1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về ??osống giả ??o

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TVP, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Mr Lee chưa đủ tư cách để tôi phải viết đến ! (nói nghiêm túc đó ) ^_^
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ái chà.
    em ghé qua blog bác rùi, bác cũng là 1 trong những người bạn trên bolg của Mr Lee cũng như em, ko biết bác nghĩ sao khi nói thế, còn em, blog của Mr Lee em đọc tương đối nhiều bài và cảm nhận của em rất tốt về phong cách và cách viết của anh ấy, còn cuộc sống thực em ko quan tâm nhiều.
    Bác cũng là một người rất có khiếu văn chương, và cũng là 1 blog "hot" - thể hiện qua sự quan tâm của các chị em xinh đẹp dành cho bác (hơi thảo mai nhưng em thấy thế thật ).
    nhưng để xét đến "tư cách" của 1 con người có đủ hay ko thì em thấy bác hơi...quá cho dù bác nói nghiêm túc hay ko?
    hihi mong bác tiếp tục có những sáng tác triết lí sống như thế này để bà con đọc rút kinh nghiệm, sao cho sống giả...nhưng mà thật hơn nữa
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Có nhiều chuyện thị phi không fải để nói ở chỗ Public này !
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cảm nhận khá thật. Làm một ly nghen
    tứ hải giai huynh đệ
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tứ hải giai huynh đệ
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em cũng bon chen viết vài dòng cảm nhận về sống giả.
    Hồi đầu mới vào làm cứ tưởng chị là người hiền lành, thật thà, có thể tâm sự được bởi lẽ ra vị trí hiện tại của chị là của mình, chỉ tại mình nhận bằng tốt nghiệp muộn quá nên ko kịp nhưng bù lại cũng vào được 1 chỗ cũng tương đối êm ấm, mình nghĩ thôi thì chỗ nào cũng vậy, vẫn cùng 1 chuyên môn, và vị trí ngang nhau nhưng hình như chị ko nghĩ vậy!
    do gà mới nên mình có trót tâm sự 1 vài cảm nhận ban đầu, thổ lộ chút bức xúc, thấy chị cũng động viên an ủi,... nhưng dần dần mình cũng...cáo hơn, nhận ra có những điều chị nói, chị kể vô lí và...ko khớp với chính chuyện... bắt đầu nghi ngờ... và xâu chuỗi lại thì hoàn toàn thất vọng, chị nói "em đừng nói ra nhé, cô ... thất vọng về em, bảo là ko hiểu em học hành thế nào mà làm toàn sai" (trong khi mình là người đang phải giải quyết những tồn đọng cô để lại và mối quan hệ giữa cô và gia đình mình rất tốt, cô là người bảo lãnh cho mình vào, hình như chị ghen với mình và đang tìm cách lấy lòng cô bằng quà tặng và những lời...)...mình biết vậy nhưng ko nói ra chỉ cảnh giác hơn thôi, bề ngoài 2 chị em vẫn thân thiết nhưng tuyệt nhiên mình ko còn tâm sự gì nữa, cả chuyện công việc lẫn tình cảm, chị nói mình nghe nhưng ko bận tâm...mình cũng đang sống giả thì phải....
    có những người bề ngoài nói những điều đạo lý ghê gớm, nhưng trong đầu óc họ bao giờ cũng ngấm ngầm hình thành những toan tính vụ lợi chỉ sơ xẩy trong câu chữ 1 chút thôi là có thể...đì mình chết ngay được, nên bạn đừng mong chờ gì nhiều vào tình thân mến thân nơi công sở nhé, cộng tác chứ đừng cộng sinh,
    nói vậy nhưng quả thật nhiều khi mình suy nghĩ vẫn còn rất dơn giản và cho rằng ai cũng nghĩ như mình mà bỏ qua những lắt léo.
    Thôi đành chấp nhận "ai nên khôn ko dại một lần" các bác nhỉ
  7. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Vấn đề là phải tỉnh táo
    Không ngừng học để nâng cao nhận thức và bản lĩnh sống ^_^
    Khôn ăn người dại người ăn mà
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: Thông tin cũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này