1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về phố Hội

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    hehe, ý mình đây là tên gọi ''''cửa miệng'''' ấy chứ không phải là tên chính thức trên văn bản giấy tờ đâu. Còn về các tên gọi cổ của HA thì vô số, chẳng hạn như Fayfo, Kaifo, Faifoo, Faixfo, Hoài Phố...
    Hội An mình lăn lộn ở đấy cũng nhiều. Gái HA xinh xắn dễ thương nết na dịu dàng như gái Huế (gái gốc Hoa cực hay nhá), chỉ tiếc nỗi cái giọng Quảng Nôm nghe buồn cười thế nào ấy, nhất là mấy cô HDV du lịch, nói thì như bắn tiểu liên, nghe chả hiểu gì mấy (có khoa trương lắm không? nhưng hỏi du khách thì đều trả lời nghe hiểu được từ 30-45% là nhất, có điều tra hẳn hoi đấy nhá).
    Ăn ở HA thì quá là chán, nấu ngọt như chè, chê là bị chỉnh ngay. Quán ăn ở phố cổ có cái tật không quét dọn giấy rác khách ăn xả dưới sàn nhà, có lẽ người Hoa kiêng không quét rác, đi vào cứ như lội trên tuyết ấy (cũng không phải tất cả đều như thế, đa số thôi). Đầy đường toàn cháo gà (dịch cúm này lao đao đây), mấy bà mấy chị tay xé thịt gà tay đếm tiền thấy mà kinh, nghĩ cũng phải thôi, ăn hè phố mà, ăn bẩn sống lâu, vô tư đi.
    Sông Thu Bồn chảy ngang phố Hội (đúng không nhỉ) không hiểu sao mùa hè bẩn thế, cứ như kênh Nhiêu LộcThị Nghè ấy, lỡ rớt xuống mà được vớt lên chắc được đi xuất cảnh diện Mỹ lai đen quá. Bên bán đảo An Hội đối diện nhà cửa nhếch nhác, kênh nước đen dưới chùa Cầu bốc mùi kinh vãi vía, hèn gì du khách cứ bảo vừa chùa vùa "cầu'''' nên nó thế. Thật là tiếc, cảnh đẹp như thế sao không cải tạo được nhỉ? Phí cái đẹp của phố Hội đi....
    Ơ hay, sao mình lại cứ chê phố Hội thế nhỉ? Chẳng có ác cảm gì đâu, thích nữa là đằng khác, chẳng qua đi nhiều lần mà vẫn thấy cảnh tượng ấy, xốn quá, chàng niemtinchocatbui về làm rể ở đấy không biết có bức xúc như khách qua đường không, hay hàng đêm ngồi tâm sự với người đẹp trên mấy chiếc ghế sắt rỉ rét dọc bờ sông Thu Bồn hít thở không khí "trong lành" ở đấy quen rồi, hê hê?

    TO BE OR NOT TO BE
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hội An bây giờ đã khác rồi, nghe bác tả mà TSLT ngỡ mình đang lạc vào đấy cách đây dăm bảy năm .Vào đấy mà sao không ăn bánh tráng đập, bún mắm, mì Quảng, Cao Lầu...mà ăn cháo gà và ăn chè nhỉ?hí hí. Ơ, mà sao mình lại nói về Hội An nhỉ? Niemtincatbui ơi, em đừng hắt hơi sổ mủi nhé, chẳng qua chị nhớ quá nên tranh thủ ôn lại chút xíu về Hội an đó mà, dù sao chị có rất nhiều kỷ niệm về mảnh đất này
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  3. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Haha, mới hè năm ngoái chứ đâu xa. Mùa mưa còn đỡ, nước được lưu thông, chứ đến mùa hè thì đâu lại vào đấy. Hội An giờ lo bảo vệ mấy cái nhà cổ sắp sập chứ vấn đề bảo vệ môi trường xem chừng còn lâu, để đợi đến hè này xem sao nhé!

    TO BE OR NOT TO BE
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đồ Hội An mắc chằng, đi mua đôi dép mà bị chém tới 50k, mà trong khi đó ở ngoài chỉ có 20k trời ạ, mắc ghê nhưng lần tiên đi đành cho họ chém vậy. Có điều bánh HA khá ngon. hehe.
    Thêm một nhận xét nữa, trên cây cầu gỗ, bản dịch tiếng Anh và bản dịch tiếng Pháp lại khác nhau. Trong khi bản dịch tiếng Pháp có nhắc tới rivière Thu Bồn thì tiếng Anh lại không, hình như dịch là những con sông nhỏ thì phải. không biết đâu mà lần. Còn trên cái paneau to tùng đùng một câu tiếng Pháp bị ghi sai, làm tui chạy đi hỏi khắp mà họ bảo làm gì có cấu trúc như vậy. Cái này cần coi lại á.
  5. Mấy vụ này thì bác nói hoàn toàn đúng, tui xin bổ xung thêm một cái nữa, là đồ mà người ra gọi là cổ ở Hội An hiện giờ chỉ là để lừa mấy thắng Tây không biết gì cả thôi. ( Bà già ơi! Có vào đọc thì cũng đừng giận ông già này nhé! Sự thật thôi) Còn Mỹ Quảng nói thật với mấy bác là tui mới ăn có hai lần nhưng lần nào cũng nhìn nàng ăn và cười thôi, còn tui thì....ôi thôi đói mà vẫn cứ cười chứ không chịu ăn (Lần đầu tiên đi ăn với nàng, tui là loại dễ nuôi nhất thế mà thôi,, thà nhịn đói còn hơn)
    Lần đầu tiên tui vào Hội An, khi thấy sông Thu Bồn, mấy bác có biết câu đầu tiên tui nói là gì không. "Sông Thu Bồn đây hả! Sao mà rác lắm thế, nhớm kinh khủng quá"
    Lần đầu tiên tui vào, khi đó HA chưa có gì cả, du lịch chưa phát triển lắm, khách sạn thì chả thấy đâu, tìm mệt luôn, chỉ có dưới cửa Đại mà thôi, nhưng hiện giờ thì tui nói không ngoa, về du lịch thì HA ăn đứt Huế, nhất là về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. người dân bản địa được lợi rất nhiều về hoạt động này, nhất là điều kiện sống ở Hội An tăng lên rất rất rỏ. Điều này ở Huế chúng ta thì mới ở bước đầu khảo sát và khai thác chưa có hiệu quả, chủ yếu là học sinh, sinh viên tự tổ chức mà thôi.
    Mà sao lại nói nhiều về Hội An thế nhỉ, chủ đề này là của phố Hội , Huế chúng ta mà.
    Tái bút: tôi yêu Huế quê tôi, tôi yêu Hoài phố của tôi... Thế thôi!


    Anh sẽ đưa em về thăm Huế, bằng chuyến tàu chạy mấy ngày đêm.....
     
     
  6. Một đoạn viết về Hội An bằng tiếng Pháp đây, bác nào đọc được thì đọc
    La ville de Hôi An est un des quatre sites vietnamiens classés au patrimoine mondial de l''UNESCO. Hoi An était connue des navigateurs européens sous le nom de Faifo, déformation de Hai Phô'' qui veux dire marchands du bord de mer. Des navires de toute l''Asie mouillèrent au port de la ville dès le XVe siècle. Vers le XVIIe siècle viennent s''y joindre les premiers Européens notamment les Hollandais et les Portugais. Les marchands et les résidents étrangers construisirent de belles demeures. Malheureusement, lors de l''insurrection des Tây So''n, la ville fut presque entièrement rasée, seuls les Chinois reconstruisirent leur quartier. Les Japonais préférèrent quitter le pays. L''ensablement progressif du port de Hôi An favorisa la montée en puissance du nouveau port de Da Nang, si bien que le commerce cessa à Hôi An.
    Hoi An fut miraculeusement épargnée par les dernières guerres du Vietnam. La ville s''enorgueillit de ses vieux quartiers typiquement asiatiques et bien préservés, à la différence de la plupart des villes asiatiques qui font la course à la modernité.
    On recense à Hôi An plus de 800 édifices historiques comprenant notamment des ponts, des pagodes, des temples, des maisons, la maison communale, des tombes, des puits etc...


    Anh sẽ đưa em về thăm Huế, bằng chuyến tàu chạy mấy ngày đêm.....
     
     
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ tình cảm dành cho Hội An nhiều quá đấy mà hí hí .Vì sao em biết không ? vì cô ấy là người Hội An !.Giá như bây giwò có người hỏi chị tại sao lại thế ? tại vì người bạn thân nhất của chị là người Hội An hí hí.
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  8. Trước khi quen nàng thì em cũng có quen được mấy đứa ở Hội An, phải nói là người tính cách người Hội An rất dễ mến, cả nam lẫn nữ. Tính cách của họ có phần nào đó giống người Huế chúng ta. Còn về giọng nói mà bác duongphuongbay nói, theo tui nghĩ thì cái đó thì tuỳ theo mỗi người thôi, có thể mình nghe giọng nói của họ mình không hiểu không thích và ngược lại thì họ đối với chúng ta cũng thế. Cái này thì tui đã từng gặp rùi, phải nói là lúc đầu những người bạn Hội An nói tui không hiểu và luôn bắt họ nói giọng Huế và luôn chọc họ khi họ nói giọng Quảng, nhưng sau khi nghe dần rùi cũng quen. Lần đầu tiên vào Hội An, trong quán cafe tui xin một li nước thôi mà nói cả buổi mà bà chủ quán không thể nào hiểu được, nhưng lần thứ hai thì đã khác, một lần là hiểu ngay. Còn...bây giờ thì giọng Quảng tui nghe rất tốt và ngược lại người ta nghe tui nói cũng chả sao.
    Còn về phố Hội quê ta, sau đợt festival 2000 con đường Chi Lăng có thêm một hệ thống đền mà khi đứng trên cầu Gia Hội nhìn xuống rất đẹp. Chỉ tiết là phố cổ mà nhà cổ thì không thấy đâu, đoạn đường Chi Lăng bây giờ toàn nào là cafe, net, game....xe cộ rất tập nập nhất là những lúc tan trường.


    Anh sẽ đưa em về thăm Huế, bằng chuyến tàu chạy mấy ngày đêm.....
     
     
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại đợt đi Hội An với lớp trong dịp trường cho đi tham quan . Cũng công nhận là Hội An ban đêm đẹp thiệt , nhất là vào đêm rằm . Cầu Nhật và Hội quán Phúc Kiến là 2 chỗ mà deathchuck thích nhất . Nhưng đi Hội An mà đi theo hội thì không vui đâu ... Đi bộ , lang thang vào hang cùng ngõ hẻm mới sướng . Thủ vài trăm trong túi , bạ đâu ăn đó ... Ăn cơm Gà , bánh gì đen đen với banh đậu xanh á ... Ngon lắm ... Hì hì ...
    Nhớ lại một khung cảnh cực kì đẹp : lúc đó là 12g đêm , đi lang thang trên con đường nhỏ từ cầu Nhật vô phía trong ... Thì dưới bóng đèn đường vàng mờ mờ ảo ảo , có một cô bé khoảng 17 , 18 tuổi ngồi đọc sách trên cái ghế dài ngay sát lề đường ... Nhìn đang yêu quá ... Deathchuck đứng tần ngần một lúc , đi thì tiếc mà ở lại thì sợ con bé nó hét ầm lên thì khổ . Đánh bạo tới hỏi giờ thì nghe trả lời cực kỳ lễ phép và lịch sự . Nhưng con bé đó hỏi lại : anh cũng có đonòg hồ mà hỏi giờ làm chi . Đến nước này thì đành nói thiệt là deathchuck muốn làm quen nói chuyện . Hì hì ... Vậy mà ngồi nói chuyện hơn 1 tiếng đòng hồ với đủ chuyện trên trời dưới biển . Đến khi con bé đó vô nhà ngủ thì mới sực nhớ là quên hỏi tên . Đến giờ vẫn còn tiếc .
    Đi lang thang tiếp thì gặp mấy bà ngồi bán hột vịt lộn và chè khuya , ngồi ăn rồi lại đi lang thang tiếp ... Không rành đường nên đi lạc vô con hẻm nhỏ gần cái xưởng mỹ nghệ thì gặp nguyên một bầy pede . Nói thực tình ... Cuộc sống về đêm ở Hội An không êm đềm chút nào cả , nó mang màu sắc bệnh hoạn ... Nói ra thì nghe vô lí , nhưng chính deathchuck nhìn thấy tận mắt ... Nào là pede , nào là xìke , nào là đĩ điếm ... Cái này xin thề là đúng sự thực .
    Hoảng quá , rút cái nịt ra sẵn mà tự về , bước nhanh vào cái quán bar , nằm đường nào thì giờ không nhớ . Khuya , quán bar mở nhạc nhỏ nhỏ cũng hay , ánh đèn mờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy 1 cặp tình nhân nước ngoài đang kiss nhau thắm thiết , lác đác là những đôi tình nhân đồng tính ngồi ôm nhau , nhìn bẩn không chịu được . Nhưng lỡ vào rùi , kêu 2 chai Ken và gói thuốc ngồi uống rồi nhìn mấy thằng choi choi nó thọt bida . Ngứa tay quá và thấy 1 bàn còn trống nên rủ đại 1 thằng nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ đánh một cơ ... Cá độ 10 chai beer nhưng đánh nửa chừng thì bạn nó kéo vô quán bar đó rủ nó đi bão ... Trời ạ , đi bão mà la làng lên cho mọi người biết , đúng là bó tay . Đúng là mấy thằng Cao Bồi làng mà khoái làm đại bàng .
    Bước ra khỏi quán bar và đi nhanh về khách sạn ... Bị thầy mắng vì tội vô kỷ luật ... Nhưng không ân hận vì đã phần nào chứng kiến được cuộc sống về đêm ở Hội An .

    The wonder at your feet...
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện ăn uống ở phố cổ Hội An :
    Chấp nhận đi anh @duongphuongbay ơi . Đã đi chơi và chấp nhận không ăn đồ của khách sạn thì phải chịu bẩn , chịu chém và chịu tức ...
    Nói về độ chặt chém thì phố cổ Hội An là trùm ... Em bước vô cái quán ăn Tàu làm một tô hủ tíu , nước thì nguội tanh , trắng ợt ợt , vài cọng hành và thêm vài lát thịt + 1 cái trứng cút ... không có rau sống , giá chần gì cả , vậy mà nó phàng 18 ngàn 1 tô . Đồng ý là đi chơi thì không tiếc tiền , nhưng thà mắc mà ngon , đằng này quá dở luôn . Chuyện vệ sinh em không quan tâm lắm , bởi nhiều khi em ăn uống còn tởm hơn trong mấy cái quán đó nhiều ...
    Bữa cơm trưa giá 12 ngàn = 1 đĩa cơm , 2 lát trứng và một chén thịt nhỏ ... Không hề nói quá nghen , thịt hôi đến nỗi không nuốt được .
    Ăn uống trong quán ở Hội An thì đúng là : www.botay.com , www.bochan.net và www.bo-toan-than.org .
    Kinh nghiệm cho những người đi chơi Hội An là nên ăn ở mấy hàng bên lề đường , bẩn một chút mà ngon và rẻ . hì hì hì .
    Thêm một kinh nghiệm nữa : Không nên xài Net trong phố cổ nhá , nó phang một tiếng 38 ngàn đó . Vãi đái ...
    Không biết dạo này có đỡ hơn chút nào chưa chứ cứ như cách đây một năm thì cho thêm tiền cũng không đi Hội An thêm lần nào nữa .

    The wonder at your feet...

Chia sẻ trang này