1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (**): Ảnh minh họa được sưu tầm từ ảnh thuộc box Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh , thread Ảnh đời thường Sài Gòn - SaiGon Street Life -http://www.ttvnol.com/nhiepanh/356680/trang-1.ttvn
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 03/09/2005
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Có ai bên VN, giúp giùm Thuyền với ... Có thể gửi cho Thuyền hạt giống của cây Thiên Lý chăng ? Thuyền ao ước có được giàn thiên lý trồng ở trong vườn nhà Thuyền ! Ao ước thật đó . Bây giờ mới để ý, cây này popular trong mấy bài hát nhạc sến lắm nha ....
    Nhím ơi, giúp giùm anh được hông vậy ? (hihih Chỉ đích danh ra chắc là bị lằm bằm rồi) hihih Mai mốt trồng thành công, rồi phát tài sẽ chia cho Nhím một mớ $ hén ! hihih Gì chứ cô Mommy chắc giàu lắm . Bán vài xuất cho gia đình cổ chắc là thu bạc thu tiền vô đã lắm đây .
    to Mommy@, hihih chịu thua Mommy rồi ! hihih Bản lãnh quá xá ... Chả những không sợ bị Thuyền ghẹo mà còn xin luôn thêm để phòng hờ khi đổi nhà nữa . Hết ý !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 05/09/2005
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, lầm bầm chứ hổng phải lằm bằm đâu anh Thuyền à, mà lầm bầm thiệt đó vì bây giờ biết có ai qua bển đâu, có ông thầy ở GeogreTown University mà ổng về từ chủ nhật vừa rồi. Mà anh Thuyền có cho gặp ai đâu nè. Vả lại cây đó em nói là trồng bằng dây già mà, hổng biết đi máy bay qua bểncó bị sao không há? đi 2 ngày trên máy bay nữa thì thấy thương cây Thiên Lý quá hà. Nhưng mà hình như nó sống khỏe lắm, nếu có ai quen biết mà qua thì anh Thuyền nhắn NC guiử cho vài dây.
    Chị Mommy thì khỏi nói rồi há, đúng với câu "Gừng càng già càng cay". ai biểu anh Thuyền chọc trúng chị Mommy làm chi, lâu lâu vào mà nói câu nào cũng "ác chiến" hết đó.
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thích giai điệu ..........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    .......................................................
  5. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

  6. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến thiên lý làm 400usd có nhớ đến cô bạn cấp 2, hồi xưa có qua nhà nó chơi,được nó đãi canh thiên lý ngon gần chết. Thế là xin về nhà một bịch rất bự, quẳng vô trong tủ lạnh rồi quên mất tiêu, héo hết, buồn mất 5 phút. Trên tầng 2 nhà nó có giàn thiên lý thật là xanh , ngồi ngoài lan can thì tha hồ mà mơ tưởng.... Cả thời cấp 2 với một đống mơ mộng cùng giàn thiên lý đã " thiên lý " rồi.
    Hôm nay xem hài thấy có nhân vật một bé trai trông dễ thương giống hệt đệ tử của 400usd hồi xưa tự dưng thấy nhớ nó quá. Đệ tử của 400 usd thâu nạp do hồi đi dạy học ở vùng nông thôn, lớp có 5 học sinh cả thảy, 2 đứa con trai học hoá cùng 3 cô con gái học Tiếng Anh. Lớp nhỏ học vào giờ trưa và tối, hễ lúc nào trò rảnh thì qua ới là đem sách vở ra học thôi. Vùng quê mà 400usd tới hồi đó là vùng nghèo ngoại thành Hà Nội, chỗ 400usd ở cùng các anh em là căn nhà 3 gian nhỏ , nằm ngay gần cánh đồng, gió thổi mát rượi, sáng ra đi chợ gặp đệ tử đẩy xe phân bón giúp mẹ thấy mà thương, người thì còi mà đẩy cái xe to đùng, thế mà miệng vẫn toét ra cười . Học trò chăm học và ngoan ghê, đang mặc quần đùi mà thấy mấy anh chị gọi đi học thì chạy như bay về nhà mặc quần dài vào rồi mới chịu đi ra, lịch sự hơn mấy thầy ( mấy anh chàng sinh viên đâu có được vậy đâu ).
    Hồi đó đi ngoài việc dạy học thì 400 usd còn kiêm đầu bếp cùng vài chị em nữa, nấu cơm bằng nồi gang to, đũa cả thì to đùng nhiều khi quên còn đem ra cời bếp ( bẩn thế cơ chứ, may mà ko ai biết ngoài mình ).Mỗi lần mà xoay nồi cơm thì như vật lộn với cái nồi ,khổ ơi là khổ.
    Híc mệt quá, mỏi tay quá , để tẹo nữa viết tiếp vậy
  7. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm đó khoảng chục người ở ngôi nhà ba gian nhỏ ngay gần cánh đồng thẳng cánh cò bay , một màu xanh mát rượi, mùi thơm thì không làm sao mà tả nổi, nói chung là tuyệt vời lắm. Ngôi nhà nhỏ lắm, ban đêm mọi người phải ngủ cả ngoài sân và trên hè ngoài nhà. Bên cạnh nhà là nhà tắm bé tẹo , bé đến nỗi không thể vào tắm được, cạnh đó là cái giếng đào , nông thôi nhưng nước trong và luôn đầy. Kế đó là gian bếp cũng nhỏ nhưng chia đôi, một ngăn nấu một ngăn dùng đựng rơm. Trước nhà là khoảng sân cùng mảnh vườn trồng rau khoai lang, món đặc sản ăn đêm của anh em trong đội. Ơ quên một nơi rất quan trọng , một phòng vệ sinh siêu siêu bé , bé đến nỗi mọi người bảo muốn vào thì quay luôn người từ bên ngoài rồi đi dật lùi , chứ đâm đầu vào trước là ko có chỗ mà xoay người đâu ( khổ vô cùng ko sao mà kể siết, mà cũng sợ vô cùng, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ )
    Tất cả hoạt động diễn ra ở mảnh sân đấy, hát này ,họp này, bàn luận cho hoạt động trong ngày cũng như các ngày kế tiếp này. Rồi đêm xuống trải chiếu nằm ngắm trăng sao này. Ở thành phố lấy đâu ra cái thú đấy, nhà cửa che khuất hết cả. Ở vùng nông thôn này, gia tài của ta là cả mảnh trời rộng bao la bát ngát đầy trăng và sao, đầy nắng và mưa.
    Đi ra khỏi nhà là con đường làng nhỏ dẫn đến thưở ruộng của người dân trong làng, đường càng đi càng bé nhưng tầm mắt càng mở rộng hơn, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu xanh, của ruộng lúa của luỹ tre làng, và mùi hương đặc trưng chỉ vùng nông thôn thuần chất mới có được, hương lúa quện cùng mùi mùi rơm và cả mùi phân trâu bò ( nghe chừng thô lỗ quá nhưng thiếu mùi đó ko thể làm nên đặc trưng của miền quê được ).
    ( Trời ơi văn tả cảnh nông thôn của học sinh thành phố đọc nghe đáng sợ quá nhưng trót đánh rồi sống chết cũng phải post lên mới được, có gì sơ suất mong mọi người chỉnh sửa dùm em cái , mai em lại lên viết tiếp ).
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đang mưa.
    Cứ những ngày gần Tết trung thu là Sài Gòn lại mưa. Mà mưa nhiều. Trời bàng bạc. Nước trắng xóa mặt đường. Sài Gòn trong mưa, sau mưa đều như trong câu hát ?o ?.. dưới hiên nhìn nước dâng tràn ?.. Phố bỗng là dòng sông uốn quanh ?..? ( Em còn nhớ hay em đã quên ?" TCS ).
    Người nhạc sĩ có suy nghĩ riêng khi tả cảnh như thế trong bài hát của mình. Còn người Sài Gòn hát lên lại ?.. liên tưởng đến việc ngập nước trên đường khi trời mưa tương đối lớn. Người Sài Gòn gần như ai cũng thuộc nằm lòng những con đường, những phố phường biến thành sông mỗi khi mưa. Nào khu Bùi Đình Túy, Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Bình Thạnh; nào Hùng Vương, Cây Gõ quận 6, v.v ?..
    Trời mưa. Nước ngập. Xe cộ, người ta thi nhau lội bì bõm. Mấy anh xe Tàu đều chịu chết vì nước ngập pô xe, bugi chết dí. Những phương tiện khác cũng không khá hơn gì ?..
    Nhớ một chiều cuối tháng 10 năm đầu ĐH. BK nước ngập trắng sân trường. Mấy cô cậu sinh viên mặt xám ngoét vì lạnh, vì mưa, và còn vì ?.. cái thẻ xe bấm vào căm xe đã ?.. ?olênh đênh cùng dòng nước? ?" không biết nơi mô mà tìm. Mình thì may quá, hôm ấy không hiểu sao vào đến bãi xe thì phần căm xe có bấm thẻ lại nằm cao lên, nên nước chưa ngập đến. Thế là thêm một thói quen khi vào bãi xe: nhấc bánh xe trước lên cho phần căm có thẻ xe lên cao nhất ?..
    Sài Gòn những ngày này trông buồn thế nhưng lại có niềm vui nho nhỏ: mùa tết trung thu.
    Thật ra, những năm gần đây, mùa trung thu đã không còn cái rộn rịp như trước kia nữa. Cũng không phải là ?.. hoài niệm, là ?.. nhớ nhung gì, nhưng, thật sự, những thứ đi cùng mùa trung thu đã phát triển theo thời gian, rồi dần dần ?.. cái đậm đà, cái dễ thương đã vơi dần. ***g đèn pin trung quốc tràn ngập các quầy hàng, thi nhau kêu ò e í, í e ò rồi trở nên nhão nhoẹt khi hết pin. Những cái bánh trung thu lớn thật lớn, trang trí rườm rà, trông rất bắt mắt nhưng thật sự hương vị rất bình thường so với cái bánh ú tro lá gai ngày tết Đoan ngọ, hay cái bánh quy lá cẩm thơm thơm ngày thường ?..
    [​IMG][​IMG] [​IMG]
    Trẻ con giờ đón mùa trung thu chỉ bằng những giờ phút hiếm hoi buổi chiều tối đem ***g đèn ?.. pin ra trước sân nhà đi vài vòng. Mà cái đèn nào cũng giống cái nào. Âm thanh cũng không khác mấy.
    Cũng phải thôi, vì trẻ con bây giờ đâu còn thời gian để vui chơi. Ánh mắt trẻ thơ vì thế cứ ?othèm thuồng nhìn ra sân bóng ?" bóng bay lên rồi mang cả ước mơ em ?..? là vậy.
    Lại nhớ những ngày thơ, gần cả tháng trước trung thu là cả xóm đã nhộn nhịp làm đèn. Đứa nào có lon sữa bò thì đi kiếm hoặc xin mấy cây tre mảnh về, chế ra những chiếc xe đẩy bằng lon sữa bò và nắp khoén của chai nước ngọt. Ở giữa làm cái móc, gắn đèn cầy vào. Thế lá đẩy đi khắp xóm. Đứa nào không làm đèn đẩy được thì xin má mua cho cái ***g đèn con gà, con thỏ bằng giấy kiếng rẻ tiền ngoài tiệm, rồi cũng thắp đèn cầy, cẩn thận dùng tay che gió khi sắp hàng nối đuôi nhau đi lòng vòng quanh xóm. Có hôm lại rủ nhau ?ohùn? mỗi đứa một tí gạo, rồi dùng lon sữa bò hay lon ligo làm nồi, bắc 3 hòn gạch nhỏ làm bếp, kiếm cành vụn làm củi mà nấu cơm. Nấu xong đâu có ăn được, nhưng đứa nào mặt cũng bừng bừng vì vui lắm.
    Đến trung thu thì ?.. phần mỗi đứa được ¼ cái bánh vậy. Đứa nhỏ như mình từ bé cho đến khi ?. hết tuổi chơi ***g đèn vẫn chưa hề có được một cái ***g đèn ngoài tiệm. Chỉ vài lần mày mò tự dán ***g đèn ngôi sao bằng những cây tre thừa ở nhà bỏ đi và tấm giấy kiếng đỏ là thứ người ta dùng để gói bánh, gói trà ?.. Ấy thế nhưng cũng nâng niu lắm, cũng quý lắm ?" và ?.. khóc thút thít khi gió mạnh mà bàn tay bé che không kịp để đèn cầy ngã và làm cháy cả ***g đèn ???
    Phố xá lên đèn. Truyền hình quảng cáo rôm rả các hiệu bánh trung thu từ cổ truyền tới hiện đại. Các sạp hàng bày bán bánh rất sớm, từ gần cả tháng trước trung thu, chủ yếu là để người ta biếu nhau bánh và quà vì ?.. nhiều mục đích lắm. Cũng chẳng còn là cái tết của trẻ con nữa mà đa phần đã thành ?.. dịp để người ta qua lại với nhau. Thế nên bánh to đó, đèn ***g đẹp đó, mà nghe không thấy đất trời rạng rỡ.
    Phố phường vẫn tấp nập người mua kẻ bán.
    Người SG đa phần chỉ mua bánh trung thu làm quà biếu nhau. Rồi cũng có khi hộp bánh trung thu kết thúc cuộc hành trình của mình lại quay về với ?.. chủ cũ vậy.
    Sát trung thu, khi mà các gian hàng bắt đầu trưng bảng ?ođại hạ giá? thì người ta mới bắt đầu mua bánh về ăn. Bánh ?ođại hạ giá? nên chất lượng bánh cũng ?ohạ? theo. Con nhà nghèo thì chờ qua trung thu rồi mua bánh ở những xe bán rong đậu ở lề đường, làm bằng các nguyên vật liệu còn thừa, vụn và ?..không vệ sinh cho lắm. Và hài lòng với một mùa trung thu có bánh trung thu, có trăng, có mưa dai dẳng ???
    Hết trung thu.

    Trời vẫn tiếp tục mưa. Mưa cho đến cuối mùa.
    Và nắng.
    Nắng đẹp.

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 13/09/2005
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [Hết trung thu.
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 13/09/2005
    [/quote]
    Chưa ăn được đến 1 miếng bánh đã "Hết Trung Thu", làm quê
    Năm ngoái TT mình đang ở bên TQ và ăn bánh TT cua, TQ. Bánh TT của TQ làm đa dạng lắm, phần đa số làm bằng dầu ăn thực vật nên bánh rất cứng, bảo đảm chọi chó ******** , mà nhân thì lung tung đủ thứ đậu, đen vàng xanh và thường thì "không người lái" ...
    Bánh đắt tiền mới làm bằng mỡ heo nhưng cái miền bắc TQ họ không màu mè như dân Quảng Đông gần VN, bánh của họ toàn đậu và trứng muối, thế thôi chứ không thập câm gì cả

  10. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có bánh trung thu nhân hông ta
    Vạc em thấy bánh trung thu thèm quá đi.
    Không biết có đèn ***g hình ..vạcsành hông nữa !Nếu mà có chắc vạc em có ngày được mời làm người mẫu
    Người mẫu vạcsành-ôi nghe hay hay làm sao
    Hay là bị dí lột da thì có,hixhix

Chia sẻ trang này