1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về quán cafe bạn hay ngồi .

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi magicboulevard, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em đi đến đầu cầu giấy đi vào ngõ quận uỷ cầu giấy ...đi đến khi thấy tấm biển con con trên tường là thấy nó đó!chúc em vui vẻ!
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, không có quán cafe phê như thế làm sao Vịt bìm có người iu...Phải cảm ơn bạn N_G đã chỉ cho cái đẹp của bóng đêm......Hề hề, này, thực ra do mục đích sử dụng cả thôi, cái chỗ ấy đúng là đẹp thật còn gì : long lanh nước biếc, cảnh vật mơ màng, xa xăm...chẹp, tự dưng cái bọn ấy ấy nó cứ tắt tiệt mấy bóng đèn, nhỉ??? Bìm nhắc tới có phải lại muốn lê la qua chỗ ấy à...Suỵt, không dẫn Cunhat theo nhá....
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái quán đó hả,nóng bỏ xừ......mà sao chúngmày vẫn nhìn thấy nước biếc cơ à, tao chả nhìn thấy cái gì, chỉ nhìn thấy những bóng đen "hình nhân nhảy mua", đi vào lấy cái ghế cho bọn mày mà tao chạy mất dép,vì sao biết không ........???? Tao nghe thấy những tiếng động lạ chút chụt chụt chụt chụt....... ...á ..........á ...........chút chụt chụt chụt chụt á.........á ..................xoẹt xọet xoẹt ....... pành pành pành...... kinh lắm chúng mày ạ lần sau tao không ra đấy đâu
  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    N-G xinh đẹp mến thương...chỉ cho bạn cái quán cafe tối tối đấy đi, thay đổi cảm giác tí
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Đọc lại bài của thằng tibi đi bạn.
    Mà thằng tibi đi nhiều hay sao mà biết rõ thế.......lại còn âm thanh nữa chứ.....Hôm nào đi làm 1 video clip cho sinh động đê.....
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có người nhận ra một chân lý...hị hị...Cái quán đó nằm bên Hồ Tây, trên dốc Yên Phụ (Mai nhắn tin cho)..chậc, mát lạnh hết ý...Khi đi nhớ mang theo chăn bông và màn chụp
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ mang chăn bông lên đấy thành giở hơi à, cái chăn 37* kia thì để làm cái gì? còn mang theo màn thì có lý vì trên đấy hơi bị nhiều muỗi hic hic ngồi 1 tí mà nó đốt cho sưng vù hề hề hôm đấy chẳng nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng bạn N_G la thất thanh aaaaaaaaaaaa.... 1 phát, tưởng cái giề hoá ra bạn ý chui xuống tầng hầm tối om hề hề cứ gọi là vãi lúa, hôm đấy box ta đi thực tế 1 phen kinh hồn, cạch lần sau chẳng dám bén mảng tới đấy nữa híc híc
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...Đúng là một phen hú hồn, ai nghĩ khi màn đêm buông xuống, hiện thực lại phũ phàng thế. Chỉ khảo sát một lần duy nhất vào tầm xế chiều : Ngồi cạnh hồ, gần mặt nước, mặt trời lặn tuyệt đẹp..Sau vụ ấy có đứa nào can đảm ghé lần nữa đâu.
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Bắc gió mùa đông bắc thì trong này trời chỉ se se như mùa thu nhưng ko đẹp như mùa thu HN. Trời mưa buồn thật, việc thì ko làm được cứ vạ vật một mình như thằng vô gia cư. Lang thang xem ĐN, ghé quán Cafe Hải Quỳnh mà trước đây thi thoảng mình vẫn ngồi thấy quán giờ cũng khác, bé hơn mà đóng cửa muộn hơn, nhạc cũng ko còn điên cuồng như những lần trước. Dù sao ở đây cũng là thành phố, quán cafe cũng khác ở dưới kia, quán nhỏ giữa một rừng bạch đàn và cát trắng, quanh đi quẩn lại toàn anh e ở công trường, cafe thì rẻ nhạc cũng được. Đi đâu cũng thấy Tuấn Ngọc "Rong rêu" và Riêng một góc trời".
    Cafe ở đây khá ngon và rẻ, gọi một cốc cafe sữa đá, ngồi đếm từng giọt cafe và mưa ngoài trời là đã gần hết buổi sáng rồi. Dù sao thế cũng tốt, còn có cafe mà uống chứ 1 mình thì ko thể nào uống được cái gì khác. Oa, buồn quá, nhớ nhà vật, trời cứ mưa gió thế này thì khi nào mới xong việc để về đây
  10. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa được Witch dẫn đến một quán cafe sau 5 vòng tìm kiếm, điên hết cả người nhưng lúc vào thì phê,
    lâu lắm lằm lăm mới có cảm giác đấy!

Chia sẻ trang này