1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về niềm tin trước "hội nhập"

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nvt_italia, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về niềm tin trước "hội nhập"

    Bay bổng? và những nỗi lo.

    Bước vào đời, ai cũng vậy, đều ăm ắp những ước mơ? Tất cả đều nuôi dưỡng những ý đồ khai phái, đặt nền móng cho con đường ?ocuộc sống?. Tuy nhiên, khi thực sự bước vào thực tế cuộc sống, những ước mơ được bay bổng từ thời trai trẻ đều ít nhiều trở nên xa xôi. Còn lại, với số đông thì bộn bề với những nỗi lo về cuộc sống thường nhật, nỗi lo ?ocơm, áo, gạo, tiền?.

    Vấn đề chung và khó tìm lời giải đáp nhất của mỗi con người khi thực sự bước vào cuộc sống là làm thế nào để tìm cho mình chỗ đứng, một công việc ổn định. Hầu hết, mỗi người đều phải trải qua giai đoạn này, ít hay nhiều đều đương đầu với khủng hoảng, với những tác động từ bên ngoài. Cuộc sống xưa nay dẫu sao cũng chẳng dễ dàng gì. Trước mỗi lựa chọn ai cũng chịu tác động của bao hệ luỵ - gia đình, bạn bè... Bất cứ sự lựa chọn nào cũng đòi hỏi sự dấn thân, sự hy sinh. Nhiều người đã phải từ bỏ những ước mơ để giải quyết những nỗi lo thường nhật. Và sự thật, ai cũng dễ dàng nhận thấy sự ?ochệch huớng? của bản thân trên con đường hiện thực hoá ước mơ, để chỉnh lại sự ?ochệch hướng? thì không phải ai cũng có thể.

    Những sự dấn thân tới ước mơ bao giờ cũng gắn với niềm tin và sự thật này đã hàng triệu lần được chứng mính với những con người thành công trên mọi mặt của cuộc sống.

    ?.

    Niềm tin, sự dấn thân, sự chia sẻ chính là động lực để biến những ước mơ thành sự thật.
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Việt Nam đã gia nhập WTO . Hi vọng đó là 1 bước đột phá cho nền kinh tế hội nhập của Việt Nam .
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Vậy là Việt Nam đã thực sự gia nhập WTO , một tương lai rực rỡ cho tổ quốc ta đang ở phía trước . Thế hệ trẻ Việt Nam đang sống những ngày này hãy tận dụng cơ hội : hãy làm việc , học tập và không ngừng vươn tới. Chắc chắn WTO sẽ tác động tới tất cả chúng ta , trong guồng quay của nó tôi tin các bạn trẻ thành Đông chúng ta sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng quê hương- tổ quốc Việt Nam sẽ ngày càng tươi đẹp . Một cơ hội lớn bình đẳng cho mọi người đang ở phía trước...
  4. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    MK, hòa trong không khí hân hoan của cả nước và thấm nhuần tư tưởng từ các báo đài nước ta, sáng nay tớ hiên ngang bước vào quán phở, lấy hết dáng vẻ oai vệ ngồi xuống rồi hất hàm kêu chủ quán:
    - Ê, thịt bò quán ông qua kiểm dịch chưa vậy?
    Thằng chủ quán ngước cặp mắt ngạc nhiên nhìn thằng tớ mọi hôm vào quán vẫn nhũn như con chi chi, có ngồi thì cũng rúm ró ở chỗ nào đó khuất khuất, sao chỉ qua một đêm đã trở nên khí phách như thế, nhưng hắn vẫn nhũn nhặn trả lời:
    - Ông anh yên tâm, bò em nhập khẩu từ Úc đấy ợ.
    - Tốt, thế phở thì sao? có phoóc-môn không đớiiii????
    Tay chủ quán đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Nhưng kệ ****** chứ, mày mà phục vụ không chu đáo thì chưa cần đến ông tẩy chay quán mày, thế nào cũng có thằng khác nó kiện mày ra tòa. Đúp-tô nó phải khác nhé (tớ nghĩ thế!). Tay chủ quán vẫn trả lời:
    - Xời, ông anh khỏi no. Phở em đảm bảo ngon nhất Sài thành!
    Thế nhưng tớ vẫn chưa yên tâm, ngộ nhỡ nước dùng nó để từ tuần trước đến hôm nay đem ra nấu lại thì sao, nhỡ hành ngò của nó chưa rửa sạch, có lẫn thuốc trừ sâu thì sao,? Sống trong Đúp-tô nó phải khác, không thể coi rẻ tính mạng mình được. Thế là tớ lại quay sang hạnh họe nó, mk, sướng thật, nó vẫn cứ phải trả lời tớ từng câu một. Rõ ràng nó đã sợ tớ lắm rồi, nhưng tớ vẫn chốt hạ một câu:
    - Đừng có cho nhiều mì chính đấy nhá, tôi mà bị ung thư là tôi kiện ông đấy!?
    Tớ vừa xoa tay hể hả, vừa tưởng tượng lát nữa ra quán cà phê cóc bên đường dọa con mẹ chủ quán, con mẹ này chuyên môn trộn bột ngô vào cà phê, phải cho nó một mẻ mới được. Đúp-tô rồi, làm ăn gian dối là éo được đâu nhé, còn con mẹ bán báo nữa, rõ ràng đề giá 2.300đ mà nó bán tới 2.500đ, bọn mày phen này chết với ông?
    Đang lúc tinh thần lâng lâng, thoải mái tớ bỗng nghe vèo một cái, phản xạ của một thằng luôn được chứng kiến ?ođĩa bay? ở nhà đã khiến tớ tránh sang một bên, đồng thời thấy một cái tô bay xẹt qua mang tai. Hoàn hồn tớ ngó lại thấy thằng chủ quán mặt đầy sát khí, trỏ tay vào tớ quát:
    - Biến! Nhà quê mà cũng bày đặt hả????
    Tuy sợ, nhưng tớ vẫn nói cứng:
    - Nài, ****** kiện ra tòa đấy nhá. Đúp-tô rồi nghe chưa con?
    Nói chưa hết câu, tay chủ quán đã hét lên:
    - À mày thích đúp tô à, này thì ông cho mày thêm một cái tô nữa này!
    Hắn chưa kịp cúi xuống cầm lấy cái tô thì tớ đã chạy mất dạng.
  5. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng, Vn vào đúp tô cũng như kiểu anh nông dân mới lên Phố. Éo như một số cái loa ở xã, lúc nào cũng ông ổng này nọ, rằng thì anh nông dân này có nhiều việc, dễ ăn, dễ gặm?. Về phía các cụ, em tin, cụ của anh nông biết sẽ rất khó khăn, trở ngại, nhưng dù sao, cứ ăn mừng sự kiện con cụ để lại sau lưng luỹ tre làng đã. Có bước khở đầu mới có bước tiếp theo phải ko ạ?
    Ăn dễ thì có mà gẵy răng, không gẫy răng thì cũng ăn luôn 1 cái tô của anh chủ quán phở vào mặt (nếu chạy chậm và ko được luyện tập thường xuyên như cụ đầu trần) . he he?
  6. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hai từ "hội nhập" chắc cũng được người dân hiểu về nó ít nhiều... đó cũng là nhờ thông tin đại chúng liên tục nhắc đến , thậm chí còn dành hẳn 1 chương trình truyền hình trực tiếp hôm vừa rồi. Hội nhập cũng là 1 điều tất yếu trong tiến trình toàn cầu hoá trên thế giới (chúng ta cũng không phải ngoại lệ)...Hai từ "Hội nhập" này cũng ẩn chứa trong nó nhiều cơ hội và không ít thách thức cho chúng ta, nhưng theo ý kiến của riêng tôi thì rõ ràng là cơ hội nhiều hơn thách thức. và tất nhiên, chúng ta phải nhìn thấy được cơ hội để nắm bắt lấy nó, đồng thời nhận biết được thách thức để cùng nhau vượt qua.
    Cơ hội của ta: được bước vào 1 sân chơi lớn nhất hành tinh, thị trường rộng lớn, được tiếp cận với khoa học công nghệ của các nước tiên tiến, học tập kinh nghiệm, khả năng quản lý của họ, DN của ta sẽ được hợp tác với các đại gia lớn trên thế giới, ODA vào nước ta sẽ tăng, và đặc biệt là người tiêu dùng sẽ có được nhiều sự lựa chọn hơn(vì SP tiêu dùng sẽ đa dạng về mẫu mã và chủng loại, chất lượng đảm bảo hơn, giá rẻ hơn, sự phục vụ chuyên nghiệp và chu đáo hơn)....
    Nhưng bên cạnh đó cũng không ít những thử thách: sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt(không có gì là khó hiểu khi DN của ta có thể chết ngay trên sân nhà), miếng bánh sẽ bị chia phần( thị phần của ta sẽ bị chia cho các công ty nước ngoài), các nhà đầu tư lọc lõi sẽ nhảy vào nước ta, và họ có đủ kinh nghiệm, vốn, và khả năng quản lý để có thể giành chiến thắng trên sân khách. nhưng còn đáng sợ hơn đó là cuộc chiến giữa các chính phủ các nước, đó là cuộc chiến về chính sách, luật pháp... để nhằm bảo vệ các DN và nền kinh tế nước nhà....
    Và cũng rất may là chúng ta có những nhà ngoại giao giỏi, những nhà đàm phán khôn ngoan, xin cảm ơn Bộ trưởng bộ thương mại: Trương Đình Tuyển (trước đó là phó thủ tướng Vũ Khoan) cùng những người trong đoàn đàm phán của VN đã rất tích cực và khôn khéo trong đàm phán để VN chính thức là thành viên thứ 150 của WTO với những điều khoản hợp lý không gây bất lợi cho ta, ngược lại còn được xem xét cho VN có thời gian để thay đổi chính sách phù hợp với quy định của WTO, tức là chúng ta vẫn còn mấy năm nữa gọi là thời kỳ quá độ...
    Vậy thời kỳ "hậu WTO" chính là thời kỳ để giới trẻ chúng ta khẳng định mình, khẳng định vị thế của VN trong con mắt bạn bè thế giới, chỉ cần chúng ta quyết tâm nỗ lực phấn đấu thì không có gì là không làm được phải không các bạn.
    Good luck to us !!!
  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhà nghèo chơi theo luật của nhà giầu mà đòi bình đẳng. Đang chơi bóng đá 7 người, chuyển lên sân 11 người thì chỉ làm chân nhặt bóng thôi.
  8. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đến bình đẳng thì vô cùng lắm vì ai cũng muốn có lợi cho mình, ông giàu có lý của ông giàu, ông nghèo cũng chẳng kem cạnh, chẳng thế mà đến giờ vẫn đang bế tắc vòng đàm phán DOHA (Vòng đàm phán Doha được bắt đầu ở Doha, Qatar và các vòng đàm phán tiếp theo đã diễn ra ở: Cancun (Mexico); Geneva (Thụy Sĩ) và Paris (Pháp).) Thế giới đang dồn con mắt vào VN trong đợt hội nghị APEC với hy vọng sẽ "khởi động" lại vòng đàm phán DOHA, nhưng khả năng cũng chẳng đi đến đâu.
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thấy bẩu vào đúp tô xong là tiền sẽ rơi xuống đầu nhiều lắm. Sao tớ vẫn chưa thấy nhể?!
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 25/11/2006
  10. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn tuỳ thuộc vào vị trí bác ạ ! phải đứng đúng chỗ có xiền rơi cơ,tôi cũng đang đi tìm chỗ đẹp đây(nhanh chân kẻo mọi người xí hết chỗ đẹp thì uổng), chứ cứ như bác nằm 1 chỗ há miệng chờ xiền rơi thế không khéo xiền không thấy đâu mà toàn ph... rơi xuống ấy chứ. Nói chung là đúp tô không phải chỉ có mỗi cơ hội thôi đâu mà còn có không ít thách thức cho mình nữa đó bác ạ...
    nhưng dù sao cũng chúc bác tìm được chỗ đẹp để có xiền rơi vào đầu nha(tìm chỗ xiền giấy rơi ấy, chứ tiền xu vớ vẩn vỡ đầu oan đó bác)

Chia sẻ trang này