1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đồi cát ở Mũi Né-Phan Thiết, tháng 10/2004
    Cát, biển. Và gió .........

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 06/06/2005
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Biển trưa - sóng cuộn nỗi niềm ........
    Bóng ai ?! ........
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 06/06/2005
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Biển trưa - sóng cuộn nỗi niềm ........
    Bóng ai ?! ........
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 06/06/2005
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Good morning from Hong Kong
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Good morning from Hong Kong
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có biển, cát và gió thôi ? Thế còn đống vỏ cua vỏ ghẹ vỏ ốc vỏ sò nhà thơ cùng bạn bè vưa ăn xong xả đầy cùng các lon bia và các chai nước ngọt thì đâu rồi không thấy trong hình ? Chắc là hướng máy ra chỗ khác chụp hình chứ ai lại chụp những thứ ấy nhỉ ? Các ông nhà thơ này xỏ thật, đến bờ biển nhà người ta xả rác bừa ra đó rồi tếch đít đi đã chớ, có lúc lại còn để lại cho 1 bài thơ "xỏ lá" nữa đấy ....
    Các ông bà nhà văn này rõ là khéo giả dối, thâý biển là ngườI ta thấy cua ghẹ sò nướng nhưng các ông bà nhà văn ta cứ phải bày đặt nào là "Nỗi" với lại chả "Niềm" cơ đấy, rõ khổ ....
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có biển, cát và gió thôi ? Thế còn đống vỏ cua vỏ ghẹ vỏ ốc vỏ sò nhà thơ cùng bạn bè vưa ăn xong xả đầy cùng các lon bia và các chai nước ngọt thì đâu rồi không thấy trong hình ? Chắc là hướng máy ra chỗ khác chụp hình chứ ai lại chụp những thứ ấy nhỉ ? Các ông nhà thơ này xỏ thật, đến bờ biển nhà người ta xả rác bừa ra đó rồi tếch đít đi đã chớ, có lúc lại còn để lại cho 1 bài thơ "xỏ lá" nữa đấy ....
    Các ông bà nhà văn này rõ là khéo giả dối, thâý biển là ngườI ta thấy cua ghẹ sò nướng nhưng các ông bà nhà văn ta cứ phải bày đặt nào là "Nỗi" với lại chả "Niềm" cơ đấy, rõ khổ ....
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hehe, "biển trưa" cơ mà ! Ảnh chụp lúc 1:35 PM, lúc bà con cô bác các trại khác đang hò dzô ta dựng trại dựng lều thì bà con nhà mình kéo nhau ra biển chơi đấy ! Trưa thì làm gì có đội quân nào bán nghêu sò ốc hến đâu - hêhê . Chiều mới ăn cơ ! 50.000/kg ghẹ đấy !
    Đến chiều thì .......chắc ....."Biển chiều" "Sóng" vẫn cứ "Cuộn nỗi niềm" thôi! "Nỗi niềm" là rác rưởi bị xả đầy trên bãi biển đấy mà ! ............. Các ông các bà cứ việc xả rác trên bãi biển Thể nào cũng có lúc ... dẫm phải mấy thứ mình vứt ra đó. Không mình thì cũng con cũng cháu cũng người quen dẫm phải cho mà xem ............!
    Này, thế Halai đi biển nào mà nhiều rác thì có .......... tay lăm lăm cầm que cầm bọc ni -lon đi làm ..... "Sạch và Xanh Môi Trường" không thế ?! , hay là .............. lại làm ........."Sạch Sành Sanh........" - hê hê, đùa tí đấy !
    Biển Phan Thiết thì ..... vẫn còn đỡ dơ hơn biển Vũng Tàu.
    Vũng Tàu ngày nay cứ gọi là như thế này này:
    "Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng ...... "
    Hê hê hê !
    Bọc ni-lon vứt đi thật là khủng khiếp. Chúng không tự tiêu hủy một sớm một chiều mà ........... rất lâu, lâu quá trời lâu. Thế mà một lần đi chợ ít nhất cũng có 5, 3 cái bọc ni-lon mỏng. Còn đi siêu thị thì .......... khủng khiếp hơn.........
    "Bà tám" một tí nha mọi người !. Dù sao cũng hoan hô "nhà .....bình ..... lựng" Halai - có ý thức bảo vệ môi trường, cảnh cáo những người hay .....xả rác
    Ai có hình chụp rác trên đường mình đi chơi thì .....post lên cho cả nhà xem với nào !
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hehe, "biển trưa" cơ mà ! Ảnh chụp lúc 1:35 PM, lúc bà con cô bác các trại khác đang hò dzô ta dựng trại dựng lều thì bà con nhà mình kéo nhau ra biển chơi đấy ! Trưa thì làm gì có đội quân nào bán nghêu sò ốc hến đâu - hêhê . Chiều mới ăn cơ ! 50.000/kg ghẹ đấy !
    Đến chiều thì .......chắc ....."Biển chiều" "Sóng" vẫn cứ "Cuộn nỗi niềm" thôi! "Nỗi niềm" là rác rưởi bị xả đầy trên bãi biển đấy mà ! ............. Các ông các bà cứ việc xả rác trên bãi biển Thể nào cũng có lúc ... dẫm phải mấy thứ mình vứt ra đó. Không mình thì cũng con cũng cháu cũng người quen dẫm phải cho mà xem ............!
    Này, thế Halai đi biển nào mà nhiều rác thì có .......... tay lăm lăm cầm que cầm bọc ni -lon đi làm ..... "Sạch và Xanh Môi Trường" không thế ?! , hay là .............. lại làm ........."Sạch Sành Sanh........" - hê hê, đùa tí đấy !
    Biển Phan Thiết thì ..... vẫn còn đỡ dơ hơn biển Vũng Tàu.
    Vũng Tàu ngày nay cứ gọi là như thế này này:
    "Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng ...... "
    Hê hê hê !
    Bọc ni-lon vứt đi thật là khủng khiếp. Chúng không tự tiêu hủy một sớm một chiều mà ........... rất lâu, lâu quá trời lâu. Thế mà một lần đi chợ ít nhất cũng có 5, 3 cái bọc ni-lon mỏng. Còn đi siêu thị thì .......... khủng khiếp hơn.........
    "Bà tám" một tí nha mọi người !. Dù sao cũng hoan hô "nhà .....bình ..... lựng" Halai - có ý thức bảo vệ môi trường, cảnh cáo những người hay .....xả rác
    Ai có hình chụp rác trên đường mình đi chơi thì .....post lên cho cả nhà xem với nào !
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Dạ cảm ơn nhà văn ạ, em đang tưởng tượng nhai cua ghẹ nướng ngon thơm thì nhà văn tọng cho em mấy cái bao ni-long làm em xuýt nghẹn họng ...

Chia sẻ trang này