1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cùng ngắm Nha Trang một chút nhỉ:[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc các bạn sẽ đến được nhiều nơi, thưởng thức thật nhiều cái lạ!!!
    Mình rất muốn vào TP HCM nhưng giờ chưa có điều kiện!!!
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Máy bay đáp xuống . Sân bay nằm giữa rừng, tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ và sang trọng, cũng không có gì lạ vì do tiền của các Cty khai thác dầu khí bỏ vào, cái sân bay này chỉ dùng cho dân dầu khí đi lại chứ có du khách nào khùng mà liều mạng tới đây ? Lại chờ xe đón, rồi vừa leo lên xe thì tài xế lại khoá chặt các cửa rồi chạy gần 1 giờ mới đến ct
    Công trường là 1 khu đất rộng lớn nằm bên 1 con sông cũng rất rộng để dễ đưa các dàn khoan lên phà chở ra biển . Xung quanh ct cũng lại tường rào cao kẽm gai lính canh súng chĩa. Khi vừa đến công trường thì cả bọn được giám đốc làm công tác "tư tưởng" ngay: cấm không ai được rời công trường 1 mình, mỗi ngày có xe cơ quan đón tại cư xá rành riêng cho dân dầu khí đưa đến ct, rồi tối cũng lại xe cơ quan đưa từ ct về cư xá, và ông ta kể là cách đấy mấy bữa có người lính canh bị cướp giết ngay ngoài cổng sân bay để đoạt lấy súng. Ông ta cũng khuyên mọi người nên giao passport và giấy tờ tuỳ thân + vé về cho bảo vệ ct giữ trong két sắt của ct cho đến ngày về . Lý do là vì ngay trong khuôn viên nhà máy cũng không lường được ...
    Ct thì chỉ có 1 cái building chính 1 tầng và 1 nhà ăn bên cạnh, còn lại là các nhà xưởng rộng lớn nằm rải rác trong khuôn viên CT, các nhà xưởng thì nền đất và mái tôn cao còn bốn bề thì để trống cho gió lộng . Mỗi nhà xưởng có vài cái container dùng làm văn phòng cho các tay đốc công Tây
    Dưới mái tôn các nhà xưởng thì ngổn ngang nào ống thép nào tấm thép nào dây điện của các máy hàn và đi đến đâu thì cả chục con Cắc Kè bỏ chạy túa đến đó
    Cái xứ này mới lắm cắc kè hay còn gọi là Kỳ Nhông, nhưng khác với bọn ck VN đầu xanh mình xám có vệt vàng bên mắt, bọn ck Nigiêria thì đầu đỏ cam mình đen xám trông rất hãi . Chỗ nào cũng thấy chúng, chúng bò đầy trong nhà xưởng, bò lên trên máy hàn, bò lên giàn giáo ...Đang ngồi chơi thì có con còn bò lại gần rồi giương mắt lên nhìn mình, như thể mình là 1 vật quái dị ...Đuổi thì chúng chạy được 1 quãng lại ngừng và còn quay nguẹo đầu lại nghểnh mắt lên nhìn mình như có vẻ thách thức, và cứ thế; lại đuổi, lại chạy 1 quãng, lại ngừng và lại quay đầu lại nhìn người đuổi ...
    Bọn làm chung dặn là nếu trong khuôn viên có biến thì phải chạy ngay về building chính ẩn náu vì ở đó có nhiều bảo vệ và súng ống
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 09/08/2005
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 10/08/2005
    [/quote]
  3. tinhcavungtau

    tinhcavungtau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ấn tượng quá.
    Ở VN thì yên bình hơn nhưng không có nghĩa là không nhuy hiểm.
    Có bạn nào đã hưởng cảm giác được(bị?) treo lơ lửng thế này chưa?
    [​IMG]
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng quá.
    Ở VN thì yên bình hơn nhưng không có nghĩa là không nhuy hiểm.
    Có bạn nào đã hưởng cảm giác được(bị?) treo lơ lửng thế này chưa?
    [​IMG]
    [/quote]
    Làm ks ở dầu khí vũng tàu lương có khá không hả bác ? Nghe nói muốn vào VietSo petro làm thì phải thuộc diện 5C mới được, bây giờ không biết còn cái trò đó nữa không ...
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa tại nhà ăn, anh bạn người Anh làm công tác NDT (Non Destructive Testing) các mối hàn đến ngồi vào bàn ăn, mặt anh ta thì nửa xanh nửa đỏ và thở hổn hển, rồi anh ta kể là vừa bị bọn da đen chấn lột ngay trong container văn phòng của anh ta.
    Số là anh ta sử dụng nguồn phóng xạ gamma nên container của anh ta bị đặt khá xa cụm building chính cạnh 1 cái giếng sâu dùng để chứa cái nguồn phóng xạ lúc không sử dụng . Anh ta lại là nhân viên duy nhất làm cái công tác NDT này nên anh ta hay ở trong văn phòng 1 mình
    Bọn da đen vác dao vác gậy ập vào container vp của anh ta và hỏi tại sao vp không treo ảnh của tổng thống Nigeria Obassanjo Olosugun và của tay tỉnh trưởng James Ibori ...Rồi chúng hăm he đòi ẩu đả nếu anh ta không mua của chúng ngay lập tức hai tấm hình của 2 vị này và treo lên, thế là anh ta phải bỏ tiền túi ra mua cho chúng với giá khá cao ...
    Các nhân viên NDT thì cứ 3 tháng lại được về nước và không bao giờ thấy trở qua 1 tua nữa nên cứ 3 tháng Cty lại gửi người khác sang . Tại sao à ? Vì bọn thợ hàn da đen làm họ khiếp đảm nên về nước họ không giám trở qua nữa ...
    Ai đời làm nhân viên kiểm tra chất lượng các mối hàn mà cứ hễ tìm ra vết nứt hay defect gì đấy trong mối hàn thì bị bọn thợ hàn da đen đến hăm he đòi đánh ...
    Mới đầu mình rất lạ; các tay thợ hàn có trình độ, có khéo đến đâu thì cũng không tránh khỏi lâu lâu hàn lỗi, thế mà ở cái ct này có trên dưới 80 tay thợ hàn, mà chẳng bao giờ thấy các mối hàn bị phát hiện có lỗi ...
    Mình kiểm tra chứng chỉ của các tay thợ hàn thì thấy tên nào cũng có chứng chỉ trình độ 6G, là bậc cao nhất ...lạ, vì ngay bên Pháp, trung bình thì đám bọn thợ hàn 20 người chỉ có 1 hay hai tay mới đạt được đến trình độ 6G .
    Hỏi thì mới biết là lãnh đạo công trường buộc phải cấp chứng chỉ 6G cho cả bọn hơn 80 tay thợ hàn vì hôm thi kiểm tra trình độ các chú thì tay tộc trưởng của vùng mang theo lính lăm le súng đến công trường quan sát cuộc thi và đòi gây hấn nếu bọn thợ không được cấp chứng chỉ 6G
  6. sweet_william

    sweet_william Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ghê thế. Thảo nào các ông ấy mãi chẳng khá nổi.
    Còn bạn thì sao? có gặp chuyện gì ở xứ ấy không nhỉ?
    Lâu quá mới vào ttvn, đi thăm chỗ nọ chỗ kia, thấy dân số đông thêm lên.
    Đông vui. Mà không đông thì cũng vui

  7. tinhcavungtau

    tinhcavungtau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà như thế thì chắc là ông thợ nào cũng hàn duplex được . 80 ông như thế giỏi lắm có chừng 5 ông có cc 6G hay 6GR thôi.
  8. tinhcavungtau

    tinhcavungtau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
  10. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi phải xin lỗi mọi người về sự lạc đề này nhưng xin mọi người hãy đọc bài báo này xem có cách gì cứu giúp bà con không?http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/08/3B9E0F26/

Chia sẻ trang này