1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hình như chỉ trừ Mỹ và Canada ra, còn khắp nơi trên thế giới (Úc, NewZealand, Europe, Japan ...), thiên hạ ai cũng chạy xe số tay cả . Khi đi mướn xe, cũng gặp toàn số tay thôi . Số tự động, giá mướn xe đắt hơn .
    Hồi Thuyền sống ở NewZealand (bên cạnh nước Úc), có cái thành phố kia tên là Dunedin (đọc là Đờ Ni Đần), đường xá toàn là leo dốc quanh co cả . Nhà toàn trên đồi . Dốc thiệt là cao . Cao và nhiều đến nỗi, Dunedin có được luôn con đường dốc cao ... nhất thế giới . Goshhhh, khách du lịch ai cũng đến đó để chụp hình cả .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 22/07/2005
  2. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Xe cho thuê ở Thái bây giờ cũng đa số là số tự động
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thuyền chụp cảnh 2 bố con sống bằng nghề chài lưới trên dòng sông Hậu khi về VN cách đây vài tháng ...
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Nữ sinh đi học về bằng đò trên sông ...
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Ăn trưa trong vườn ăn trái trên hòn Long của Bến Tre ....
  6. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác thuyenxaxu quê ở Mỹ Tho hay đi đâu lạc tới chốn này. Tấm hình bác chụp làm oilman nhớ nhà quá. Từ bến đò này đi bộ tới nhà oilman mất chỉ 3 phút . Nhớ nhà quá đi thôi.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền quê ở Sài Gòn . Lần đầu tiên đi về miền Tây đó ! Có rất nhiều kỷ niệm cười ra nước mắt .
    Chụp khơi khơi vậy mà bạn oilman cũng nhận ra được Mỹ Tho thì quả làm Thuyền đây khâm phục đó nha !
  8. LamRobin

    LamRobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    trên bến dưới thuyền tấp nập ở cảng bãi cháy-Hạ long đi cát bà

    Được LamRobin sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 05/08/2005
  9. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng đến Vũng Tàu . Tháng 4 rồi đi VT thăm mấy thằng bạn đang làm dầu khí ở đấy. Sau 10 năm mới trở lại, VT thay đổi quá nhiều và quá đẹp. Từ con đường quốc lộ vào thành phố cho tới các bãi biển. Bây giờ có quy củ hơn, nhiều nhà nghỉ, nhiều khu vực tắm, nhiều khu nhà sang trọng, nhiều quán nhậu đồ biển và nhiều Karaoke. Mấy thằng nước ngoài làm ở đấy rành "hát" Karaoke còn hơn bọn mình. Thế mới khiếp.
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Vũng Tàu có biệt danh là thành phố trẻ - vì ra đường chỉ gặp toàn người trẻ tuổi thôi - người già đâu không thấy !
    Không biết có phải vậy không nữa.
    Cũng 6 năm rồi không đi VT nên không biết

Chia sẻ trang này