1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Dạ cảm ơn nhà văn ạ, em đang tưởng tượng nhai cua ghẹ nướng ngon thơm thì nhà văn tọng cho em mấy cái bao ni-long làm em xuýt nghẹn họng ...
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thì ra ở VN bây giờ mới 7 giờ thôi , thua bên này 1 giờ
    Loay hoay tải hình mà mãi không được, mấy bữa nữa có thêm hình cho các bác xem
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thì ra ở VN bây giờ mới 7 giờ thôi , thua bên này 1 giờ
    Loay hoay tải hình mà mãi không được, mấy bữa nữa có thêm hình cho các bác xem
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Này, hình như Halai đang ở Hongkong chứ không phải ở châu Âu nhỉ. Nếu ở châu Âu thì phải chênh VN 6 tiếng chứ
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 10/06/2005
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Này, hình như Halai đang ở Hongkong chứ không phải ở châu Âu nhỉ. Nếu ở châu Âu thì phải chênh VN 6 tiếng chứ
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 10/06/2005
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ vào HK xin visa để vào TQ thôi
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ vào HK xin visa để vào TQ thôi
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ vào HK xin visa để rồi đi tiếp vào TQ thội Xin visa tại pháp cũng dược nhưng phải chờ đến 10 ngày, còn xin ở HK thì trong vòng 3 giờ là có visa ngay
    Hôm nọ đi ăn mì ở HK , mì ngon tớ ăn liền 3 tô nhưng tay bán mì tính lộn nên bắt trả tiền có 2 tô, mừng hết lớn và hôm ấy no cả ngày
    Hình chụp từ trên phà đi từ đảo HK vào Kowloon đấy, phà đi chỉ 5 phút là qua được bờ kia
    Lãnh thổ HK như thực dân Anh gọi trước kia thực ra gồm nhiều đảo, đảo chính mang cùng tên là đảo HK, sau đó còn có đảo rất lớn là đảo Lantau, đảo này tuy lớn nhưng 99% hoang dã vì chỉ toàn núi, sau đó có đảo Lama ngoài khơi đi phà ra đấy mất 25 phút . Trên đảo này toàn người ''Tây" ở vì họ không thích sống trà trộn với người Tàu ở đảo HK và Kowloon
    Kowloon không phải là đảo mà là 1 mảnh đất thuộc thềm lục địa TQ nhưng thời xa xưa khi người Anh chiếm đảo HK làm thuộc địa thì họ dùng sức mạnh Quân Sự uy hiếp TQ bắt TQ nhượng Kowloon cho Anh trong 100 năm kể từ năm 1896, cho nên kowloon thời ấy cũng thuộc Lãnh thổ HK. Còn có nhiều đảo con nữa , như cái đảo họ dùng nhốt và cô lập người VN vượt biên hồi đó
    Người Anh thời TKỷ 19 và đầu Thế kỷ 20 dùng HK làm kho chứa thuốc phiện và dùng Kowloon làm điểm xuất phát để đễ dàng tuồn thuốc phiện này vào bán lén cho dân Tàu
    Năm 1996 là năm mà cái thời hạn 100 năm đó chấm dứt và do TQ đã lớn mạnh nên Anh không những phải hoàn trả kowloon cho TQ như quy định 100 năm trước, mà đành phải trả hết thảy lãnh thổ HK cho TQ luôn
    Tuy HK từ năm 1996 đã trở vê vớI đất mẹ TQ nhưng TQ rất khôn ; họ muốn bảo toàn lợi thế tài chính củaHK nên để cho HK gần như được "tự trị"và cuộc sống tại HK dưới quyền quản lý " từ xa" của Bắc Kinh không khác trước lắm, HK vẫn là cái đầu cầu mà các Cty và Ngân hàng nước ngoài dùng để xâm nhập vào thị trường TQ, nói chung là có lợI cho hai bên cho cả Bắc Kinh lẫn các nước Tư Bản Phương tây, Nhật, v.v...
    Sống ở HK chật hẹp vô cùng, đất đã hẹp mà 90% dân số lại sống trên có 10% lãnh thổ, phần còn lại là núi và núi
    Do đã là người tàu giỏi làm ăn, lại được người Anh giáo dục nên người HK giỏi vô cùng , làm ăn số 1, vô cùng hiệu quả nhưng sống ở HK khổ lắm, đất chật, người khôn của khó ...
    Tại hồi đó tớ làm công trường ở HK suốt 6 tháng nên tớ đã được nếm mùi
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ vào HK xin visa để rồi đi tiếp vào TQ thội Xin visa tại pháp cũng dược nhưng phải chờ đến 10 ngày, còn xin ở HK thì trong vòng 3 giờ là có visa ngay
    Hôm nọ đi ăn mì ở HK , mì ngon tớ ăn liền 3 tô nhưng tay bán mì tính lộn nên bắt trả tiền có 2 tô, mừng hết lớn và hôm ấy no cả ngày
    Hình chụp từ trên phà đi từ đảo HK vào Kowloon đấy, phà đi chỉ 5 phút là qua được bờ kia
    Lãnh thổ HK như thực dân Anh gọi trước kia thực ra gồm nhiều đảo, đảo chính mang cùng tên là đảo HK, sau đó còn có đảo rất lớn là đảo Lantau, đảo này tuy lớn nhưng 99% hoang dã vì chỉ toàn núi, sau đó có đảo Lama ngoài khơi đi phà ra đấy mất 25 phút . Trên đảo này toàn người ''Tây" ở vì họ không thích sống trà trộn với người Tàu ở đảo HK và Kowloon
    Kowloon không phải là đảo mà là 1 mảnh đất thuộc thềm lục địa TQ nhưng thời xa xưa khi người Anh chiếm đảo HK làm thuộc địa thì họ dùng sức mạnh Quân Sự uy hiếp TQ bắt TQ nhượng Kowloon cho Anh trong 100 năm kể từ năm 1896, cho nên kowloon thời ấy cũng thuộc Lãnh thổ HK. Còn có nhiều đảo con nữa , như cái đảo họ dùng nhốt và cô lập người VN vượt biên hồi đó
    Người Anh thời TKỷ 19 và đầu Thế kỷ 20 dùng HK làm kho chứa thuốc phiện và dùng Kowloon làm điểm xuất phát để đễ dàng tuồn thuốc phiện này vào bán lén cho dân Tàu
    Năm 1996 là năm mà cái thời hạn 100 năm đó chấm dứt và do TQ đã lớn mạnh nên Anh không những phải hoàn trả kowloon cho TQ như quy định 100 năm trước, mà đành phải trả hết thảy lãnh thổ HK cho TQ luôn
    Tuy HK từ năm 1996 đã trở vê vớI đất mẹ TQ nhưng TQ rất khôn ; họ muốn bảo toàn lợi thế tài chính củaHK nên để cho HK gần như được "tự trị"và cuộc sống tại HK dưới quyền quản lý " từ xa" của Bắc Kinh không khác trước lắm, HK vẫn là cái đầu cầu mà các Cty và Ngân hàng nước ngoài dùng để xâm nhập vào thị trường TQ, nói chung là có lợI cho hai bên cho cả Bắc Kinh lẫn các nước Tư Bản Phương tây, Nhật, v.v...
    Sống ở HK chật hẹp vô cùng, đất đã hẹp mà 90% dân số lại sống trên có 10% lãnh thổ, phần còn lại là núi và núi
    Do đã là người tàu giỏi làm ăn, lại được người Anh giáo dục nên người HK giỏi vô cùng , làm ăn số 1, vô cùng hiệu quả nhưng sống ở HK khổ lắm, đất chật, người khôn của khó ...
    Tại hồi đó tớ làm công trường ở HK suốt 6 tháng nên tớ đã được nếm mùi
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này