1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Vậy hả, cảm ơn loncon nhé. Mấy con đường xung quanh và phía trong Đại Nội cũng na ná nhau, là đều nhiều cây xanh và rất mát mẻ. Lần đầu đến Huế lại chỉ có mấy ngày nên cũng không nhớ hết tên các đường đã đi qua.
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Đây là một ngày đầu tháng 9, chắc không phải là mùa du lịch ở Huế nên cực kỳ vắng vẻ, khách thăm Huế lúc đó lác đác vài người nước ngoài hoặc Việt Kiều.
    Lăng Tự Đức là nằm trong một khu tương đối rộng lớn, cây cối xanh mát, lại có cả hồ phía trước trông rất nên thơ.
    Huế trong những thời điểm này thì phù hợp với du lịch kiểu thư giãn, vì tương đối yên tĩnh và thanh bình. Tuy nhiên buổi chiều thì hơi buồn.
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Vừa rồi mình có lên Lào Cai hơn 2 ngày. Lên trên đó khi trời vừa trở lạnh, nắng ít và nhiều sương. Cái rét se nhưng không buốt giá như dưới đồng bằng. Thành phố Lào Cai khá nhỏ và yên tĩnh. Tuy nhiên người ta đang mở rộng thành phố. Khá nhiều nơi đang là công trường xây dựng. Một đại lộ rộng 58 mét dài 9,7 km vừa hình thành và nghe nói đây sẽ là trung tâm thành phố sau này.
    CP xác định Lào Cai là điểm đầu cầu ở phía VN của hành lang kinh tế Côn Minh - Hải Phòng nên hy vọng ta sẽ có một Lào Cai sầm uất trong tương lai không xa.
    Dân cư thành phố Lào Cai chủ yếu là người Kinh dưới xuôi cùng một ít người Thái khôn ngoan. Những người Kinh từ đồng bằng lên trên này để khai hoang vào thời kỳ những năm 60. Tức là được gần 1 thế hệ. Có khá nhiều gia đình vẫn còn bố mẹ, họ hàng thân thích dưới quê, quan hệ ruột rà với quê vẫn còn rất gần nên cứ mỗi khi tết đến Thành phố Lào Cai lại vắng teo do người ta bồng bế nhau về quê ăn tết.
    Đường lên Lào Cai khá dài và vất vả. Theo con đường QL số 2 từ Hà Nội. Tới ngã ba Đoan Hùng ta theo QL 70, vượt gần 180 km đường đồi núi, một lane, khá xấu để tới Lào Cai. Phải mất tới 9 giờ đồng hồ mới tới đwợc LC tình từ HN. CP cũng đã khởi động dự án xây dựng một con đường cao tốc từ LC về HN bốn lane. Sau này khi con đường hình thành, thời gian đi LC sẽ rút ngắn 2/3. Lúc đó hôm trước đi hôm sau về ta vẫn thăm được Sa Pa thơ mộng.
    Cũng chụp kịp được mấy tấm hình. Trời thjiếu nắng nên ảnh không được sáng.
    Tấm hình dưới là cảnh ngã ba sông Hồng và sông Nậm Thi. Nhìn kỹ dòng nước nơi ngã ba ta có thể thấy từ sông Nậm Thi chảy ra là dòng nước rất trong xanh trong khi xuôi xuống là dòng ngầu đỏ của sông Hồng. Người dân ở đây nói từ thời cụ kỵ của họ đã thấy hai dòng nước khác biệt như vậy.
    [​IMG]
    Sông Hồng bắt nguồn từ cao nguyên thuộc tỉnh Vân Nam Trung quốc, qua tỉnh Lào Cai sông đổ về HN rồi ra biển bằng cửa Ba Lạt. Đồng bằng Bắc Bộ do con sông tạo thành là cái nôi của dân tộc Việt. Muôn đời dòng nuớc mang theo nó phù sa tươi đỏ để ngày này qua tháng khác bù đắp cho vùng châu thổ và tiến dần ra biển Đông. Người xưa gọi con sông Hồng là Sông Cái (Cái - Mẹ - tiếng Việt cổ) với hàm ý biết ơn dòng dông như một người mẹ thiên nhiên.
    [​IMG]
    Đầy là cầu Cốc Lếu nối hai bờ sông Hồng chảy giữa Lào Cai. Năm 1979 xích xe tăng tàu đã chà nghiến trên mặt cầu này.
    [​IMG]
    Cửa khẩu Hà Khẩu (Mồm của Sông) mở ra tương lai và khép lại quá khứ.
    [​IMG]
    Lào Cai đang thu hút khá nhiều các dự án đầu tư từ các nhà đầu tư trong nước. Sản phẩm Bitis được bán rất chạy bên TQ. Bitis đang xây dựng một trung tâm thương mại ở trên này.
    [​IMG]
    Rất tiếc không lên được Sa Pa vì không có thời gian. Mùa này trên ấy hoa đào đang vào kỳ làm nụ.
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI!
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đường hoa Nguyễn Huệ chào xuân




    Một phần của đường hoa Nguyễn Huệ ngay trước khách sạn Kim Đô - Ảnh: T.T.D.
    TT - Tối mai 26-1 (27 tết) đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) sẽ ra mắt khách du xuân (kéo dài đến tối mồng 3 tết). Ông Cao Lập - giám đốc làng du lịch Bình Quới, người chịu trách nhiệm thiết kế và thi công chính công trình đường hoa Nguyễn Huệ ba năm nay - đã đưa ra một số thông tin đáng chú ý:
    Năm con vật nào thì chúng tôi sử dụng hình ảnh của con vật đó để dẫn dắt con đường. Chúng tôi dùng hình ảnh con chó cho năm Bính Tuất 2006 này và hài lòng với những chú chó đá bởi chất liệu đá khi kết hợp với hoa sẽ tạo nên khung cảnh đẹp.
    * Ngoài chó đá, đường hoa năm nay còn có gì đặc sắc nữa, thưa ông?
    - Đường hoa được chia làm năm đoạn. Đoạn đầu tiên mang tên Đá và hoa (chủ yếu là chó đá và hoa cảnh). Đoạn thứ hai giới thiệu Hoa Đà Lạt. Những cánh hoa ?ocông chúa? của Đà Lạt sẽ phô sắc trong các chất liệu gỗ, cây khô, đá, gốm. Kết thúc đoạn thứ hai là một thác nước (khu vực trước tòa nhà SunWah) được bao bọc bởi cỏ, hoa.
    Đoạn thứ ba là Hoa và mây tre lá. Khách sẽ được chiêm ngưỡng một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo như chậu hoa lớn bằng lục bình khô, những giỏ mây, tre đựng hoa duyên dáng... Đoạn thứ tư là khu vực tái hiện Làng quê Nam bộ với khu trò chơi dân gian, khu gói, nấu bánh tét, khu giới thiệu các làng nghề... Cuối cùng là Rừng với những cây bonsai lớn, tạo một không gian xanh, mát mẻ ở cuối đường.
    * Khách thưởng ngoạn trong hai năm qua vui thích vì những chậu hoa, cây cảnh đẹp, độc đáo. Tuy nhiên, thiếu nơi tránh nắng, hoa kém tươi... là những điều khiến khách chưa hoàn toàn hài lòng.
    - Rút kinh nghiệm từ những năm trước, đường hoa năm nay được tăng cường các tiểu cảnh để khách tham quan có thể chụp ảnh ở bất cứ góc nào cũng đẹp. Ở đoạn hoa Đà Lạt, chúng tôi đầu tư nhiều hơn với hệ thống tưới nước tự động và hoa được trưng bày trong các nhà che nắng bằng tre, cây khô...
    Tại khu làng quê, chúng tôi cho dựng nhiều nhà tranh để khách có chỗ ngồi nghỉ chân, tránh nắng. Ngoài việc tưới hoa ở những thời điểm thích hợp để giữ hoa luôn tươi tắn, chúng tôi cũng trữ hoa để thay khi hoa kém tươi, xuống sắc. Thác nước, những ao hồ giữa lòng đường sẽ phần nào làm đường hoa mát mẻ hơn.
    QUỲNH NGUYỄN thực hiện
     
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0

    Ai có hình Tết VN không post lên cho tui xem với, ... nhớ quá
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 25/01/2006, 04:25 (GMT+7)
    Thị trường tết: Chen nhau mua sắm

    [​IMG]

    Xếp hàng chờ tính tiền ở siêu thị Co-op Mart (ảnh chụp tại siêu thị Co-op Mart Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: THANH ĐẠMTT - Thị trường tết đã rất nóng khi nhà nhà, người người trên khắp mọi miền cùng đi mua sắm để chuẩn bị đón tết. Đa số người kinh doanh mệt nhưng vui vì sức mua năm nay tăng khá cao.
    TP.HCM: siêu thị mở cửa đến tối 29 tết
    Thị trường mai đã nhộn nhịp. Bán chạy nhất là loại mai bonsai ?omini? được trồng trong chậu. Loại mai  trồng trên đất vườn được bứng lên bán có ít người mua. Giá mai tết tăng cao nhất cũng chỉ khoảng 20%.Giá bia Sài Gòn tăng 7.000 - 8.000 đồng/két: 105.000 đồng/két (nhãn xanh) và 137.000 đồng/két (nhãn đỏ).
    Bia ?o333? từ 162.000 - 165.000 đồng/thùng tăng lên 175.000 đồng/thùng. Bia Tiger và Heineken tăng 3.000 -5.000 đồng/thùng, giữ mức 190.000-250.000 đồng/thùng. Hiện giá bia Sài Gòn thay đổi từng giờ chứ không theo ngày như trước.
    Hệ thống siêu thị Hà Nội mở cửa đến 19g ngày 28-1 (29 tết), 8g sáng mồng 2 tết mở cửa trở lại. Hệ thống Maximark mở cửa đến 12g ngày 29 tết, mồng 8 tết mở cửa lại. Hệ thống Co-op Mart và hệ thống Citimart mở cửa đến 12g trưa 29 tết, mồng 4 tết bán lại. Riêng Co-op Mart Cống Quỳnh mở cửa đến 19g tối 29 tết. Tuy nhiên, sáng mồng 3 tết hệ thống siêu thị Co-op Mart sẽ mở cửa để bán gà sạch phục vụ nhu cầu sửa soạn mâm cơm cúng ông bà đầu năm.
    Hà Nội: đào rừng lên ngôi

    [​IMG]


    Chọn mua hoa đào ở chợ hoa Hàng Lược, Hà Nội - Ảnh: Can LộcChợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) chật kín chỗ với đào Nhật Tân, quất Quảng. Những cây có giá 200.000- 500.000 đồng  được nhiều người mua.   
    Bà Hà Thị Sinh, tổ trưởng tổ chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), cho biết: hoa từ Hải Phòng, Nam Định và từ Trung Quốc về nhiều, bán chạy nhất là tầm xuân, hoa lan của Trung Quốc. Cũng có nhiều loại hoa nhập khẩu như tulip, hoa lan, nhưng giá khá cao nên người dân chủ yếu đến... ngắm.                                                  
    Suốt chiều dài đường Nghi Tàm (Q.Tây Hồ), đào từ bãi sông Hồng chen kín vỉa hè, tràn xuống lối đi.  Dân trồng đào cho biết do thời tiết nên hoa đào năm nay không thắm sắc, cánh mỏng và nở sớm. Nhưng thay vào đó là đào rừng của các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai  đang hút hàng. Đào rừng có thân mốc, khỏe, hoa chịu sức va đập mạnh.
    Đây là loại đào phá thế do mọc tự nhiên ở rừng. Nhiều cây có cành huyền, tam đa, thế rồng, ngũ phúc. Đào rừng thường có tuổi thọ hàng trăm năm, thế tự nhiên, thân mốc, rêu, nhiều cây ký sinh trên nó như lan rừng. Đào rừng nhiều nụ, hoa, quả, có cành la, cành bổng. Giá đào rừng dao động từ 200.000 đồng đến vài triệu. Cây đẹp giá 7-8 triệu đồng, tính chung tăng 20% so với năm ngoái.
    ĐBSCL: cá đồng hút hàng
    Giá cá lóc đồng tại các chợ huyện và thị xã ở Hậu Giang, Cần Thơ đang ?osốt? và hút hàng: cá lóc loại 1: 33.000-35.000 đồng/kg, cá rô loại 1: 30.000-40.000 đồng/kg. Giá cá lóc nuôi công nghiệp ở mức 20.000-25.000 đồng/kg. Giá gà, vịt sống ở các chợ cũng tăng nhẹ.
    Riêng chợ dưa hấu Vị Thanh đến ngày 25 tết vẫn trầm lắng vì thời tiết lạnh, nông dân cắt dưa muộn hơn so với mọi năm. Trong khi đó chôm chôm trái đẹp cân tại nhà vườn 8.500-9.200 đồng/kg, bưởi năm roi từ 80.000 đồng/chục (12 trái) tăng lên 130.000 đồng/chục. Quít hồng Lai Vung - Đồng Tháp 12.000 đồng/kg (loại 4-5 trái/kg).


    Hoa đồng bằng lên Đà Lạt   
    Những ngày qua nhiều chuyến xe chở hoa từ vùng đồng bằng đang vượt đèo để có mặt tại xứ hoa Đà Lạt. Hoa, cây cảnh nhiệt đới đang chiếm ngự nhiều đường phố ở trung tâm Đà Lạt và cả khu vực nhà Thủy Tạ, hồ Xuân Hương...
    Những lái hoa đến từ Trực Ninh (Nam Định) ?ođánh? lên chủ yếu là hoa đào, trong khi nông dân và thương lái vùng hoa Bình Kiến (Phú Yên), Bến Tre, Đồng Tháp đưa lên quất, mai vàng, bông giấy, trang, sứ, thược dược, cúc, dừa nước, sống đời... Những người bán hoa nói họ không ?ochở củi về rừng? mà cung ứng những gì Đà Lạt không có. Hoa đào đáp ứng thị trường bình dân ở Đà Lạt, giá 100.000 - 300.000 đồng/cây, trong khi đào được trồng ở Đà Lạt giá gấp 2-3 lần. Giá quất, bông giấy phổ biến 120.000-150.000 đồng/ chậu, mai vàng 200.000-300.000 đồng/chậu? Các loại sứ, cúc mâm xôi, ***g đèn, thược dược... giá vài chục ngàn/chậu.                              
    HÀNG TÌNH
    KH.NGỌC-H.ĐĂNG-T.V.N.-CAN LỘC-LÊ MY
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đố các bác biết hình chụp ở đâu đấy

Chia sẻ trang này