này tôi vừa tập làm phó nháy hôm đi Quảng Bình, tiếc là cây cối um tùm che bố mất hết chẳng thấy nhà đâu cả, thôi thì các bác chịu khó lấy kính lúp nhìn tạm qua mấy khe hở vậy .Hơi bị đẹp đấy, đây là trục đường trung tâm của Thị xã Quảng Bình ( quê hương có Phong Nha Kẻ Bàng đó !)
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 17/03/2004
  9. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhà phố ( hay nhà lô phố), một khái niệm hết sức quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn và bây giờ có khi lên cả vùng trung du. Nhà phố có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bắt đầu là những dãy phố cổ và phố cũ (trên địa bàn 36 phố phường hiện nay) từ cuối TK19-đầu TK20. Những dãy phố này được coi như là hạt nhân đô thị. Ở đây là trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hoá chủ yếu thời bấy giờ. Cùng với thời gian, những dãy nhà phố đã để lại dấu ấn riêng, có nét đẹp riêng mà không phải nơi nào cũng có.
    Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay, nhà phố đang phát triển ồ ạt ( điển hình là HN). Nó đang phát triển ngoài tầm kiểm soát, mọc lên như nấm sau mưa. Xét cho cùng cũng đúng. Với tư tưởng cóp nhặt, tinh thần lo xa, Người Việt sống đa hướng, ai cũng cần có một căn nhà vừa để ở, vừa để kinh doanh hoặc cho thuê... Nên nhà mặt đường luôn là nỗi ám ảnh với đại đa số người dân hiện nay nói chung, ai cũng vươn ra mặt đường, đi lại thuận tiên mà, dễ kinh doanh buôn bán mà, lại dễ cứu thương cứu hoả nữa chứ... Tự nhiên lại có cửa miệng : "Nhà mặt phố bố bụng to " à? Tiêu chuẩn của TK 21 đấy.
    Sự phát triển này dẫn đến hiện tượng bội thực về hình thức kiến trúc. Nào là gờ phào chỉ, nào là hình khối, nào là lồi lõm, nào là củ hành củ tỏi.v.v. Nhưng tất cả lại không nằm trong 1 tổng thể, lỗi do đâu? Do Người quản lý, do nhà Quy hoạch, do Kiến trúc sư hay do chủ nhà ( chủ đầu tư)? Xin các bạn một câu trả lời nhé. Tớ phải đi ngắm nhà lô phố thôi.

    Khong the va ... co the...
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    ( theo tạp chí Nhà vui )
    MẶT TIỀN NHÀ PHỐ
    TRÒ CHƠI CỦA NHỮNG SÁNG TẠO TRẺ​

    Ðiều thứ nhất: Khoảng thời gian trị vì của kích thước 4m.
    Từ 800 năm trước đây, dưới chế độ của đô thị hóa, với lý do đất chật người đông, một phong cách sống mới trong các đô thị đã lên ngôi, là một sự khởi đầu của các căn nhà phố. Thoạt đầu, người ta sử dụng các khung bằng gỗ, rồi bằng các kiểu xây gạch rất khác nhau để hình thành nên một căn nhà phố với kích thước chiều dài dài hơn nhiều lớn kích thước chiều ngang; khoảng phía trước bên dưới dùng phần lớn diện tích cho việc mua bán; phía sau khu bán hàng là phòng khách với lò sưởi; phần còn lại của các tầng trên là nơi ở của gia chủ. Cụ thể, không chỉ xuất hiện tại một số thành phố ở Pháp (Lisieux, Burges..), thể loại nhà phố này còn có ở Chester (Anh quốc), ở Litomerice (Tiệp khắc), San Francisco (Mỹ), Hamburg (Ðức), Sterzing (Ý) và ... cả thế giới, trong đó có Việt Nam cho đến ngày nay.
    Trải qua một thời gian rất dài, từ thời trung cổ (thế kỉ 12) đến nay, nhà phố đã không thoát khỏi được các chức năng sử dụng của nó, mà điều đó cũng có ý nghĩa gì đâu nếu không muốn nói là sai lầm cho những ai muốn thay đổi nó. Bởi lẽ các Kiến trúc sư luôn luôn quan niệm rằng: chỉ là thể loại nhà ở. Thế là họ tìm tòi sáng tạo ở những chỗ khác, không phải phát triển chiều ngang, chiều sâu mà phát triển chiều cao để tăng tối đa diện tích sử dụng, thế thôi.
    Ðiều thứ hai: Nhà phố đã quen thuộc với người dân Việt Nam và hình ảnh của nó.
    Các vùng nông thôn Việt Nam rồi cũng ảnh hưởng của đô thị hoá để hình thành các dãy phố thân quen như sự tổ hợp của các khối hộp 4 - 5m x 15 -20m. Thể loại này không ai dám khẳng định sẽ còn tồn tại bao lâu nữa nhưng hiện nay phải nói là phổ biến trong các khu ở tại Việt Nam chúng ta. Trong các khu dân cư quy hoạch mới cũng vậy, các tác giả cũng dành phần lớn quỹ đất nhằm phát triển số lượng nhà phố lên bởi vì chúng vừa hợp túi tiền vừa có thu nhập thường xuyên như cho thuê mặt tiền.
    Sự phổ biến đến mức bình thường hóa của vật liệu bê tông cốt thép cùng một số vật liệu xây dựng đa dạng và phong phú khác đã tạo cho các công trình nhà phố được xây dựng theo xu hướng chủ nghĩa công năng với các hộp chữ nhật thường thấy trước 1975, rồi người ta lại sử dụng theo đủ loại phong cách, nhưng phổ biến nhất trong nhà ở vẫn là loại đường cong ngày nay. Ta thấy được đường cong ở mặt bằng, mặt đứng, ở tổng thể đến những chi tiết nhỏ như ưu điểm đổ khuôn của bê tông cốt thép đổ tại chỗ, có thể nói, chính nhờ sự ưu đãi của nó mà người ta tha hồ biểu diễn mọi hình dáng cầu kì, gây thừa mứa không ở chi tiết như Roccoco mà ở tính rối rắm về hình thức, phải chăng thời mở cửa cần phải phô trương hình thức chỗ an cư hay là một phản ứng tự nhiên sau một thời gian dài bao cấp lắp ghép bằng những tấm bê tông vuông vắng, đơn điệu và khô khan.
    Người dân không chỉ có thể, các phú nông còn trang sức quá đáng cho ngôi nhà bằng vô số gờ chỉ hoặc xi măng hoặc thạch cao nhiều màu, còn đội lên nóc những cái chóp nhọn đến kịch cỡm mà họ cho là phong cách kiến trúc cổ điển hậu hiện dại, chứ chưa nói đến những củ hành của kiến trúc Nga.
    Họ bỏ qua những khuyên nhủ của Kiến trúc sư vẫn quen với các chuẩn mực hàn lâm, xa rời những giá trị nhân văn. Họ nói: Hà Nội vòm, Sài gòn chóp là thế!
    Ðiều thứ 3: Ðã có sự đổi ngôi.
    Không đồng tình với việc vì tiết kiệm kinh phí thiết kế không đáng là bao so với vốn đầu tư xây dụng, một số ít người đã cho dựng lên trên sân thượng một cái lều kiểu quán chợ không có tường bao quanh, cột bằng thép, lợp các loại tole xanh tole đỏ, thể hiện tư tưởng chưa ổn định của thời kinh tế thị trường; các Kiến trúc sư trẻ chịu khó thuyết phục khách hàng của mình trả cho họ cái quyền được sáng tác.
    Và điều đáng mừng là đến thời điểm này kiến trúc nhà ở được phát triển một phần theo xu thế mới, hiện đại, tương phản với những mảng màu sơn nước, đơn giản với khung nhôm kính, thô mộc với gạch nung ốp ngoài chứ không phải để trơn như trước đây, mà vẫn gần gũi với thiên nhiên như biết bố cục cây xanh theo điểm, mảng, khối...như tuân thủ theo lý luận của kiến trúc hữu cơ là: có chất keo gắn kết công trình với chung quanh như một tổng thể.
    Với nỗi niềm riêng, Nhà Vui thầm cảm ơn những chủ đầu tư đã mạnh dạn khẳng định cái riêng của mình qua ngôi nhà, không tự sáng tác hay rụt rè cố chấp kìm cặp các KTS mà cho các đồng nghiệp của chúng tôi điểm xuyết một vài nét chấm phá cho bộ mặt đô thị, cho họ tự tin sẵn sàng hợp tác với khách hàng của mình nhằm định vị một diện mạo lẫn linh hồn cho một lối sống cũ từ 800 trước đây.
    Phá bỏ tính lợt lạt của những tường quét vôi màu vàng lá chuối non, màu trắng, màu xanh lơ...truyền thống, các nhà thiết kế kiến trúc ngày nay đã mạnh tay hơn trong việc vận hành cỗ máy sơn nước, sản xuất ra nhiều hình thức mới lạ,vui mắt, có hồn và sống động hơn giữa các sắc màu. Thể như họ nắm rất vững các phương pháp pha màu của họa sĩ, các khả năng tổ hợp hình khối của môn hình học họa hình và sức chịu đựng nắng mưa của vô số dạng vật liệu xây dựng... chỉ để thực hiện mới một công việc: sáng tạo mặt tiền của những căn nhà phố. Sáng tạo như trò chơi ghép hình, tác giả đã vận dụng ăn ý với các kỹ sư kết cấu, lật đổ hình dạng ngang suông đuột với bồn hoa phía trước, cho ra những khối dáng khác nhau, hay chồng chéo từ những khối thật đơn giản để tạo ra các khối lệch, các khung tạo dáng.
    Tường không nhất thiết phải là các mảng phẳng thẳng đứng mà có thể là những miếng gấp khúc, mảng cắt, mảng uốn hoặc có cả hình dáng của một cái ly uống nước, hình một tấm lưới với các lỗ to... không trói buộc theo một mô típ cũ vốn bị giới hạn của sự nghèo nàn thể loại vật liệu và phương pháp thi công. Có sự giúp sức của các trang thiết bị báo trộm bằng mắt hồng ngoại, các khung cửa sổ hôm nay không nhất thiết phải ngang ngay sổ thẳng nhiều song sắt bảo vệ, dường như chúng đã thoáng hơn mà chi tiết vẫn được chăm chút rất kỹ, phá lệ đặt xéo cũng hay.




Chia sẻ trang này