1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về những nơi bạn đã từng đến

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Cái đặc điểm ở TQ là họ còn dùng than đá trong sing hoạt bếp núc hàng ngày, ra đường là nghe mùi than đá và nghe mùi than đá là nhớ nhà nhưng cũng nhớ cái lần đầu tiên tớ đi làm công trường . Hồi đó là năm 1997, cách đây đã gần 8 năm ....
    Làm tại nhà máy xi măng ZhonGhuo, cách Nam Kinh (Nanjing)70km về hướng Bắc
    Tổ cố vấn KT chỉ có tớ và 1 người Mỹ già , và cả hai ở nhà khách của nhà máy . Vì ở lâu nên họ cho mỗi người 1 cái xe đạp để đi lại giữa nhà máy và nhà khách
    Cái nhà máy xưa cũ lắm rồi này xung quanh chỉ là ruộng, ao cá và 1 cái làng cỏn con dân sống bám vào đất và vào nhà máy xi măng . Cái làng này khi trời khô thì đã đen đủi bẩn thỉu vì bụi ximăng và bụi than mà các ống khói của nhà máy thải ra nhưng khi trời mưa thì nước mưa hoà với cát bụi chất thành đống bên đường biến cả làng thành 1 vũng sình bì bõm
    Cứ sáng đi vào nhà máy rồi tối về nhà khách, quanh quẩn chỉ có hai người nên rất buồn, ra cổng gặp bác bảo vệ lại quay vào ... . Một chiều gã Mỹ rủ xuống làng đi thuê phim video, thế là cả hai ký cóp đạp xe xuống làng
    Cái cửa hàng video thì có lẽ giống cái chuồng bò hơn là 1 cửa hàng và cái cửa hàng như thế thì các bác có thể tưởng tượng tên chủ cửa hàng như thế nào rồi, hắn giống 1 tên trăn bò hơn là 1 chủ cửa hàng
    Tay Mỹ vừa vào thì được đón tiếp niềm nở ngay , mình mới biết thì ra hắn là khách quen của cửa hàng, quen vì hay tới thuê phim, mà phim gì ? Tay chủ cửa hàng khoa tay múa chân xổ 1 tràng tiếng tàu tớ chả hiểu gì cả nhưng khi hắn xì vào tay gã Mỹ 2 cuốn phim thì tớ hiểu ra ngay, thì ra tay Mỹ già này tuy đã gần 60 nhưng lại là 1 tay Đại Dâm, thích xem phim "tình cảm" xã hội .....

    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 13/06/2005
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Cái đặc điểm ở TQ là họ còn dùng than đá trong sing hoạt bếp núc hàng ngày, ra đường là nghe mùi than đá và nghe mùi than đá là nhớ nhà nhưng cũng nhớ cái lần đầu tiên tớ đi làm công trường . Hồi đó là năm 1997, cách đây đã gần 8 năm ....
    Làm tại nhà máy xi măng ZhonGhuo, cách Nam Kinh (Nanjing)70km về hướng Bắc
    Tổ cố vấn KT chỉ có tớ và 1 người Mỹ già , và cả hai ở nhà khách của nhà máy . Vì ở lâu nên họ cho mỗi người 1 cái xe đạp để đi lại giữa nhà máy và nhà khách
    Cái nhà máy xưa cũ lắm rồi này xung quanh chỉ là ruộng, ao cá và 1 cái làng cỏn con dân sống bám vào đất và vào nhà máy xi măng . Cái làng này khi trời khô thì đã đen đủi bẩn thỉu vì bụi ximăng và bụi than mà các ống khói của nhà máy thải ra nhưng khi trời mưa thì nước mưa hoà với cát bụi chất thành đống bên đường biến cả làng thành 1 vũng sình bì bõm
    Cứ sáng đi vào nhà máy rồi tối về nhà khách, quanh quẩn chỉ có hai người nên rất buồn, ra cổng gặp bác bảo vệ lại quay vào ... . Một chiều gã Mỹ rủ xuống làng đi thuê phim video, thế là cả hai ký cóp đạp xe xuống làng
    Cái cửa hàng video thì có lẽ giống cái chuồng bò hơn là 1 cửa hàng và cái cửa hàng như thế thì các bác có thể tưởng tượng tên chủ cửa hàng như thế nào rồi, hắn giống 1 tên trăn bò hơn là 1 chủ cửa hàng
    Tay Mỹ vừa vào thì được đón tiếp niềm nở ngay , mình mới biết thì ra hắn là khách quen của cửa hàng, quen vì hay tới thuê phim, mà phim gì ? Tay chủ cửa hàng khoa tay múa chân xổ 1 tràng tiếng tàu tớ chả hiểu gì cả nhưng khi hắn xì vào tay gã Mỹ 2 cuốn phim thì tớ hiểu ra ngay, thì ra tay Mỹ già này tuy đã gần 60 nhưng lại là 1 tay Đại Dâm, thích xem phim "tình cảm" xã hội .....

    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 13/06/2005
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 13/06/2005
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 13/06/2005
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa, sao nữa ? ... cuối cùng Halai có được ... '' nguyên vẹn '' trở về hông ?
    ... hì hì ghẹo tí thôi nhe
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa, sao nữa ? ... cuối cùng Halai có được ... '' nguyên vẹn '' trở về hông ?
    ... hì hì ghẹo tí thôi nhe
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Miếu Quan Thánh
    Thần đầu rồng người rùa đuôi rắn, sờ đầu thần xoa xoa là sau này con cháu làm Lãnh Tụ
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Miếu Quan Thánh
    Thần đầu rồng người rùa đuôi rắn, sờ đầu thần xoa xoa là sau này con cháu làm Lãnh Tụ
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua nhà máy có biến nên cả tổ thức cả đêm và hiện đang nghỉ giải lao nên tranh thủ kể cho nốt câu chuyện đây
    Tiếp nhé
    ....cầm cuộn video trong tay, hí hửng đạp xe về nhà khách . Vừa đi vừa mẩm trong bụng tối nay có phim coi ...
    Bia có nhé, Coca có nhé, lạc rang có nhé, xem phim thôi ...Thế là anh Mỹ bạn của tớ, hai tay trân trọng nâng cuốn phim từ từ đưa phim vào hộc máy và, môi như nín thở , tay run run anh ta bấm nút cho máy chạy ..."Klic"
    Như mọi phim "tình cảm" cùng thể loại, phim này cũng vào đề rất nhanh nhưng ....sao thế ... đến cái pha sắp sửa đột phá găy cấn thì hình ảnh cứ giựt nhặng cả lên xem chả ra Đực ra Cái gì cả ...cụt hứng, rồi lại hy vọng pha sau sẽ đến với những màn đột phá hấp dẫn hơn, nhưng rồi lại như lần trước, hình ảnh cứ đến cái lúc "Ấy" thì lại giựt nhặng cả lên , và cứ như thế đến lần thứ 3 thì anh bạn Mỹ không chịu được nữa ...thế này là thế nào nhỉ ? Cái tivi cứ đến màn "tình cảm" thì nó bị cảm động quá nên run lên ? Thôi rồi các chú tàu nhà quê nhà mùa cứ đến các pha hấp dẫn này thì các chú cứ quay đi xem lại xem mãi nên băng phim đúng các chỗ này bị nhão cả ra
    Hôm sau phải nhờ anh thông dịch đi cùng tới cửa hàng video, cãi vã chỉ trỏ một hồi chủ tiệm mới xì ra 1 cuộn phim khác, bảo đảm hình không bị giựt nhưng giá thuê...gấp đôi
    Hai người, bụng nửa nghi ngờ nửa hy vọng, lại lên xe đạp ra về
    và ...
    "Klick"
    À, Phim Mỹ hẳn hoi nhé, nhưng ...sao lại nói tiếng gì thế này ? Tiếng Tàu ? Thôi rồi phim không có phụ đề, chỉ có tiếng tàu được ***g vào . Anh bạn Mỹ làu bàu nhưng mình nói là ngôn ngữ tình yêu mà các đôi trai gái nói với nhau thì nói bằng tiếng gì chả hay , như thế cho anh ta đỡ giận mà xem phim nhưng rồi "tình cảm" trong phim giữa đôi trai gái càng lúc càng "mặn mà" và khi cô gái bắt đầu rên rỉ "hót" lên những lời yêu đương thì anh bạn Mỹ không chịu nỗi nữa và chửi ầm nhà lên ...chao ôi nhìn bộ mặt anh ta mà tớ té lăn ra cười
    Ấy nước Trung Quốc có hơn 4000 năm văn hiến như thế, nhưng nói đến ngôn ngữ "tình yêu" thì ...nghe cứ như các bà hàng tôm hàng cá ở các chợ nhà ta, làm cho anh Mỹ bạn của tớ không chịu nổi ...
    Thà phim tình cảm tàu nói tiếng tàu, còn phim tây con gái tây rõ ràng mà thốt lên toàn tiếng yêu Tàu thì đúng là cụt hứng ...
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này