1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tản mạn về nụ cười..........

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    tản mạn về nụ cười..........

    hu hu hu,
    sáng nay, em nghe trên đài phát thanh xã, có nói về những điệu cười (????). chả hiểu sao, nó lại đưa cái tin nhố nhăng đó lên không biết. 5 h sáng cứ oé oé cái giọng cười, làm em mất ngủ.

    kể cũng lạ, thiên hạ bói ra đâu nhiều điệu cười thế không biết, em chỉ mỗi biết điệu cười hi hi của chồng em, ha ha của thằng Nam mail hay he he của thằng magic....chứ có biết cái giọng be be, khè khè hay hị hị gì đó đâu....


    Tóm lại, các bác có thể cho em biết, thiên hạ có bao nhiêu điệu cười không nhỉ?
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tớ không rõ lắm, chưa thu thập hết, mới chỉ sưu tập kha khá các kiểu .... này :">
    ( Tình cờ đọc bài này của chimtroi )

    Xin giới thiệu với bà con 75 kiểu Rắm mà chimtroi sưu tầm được.
    1. Đánh nín chờ: Loại Đánh này được người Đánh nín trong bụng một thời gian trước khi cho ra! Thường thì họ sợ Đánh trong đám đông bị lộ sẽ xấu hổ nên phải nín chờ cho tới khi thấy không còn ai ở chung quanh mới cho nó ra!
    2. Đánh trong xe: Loại Đánh này chỉ xảy ra trong xe hơi! Người ta nhận ra nó là nhờ mùi! Nó thường được che đậy bởi các tiếng động ồn ào của xe cộ chung quanh. Nhưng cái mùi của nó cứ bay lộn trong xe và rồi sẽ có người lên tiếng ''Ai Đánh trong xe đó!"
    3. Đánh như chim hót: Tiếng Đánh kêu như chim hót buổi sáng! Nếu bạn nghe tiếng Đánh trầm bổng có tới 8 nốt trong đó và vài nốt cuối cùng rất trầm thì bạn đã nghe được tiếng Đánh như chim rồi đó!
    4. Đánh như đạn bay: Loại Đánh chỉ có một tiếng kêu, nó rít gọn như tiếng đạn được bắn ra khỏi nòng súng! Loại Đánh này thường xảy ra nếu bạn ăn đậu quá nhiều hôm trước!
    5. Đánh nổ chậm: Loại Đánh này hơi giống loại Đánh nín chờ! Nhưng nó nín chờ cho đúng thời điểm vì có mục đích riêng! Thí dụ: CT nín Đánh rong suốt buổi họp cho tới khi TBM nói "Cuộc họp đã hết, ai có câu hỏi gì không?" là chú thả ra một cái Đánh long trời, cái Đánh này được gọi là Đánh nổ chậm (như mìn nổ chậm vậy đó!)
    6. Đánh bình thường: Loại Đánh này thường thấy ở tất cả mọi người, không có gì đặc biệt nên không cần giải thích ở đây!
    7. Đánh dưới nệm ghế: Loại Đánh này thường được các cô beo béo thực hiện. Nó thường được người Đánh che đậy và hay thành công! Người Đánh ấn mông mình xuống cái nệm ở sofa hay ghế ngồi rồi cẩn thận cho ra nhè nhẹ mà không hề động đậy cái mông và giữ nguyên vị thế như vậy một lúc để khỏi bị nghi ngờ và mùi thấm sâu vào trong nệm! Mùi có thể thoát ra một ít nhưng không đáng kể!
    8. Đánh lép: Loại Đánh này không được gọi là cái Đánh chính đáng! Vì ta không thể nghe rỏ được tiếng nó ra sao! Người Đánh cũng thất vọng vì cái Đánh của mình!
    9. Đánh tiếng vang vọng: Loại Đánh này rất hay bị lầm lẫn! Nó không phải là cái Đánh lớn trong căn phòng trống hay tiếng vọng lại khi bạn Đánh ở Grand Cayon! Nó thật sự là cái Đánh tự phát tiếng vang vọng! Nó có hai nốt cả thẩy! Nốt thứ nhất to rồi ngưng và nốt thứ hai phát ra như là tiếng vang của nốt thứ nhất!
    10. Đánh xúi quẩy: Cái Đánh này thường xảy ra cho mọi ngườị Nó không làm ta hảnh diện khi Đánh nó! Thường xảy ra khi ta đánh bài thua sạch túi!
    11. Đánh ma: Loại Đánh này rất đáng được nghi ngờ vì không biết nó có thực sự do ai Đánh không! Ta chỉ thể nhận ra nó bằng mùi mà thôi! Thí dụ bạn vào một căn nhà trống và ngửi thấy mùi Đánh khắm khú! Hầu hết đều quả quyết đó là mùi Đánh nhưng vài người thì cho là chắc là mùi gì đó giống mùi Đánh mà thôi!
    12. Đánh ho nấc cục: Loại Đánh này thường xảy ra ở các bà lão! Các cụ vừa nấc cục, vừa ho, vừa Đánh cùng một lúc! Sau khi cho ra rồi các cụ thường vuốt vuốt ngực và nói "Ồ ồ" hay "Chúa tôi" để che đậy! Thật ra các cụ nên hảnh diện vì cái Đánh này mới đúng vì nó gọn gàng làm sao, có phải không các bạn?
    13. Đánh nẩy mình: Thật sự thì cái Đánh này rất nhẹ, như tiếng huýt sáo nhỏ vậy thôi! Nhưng vì người khác không nghe ra nó nên kẻ Đánh nhíu mày, nhăn trán, nẩy nẩy mình, và cười cười, rồi tự chỉ vào mình làm như mình vừa Đánh một cái long trời lở đất không bằng!
    14. Đánh nặng nề: Loại Đánh này có tiếng nặng nề hơn các loại Đánh khác! Nó như tiếng rớt của quả dưa hấu xuống sàn xi măng hay tiếng ngã của một người mập! Mùi của nó cũng nặng nề không kém!
    15. Đánh sữa thiu: Mùi nó chua chua như mùi sữa thiu lâu ngày! Có lẽ vì uống sữa hết hạn! Loại Đánh này là loại rất hiếm hoi!
    16. Đánh trứng thúi: Loại Đánh này có mùi khẳm nhất trong các loại Đánh! Nó như mùi hột vịt thúi lâu ngày! Nếu bạn chưa biết mùi loại Đánh này thì hãy hỏi những ai hay nhậu hột vịt thúi thì sẽ rỏ thôi!!!
    17. Đánh són: Đánh nhưng són *** ra quần! Người Đánh không nói gì, chỉ nhận thấy họ hơi khệnh khạng một tí và thường tìm hỏi nhà cầu ở đâu!
    18. Đánh diet: Còn được gọi là Đánh mùi rau! Kẻ Đánh thường nói chuyện về rau quả họ ăn ngay cả khi họ đang Đánh! Nếu kẻ này đang trong chế độ diet dữ dội có khi họ còn hỏi bạn xem mùi Đánh của họ như thế nào nữa kìa! Mùi của cái Đánh này có thể cũng giống như những cái Đánh khác, nhưng để làm vui lòng họ bạn cũng nên khen vài câu cho họ hài lòng!
    19. Đánh rướn: Khi Đánh thì bạn rướn đít lên! Nếu khi nó ra mà bạn thấy nhột thì nó là Đánh nhột, còn nếu ngưa ngứa thì gọi là Đánh gãi vì bạn phải cào cào đít sau khi Đánh cho đã ngứa!
    20. Đánh sấm động: Cái Đánh này được coi như là chúa tể của các loại Đánh! Nó làm giật mình cả người Đánh lẫn người chung quanh vì âm thanh to và kéo dài đến cả 15 giây của nó! Nhiều khi nó làm người Đánh không phát lời được vì như là tất cả hơi đã tuôn ra hết rồi!
    21. Đánh giải tỏa: Kẻ Đánh không chú ý gì đến tiếng kêu hay mùi của cái Đánh này! Có chăng chỉ là sự cảm thấy nhẹ nhàng sau khi thả được nó ra! Có kẻ sau khi Đánh còn nói "Đã quá, thoải mái làm sao ấy!" Loại Đánh này rất thông thường, ai cũng từng trải qua!
    22. Đánh lười: Loại Đánh này rất xưa! Cái Đánh này hình như tự nó làm chủ lấy nó thì phải! Nó cứ ở trong đó và chỉ ra khi nào nó muốn ra mà thôi! Bạn có rặn cũng bằng thừa! Có khi nó nằm trong đó nửa ngày mà không thèm ra đó bạn!
    23. Đánh cửa sét: Tiếng của loại Đánh này nghe không giống như tiếng Đánh! Nó khô khan và rít như bản lề cửa thiếu nhớt! Nghe tiếng Đánh này bạn có cảm nghĩ là chắc làm kẻ Đánh đau lắm! Bạn có thể chữa nó bằng cách bôi vaselin vào đít!!!!
    24. Đánh xì: Còn được mệnh danh là "Im Lặng Nhưng Chết Người!" Loại Đánh này rất thông dụng, ai cũng đã từng trải qua! Tuy không nghe tiếng nhưng ta dễ dàng nhận diện qua cái mùi chết ngưòi của nó!
    25. Đánh soàn soạt: Tiếng Đánh nghe như tiếng chà của giấy nhám! Nếu bạn phải gãi thì nó sẽ thành Đánh gãi!
    26. Đánh cưa máy: Tiếng Đánh nghe như tiếng cưa điện xé ngang tấm gỗ mỏng! Cái Đánh này làm người Đánh rung rung và người chung quanh phải giật lùi! Cái Đánh này thật đáng nể! Loại Đánh này rất hiếm!
    27. Đánh vượt siêu âm thanh: Người chứng kiến cái Đánh này nói là nó còn lớn hơn loại Đánh sấm động! Nó làm rúng động cả nhà và rung cả cửa kiếng! Điều này đáng nghi ngờ vì không có cái Đánh nào trên thế giới này làm rúng động nhà cửa và làm rung cả kính cửa được! Nếu nó thật sự xảy ra thì người Đánh có lẽ bị đẩy lên quỷ đạo hoặc bị nổ banh đầu ra rồi!
    28. Đánh tóe nước: Thật sự thì loại Đánh này hiện hữu đó bạn! Nó là loại Đánh ướt át nhất trong các loại Đánh! Có thể nó không nên được xếp vào dòng họ các loại Đánh thì phải vì nó thường đi kèm khi bạn bị ỉa chảy!!!
    29. Đánh rồ ga: Loại Đánh này có tiếng nổ như tiếng rồ ga của xe gắn máy vậy đó! Nghe như thế này nè "pt, pt, pt-pt, pt-pt-pt,pop, pop-pop-pop-POW!" Cái Đánh này thường xảy ra khi bạn cố rặn và nó bắn ra một tràng, hơi bay rất xa như là đuổi nhau vậy!
    30. Đánh Mễ (hay Taco Bell): Loại Đánh này thường tích chứa cả ngày trong bụng sau khi bạn ăn Mexican food hay Taco Bell food! Mùi nó nặng nề và quyện quanh quẩn rất lâu ngay cả trong những ngày có gió!
    31. Đánh trơn tru: Loại Đánh này ra rất trơn tru, không cần rặn và chẳng gây ra tiếng động gì! Trong nhiều trường hợp bạn không nên Đánh thì nó rất là hữu dụng! Bạn có thể nói chuyện với bạn bè mà không mất một lời khi nó tuôn ra! Nếu có gió thoảng qua thì bạn bè sẽ không hề biết bạn đã Đánh!
    32. Đánh cám ơn Trời con một mình: Ai cũng biết loại Đánh này rất nặng mùi! Bạn nhìn quanh không thấy ai bèn thả nó ra rồi nói "Cám ơn Trời, con có một mình" xong lặng lẽ rời chổ đó tức thì!
    33. Đánh nhột nhạt: Cái Đánh này nhẹ nhàng! Nó ra chầm chậm và có vẻ mềm mại! Nếu bạn thích được chọc nhột thì đây là loại Đánh mà bạn thích cho ra!
    34. Đánh vênh vang: Người Đánh yêu cái mùi Đánh của chính họ!
    35. Đánh tham vọng: Luôn luôn sẳn sàng để Đánh!
    36. Đánh ngưỡng mộ : Thích ngửi mùi Đánh của kẻ khác!
    37. Đánh hảnh diện: Người Đánh nghĩ là cái Đánh của mình là hoàn hảo!
    38. Đánh mắc cở: Đỏ mặt khi Đánh xì ra!
    39. Đánh thất kính: Đánh trong nhà thờ, chùa v.v..
    40. Đánh khôn khéo: Đánh khi có nhiều phụ nữ hiện diện để dễ đổ thừa nhau!
    41. Đánh che đậy: Đánh và ho cùng một lúc!
    42. Đánh tanh: Mùi Đánh tanh như mùi cá sống!
    43. Đánh nghiên cứu: Đánh vào chai để dành sau này mở ra ngửi tiếp!
    44. Đánh nhảy nhỏm: Vừa nhảy vừa Đánh!
    45. Đánh tự tin: Kẻ Đánh tin là mình Đánh to nhất!
    46. Đánh thất thế: Rặn Đánh nhưng ai dè ra một đống tổ chảng trong quần!
    47. Nín Đánh đến khờ: Giữ cái Đánh trong bụng cả mấy tiếng đồng hồ!!
    48. Đánh hoang dã: Kẻ Đánh không phân biệt được cái Đánh của mình với những cái của kẻ khác!
    49. Đánh sợ sệt: Đánh nửa chừng bổng nín lại vì sợ người khác biết!
    50. Đánh đau khổ: Không thể Đánh được!
    51. Đánh luống cuống: Đánh sắp ra mà không biết Đánh ở chổ nào cho ổn!
    52. Đánh cằn nhằn: Cằn nhằn khi nghe phụ nữ Đánh!
    53. Đánh đổ thừa: Đánh rồi đổ thừa cho con chó Đánh (Giống y chang như CT khi về VN tới nhà vợ ăn cơm tối vậy)
    54. Đánh thất vọng: Đánh mà chẳng có mùi gì cả!
    55. Đánh như con trẻ: Đánh xong lắc lắc, nhún nguẩy như mấy đứa trẻ sau khi Đánh!
    56. Đánh khoe khoang: Người Đánh nhẩy tới trước mặt bạn rồi Đánh một cái thật lớn như phô trương!
    57. Đánh trâu: Cái Đánh to tiếng hơn các cái Đánh của kẻ khác! Tiếng như trâu Đánh vậy!
    58. Đánh ngớ ngẩn: Thưởng thức cái Đánh của kẻ khác mà cứ nghĩ là của mình Đánh ra!
    59. Đánh thể hiện: Ngửi mùi Đánh có thể nói bạn đã ăn những gì!!
    60. Đánh ma lanh: Đánh rồi làm bộ hỏi ai ỉa đó!
    61. Đánh trong chăn: Đánh trong mền rồi kéo trùm lên phủ kín đầu vợ!
    62. Đánh âm nhạc: Nốt cao nốt thấp, thanh vang như tiếng chuông, mùi như chuột chết!
    63. Đánh kungfu: Nhảy lên cao, Đánh 3 cái, rồi đá liên tiếp 3 cú!
    64. Đánh giả lả: Đánh xong cười to để lấp láp việc làm của mình!
    65. Đánh môi trường: Đánh thường xuyên nhưng lại lo ngại chúng làm ô nhiễm môi trường chung quanh!
    66. Đánh thật thà: Thú nhận là đã Đánh nhưng đổ lỗi do bị bịnh!
    67. Đánh tích trử: Lúc nào cũng để dành một cái Đánh trong bụng để lỡ khi cần xài đến!
    68. Đánh riêng lẻ: Xin phép ra ngoài rồi Đánh một mình ở chổ vắng!
    69. Đánh kế hoạch: Che đậy cái Đánh của mình bằng cách cười thật to!
    70. Đánh phân tích: Ngửi và phân tích cái Đánh của người ngồi bên cạnh!
    71. Đánh phẩy giủ: Đánh trên giường rồi dùng mền quạt cho bay đi chổ khác!
    72. Đánh mẫn cảm: Đánh xong rồi khóc!
    73. Đánh rong bồn: Đánh nổi bong bóng trong bồn tắm rồi dùng ngón chân búng cho vỡ bong bóng!
    74. Đánh rồi đớp: Đánh nổi bong bóng trong bồn tắm rồi dùng mồm cắn vỡ các bong bóng!
    75. Đánh hỏa mù: Đánh không ra tiếng khiến không ai phát giác ra được kẻ nào Đánh!
    Khi nào cơ thể các bạn có nhu cầu thì hảy tự chọn cho mình một cách Đánh nhé...kekekekekeke.....Mắc mắc mắc......mắc mắc......mắc.....Cười quá......mà mắc mắc mắc mắc ........quá nên cười không có được.......kekekekekeke
    (Sưu tầm - gengargo)
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    ơ bác true béo này.Đang bàn về nụ cười chứ có bàn về rắm rít đâu
    Hôm nao cả nhà thi xem ai đánh rắm to đê
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    <---- NhocVet cười duyên kô mọi người ơi
  5. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Định vào góp vui,thấy nico gọi mình là thằng ,tự nhiên mất hứng quá
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Híc. Nghe cũng chuối vật. Người ta đang post bài cười thì lão béo lại vào post bài ***.
    Còn cái thằng " CHÁN " kia, . Lúc mày chửi người khác sao dẻo mỏ thế?
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0

    Cười đến vỡ bụng ra mất, phòng em có 6 người, đọc bài của Bác true cho mọi người nghe, thế là chúng nó PHÔ cả 6 điệu mà xưa nay ....chúng nó vẫn giấu diếm . Cứ gọi là.......
    Đọc xong, em không nhịn nổi cười, quay ra, cấm có đứa nào ngồi lại
    Mới đầu c ũng khó hiểu, sau rồi tìm hiểu ra, là chúng nó, không nhịn được, vô toalet..............thực hiện hành vi....không có ý .he he he.
    Cả nhà chẳng hiểu gì cả, bác true đâu có lạc đề, đây là kiểu....dắt DÊ vào chuồng, kiểu cổ điển trong bài toán finoshi (trong môn trí tuệ nhân tạo) của bọn lập trình. phải không bác true.
    Hi hi, hi, đau bụng vì chết cười quá.
    To Magíc: he he he, gọi bằng Thằng còn nhẹ đấy, dám chia rẽ vợ chồng người khác ....đập chít giờ............
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Nào thì rắm
    Cái bủm là cái trời cho
    Ai mà không bủm ốm o gầy mòn
    Có bủm thì bủm cho to
    Đừng có bủm nhỏ tò mò người nghe
    Ai bủm thì phải nên khoe
    Đừng như bọn xấu im re thả ngầm
    ****** cái thứ chết bầm
    Bủm cho thúi quắc âm thầm bỏ đi
    Tớ đây rất ghét... bủm xì
    Bủm cho đã đít, có gì tính sau
    .. hì... hì...
    Có bủm thì bủm cho êm
    Vì bủm quá lớn chị em chê cười
    Bủm ngầm lựa chỗ đông người
    Đừng nên bủm lúc chỉ mình với ai
    Bủm mà không thúi họa tai
    Phải thật thum thủm mới phai nỗi sầu
    Bủm xong mặt phải thật ngầu
    Miệng gầm gừ hỏi, " thằng nào bủm đây ?"
    (Cấm nhịn cười và nhịn xả ... )
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Cái bủm là cái trời cho..
    Ai mà không bủm ốm o, gày mòn.
    Có bủm thì bủm cho giòn,
    Tên nào bủm xịt gày mòn, ốm o.
    Mà đã bủm thì phải bủm to
    Phải đạt tiêu chuẩn i zo chín ngàn(ISO 9000)
    Bủm xong, là phải rung sàn.
    Dăm cái, lên tận chín ngàn tầng mây...
    Một tràng, cả lũ tây tây.
    Đúng là bủm xịn, ngất ngây cõi lòng
    Bủm xong, nhìn khắp quanh phòng
    "Thằng nào vừa bủm đi vòng qua đây???"
    *
    Bủm xịt là loại bủm hèn
    Bủm mà quân tử, tiếng kèn còn thua
    Bủm xịt như vại dưa chua
    Quân tử mà bủm như khua trống đồng
    Bủm xịt không đáng đàn ông
    Bủm mà quân tử tiếng cồng, oang oang
    Bủm xịt, bủm không đàng hoàng
    Bủm mà quân tử đoàng đoàng mới vui
    Bủm xịt là kiểu bủm chui
    Bủm kiểu quân tử như khui sấm - pành
    Bủm xịt, không rách được mành...
    Bủm mà quân tử, tanh bành quần jean
    Cái bủm là của người ta
    Cớ sao chúng nó đổ là của tôi
    Cái bủm tuy có hôi hôi
    Nhưng mà ngửi kĩ...có mùi đáng yêu(???)
    Bủm cho thân xác phiêu diêu
    Tâm hồn bay bổng như diều đứt dây
    Bủm đêm nối tiếp bủm ngày
    Bủm cho lỗ mũi mê say nhé người
    Đứa nào bủm,xin chớ cười
    Kẻo không chúng nói là người...có duyên(???)
    Bủm to hay bủm dịu êm
    Đượm đà cuộc sống góp thêm vài phần
    Chia gì quân tử,tiểu nhân
    Cứ bủm đi nhé,tần ngần làm chi....
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ở xứ Khoai Lang
    Có nàng công chúa mịn màng Khoai Tây
    Anh hùng bao kẻ mê say
    Dù cho nàng có đêm ngày "tỏa hương"
    Vua cha liệu tính trăm đường
    Thôi đành kén rể cho nường có đôi
    Yết thị dán khắp mọi nơi
    Ai mà bủm giỏi xin mời dự thi
    Chẳng đo tài trí làm gì
    Chỉ đo lượng khí thoát ra trong lòng....
    Xa xa ở xứ Mông Sờ
    Có chàng trai trẻ,bút dờ găn đao (PutTheGunDown)
    Đẹp trai từa tựa siêu sao
    Có tài bủm khẽ,đổ nhào vạn quân
    Tiếng thơm nô nức xa gần
    Nhưng chàng vẫn cứ độc thân giữa đời
    Biết tin,sung sướng rụng rời
    Vừa bủm vừa chạy,thả rơi vài hòn(???)
    Tư trang xếp lại cho tròn
    Chàng vượt trăm núi,ngàn non tìm về...
    Anh tài tụ tập nơi nơi
    Khéo đái một bãi thì trôi kinh thành
    Màu da đủ trắng, vàng,xanh
    Một mùi ngan ngát ngỡ ngàng mọi nơi
    Thịt cá thì chỉ ăn chơi
    Tất cả chủ yếu là xơi khoai mì
    Trong lòng mơ mộng có khi
    Sánh cùng công chúa,còn gì vui hơn...
    Đức vua đánh một tiếng cồng
    Anh hùng thót bụng,khí xông tới trời
    Tiếc là bao kẻ đứt hơi
    Tiếng bủm khe khẽ như lời nỉ non
    Có kẻ bủm cả ra ..hòn
    Có người ngơ ngác,mỏi mòn chẳng ra
    Công chúa buồn bã hỏi cha :
    "Kiếp này con chịu lỡ làng rồi sao?"
    Đến lượt bút dờ găn đao
    Hai chân dang rộng,tiến vào cuộc thi
    Khuôn mặt có chút lầm lì
    (Vừa xơi một tạ khoai mì,khoai lang)
    Chàng thả tiếng Bủm rền vang
    Ngọc Hoàng hốt hoảng,vội vàng làm mưa
    Chó,gà tan tác búa xua
    Kinh thành hoảng loạn như vừa nổ bom
    Tiếng Bủm khi bổng,lúc trầm
    Nghe như tiếng sáo âm thầm đêm xuân
    Công chúa lộ vẻ..đần đần
    Vội vàng bước xuống,góp phần họa ca
    Thỏ thẻ nói với vua cha :
    "Chàng này xứng đáng được là chồng con!"
    Kinh thành náo nhiệt tưng bừng
    Dân chúng bịt mũi chúc mừng nhân duyên
    Trai anh hùng,gái thuyền quyên
    Câu chuyện còn mãi lưu truyền thế gian
    Có chàng bủm thối kinh hoàng
    Trở thành phò (mã) xứ Khoai Lang,Khoai Mỳ!!!
    (Sưu tầm )

Chia sẻ trang này