1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Có 1 hôm bọn nó bảo là ngày mai CT có thể sẽ phải đóng cửa và mọi người án binh bất động trong cư xá vì dân tình sẽ có biến, nhưng rồi cuối buổi họ thông báo là hôm sau sẽ phải đi làm bình thường nhưng sẽ có 1 đoàn xe túc trực để nếu có biến thì cả hội phải rut ra khỏi CT chạy về cư xá ngay , do họ sợ khi có biến thì CT sẽ bị cô lập và sẽ khó cứu ứng những ai bị kẹt lại
    Rồi sớm hôm sau xe đến đón tại cư xá thì ngồi ghế trước xe là anh lính da đen và trên đùi anh ta 1 khẩu trung kiên bỉ sẵn sàng và như mọi ngày, đoàn xe đi qua các phố xá . Có điều là hôm ấy rất nhiều người đổ ra đường và đi đến đâu có đám đông chặn nghẽn đường thì anh lính này lại thò cái "giấy thông hành" có cái họng đen chui chũi kia ra khỏi cửa sổ quơ quơ thì đám đông nép lại cho xe đi qua, và cứ thế ...
    Đến khoảng 11 giờ trưa thì có lệnh tụ tập gấp trứớc building chính để rút quân, lúc đó tớ đang loay hoay ở 1 nhà xưởng khá xa building chính nên phải chạy bộ về. Từ xa thấy đoàn xe đã dụch dịch chuyển bánh và bất chợt thấy anh bạn quen người Anh từ 1 hướng khác cũng đang hùng hục chạy lại hướng đoàn xe, xe cứ chạy còn anh ta chạy theo tính mở cửa sau xe để vào nhưng anh ta quên là ở cái xứ này thì cửa trái sau bao giờ cũng bị khoá chết . Mở mãi không được mà xe cứ chạy nên quíu quá anh ta liều phi thân, đầu trước chân sau, nhảy qua cửa sổ sau chui vào xe . Khổ là tuy đầu lọt nhưng cái bụng to vì bia kia không lọt nên đầu trong đít ngoài + hai cái chân thì giẫy giụa ...bọn trong xe phải cố gắng kéo anh ta mới vào lọt
    1 trận no cười nhưng nghe đâu bọn bản xứ thù người Anh lắm, do quá khứ thuộc địa không để lại những kỷ niệm đẹp đẽ gì cho lắm, đã có lền chúng dùng xuồng con tấn công và chiếm phà đang chuyên chở giàn khoan ra biển, trên phà có 1 người Anh và anh ta đã bị bọn da đen thổ dân bắn chết bỏ tại chỗ không thương tiếc
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Một vài tấm hình từ Romania
    Lò nung thép, cửa lò, thép nung nóng rồi đem ra dập
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nhà thơ`
    [​IMG]
    Thư viện
    [​IMG]
    Thư viện, trung tâm Bucharest, thủ đô Romania
    [​IMG]
    Nhà Hát trung tâm Bucharest
    [​IMG]
    Nhà dân
    [​IMG]
    Kiến trúc cổ , trung tâm bucharest
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 26/08/2005
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại nhà thờ

    Rumani, một nước mà trước kia VN ta gọi là nước XHCN anh em, có lẽ là 1 trong những nước nghèo nhất khối XHCN thời đó và cũng như hiện nay nếu ta so sánh với các nước Đông âu khác trừ Albania và Yugoslavia
    Tớ đi thăm hai đối tác trong đó 1 là 1 cty trước đây thuộc bộ quốc phòng và chuyên làm động cơ phản lực turboshaft cho trực thăng . Cho dù đã hơn 15 năm đi vào cơ chế làm ăn tự do nhưng thời gian làm như đã ngừng lại đ/v các nhà máy này vì hầu hết các thiết bị của họ có và sử dụng là những mođen năm "một nghìn chín trăm hồi đó" nghĩa là từ những năm 60 khi nhà máy được thành lập; các máy tiện, phay và bào v.v.... đều cổ điển, không có cái CNC nào cả
    Ấy nhưng cái khó bó cái khôn, các cán bộ kt rất giỏi vì họ chịu khó động não , biết chế biến và khai thác khả năng của máy móc sẵn có của họ và sx các sp chất lượng rất cao với độ chính xác không kém các nước Phương Tây , tuy là về mặt tg thì quy trình sx của họ rất dài do không có máy móc tự động hoặc không có khả năng lập trình để rút ngắn tg sx nhưng họ nhờ vào lương nhân công rẻ nên sống được
    Người ta gọi Rumani là nước Tàu của Âu Châu do các giá thành sp của họ không chênh lệch sp của TQ bao nhiêu

    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 26/08/2005
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhà thờ bằng gỗ, tiêu biểu của Rumani, vùng Transylvania
    [​IMG]
    Nhà kiểu kiến trúc vùng Moldavia
    [​IMG]
    Cối xăy gió
    [​IMG]
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặp Chúa Giê Su trong chốn này, tự nhiên mình có cảm hứng làm 1 bài thơ tặng Ngài
    Chúa Giê Su
    Trong Chuồng Cu
    Tò te đu
    Khoẻ như ru
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 30/08/2005
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắp nướng, nhưng có lẽ là bắp cho gia súc (heo hay gà vịt) nên cứng quá, nhai sái quai hàm
    [​IMG]
    Nhà in, xây vào cái thời xưa khi mà đc Stalin và đc Ceausescu còn là bạn với nhau, nghe nói Rumani lấy mẫu của nhà in gì đó bên Maxcơva mà xây, chỉ co là thấp hơn thôi
    [​IMG]
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những cảnh nghèo trên đường phố Bucharest
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con chó lang thang, một giống chó rất thuần chủng; cái chủng ghẻ, què quặp và đui mù . Chúng lang thang khắp các phố, chúng nằm vỉa hè hay cạnh đống rác ...thậm chí trong các phân xưởng, nhà máy cũng gặp chúng . Con người cũng vậy, nhưng tớ không chụp ảnh vì tế nhị
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe tram vai, cái loại xe này ta có thể gặp nó mọi nơi các TP Đông Âu, tận bên Viễn Đông của Nga
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cung điện của cố tổng bí thư đảng CS Rumani Ceaucescu (bị giết cùng vợ năm 1989), đây là cung điện của 1 vị nguyên thủ quốc gia lớn nhất thế giới
    [​IMG]
    Quay phim về chiến tranh tg thứ 2
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 30/08/2005

Chia sẻ trang này