1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    , .........hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, mai mai ..........
    </P></EM></STRONG></FONT><!--Sign_End-->
    [/quote]
    Con Chim này đúng là muốn nồi rồi ...Cho "mượn" cái đùi làm nhân bánh Trung Thu nhé ?
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 14/09/2005
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hìhì - câu này tối nghĩa quá đi . Là "ai cho ai mượn đùi làm nhân bánh" nào ?!
    Hihihi
    Cổng sau là khu phố. Hôm nay rời công ty, thấy 3 đứa bé độ tuổi lên 10 cầm đèn ***g đi chơi. Đèn ***g làm bằng giấy, gọn và xinh. Tự nhiên thấy dễ thương ghê
    (Bà 8 một tí )
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chắc muốn giựt ***g đèn của người ta quá ...
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    3 đánh 1 --> hông dzám đâu ạ, hehe
    Ơ mà Halai nói nghe như thể ..... cái cảnh này quen lắm à nha ?! Chắc là ..... đã từng ..... nhào dzô dzựt ***g đèn con nhà người ta, hehe, hihi
    Nhỏ đến giờ hông "làm chủ" cái ***g đèn nào hết. Chắc vậy nên ..... thấy ***g đèn là mắt sáng rỡ à, hà hà .....
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 14/09/2005
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Cho biết là thuở bé tớ tự làm ***g đèn ấy nhé, còn tự làm pháo nữa à
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ôi, là N nói N nhỏ giờ chưa làm chủ ***g đèn nên mắt sáng rỡ chớ bộ ..........
    Hì hì, coi có 3 thành viên "ham ***g đèn" nè
    (Đủ 3 người rồi, bằng quân số bên kia,.........
    [​IMG]
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 14/09/2005
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mommy cũng tự làm ***g đèn và pháo đó nhe ... pháo thì học làm ké anh trai. Mấy trái pháo cối nổ tốt thì giấy vụn ra chứ mà lép thì thôi giấy báo giấy tập mảnh to tướng bay phất phơ đầy đường trông phát khiếp .
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    anh Halai và chị Mommy giỏi quá há? biết làm pháo nữa. NC chỉ biết làm ***g đèn thôi, thích làm đủ các kiểu loại nhưng hồi đó cô cứ bắt làm ***g đàn ông sao. NC thích làm ***g đèn xếp hơn, khỏi mất công đi kiếm tre rồi, ngồi vót tre.
    Nghe kể làm pháo kool quá hà nhưng mà lúc học đến lớp 7 là ở VN đã bị cấm đốt pháo rồi. Đố đứa nào dám làm.
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ủa Nhím, ngoài chỗ Nhím cấm đốt pháo sớm vậy sao ?! N nhớ là từ tết 1994( Giáp Tuất) ở đây mới bắt đầu cấm đốt pháo. Chắc là có hiệu lực trên cả nước ?! .
    Hehe, cứ anh TQ cấm đốt pháo thì anh nhà mình cũng tò te theo sau "Pháo cấm đốt" nhé ! - làm Tết mình hết đi lượm xác pháo về rải quanh gốc mai cho có không khí ..... với người ta
    Hồi ấy nghe tiếng pháo là bà 8 chạy đi xem đám rước dâu. Còn giờ đám cưới gần nhà vậy chứ cũng chẳng biết . Pháo trong đám rước dâu và tiệc cưới được thay bằng bong bóng - cũng nổ đì đùng .
    Riêng mình một hôm ngồi chà rửa một thau ốc gạo để luộc ăn, chợt nảy ra ý định đêm giao thừa ngồi chà một thau ốc gạo như thế này thì âm thanh cũng đâu có thua tiếng pháo ấy chứ . Hihi, nhưng chỉ là đùa với ý nghĩ thôi à, vì ..... "ăn ốc nói mò" mà; ai mà bán ốc vào những ngày giáp Tết và chắc cũng hổng ai cho mình "ăn ốc nói mò" đầu năm đầu tháng (vì ..... cả năm đã ..... ăn ốc.......... rồi còn gì, hihi )
    Ôi, nhớ Tết quá đi !!!!!
    PS: hôm nay xin nghỉ nửa ngày, ở nhà ..... ngủ . Giờ thấy vui vui nên lại bà 8 . Đón má đi chợ về mà dòm dòm giỏ đi chợ xem có gì ăn được không
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 15/09/2005
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [Ôi, nhớ Tết quá đi !!!!!
    PS: hôm nay xin nghỉ nửa ngày, ở nhà ..... ngủ . Giờ thấy vui vui nên lại bà 8 . Đón má đi chợ về mà dòm dòm giỏ đi chợ xem có gì ăn được không
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 15/09/2005
    [/quote]
    Tay thầy cúng này có cái tài gãi ngứa đấy,
    Hắn lại bày ra cái trò e-Cúng nữa; cứ cái giờ bao tử nhà người ta khiếu nại ầm ầm thì tay thầy cúng này gánh bánh gánh trái đùng đùng lên đây gọi mời ... thấy mà có ăn được đâu thì có khác gì cúng cô hồn, mà lại chả cần nhang khói chi cả ...đấy, thời đại tân kỳ, e-nhang, e-khói ...

Chia sẻ trang này