1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về phố Hội

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tản mạn về phố Hội

    Khi nghĩ đến phố Hội người ta thường được biết đến là một khu phố cổ của Huế, với nhà cổ, nhà thờ cổ. Ngày nay khi con đường Chi Lăng được tỉnh đầu tư xây hệ thống đèn thì phải nói là con đường Chi Lăng về đêm rất đẹp. Nó tô điểm thêm nét cổ kính của khu phố. Có một điều thật lạ mKhi nghĩ đến phố Hội người ta thường được biết đến là một khu phố cổ của Huế, với nhà cổ, nhà thờ cổ. Ngày nay khi con đường Chi Lăng được tỉnh đầu tư xây hệ thống đèn thì phải nói là con đường Chi Lăng về đêm rất đẹp. Nó tô điểm thêm nét cổ kính của khu phố. Có một điều thật lạ mà không biết mọi người có biết không, con đường đó ngày nay đã thay đổi khá nhiều, với nhiều nhà cao tầng và?rất nhiều quán net và café, con đường Chi Lăng cổ kính ngày xưa bây giờ là con đường rất nổi tiếng vì nó là một trong những con đường có nhiều quán café và net nhất thành phố Huế. Không biết khu phố cổ kính ngày xưa đâu rồi nhỉ? Chúng ta đang ra sức bảo tồn nét cổ kính của Huế vậy mà?à không biết mọi người có biết không, con đường đó ngày nay đã thay đổi khá nhiều, với nhiều nhà cao tầng và?rất nhiều quán net và café, con đường Chi Lăng cổ kính ngày xưa bây giờ là con đường rất nổi tiếng vì nó là một trong những con đường có nhiều quán café và net nhất thành phố Huế. Không biết khu phố cổ kính ngày xưa đâu rồi nhỉ? Chúng ta đang ra sức bảo tồn nét cổ kính của Huế vậy mà?


    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  2. thangbe84

    thangbe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chi Lăng là con đường được coi là tuyến giao thông quan trọng bởi vi nó nối liền với hai cây cầu khá lớn thông ra con đường lớn đó la đường Trần Hưng Đạo vào đầu kia là con đường về phía biển, vì vậy bộ mặt của đường CL ngày cang đổi khác cũng chính là vì lí do đó, có thể đó cũng la quy luật phát triển tự nhiên của nó mà thôi. Tuy nhiên, theo toi được biết thì trên đường Cl vẫn còn giữ được những căn nhà được đưa vao dang di tich lịch sử.Nhưng một khó khăn tồn tại là những căn nhà đó cung phải được tu sữa lại ko thì có khi sập như chơi, ma bên cạnh đó kinh phí để tu sữa và bảo tồn qua lớn , qua tốn kém .Theo tôi thi đuwòng CL cung cần phát triển theo đúng quy luật của nó ,tuy nhiên cần phải có sự quy hoạch đúng đắn trong xây dựng nhà cửa và bảo tồn nhwxng giá trị xưa có thể tồn tại cho đến ngày nay, đó la một bài toán khá khó để có thể giải quyết được trong giai đoạn hiện nay.
  3. Sáng chóc ngóc ngồi uống cafe cóc nghe nhạc rock, nhìn mấy cô bé lóc chóc
    Chiều lai rai cafe nghe nhạc Trịnh, cũng hay ra phét nhỉ.
    Ôi! Phố Hội, nay còn đâu

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đường Chi Lăng vắng lắm, còn nhớ ba đèo đi trên chiếc xe đạp cọc cạch từ Nhà Hát Lớn qua đây để mua cho TSLT một chiếc bút lông để vẽ, trên đường này có một hàng tạp hoá chuyên bán bút vẽ loại xịn. Ngồi sau xe thích lắm, hết ngắm người rồi quay lại...ngắm mình, vì một bên là sông còn một bên là nhà, cây cối thì um tùm mát rượi. Bây giờ tìm lại quán ngày xưa không còn nữa, hình như quán ấy gần quán ông bác sĩ Thạch ( khoa da liễu ) thì phải?!
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  5. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng thích cách gọi Đường Chi Lăng là "PHỐ HỘI" tí nào, nghe thật là lai căng. Ai mà chẳng biết nói đến phố Hội là người ta ngay lập tức nghĩ đến phố cổ Hội An, chứ có ai nghĩ là phố cổ Gia Hội đâu, cứ như thấy người sang bắt quàng làm họ ấy. Trong khi địa danh Gia Hội đâu phải thua chị kém em, nhưng tên như Đông Ba Gia Hội thật sự thân thương gần gũi, đầy ý nghĩa (vua ban mà lị), cứ ta về ta tắm ao ta là nhất!
    Quả thật con đường này và các phố lân cận như Bạch Đằng, Chùa Ông, Ngự Viên, Mạc Đĩnh Chi...có mật độ di tích cổ đậm đặc, phủ đệ xưa, chùa cổ, nhà kiểu Pháp, kiểu Tàu, kiểu Ấn Độ (nhà thờ kiểu Hồi giáo quét vôi trắng đường Chi lăng giờ cho ở tập thể, mặt tiền cơi nới làm quán rất nhếch nhác)...quá đa dạng phong cách kiến trúc, chỉ tiếc hạ tầng còn quá kém, được dãy đèn đường mới trông rất bắt mắt nhưng nhiều lúc ngọn có ngọn không. Đầu đường hãng mè xững Thiên Hương làm mới cái nhà cổ to ..vật vã, hoa văn giả cổ rườm rà nặng nề, thêm cái đình lục giác trên sân thượng copy kiểu "Em ơi Hà Nội chóp" quá lố bịch, thật xốn con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái.
    Ai đã từng vô quán cafe 242 CL chưa nhỉ? Một địa chỉ tuyệt vời cho những đôi lứa xứng đôi, vô Hoàng Phương nghe nhạc Trịnh...kiểu ầm ĩ ngắm trăng rằm cũng ok chán, nhưng đừng dại ngồi phía dưới bến sông kẻo dân trên này không biết cho văng miểng thì có mà ..chết em!

    TO BE OR NOT TO BE
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    chời,nghe tên ngoài cứ tưởng ông niemtinchocatbui ghi về Hội An để "lăng xê" người yêu luôn chứ!
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời , hội hè gì cái đường Chi Lăng đó hả trời , lại lai căng với dân Bắc Kỳ đây mà . Đường thì kêu là đường đi , bày đặt phố này phố nọ . Sốt tiết .
    Ngày bữa chi với cái đường Chi Lăng nớ , hồi trước nhếch nhác bỏ mẹ , bụi mù mịt lên , rồi còn cái mê cung liên thôn liên xã sát bờ sông Hương đĩ điếm đứng đầy ra đó . Sau này có Fest-ival 2000 thì có sửa sang được một chút , nhìn cũng tàm tạm . Nhưng mà quy hoạch đường răng mà ngu vật vã , làm một hàng trụ đèn nhìn như lấy mấy cái thùng nước úp lên cái bóng đèn đường . Đèn thì màu vàng khè nhìn bực mắt dã man . Sau đó dân kêu quá nên thay đổi lại . Kinh phí có nhà nước lo mà . Các ông cứ làm , làm sai thì làm lại , nhà nước lo mà . Rồi sau đó bày đặt nói là tôn tạo khu phố cổ , mà thực ra còn quái gì là cổ dưới đường đó đâu , có chăng là còn lại mấy cái chùa Tàu . Đệ tử của ông nội tui làm chủ một cái chùa Tàu (Kiến Phúc) dưới đó , nhưng đố mấy ông nhà nước đụng vô đó .
    Nói chung là dẹp mẹ mấy cái trò mèo phố cổ đi .
    Thà nói như anh @duongphuongbay nghe còn có lí ... Dưới đường Chi Lăng đúng là có cái quán cafe Hoàng Phương ngồi tuyệt vời , nhạc hay , cảnh thơ mộng , ngồi sát bờ sông và uống cafe đón gió sông ***g lộng thổi vào người mát rượi ... Nếu ngồi ôm người yêu dưới đó nữa thì tuyệt vời . He he he ... 3 năm cấp 3 dưới trường Gia Hội thì toàn chuồn học ra đóng đô ở Hoàng Phương ... Anh duongphuongbay có tin là em uống cafe nợ được ở Hoàng Phương không ??? he he he ... Nhưng bây giờ quán này cũng xuống cấp rùi , không còn sạch sẽ như hồi trước nữa ... Hic hic , dạo này dưới đó có mấy quán mới mở cũng được lắm : Lạc Thảo Viên ngồi cũng được ... Nhưng có bồ dẫn xuống đó mà " rừng rú " thì được chứ xuống một mình nhìn chúng nó rừng rú mình chịu không nổi đâu ... he he he ...

    The wonder at your feet...
  8. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ủa!Lạc Thảo Viên toàn để người ta "rừng rú" à...sao bạn em đi chơi nó cứ rủ đến đó ngồi hoài.Sinh nhật đợt rồi tụi cũng rủ đến đó,ăn bánh kem xong trét đầy mặt nhau...
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa đi trên đường này vắng vẽ mát mẽ chẳng có ai thích thật !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  10. Cái này thì bạn nhầm to rồi đấy! Chưa bao giờ Hội An có tên là phố Hội cả, mà nó chỉ từng có tên là Hoài Phố, Lâm Ấp phố mà thôi. Còn phố Hội chính là tên của khu phố cổ Gia Hội của Huế xưa.
    Còn bác nào muốn biết về Hoài Phố quê vợ em thì cứ liên hệ với em


    Anh sẽ đưa em về thăm Huế, bằng chuyến tàu chạy mấy ngày đêm.....
     
     

Chia sẻ trang này