1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về phố Hội

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nói cho ông biết Net ở Hội An thì cũng 3000 đồng /tiếng thôi. Lâu lắm rồi ngay cả khi ở Huế còn 6 ngàn/tiếng cơ. Vấn đề là đúng chỗ. Chứ ông vào quán Net dành cho Tây rồi. Như dạo trước ngồi Net ở Quảng Trị 3 tiếng cứ tưởng là cao lắm thì khoảng 50 .000 là cùng ai ngờ nó chơi ngàn nào phút nấy. Kết quả đi 180.000 của em.
    Tui đã nói rùi, Hội An toàn đồ dổm cả, chỉ dành lừa mất thằng Tây thôi, trong đó phải biết chỗ mới khỏi bị chém, nó chém kinh khủng lắm đây.


    Anh sẽ đưa em về thăm Huế, bằng chuyến tàu chạy mấy ngày đêm.....
     
     
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Quán Nét ở Hội an cũng tuỳ từng quán, chẳng hạn như dọc đường Trần Phú , Lê Lợi và một số con đường thuộc khu biệt thự dành cho Tây, giá Nét đắt kinh khủng, nhưng qua khỏi cái chùa Cần dọc đường Huỳnh thúc Khác giá mềm hơn, cách đây 2 tháng vào đó 1 tiếng /4000đ , chưa kết nối ADSL nên chậm khủng khiếp, được chị chủ quán mách ở đây tiêu chuẩn chỉ được 10 cổng nối ADSL thôi, nên đa số khách toàn mấy đứa con nít chát chít suốt ngày, khách Tây chủ yếu mạn phía trên. Nhưng không có ADSL chúng nó cũng chơi, máu lắm em à.
    Còn về món ăn, như chú deathchuck nói chí phải.TSLT mỗi lần có dịp về đó ít khi ngồi vào quán sang trọng để mà ăn và để mà ngắm, đơn giản trong túi chẳng có nhiều xiền hí hí với lại không thích lắm, chỉ thích ngồi ở quán bình dân thôi .Nhưng mà ngon phết .Còn nhớ có lần đi cùng anh người iu ghé qua quán Mì Quảng dọc vĩa hè ăn ngon ơi là ngon có lẽ một phần vì đói quá và ...

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  3. Một tin vui là phố Hội đường chi Lăng có kế hoạch sẽ được đầu tư trùng ti lại để trở thành một khu phố cổ thật sự.
    Còn vụ nét ở Hội An, 10 cổng là khá lắm rồi đấy, ngay cả ở Huế cũng chỉ có chưa 70 cổng thôi, sắp tới tỉnh sẽ đầu tư để nâng cấp thêm khoảng 1500 cổng nữa để phục vụ festival.
    Còn vụ ăn uống, thì ăn vỉa hè thì hình như chỉ một lần thôi, lần đầu tiên vào Hội An, hè năm 2001 đưa GF đi chơi, ngồi ở ngã tư Trần Phú và con đường gì đó chạy thẳng xuống sông, ngồi ở đó ăn cơm gà thật thú vị. Còn lại toàn ăn ở nhà..., mấy lần ăn ở quán bên Cẩm Nam, ở Cửa Đại, nhưng côn nhận là lần ăn cơm gà ở vỉa hè ngon tuyệt không biết vì lúc đó đói do lang thang ở Hội An cùng người đẹp không ( lần đó không biết đường biết xá gì cả, tìm nơi mua bản đồ Hội An nữa chứ, vụ này kể sau).


    Rồi anh mơ thấy, thấy em kề bên. Như tiếng em cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Trông sao rất gần.......Anh mơ về em!
     
     
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đấy , nghe nhắc đến cơm gà mà chảy cả nước miếng, ực ực .Quán cơm gà nằm ở Ngã Tư gần Nhà Văn Hoá thiếu nhi ấy, ngon dể sợ .Hình như TSLT đã chiến đấu gần hết 4 dĩa ...nhỏ hay sao ấy , tiếc là gà cứ xé vụn cả ra , chẳng có cả khoanh đùi to tướng như quán Cháo gà ở Bến xe An Cựu ( Huế ).
    Bây giwò lại nhắc đến Huế, không biết quán cháo gà ở đấy có còn không ? chỉ nhớ mỗi lần vào ăn cháo hai cha con chỉ ăn một tô thôi, vì tiêu chuẩn 1 tô cháo loại to nhỏ chi cũng ngốn hết nữa con gà, giống như ăn cho có nghĩa vụ vậy , khiếp thật, ăn xong tô cháo mà hai cha con cứ trợn ngược cả mắt !

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

  5. Còn chứ sao không chị! Đợt SG em và mấy thằng bạn hát KARAOKE và nhâu say về đó ăn cháo gà, không biết có phải là quán chị ăn không nhưng dù sao vẫn còn một quán ở đó. Tới đó làm mấy tô cháo xong, lấy thêm một két về nhà làm tiếp ( ở nhà vẫn còn ). Đêm đó lạnh quá trời luôn, nhà mới xây mà chỉ có mình em ở nên lạnh lắm, rủ thêm mấy thằng về nhậu nữa cho đỡ buồn, nhà tivi không có, máy tình thì hư, may sao còn được cái máy nghe đĩa, đêm đó 7 thằng mà chỉ có một cái mền mỏng thôi, lạnh kinh khủng luôn, may sao mà em nằm giữa, nên cũng không lạnh lắm.
    Không biết sao dạo đó mà rảnh thế không biết, ngày nào cũng karaoke, cafe nhậu, chắc là nàng đi coi SG bỏ em ở nhà một mình. Mà có muốn đi cũng không được, đi về là treo ngay hai môn, đồng nghĩa với treo bằng ít nhất là nửa năm.


    Rồi anh mơ thấy, thấy em kề bên. Như tiếng em cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Trông sao rất gần.......Anh mơ về em!
     
     
  6. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đố mấy you! Đây là cảnh ở nơi nào?
  7. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Một nơi rất thân quen với chúng ta, có thể mấy you nghĩ đâu xa xôi, nhưng thật ra nó bên cạnh chúng ta đó.
    Ôi ! Nhớ giọng nói của người con gái Hội An quá!
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Phố cổ Bao Vinh nhìn từ cầu cháy (tên mới gì quên mất rồi), ảnh Đào Hoa Nữ thì phải.
    Có ai từng nhậu ở cái quán dưới chân cầu Bao Vinh chưa nhỉ? Quán nhỏ, món ăn ngon, nhất là bò nướng vỉ gì gì đó, đi 1 lần nhớ mãi, những lần sau toàn hết chổ, chán thật.
  9. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Tuyệt quá àh! Không biết có phải cha này là dân Huế không nhỉ, sao mà biết nhiều về Huế quá vậy. Còn cái quán dưới dân cầu bao vinh bên bờ sông, tui có nhậu một lần cùng với mấy đứa bạn rùi, công nhận mồi ở đó rất ngon
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mi hỏi một câu ngu quá Vũ , anh @duongphuongbay không phải là người Huế thì là người gì ??? ... Dĩ nhiên là người Huế rùi chứ , ** , tao dám cá là mi chưa đọc hết những gì anh @duongphuongbay post đó , hoặc nếu có thì chỉ lướt qua thôi , vì vậy mi mới có câu hỏi ngu như rứa được . ĐỌc hết đi con trai , bổ ích lắm đó . Chả cần mi dùng lượng kiến thức này vào viẹc gì chính đáng cả , chỉ cần mi nhớ được 20% lượng kiến thức mà anh @duongphuongbay đã đưa ra là đủ cho mi ra đường nói chuyện với người khác rồi đó ...
    Mi thì khi mô cũng nghe nhậu này nhậu nọ , rốt cuộc ngồi nhậu với mi , mi nhậu như cục **** bò ... Bữa mô đi Đà Nẵng với tao không Vũ ??? Cho mi nhậu banh xác luôn ??? , đi không ???

Chia sẻ trang này