1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về ??osống giả ??o

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TVP, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tản mạn về ?osống giả ?o

    Sống giả là thuật ngữ mà tôi dùng để miêu tả những kẻ mà được thiên hạ tụng xưng là ?oSống khéo léo đến mức nghệ thuật ?o

    Thực ra đã có một vài bài báo , bài tản mạn viết về những vấn đề na ná kiểu như vầy ,nhưng suy cho cùng không biết do trình độ nhận thức giới hạn (khả năng này là phần lớn) hay do áp lực của dư luận hay vì cái gì mà họ viết rất nửa vời và thường kết luận một câu trỏng trơ ?o Tôi không tán thành với kiểu sống không thật lòng mình như vậy ?o . Hôm nay xin được mạn phép viết nhiều hơn một chút về vấn đề này .

    Cái giả sinh ra từ nhu cầu của XH khi mà cái ?othật? không còn đủ sức thỏa mãn .

    Có những cái giả sinh ra từ nhu cầu rất thực tế và chính đáng của con người như : ?o giả cầy ,giả trâu giả chim (1) , đồ hàng mã ,răng giả, lông mi giả , tóc giả , đùi con gái giả (2) ,real doll (3) ,.vv Nhưng cũng có những cái sinh ra do nhu cầu lừa đảo trục lợi của những kẻ vô tâm như : thuốc giả , trứng gà giả ,tiền giả, hàng mã giả (4) ,?vv .Nói tóm lại là với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay thì đếch có cái gì không làm giả nổi hay đếch có cái gì mà người ta không dám làm giả để bịp thiên hạ .Ngay cả đến con người ,nam biến thành nữ cò nhoay nhoáy thì chả có cái giống gì là ?ocái giả? không thể vươn tay tới .

    Cũng như những thứ hàng giả được sản xuất ra với mục đích lừa bịp trục lợi thì ?osống giả? là cách sống mà nhiều kẻ hay dùng để đạt được mục đích cá nhân một cách tối ưu nhất . Phương châm sống của những kẻ này lấy câu ?o Không có một thứ bằng cấp nào có thể so sánh được với bằng lòng ?o làm gốc . Những kẻ ở đẳng cấp cao luôn đạt được trạng thái ?odĩ hòa vi quý ?o một cách tinh xảo tuyệt luân . Tuy nhiên chỉ một phần nhỏ trong số đó đạt đến cảnh giới cao nhất ?o Uốn theo chiều gió ?o .

    Tôi xin được kể ra một vài ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn:

    Linh là một cô gái khá xinh đẹp và trẻ trung .Có một dáng hình cân đối với những đường cong gợi cảm và bắt mắt . Ý thức được những lợi thế của mình cô luôn tạo ra cho mình một hình ảnh ?orất ngây thơ trong sáng? .Cách ăn mặc kín đáo ,giọng nói nhỏ nhẹ dạ vâng ,mắt thì lúc nào cũng mở hết cỡ theo kiểu ?ocon nai vàng ngơ ngác ?o .Thi thỏang lại hất tóc lên rất nghề ,đôi khi lại chun mũi khi giận hờn hay thè lưỡi trêu chòng ai đó một cách rất baby . Bởi vậy mà có cả tá con trai bám váy nàng xin được chết cũng là điều dễ nhận hiểu . Tuy nhiên với một tình yêu thương đồng loại bao la và bát ngát nàng không muốn làm chàng nào buồn cả . Quà cáp của các chàng thì nàng nhận nhưng lại chả hứa hẹn với bất cứ ai điều gì . Nàng tỏ ra rất bình đẳng khi ?oban phát ?o cơ hội cho các chàng .Nàng không hề có yêu cầu gì hết ,không đòi hỏi về vật chất lẫn tinh thần . Nàng chỉ lặng yên ,mỉm cười ngồi ngắm nhìn các chàng ?ophun sao nhả nguyệt? chuyện trên trời dưới biển với sự ?okhiêm nhường? thường trực . Ở bên cạnh nàng các chàng luôn thấy mình là những chàng Thạch Sanh kiểu mẫu . Có nhỏ bạn thân hỏi ?o Sao mày không chọn quách một anh mà yêu ?o mà cứ lòng vòng hết anh này rồi đến anh kia vậy .Thì nàng trả lời rất hồn nhiên ?o Ô hay tao có ép buộc gì ai đâu .Còn trẻ còn khỏe yêu gì cho vội ? Phải biết so bó đũa chọn cột cờ chứ ? Bọn con trai VN mà biết mình yêu nó ,nó lại lên mặt ngay .Tao chả dại ?o . Và thế rồi một khỏang thời gian sau nàng cũng chọn được 2 ứng cử viên nặng kí cho chức ?ongười yêu? thường trực .Một chàng đi mới đi du học ở Sing về ,con một cụ to làm ở bộ ngoại giao . Còn một chàng là giảng viên của một trường ĐH lớn .Cả hai chàng đều ra sức thể hiện thế mạnh của mình và chăm sóc nàng từ li từng tí . Ba mẹ nhìn vào cũng thấy ái ngại cho hai chàng rể hờ .Bạn bè nhìn nàng ái ngại cũng khuyên nhủ đủ điều nhưng nàng chỉ phủi tay rồi phán ?oCon trai VN thằng nào chả ích kỉ ngụy biện cộng với bản năng chiếm hữu man rợ ,mình mà hớ hênh là *** lộn đầu tôm ngay . Mà yêu thì yêu thế thôi chứ chắc gì nó đã cưới mình ? Bởi vậy mà bắt cá hai tay cho chắc ăn ?o .Trong khi đó thì nàng vẫn âm thầm lên mạng viết blog với cái nick Kitty để câu hàng với ngôn ngữ Xteen nửa Anh nửa Lào rất vui nhộn . Trong profile nàng tự giới thiệu về mình ?o Hồn nhiên vui vẻ , yêu màu xanh hòa bình ,màu tím hoa sim,ghét màu đỏ của máu .Sở thich là đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao và nội trợ ?o . Ava là hình của nàng khi mặc áo ngủ ngồi trên giường và đang ôm một chú gấu bông to bự . Trên thực tế thì nàng đang học tại một trường ĐH dân lập tư thục hạng bét vời trình độ tiếng Anh abc dắt dê đi ị . Sở thích của nàng là shopping ăn nhà hàng chứ nấu ăn thì đến luộc rau cũng đếch biết . Văn học là kẻ thù số một của nàng và với nàng đọc sách là một thói quen rất ấu trĩ . Nàng thích ôm búp bê nhưng phải là real doll nude boy cơ nhưng ở VN lại đếch có .Nàng rất yêu mèo vì có thói quen nhậu tiểu hổ mỗi khi cần giải súi nên chuyện nàng lấy nick kitty cũng là điều dễ hiểu (5) .

    ,?.

    Sơn là một doanh nhân thành đạt đã ngòai 30 .Dù ở cái tuổi tam thập nhi lập nhưng anh trông vẫn còn rất trẻ trung với ánh mắt ấm áp nụ cười thân thiện . Trong mắt chị em phụ nữ anh luôn là hình mẫu đàn ông lý tưởng với ba ưu điểm cơ bản ?o thành đạt ,độ lượng ,phóng khoáng ?o

    Tuy không còn ở cái thời kì ?o Không tán mà gái vẫn đổ " (Nghĩa là không cần vác cưa ra đường tự có cây vẫn đổ xuống ) như thời trai trẻ . Nhưng anh vẫn thuộc hạng ?odễ như trở bàn tay " (tức cũng phải lao động nhưng luôn dễ dàng thu hoạch hoa thơm trái ngọt ). Bởi vậy mà số lượng tiểu nương tử trận dưới tay anh nhiều không kể siết .Có thể nói anh ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong tình trường có thể chọc xuyên qua ngàn hoa mà không vướng phiến lá . Cảnh giới mà chỉ tồn tại trong tiểu thuyết của Thái Trí Hằng (6) . Với cách ăn mặc giản dị quần Jeans áo Veston và cách nói chuyện từ tốn cuốn hút anh luôn thể hiện mình với hình ảnh ?ođiềm tĩnh ,khiêm tốn nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ quyết đoán ?o . Bởi vậy mà vô khối cô chết mê chết mệt anh ,âu cũng là điều rất đỗi tự nhiên .Cũng phải nói thêm anh là một doanh nhân trẻ thành đạt bởi với chỉ ở độ tuổi này anh đã kịp sở hữu cho mình 3 shop thời trang hàng hiệu lớn ở HN . Chỉ với tấm bằng tốt nghiệp PTTH và lái xe con trong tay ,anh đã làm được nhiều hơn những gì ba mẹ có thể kỳ vọng . Đã có lần anh không ngần ngại mà tuyên bố với tôi rằng ?o Bọn con gái VN chả khác gì lũ trâu ,lúc chưa dắt được thừng vô mũi thì cứng đầu lắm ,nhưng mà "xỏ" được vô rồi thì đứa nào đứa ấy cứ mềm nhũn ra và trở nên nhẫn nại một cách ngoan ngoãn ?o .Tôi thật thà hỏi lại ?o Thế bạn gái hiện giờ của anh có biết về những chuyện tình cũ của anh không ? ?o Anh cao hứng phân trần ?o Chú còn dại lắm . Với chị em mình càng thật thà bao nhiêu thì chị em càng dễ đổ bấy nhiêu .Tât nhiên là phải biết thật thà một cách có chọn lọc .Ví dụ như nàng hỏi tao : em nghe nói anh có nhiều người yêu lắm .Thì tao từ từ mà thú nhận :mối tình đầu tiên là từ hồi lớp 6 anh cảm cô lớp trưởng vừa xinh vừa học giỏi .Đến cấp 3 anh cảm một cô bạn cùng lớp nhưng hai đứa phải chia tay vì nhà cô ấy chuyển vào Nam .Tóm lại là bao nhiêu mối tình cũng được nhưng mà đừng có thú nhận là ngủ với em nào là okie .Nhớ là khi kể về mối tình gần nhất thì mặt phải buồn chút ,mắt thì nhìn xa xăm để em ấy nghĩ mình đếch phải là kẻ vô tâm có mới nới cũ . Nói tóm lại càng tỏ ra chân thật càng tốt .Làm gì có em gái nào không xúc động với những lời lẽ chân thành như vậy ? Nhưng có biết đâu với em nào anh mày cũng xài bản tình ca muôn thuở đó ?o Tôi chỉ còn biết gật đầu thán phục .Thấy anh cao hứng tôi tranh thủ hỏi thêm ?o Vậy khi tán gái thì vũ khí nào là quan trọng nhất ? ?o Anh cười xòa : ?o Khi tán gái cần hai yếu tố .Một là khéo léo ,hai là nhẫn nại .Muốn đối xử khéo léo được thì phải rất am hiểu tâm lý chị em . Tao ví dụ thế này nhé ?o Chị em trẻ chẳng bao giờ thích một thằng đàn ông từng trải và lọc lõi quá .Bởi vậy mà anh phải thể hiện mình là một người đàn ông với bề ngòai mãnh mẽ như cọp beo nhưng bên trong lại hết sức nhút nhát như thỏ con vậy . Ví dụ đi chơi với nàng lần đầu không dám cầm tay nàng ngay mà khi đang ngồi cạnh nàng .Lẳng lặng rút di động nhắn tin cho nàng : Anh có thể cầm tay em được không ? ?o Hành động đó vừa thể hiện được mình hiền lành nhút nhát lại không thiếu lãng mạn chút nào . À mà nói đến lãng mạn tao mới nhớ ?oTuần trước tao bay ù ra Mũi Né chỉ để chụp tấm hình tao viết trên cát tên em yêu .Rồi làm quà sinh nhật cho cô ấy theo đúng sách ?o Một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em ?o . Còn về đức tính nhẫn nại thì trên đời này chắc chả có thằng nào như anh .Anh mày mất toi 2 năm trời ròng ra nằm gai nếm mật đầu tư mới thịt được em HươngChip .Tôi thảng thốt ?o Con bé đó năm nay mới 16 mà anh ?o .Sơn cười lên khoái trá ?o Thì chính vì nó 16 thì anh mày mới phải chịu nhục như thế chứ ?o . Quay đi quẩn lại thì tôi vẫn thấy toát ra ở anh 6 chữ ?o Mạnh vì gạo bạo vì tiền ?o .Suy cho cùng thì tôi cũng chả thể học theo anh với đồng lương ba cọc ba đồng của mình nên nhiều khi nghĩ thấy tủi thân kinh .

    ,..........

    Hà là một cán bộ trẻ có năng lực và rất nhiệt huyết ở công ty tôi . Ở một môi trường làm việc có tính cạnh tranh khốc liệt mà xét ở một góc độ nào đó là chia bè kéo cánh như ở công ty tôi thì anh là một người khá đặc biệt .Cả bên Hắc Đạo và Bạch Đạo đều coi anh là chỗ ?othân bằng cố hữu gần xa ?o .Anh là một người rất hòa đồng nên quan điểm của anh luôn mang tính quần chúng .Nghĩa là quần chúng nói gì thì anh nghe theo số đông và phát biểu lại .Anh là người hiền lành dễ tính nên chả bao giờ thèm tham gia tranh luận trong bất cứ một hội nghị hay một cuộc điều trần góp ý tổ chức nào .Anh là người rất khiêm nhường và phóng khóang nên chả bao giờ tiết kiệm khi ban phát lời khen cho một ai đó .Ở anh mọi người thấy được hình tượng của một chiến sĩ cộng sản chân chính . Tuy nhiên đôi khi anh hơi quá thẳng thắn và bộc trực khi thể hiện quan điểm cá nhân của mình .Bằng chứng là trong cuộc họp nhận xét Đảng Viên cuối năm ,anh ngang nhiên phê bình đồng chí Giám Đốc công ty gay gắt ?o Đồng chí có một khuyết điểm lớn là :không biết quý trọng sức khỏe của mình .Sinh hoạt chưa điều độ ,đến công ty sớm về muộn ,quá ham công việc và không để ý đến chăm sóc bản thân .Đồng chí có biết sức khỏe của đồng chí là tài sản của công ty ta không ? ,??o .Bởi vậy mà chả có gì khó hiểu chuyện anh các sếp đánh giá là ?o kiệt xuất? nhất công ty .Cầm chắc trong tay 2 tấm bằng tại chức ?oQuản trị kinh doanh? và ?o Tin học? .Anh cũng luôn tỏ ra mình là một người cán bộ giỏi cả chuyên môn lẫn nghiệp vụ.Phải nhìn anh lao động vất vả thế nào các bạn mới hiểu sức cống hiến bền bỉ chịu thương chịu khó của anh .Những giọt mồ hôi nhễ nhại đổ xuống sân Tenis có thể làm cảm động bất cứ kẻ nào máu lạnh nhất .Chả là Hà có một biệt tài là chơi Tennis .Trình độ Tenis của anh có thể sánh ngang với ?ođá cầu? của Cao Cầu khi xưa .Tất cả các sếp từ bất cứ đâu xuống công ty đánh Tenis đều thích đánh với anh.Anh có khả năng vừa đánh Tenis vừa ?ophun mưa chem gió? với các sếp . Phải thú thức với các bạn là anh chơi Tenis rất hay ,hay đến mức luôn luôn thua sát nút cấp trên của mình . Dẫu biết anh thả nhưng chả ai than phiền gì về cái ?othói quen? rất đỗi ?otế nhị? này . Tôi hâm mộ nhân cách con người anh từ trong sâu thẳm của cõi u mê .

    Đây chỉ là ba ví dụ rất thật và điển hình mà ở ngòai đời tôi đã đang và sẽ chứng kiến .Có thể họ không hòan tòan như vậy nhưng rất tiếc lại là như vậy .Và tất nhiên là cái tên có thể không giống ngòai đời nhưng các bạn còn mong gì hơn ?

    Trời xui đất khiến cho Linh gặp Sơn .Linh thực sự là một người không đơn giản chút nào .Bởi vậy mà Sơn đã phải dùng đến liên hòan kế như : đứng chờ Linh dưới mưa trong một đêm tầm tã (tát nước theo mưa),quỳ trước mặt Linh để cầu xin tình yêu của nàng(khổ nhục kế) và cuối cùng là Sơn đã khóc trước mặt Linh để thể hiện gọi là ?ochút lòng trong chả biến suy? (giả chết bắt quạ) (7). Linh đã tin Sơn và trao Sơn tất cả . Sơn thịt Linh xong nhưng vẫn không ngừng tiếc nuối : ?oAnh rất muốn cưới em làm vợ nhưng còn công việc còn gia đình nên phải chia tay . Hãy thông cảm cho anh .Dù không lấy được nhau nhưng trái tim này vẫn chỉ yêu mình em .Linh chợt hiểu ra tất cả nhưng vẫn không thể thốt lên một lời trách móc ???

    Còn về Hà ,khi giám đốc mới lên .Bộ sậu cũ được thay đổi phần lớn .Anh ta vẫn hí hứng công tác với chiêu bài cũ của mình thì bất ngờ 6 tháng sau nhận được giấy chuyển công tác . Tôi không hiểu là tại sao rồi có một hôm ngồi uống rượu với sếp thì nghe sếp kể : ?o Một kẻ không có chính kiến không bao giờ dám thể hiện mình thì quá nguy hiểm .Không thể hiểu hắn thuộc loại gì thì tuyệt đối không dùng hắn .Tôi chưa điên đển mức dám dùng loại người này ?o

    Tôi sẽ không nhiên ngạc nhiên nếu các bạn than ở ngòai đời những loại người na ná như trên không hiếm chút nào .Chọn cách sống ra sao thì là tùy ở bạn .Nhưng ?oông trời? có mắt đó ,hãy cẩn thận !

    ---------------------------------

    Tin mới là anh Sơn mới săn được một em chip mới trên blog .Anh ấy đang treo ava của người yêu với một niềm hãnh diện khó tả .Chúng ta hãy cầu chúc cho anh ấy những điều tốt lành nhé ! ^_^

    (1) : Cũng thì một miếng thịt, người ta bầy ra đủ trò: nấu với tiết gọi là giả trâu, nấu với riềng mẻ gọi là giả cầy, nấu với hành răm gọi là giả chim, nấu với đậu nghệ gọi là giả ba ba, đốt đi rồi bóp với thính đỗ tương thì lại bảo là giả dê.

    (2) : làm bằng silicon giống đùi con gái thật dùng thay gối

    (3) : búp bê giống người thật (thường làm bằng silicon) dùng cho người độc thân có nhu cầu về ***

    (4) : nhét giấy báo bên trong tập tiền âm phủ

    (5) : các bạn có thể kiếm được cả vạn em gái VN trên blog có cách biểu hiện trên

    (6) : nhà văn là tác giả của tiểu thuyết ?oLần đầu thân mật ?o

    (7) : những chiêu này trong ?oBinh pháp Tôn Tử? khi nào rảnh tôi sẽ tản mạn riêng .

    Kính bút : Tăng Việt Phương !
  2. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    May có thời gian ham xem Chúa tể Nhẫn , k nhìn cái avarta của bác này ngất luôn
    Mọi n đều nhìn chân lý thông qua đôi mắt của mình
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn này đọc xong cũng súyt ngất
  4. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Viết chuối củ quá, bài này phải đưa sang diễn đàn Những người thích đùa mới đúng.
  5. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    khổ lắm cơ, khéo bây giờ cô chú nào sống thật tình thì họ tất nhiên k tin, nhẹ thì nhìn cô chú với cạp mắt nghi ngờ, k biết cô chú có mục đích gì còn lại thì họ quay đi cười hoá ra trên đời vẫn có n hâm tồn tại
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Sáng ra gặp đúng cướp ròai ^_^
  7. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Hình như bộ óc của chú có vấn đề khi hiểu sai ý anh thì fải ?
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ava quen quen cho hỏi có phải fan của chị Yoyo ko ?
    bài viết hay
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay, rút ra được nhiều....kinh nghiệm vote cho bác nhá, mà bác ơi Anh Sơn trong bài có phải là...Mr Lee hông bác
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Mình chỉ có thói quen hâm mộ bản thân thôi ^_^
    Sorry vì không biết Yôy là ai ^_^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này